1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chương trình offline của box Cần Thơ trong năm 2005 và 2006. Topic closed !

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 26/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đó đại ca, hôm gặp chị Cara mà suýt chút nữa em không nhận ra luôn.. Đúng là : Những con mèo đi hoang sẽ trưởng thành và quyến rũ hơn khi trở về !
    Được onelightct sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 09/04/2006
  2. thocondangyeu_01

    thocondangyeu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hu uuuu....hic ..hicHổng bít đâu Tiá ơi...bắt đền Tiá đó nha.....lỡ dịp đi với chị Mèo rùi hu hu...uuu
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    XIn mời mọi người nghe tường thuật buổi offline cafe của các thành viên box CT tại SG nhé.
    Vốn là tự nhin anh Thunderrocker bảo đang buồn thấy mịe (hic, nguyên văn lời ảnh - chỉ tường thuật chưn thực lại thoai nhe) hỏi mèo có kế họach ăn chơi sa đọa nèo hông, làm mau mau ... nên mèo mới quăng câu hỏi lên list yahoo hỏi là đi cafe đc hông. Phản hồi ầm ầm lun hi hi. Mèo vằn thì kêu cafe ở kênh Nhiêu Lộc í, mấy em vừa đẹp vừa chưn dài lại hối thúc om sòm mau mau đi vì còn đang hứng ... nhưng mèo sợ ăn chơi kiểu này thì sa đọa thịệt, rùi người khác đi xong vìa tuởng mèo là les thiệt, lại sợ mùi thơm thơm từ kênh quyện theo gió cuốn lên thì uống nước hoa cũng còn thấy ớn ... hi hi ... Sau đó bác Terapinee đề nghị cái wán cafe Trung Nguyên số 64 Trần Quốc Thảo, mèo thấy wán này vị trí đắc địa đóa, ngay mặt đường sát vỉa hè, khỏi phải leo lầu là 1, khỏi phải ngồi ru rú trong phòng mà hóng hớt nhìn tìm kiếm là 2 ... hi hi ... nhưng dzấn đề là thức uống dở hay không nên phải test cái cho yên tâm. Sau khi test xong thấy uống cũng ngon, giá cũng vừa phải là duyệt lun, nhắn cho hội đồng hương ngay hôm thứ 5 :sẽ tập kết lực lượng tối CN lúc 7h.
    Trước khi vô buổi tường thuật chính thì xin dài dòng 1 chút về công cuộc vận động cái nha. Ông Thunderrocker (cũng lại là ông này, người gì mà rắc roái) la trời la đất "Chít rùi, ngày CN này có tới 3 cái xô, bít kìn kịt, lèm seo đi ..." hức, ráng chịu đi, đã hối người khác thì người khác làm lẹ lẹ, bi giờ than như bọng vậy chòai. Sau đó ông Thunder gọi đt cho ông bầu "Anh ơi, em lỡ bị thèng bạn thân mời đi đám cưới ngay cn tùân nay, em hẹn dzới nó là tao bận, lần sau tao đi mà nó hông chịu" hơ hơ ... nghe xong ông bầu ngơ ngác còn hơn thằng cha ăn xin mà lụm đc tờ vé trúng độc đắc thì phải (mèo đoán thui hi hi) nên phải okies cho ổng.
    Rùi, bi h vào nội dung chính nha. Mèo đến vào lúc 7h kém 10 gì đó,chọn đc cái bàn rộng rộng ngay cửa ra vào gòi hí hóay ngồi sms cho mọi người để nhắc nhở đừng có wên mà vừa bấm vừa noái chiện nên bấm nhầm cái tin cũ send đi cho 3,4 người luôn, hức, có bác Long reply "Lộn gùi ..." nên lại phải bấm xin nỗi xin nỗi ... hẹn lại tên wán, đchỉ, giờ và không wên chua thêm 1 câu quẳng cáo cho nó ăn khách "Tối nay có music show của Thunderrocker nữa" he he ... hịu nghịm ghia, bác Long này khoái chí hỏi lìn "Không phải thành viên có đc đi hông ?" làm mèo ngơ ngác...ủa, ổng hổng phải thành viên thì làm sao ổng leo vô cái list "Box CT ở SG " của mình làm gì ta ... nhất định ổng phải là người CT đang ở SG thì mình mới move qua đó mờ ... hic hic ... băn khoăn thì băn khoăn nhưng phải đốc thúc ngay "Còn chờ gì nữa ... Tới luôn bác tài".
