1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chương trình offline của box Cần Thơ trong năm 2005 và 2006. Topic closed !

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 26/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, mang tiếng offline box CT mà có 2 mem hà trời. Mà khủng khiếp quá, kỷ lục nhìu quá, nghe xong đọc xong chóang váng muốn xỉu cái đùng.
    Hình thì nhìêu, nhưng mà mèo lựa tấm nào chất lượng nhứt mới post chứ, ai cũng đẹp phải hông nèo ?
    Thi bạn của mèo hông có học ở HVQHQT, him học ở trường ĐH TDTT 2 nhe, chắc xỉn quá bác Thắng nghe lầm gòi đó.
  2. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    -Tóm lại là hoành tráng.com
    Hôm đó đang nằm ở nhà "dưỡng thương" sau cuộc đọ sức gần 3 tiếng đồng tại cao điểm hẻm 50 đường Trần Hoàng Na, tới gần 5 giờ chiều chuông điện thoại cấp tập reo vang liên tục lão Đại mới lết cái thấn xác gần như là mất hết công lực tới nghe mới hay là đ/c thang23 đích thân xuất lĩnh gần 1 tiểu đội tấn công vào cứ điểm "Vườn mận" nắm ở vị trí phía bác thành phố.mà lẽ ra chuyện này phải "hiệp đồng binh chủng" từ trước mới phải.làm cho lão đại bất ngờ quá nhất là đang trong tình trạng thương binh 2/4 như thế này.nhưng sau khi nắm rõ tình hình kết hợp với tin tức do trinh sát báo về(số là đ/c Trung lúc này đang làm nhiệm vụ trinh sát tình hình nhân lực và "khí tài "địch tại căn cứ vườn mận ví dụ như mắt heo,giò heo....và vừa hay là đ/c đã thâm nhập thành công vào căn cứ địch trước lúc bác thắng quyết định tấn công khoảng 30 phút)thế là chỉ 10 phút sau lão đại có mặt để tham gia hiệp đồng đánh trận cùng với toàn phân đội mà phần chi tiết đ/c thang23 đã báo cáo cho anh em hay.
    Nhận xét về trận đánh lần này lão đại có mấy ý kiến như sau:
    1-về lực lượng.mặc dù tập hợp vội vàng và không đồng nhất(có lính nữ và tân binh mới gia nhập)nhưng tinh thần chiến đấu và nghệ thuật tác chiến thì không hề thua kém 1 đội quân tinh nhuệ nào-đáng biểu dương và tặng giấy khen
    2 -Mức độ "tàn khốc" của trận đánh lần này xem ra hơn hẳn trận ngày mùng 2
    3 -Do kẻ thù cực kỳ âm mưu ,giảo quyệt. trong chiến đấu di chuyển liên tục và phân tán, gây nhiều khó khăn cho ta,khiến bên ta phải vận động truy kích liên tục ví dụ như từ Vườn Mận tới Làng Xưa, Từ hẻm 1tới đường mậu Thân....
    4-Trong quá trình chiến đấu tất nhiên là phải có sự "hi sinh mất mát" đ/c Linh "trúng miểng" tại cắn cứ Làng xưa và bị loại ra khỏi vòng chiến đấu,đ/c Sang và đ/c Quân .... trong khi vận động theo đội hình tấn công cứ điểm trên đường Mậu Thân thì bị "mất liên lạc" sau những nỗ lực liên lạc và cử trinh sát tìm kiếm nhưng không được mọi người đều thống nhất đây là 2 trường hợp "mất tích" 1 cách đáng tiếc...nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều tấm gương sáng khác.đặc biệt là gương anh dũng của đ/c Hoàng là gục ngay trên tay đồng đội(ngủ tại chỗ)trên đường Mậu Thân.... Trước đó gần 1 tiếng đồng hồ tại căn cứ hẻm 1 đ/c thang23 và đ/k Kiều đã mưu trí thoát khỏi vòng vây đang kềm toả của địch để thoát ra ngoài đi kiếm lương thực tiếp tế(bánh mỳ và trái cây)cho nên anh em lại có sức tiếp tục ...chiến đấu... tiếp
    5-Những bài học rút ra là:
    trong chiến đấu cần phải tuyệt đối nêu cao tình thần cảnh giác.phát huy cao độ tinh thần mưu trí ,khôn khéo,không được để rơi vào âm mưu của địch khiến cho trận đánh kéo dài gây nhiều tổn hại và mất mát . trận tấn công cuối cùng vào đường mậu Thân và hotel Hoàng Phong là 1 ví dụ lẽ ra chỉ nên đánh tới hẻm 1 thôi...và rút lui an toàn, việc này sẽ được kiểm điểm sau đợt họp giao ban sắp tới....
    6-Cuối cùng là yêu cầu các đ/c phải rút kinh nghiệm triệt để, tích cực luyện tập sẵn sàng, khi có lệnh gọi là llên đường làm nhiệm vụ ngay.
    -Báo cáo! HẾT.
    Được sanbatcuop sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 13/02/2006
    Được sanbatcuop sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 14/02/2006
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời ... grừ ... mấy bác này ... ăn nhậu liên miên như thế thì hỏi sao người tỉnh khác không đồn đãi con trai miền tây ăn nhậu như hũ chìm đc chứ . Xôm tụ quá chòi luôn ... mèo thấy không tốt đâu đó. Nghĩ lại đi, đứa con gái nào lại thích ông chồng mình chiều nào cũng xỉn, tối nào cũng say cơ chứ.
