1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chương trình offline của box Cần Thơ trong năm 2005 và 2006. Topic closed !

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 26/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Khi nào mấy anh chị mới tườg thuật + pics cho mọi người xem vậy hả?
  2. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    He...he... cái cảm giác tổ chức đêm trung thu tuyệt vời lắm, tuyệt vời đến nỗi mấy ngày nay ngồi thừ trước máy vi tính mà chẳng biết làm thế nào để post cho hết những cảm xúc, diễn biến offline một cách súc tích nhất. Thắng nghĩ rằng tất cả các thành viên có mặt hôm ấy mỗi người đều có những cảm xúc rất riêng, nhưng tựu trung là hài lòng và đánh giá rất cao hoạt động mang tính nhân văn này.
    Các bạn giao cho Thắng tường thuật đoạn 3 (hôm đó ku Thông - always be one, ku Nhật - mickeynhat hai đứa hiệp đồng chuốc cho thang23 xỉn... bia do anh saigon333 tài trợ nên rốt cuộc chẳng nhớ cái đoạn 3 nó diễn ra vào khúc nào. Thôi thì Thắng có ý kiến như thế này, các mod chịu trách nhiệm post phần cứng (tức diễn biến buổi liên hoan), còn Thắng và tất cả các thành viên off hôm ấy chịu trách nhiệm post phần mềm (tức là post những cảm xúc và những câu chuyện bên lề, chuyện bây giờ mới kể)...
    Chú ý: thành viên tham gia và thành viên dự bị ai mà không gõ vài dòng sẽ bị... treo nick 3 tháng (cái này lão Đại nói).
    Và sau đây là cảm nhận của Thang23 về buổi offline ngày 30/9:
    1. Đặt chân đến nhà trẻ Hoa Mai vào lúc 16h30 với lỉnh kỉnh ***g đèn đủ loại, tớ nghĩ mình là người đến sớm nhất, thế nhưng bước vài sân bỗng choáng váng khi thấy xe dựng sắp lớp và một rừng nón bảo hiểm. Điều đó cho thấy tinh thần tác chiến của anh em cao hơn sự tưởng tượng của thằng tôi. Vội vã chạy lẹ vào hội trường với một khuôn mặt ngây thơ vô số tội, chưa kịp bước vào đã thấy nguyên một đại lý dép. Trời, hoành tráng quá! Mọi người có mặt đầy đủ cả và đang lu bu với một đám nhóc hơn 60 đứa. Nhóm thì trang trí sân khấu, nhóm thì sắp xếp bàn ghế, nhóm chị em phụ nữ thì phân loại sách báo, quần áo và ku ngoisaotimban đang hò hét nổi gân cổ để... dụ con nít bằng những trò chơi hấp dẫn của mình...
    Thành viên off kỳ này có mấy chú, mấy cô lạ quá, chẳng biết ai sở hữu cái nick nào, thấy ai cũng tất bật trong công việc, mặc dù rất muốn nhiều chuyện, xông vô bắt tay (mấy anh) ôm hôn (mấy chị) để làm quen nhưng đành nén lòng tạm gác một bên để phụ anh oriflame - CT căng băng - rôn, treo ***g đèn...
    Ku Sơn thì vẫn đỏ mặt tía tai với đám nhóc của mình, cara thì ngồi như người hóa đá, khuôn mặt lạnh như tiền (chắc vừa mệt vừa đói), ku longdinh thì lẩm nhẩm mấy bài hát, một số thành viên mới thì khều khều nhau thì thầm, trao đổi tâm tình... Trời ơi, nhiều thành viên quá và cả những thành viên dự bị, toàn những khuôn mặt mới toanh... làm quen sao cho hết và kể ra mà không sót.
    Cuối cùng phần chuẩn bị cho chương trình trung thu cũng xong, đúng thời gian, các em cũng đã xúng xính trong bộ trang phục mang biểu tượng rất ư là độc đáo của box Cần Thơ (một lần nữa cảm ơn bác Mrhugo đã thiết kế mẫu logo thật ấn tượng).