    Người đến sớm nhứt là 1 người bạn của mèo, học chung lớp ở ĐH có cái tên nghe rất hấp dẫn nhá :Tiền. Tết mà ai đc bạn nì xông đất chắc tiền bạc ào ào như suối vào nhà cho coai. Ông này wê Sóc Trăng nhưng ở CT học ĐH 4 năm nên coi như cũng gần gần. Mà ổng lý luận :Sóc Trăng cũng từ HG cũ mà ra. Hi hi , cái công thức 65=65+83+95 có ai hiểu hông ?
    Sau đó là anh Thunderrocker chạy đến . Hừ, ổng đi mà k đem theo cây đàn kìa, chít mình lỡ tay quảng cáo rùi... ổng tròn xoe trả lời mắt khi nghe mèo hỏi "ai kiu không nói anh không biết" .. hư hư ... thoai hẹn lần sau sẽ là live show của ảnh.
    Rình rập mãi 10p sau mới thấy 1 nghi phạm chạy xe biển 65 mặc sơmi caro vèo vèo vô. Hic hic, cái bãi gửi xe nó tuốt trong kẹt nên nhìn xa xa chả bít mặt ai, thấy ông này vừa gửi xe xong là bốc đt trong túi ra giơ lên bấm số nên ông Tiền mới nói"Chắc là kiếm bà đó" hi hi, mèo cũng nghi vậy nên giơ tay vẫy vẫy cật lực ... ông Thuder xiên xỏ liền "Ai mà biết nó nhá cho em hay cho thằng nào khác , coi chừng hố kìa" hic hic, ổng châm chích nhột ghê, gòi ảnh còn bảo "Em mà hỏi nó phải offline hông, lỡ nó nói hông có, em hỏi sao nó đi xe biển số 65, nó bảo xe nó mượn là quê 1 cục à "... hic, ngẫm lại thấy mình cũng quê thiệt. Ông áo caro tiến tới bàn, cười tủm tỉm "Phải offline CT hông" hi hi, thở phào nhẹ nhõm may mà hình hông bị hố to. Nhưng lại bị hố trong việc xác định danh tánh "Phải anh là anh Long không ?" ... "Không phải, mình tên Nguyên" ... á á ... bé mèo vằn iu vấu đó hử ... sao trông khác cái hình năm ngoái 1 trời 1 vực ... vừa ốm vừa đen ... vừa ...(hi hi)... già hơn .... he he ...làm mình nhỡ kêu anh là bít òi.
    (Thoai, gõ tới đây ... tới giờ đi học gùi, tối nay gõ típ nha)
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sau đó là anh Long. Anh ý lò dò đến truớc cửa là nhá máy ngay nên nhìn ra thấy ảnh là cả đám ngoắc vô lìn, k bị cười hớ như khi đón mèo vằn. Sau đó lần lượt Hưng (ngphung), Hà (tuongtukhach) và 2 người bạn học điện tử k26 của Hưng là Phong và Khương đến nhập bọn.
    Để giới thiệu sơ qua về những người mới trong đám ăn chơi này nhá. Anh Long học kiến trúc ra, đang làm cho 1 cty kiến trúc luôn. Anh ý là cựu học sinh CVL khóa 95-98 đấy pà kon. Hỏi ảnh "Sao em gửi lộn tin cho 3,4 người mà chỉ thấy có anh reply thôi hà" ảnh cười cười "Đang rảnh quá, thấy có độ ăn chơi là mừng húm" <----- thật là tội ghê !
    Nguyên mèo vằn thì là cựu hs CVL khóa 98-2001, mèo vằn cũng vừa đi làm bên cái cty gì í nhỉ, quên cái tên mới của nó, chỉ nhớ tên cũ là PSV thui hà. Chưa gặp chưa tin, gặp ròai mới thấy mèo vằn ăn nói khéo dữ dằn ... cứ coi cái mỏ mèo vằn nhịp nhịp nhàng nhàng uốn lên lượn xuống chậc chậc "hay lắm... thiệt ... hay lắm... " mà muốn té xỉu cái đùng á. Ông này làm marketting chắc chết khách hàng hết !