    Thành thật khuyên các bác, đừng giận mèo này nha. Làm gì cũng biết một giới hạn của nó, đừng để nó cuốn đi,mai mốt hối hận không kịp đó.
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Phù may quá cuối cùng thì mod cũng "giải huyệt" cho mình bị treo nick mấy ngày kể cũng tức thật
    ....................................................................................................
    -Lâu lâu mới như vậy thôi lão Tam ời.chứ ngày nào cũng nhậu như vậy ai mà chịu nổi bản thân lão Đai sau đó cũng phải "dưỡng thương" mất mấy ngày .mai mốt đi Hậu Giang liên tục chắc cũng hạn chế bớt.
    -Nói cho các bác nghe và nhất là cara 1 chuyện vui vui như thế này.
    -số là phát huy tinh thần op-la hôm mùng 2 và ngày 12 tết đ/c Trung và tiểu thư Kiều có rủ nhau đi caffe(về sau có rủ thêm lão đại...)Trên đường đi bác Trung gặp anh bạn tên là Trường học cùng lớp xây dựng ...và sau đây là cuộc đối thoại giữa 2 người:
    -Trường: ơ kìa Trung mày đi đâu đấy?
    -Trung: A ..Tao đi caffe với em gái của tao(đưa tay chỉ tiểu thư Kiều)
    -Trường: nhìn theo rồi tự nhiên....trợn mắt miệng ú a ú ớ..không nói nên lời.
    -Ha ha đọc tới đây các bác biết tại sao bác Trường có thái độ như vậy không?....tại vì Trường là.....Anh Rể của tiểu thư Kiều đó.đúng là quả đất tròn đi tới đi lui nhìn hoá ra toàn người quen chỉ biết là về saumỗi lần Nhìn bác Trường là Anh trung nhà ta mắc cỡ lắm....
  5. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    -----------
    uh, khi nào có trở lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình anh sẽ gọi cho em, nhưng báo cáo em tới giờ này anh vẫn chưa biết số phone của em nữa đấy nhé!
    ----------
    Anh Thắng hỏi cara đấy, cara sẽ cho anh số phone của em.
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang cả tháng trời mới về nhà, đâu có ngờ nhà ta lại off hoành tráng & vui đến thế. Đọc tường thuật muh cứ chắc lưỡi tiếc mãi. Hix, seo hem pác nào "a nhô" cho em hít dzị....
    to thang23 : nghe anh kể mà chân tay bủn rủn, đầu óc rối bời, ruột gan nhốn nháo, hẹn một ngày đẹp trời anh em mình cùng hàn huyên tâm sự có được ko?
  7. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Còn gì hơn nữa chứ, tình bằng hữu bấy lâu nay chưa lần gặp lại. Đồng chí bỏ box đi biền biệt kể từ sau cái off trung thu ấy, đến nay cũng khoảng hai tuần trăng
    "Người của muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?"...
    Nhớ các đồng chí quá nhưng làm sao liên lạc được?
    "Tìm anh như thể tìm chim
    Chim tui tìm được, anh thì ... bó tay!"
    Nói gì thì nói, có dịp anh em tụi mình và các bạn trong box tổ chức một cái off tiếp theo he?
    Lần này hạn chế đến mức tối thiểu, dành cho một hoạt động gì đó thật ý nghĩa, ví dụ thăm quà tặng quà cho các em trong CLB trẻ em đường phố... mỗi người góp một chút, có như thế buổi off mới thành công tốt đẹp, các đồng chí có đồng ý không???
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó thì phải nhờ mấy pác Mod lập kế hoạch thôi, em chỉ hưởng ứng theo muh làm...
    Nhưng sang tháng 03 này thì bận túi bụi, có kế hoạch cắm trại 5 ngày muh ko biết anh em mình có gặp mặt nhau hay ko nữa. Thiệt tình biệt tích lâu rùi nên cũng nhớ mí pác wá chài, làm sao cho hết nhớ đây, phải off thêm thôi Mods ơi
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chắc Cara không thể tổ chức offline đc nữa. Bi h đâu còn người nào làm đầu tàu như ngoisaotimban ngày xưa nữa.
    Nói ra thì thấy mình thất lễ, thật là không có trách nhiệm. Nhưng mà Cara cảm thấy là thà những thành viên trong box mình hẹn một số thành viên khác cùng sở thích gòi đi ăn đi chơi gì đó có lẽ khả thi hơn í, chứ hô hào offline mà nhìn đi nhìn lại loe nghoe vài mạng, tổ chức đi thăm này nọ thì người hứng người xìu ... Có lẽ tại mình không có tài lôi kéo, rủ rê ...
    Thôi thì lỗi mình mình nhận. Mình chỉ có thể là mod_online thôi nhé. Xin mọi người thông cảm và đừng hỏi vì sao Cara không tổ chức offline nữa.
  10. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Box mình lúc này lạ quá, nhìn qua nhìn lại chỉ nhận bé Cà rá, ngôi-sao-tìm-vợ, ông thắng - tài-dậu... nhưng mà ốp-la dzui quá xá hén.
    Bi giờ công việc đưa mình khỏi đây nhưng mà lâu lâu vẫn ghé xem qua tình hình hoạt động của box, thăm bạn bè cũ.
    Cà rá cố lên!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này