    Hưng là 1 thành viên rất lâu ròai của box mình, từ cái hồi mod huyenmai còn cai quản cơ, hi hi ... ông này than mất pass gòi, hôm nào phải xin admin cấp lại pass thoai. Hưng học ĐCHT k26 tin học chung với Aquarius, trước thì làm cùng cty, nay chuyển wa CMC làm rùi. Cũng là cựu hs của CVL đấy nhá, khóa 97-2000.
    Hai bạn Phong và Khương không phải thành viên của box, chỉ là bạn chung của cả đám nên chắc chỉ cần nhắc sơ qua là đc gòai nhỉ ?
    Sau màn giới thiệu là màn chat chít kinh hồn ... vừa chat vừa thở nên nói 1 hồi khô cả cổ . Khô cổ thì phải uống nước, uống mãi thì hết nước. Cái quán này lịch sự khi dọn nước ra là khuyến mãi 1 ly trà đá còn to hơn ly đựng món nước uống, vậy mà ai cũng làm lia lịa hết sạch. Cuối cùng sau 2 lần bất lịch sự xin đổi bình trà và 1 lần đòi châm đá thì bác Hưng bảo bé phục vụ thôi cứ để cái xô đá ở đây luôn đi ... hi hi ... quán này lỗ nặng vì trong buổi tối đó phải thêm xô đá thứ 2 thì cả bọn mới lục tục kéo về.
    Hic ... sao bùn ngủ wá ... thôi, phần chat chit tường thuật sau nhe !
  5. naicantho

    naicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bé Mèo dễ thương ui!...Từ khi quen em...anh thay minh tre ra 1tuổi...và phát hiện ra bị "lu ban" 1 năm o trường CVL "thăn iu"...hix!
    Đính chính lại dùm anh nhe! anh khóa 94-96 chứ hõng phởi 95-98 đâu choài! Trẻ ra thì tốt...lu ban là kiện á!
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Khơ khớ .. .so zi anh Long nha ... phải lộn như thía anh mới ra mặt, em mới bít thì ra nick của anh là naicantho he he ...
    Để kể típ vụ chat chit hôm of nai nhe. Nhớ gì kể đóa thui, lâu quá cũng quên nhìu nhìu rùi.
    Hôm đó còn có 1 ông nữa là Aquairus. Ông này tính tình hay xiên xỏ ( y chang Thunderocker ) nên có dịp là phải xỏ lại chứ. Bạn Tiền hỏi "Bạn học ở đâu ?", làm mèo nhân cơ hội tranh thủ "Ông này còn thiếu nợ chưa ra trường" hé hé ... Aqua nhảy tưng tưng tóc tai dựng đứng "Gì gì ... gì mà chưa ra trường ..." he he ... Tới khi hỏi tên hỏi tuổi các thành viên trong bàn, khi anh Thuder khóc mếu máo "Chít rùi, hình như mình già nhứt ...sinh năm 81" thì mèo phang cho ku cá ngố cái nữa "Anh mà già gì, thằng cha này sinh năm 76 đó" ... hơ hơ ... nhưng kỳ này nhóc ta đã chuẩn bị để phản ứng" Gì mà 76, 75 mới đúng. Hòa bình năm 75 mờ" ... oái , anh Thuder dạ liền "Em mà 75 gì ... em ... 57 thì có" hớ hớ ... Aqua nhún nhường "Thôi, anh 57 đi, em 75 cho " ... sau đó thì anh Long vô "Anh sinh năm 78 nè, hi hi, anh thì 78 còn "em" thì 75 hả " ...
    Mèo vằn hỏi anh Long"Ở SG 9 năm rồi anh có định kiếm cô nào hộ khẩu thành phố kkhông ? "anh Long buồn bã "Hic, anh định đợi đủ 10 năm chắc người ta thương tình cấp cái giấy chứng nhận "công dân thường xuyên" á" mèo vằn nhịp nhịp mỏ" Anh kiếm đi, thiệt đó, quan trọng đó, cần thiết đó..." nghe mà muốn rụng rời chưn tay.
    Bác Hà TTK rủ mèo vằn đi chơi biển Vũng Tàu nhân dịp lễ 30/4 sắp tới nhưng mèo vằn "Thôi, biển Vũng Tàu xấu lắm,ra đó chỉ ngồi uống cafe là sướng hà" .. rùi TTK kể chuyện ofline mùng 2 vừa rồi bị lủng bánh xe. Tết mà, ai mà thèm vá, thay luôn cái ruột xe bị chém (wên rùi ... bi nhiu nhỉ bác Hà, 100 trăm hông ?) mà lại thay cả 2 bánh trong ngày hôm đó ... hi hi ... chuyện qua chuyện lại tới chuyện thành phố mùa mưa ngập úng. Mèo vằn lại buôn dưa lê "Thiệt ... gần nhà em mà làm nghề chuì bugi là hết í. Có mấy cái trường học nè, siêu thị nè ... phụ huynh đón con la liệt. Anh chùi 1 cái lấy 10 ngàn cũng hông ai dám hó hé". Cái nghề làm 1 ngày ăn 1 tháng này ác quá há ? Bác Hưng ngphung tiếp lời "Chèo xuồng đi xin việc làm dám lắm đó " ...
    ... chót chét .. chat chit ... chép chép ....
    Nói 1 hồi mệt. Cười 1 hồi mỏi miệng ... có vẻ mọi người chùng xuống nghỉ lấy sức. Anh Long thấy vậy chẹp chẹp "Chà, uống cafe thì nói ít, chứ đi đi nhậu thì chai thứ 3 là nói quá xá luôn" ... hi hi ... bác Khương hay bác Tiền còn bồi "Chắc lúc đó mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy nghe"... á ... thật là mấy quý ông, nhậu rành gớm !
    Mệt wá ... hông tường thuật nữa... nhiu quảng cáo này câu khách đủ gùi. Ai mún dzui dzẻ lần sau phải đi để xem TTTT (tường thuật trực tiếp) chớ hi hi !
  7. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đọc xong bài post của cara buông ra thở Oxy chứ chẳng chơi. Dạo này mình bận quá chả online được, tình hình của box dạo này cũng có một số thay đổi nho nhỏ nhưng nói chung "anh em ta keo sơn một nhà" là vui lắm rồi!
    Cách đây hơn tuần, ra Cần Thơ thăm một người thầy bị tai nạn nằm ở Đa khoa Cần Thơ, có gặp ngoisaotimban tại... một quán nhậu cuối đường Mậu Thân. Dạo này ku Sơn ốm hơn trước (chắc lo nhìn hơn lo ăn), rồi trước hơn đó nữa, khoảng gần 1 tháng, hẹn lão Trung tại quán Làng Xưa gần 23h00, nhậu cho đến 24h00, mấy đứa bạn của thang23 do đi 2, 3 tập nên thấm đòn không uống nổi, báo hại hai anh em ngồi cưa hai cái chai ba xị, lão Trung thì bình thường, còn ta thì hết thấy mồi gắp đường.
    29/4 này box ta chắc không có chương trình gì đâu nhở? Mình thì bận tiếp nhóm ĐH DL Hồng Bàng roài! Chắc lại tiếp tục vì sự nghiệp ăn nhậu nữa quá!
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Gớm quá lão Giáo chủ Lưu linh giáo đóng cửa bế quan lâu quá.giờ này mới chịu mò lên ,sao lão chuồn sớm thế.....
    -Hìc híc....không có bạn hiền nào đăng ký đi nhậu với mình 2 ngày lễ nhỉ.buồn quá...
    -Thông báo khẩn.Từ 22h30 ngày hôm nay tới trước 17g ngày 30/4 có Chiến hữu nào buồn vì không có bạn đi chơi hoặc 1 lí do nào đó mà có nhu cầu đi nhậu thì đăng ký gấp tại đây nhá.
    -Điều kiện cần và đủ.Trên 18 tuổi tửu lượng khỏang 3 xị...không cần quen biết cũng được(Tới lúc đó tự nhiên là quen ngay đó mà)-Lão Đại sẽ tiếp khách ngày 30/4 và 1/5 ...đảm bảo hòanh tráng không say không...về....
    -ĐĂNG KÝ GẤP....ĐÊ...
  9. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nhưng say thì...làm sao về?!
  10. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi,lễ nghỉ tới 4 ngày lận, không có tiết mục gì, cũng hổng có ai rủ mình đi chơi hết,chán chít đi được.
    Ôi....."Đời là vạn ngày sầu,biết tìm vui chốn nào?....."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này