    Khuôn mặt em nào cũng ngời lên rạng rỡ như ánh trăng rằm và đôi mắt như những vì sao, sáng lấp lánh (hehe... sến chảy nước). Tớ tưởng tượng, nếu mình là các em, cái cảm giác ấy chắc khó diễn tả lắm, hạnh phúc lắm. Đến nỗi ku Thông và ku Nhật cứ lẽo đẽo theo thang23 mà tỵ nạnh sao không cho mỗi thành viên mỗi người một cái, ku Thông còn kỳ kèo: còn dư cái nào nữa không, nếu hết áo cho em cái quần cũng được (bó tay, haha).
    Mở ngoặc, chuyện bên lề: Trước khi bắt đầu vào "buổi lễ", hai ku ấy còn tranh thủ khều Thắng ra nói nhỏ, tưởng là xin áo nữa, ai dè: anh ơi, em không biết cái... WC nằm ở chỗ nào. Đến khi chỉ chi 2 him đường đi nước bước rồi, lại còn chạy vào: Anh ơi, con chó cột trước WC làm sao dám vô, nó táp một cái là... cái gì dư sẽ mất, hic..hic.. (lần này là bó toàn thân).
    Hết hiệp một, nghỉ giải lao tý để tường thuật tiếp chương trình chính. Phù, mỏi cả tay, hoa cả mắt
  3. haugiang

    haugiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác thang 23 ơi tiếp đi, đang đọc giữa chừng tiếc quá..hg đọc mới đuợc 1 phần mà đã thấy hòanh tráng quá rồi. Chúc mừng box Cần Thơ!!!
  4. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chương trình chính như thế này:
    I/ Nghi thức:
    1. Tuyên bố lý do
    2. Giới thiệu đại biểu
    3. Tặng hoa cho đại diện 2 nhà trẻ.
    II/ Nội dung:
    1. Văn nghệ chào mừng của các em nhà trẻ Hoa Mai.
    2. Văn nghệ của thành viên diễn đàn
    3. Tặng quà ( 01 tivi 21inch)
    3. Nhập tiệc
    4. Chơi một số trò chơi
    5. Giao lưu các thành viên.
    6. Đố vui có thưởng
    ....
    III/ Bế mạc:
    Những lời nhắn nhủ và bắt bài hát chia tay trong những cái xiết tay thật chặt! Chụp ảnh lưu niệm.
    ........
    Chuyện bên lề:
    Các em nhà trẻ Hoa Mai đã làm các thành viên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi góp vui văn nghệ bằng một bài múa thật độc đáo trong trang phục chất phác của những người nông dân Nam bộ: áo bà ba, khăn rằn, quần vải thô, nón lá... qua đó cho thấy các em mong đợi ngày liên hoan này lâu lắm rồi và có sự chuẩn bị rất chu đáo. Điều đó, khiến mọi thành viên cảm thấy xúc động và vỗ tay tán thưởng không ngớt.
    Còn ku longdinh bằng những cảm xúc rất thật, sáng tác và trình bày đứa con tinh thần của mình, bài hát: Trái tim Cần Thơ khiến các thành viên phải sững sờ, kinh ngạc... Mọi người dự đoán nhạc sĩ tương lai là đây, thần đồng âm nhạc là đây và tự hỏi tại sao ngôi sao ca nhạc bây giờ mới tỏa sáng, có phải tại bầu trời ttvnol.com/cantho.ttvn có quá nhiều sao đã che mất đi ánh sáng... lẻ loi, le lói của longdinh, hehe. À, tớ biết tại sao rồi? Đêm liên hoan của chúng ta đã tắt hết đèn, khung cảnh ấm cúng với những ngọn nến lung linh. Nhờ vậy mà "sao" longdinh mới có dịp thăng hoa cùng cảm xúc! Ặc...ặc!
    Rồi phần tham gia trò chơi rất nhiệt tình của các em làm không khí càng thêm sôi động, đặc biệt với sự tham gia của ca sĩ Vũ Bằng (em Vũ Hà ), anh ta đã bỏ show ở TPHCM mà lặn lội về vùng sâu vùng xa cùng các em, góp vào buổi liên hoan tấm lòng vàng, hát miễn phí, tiền cát - sê do các thành viên đóng góp xung vào quỹ "Vì em thơ"...
    Trong toàn cảnh, không thể không kể tới những thành viên đến muộn nhất, các bạn đã tranh thủ công việc đến mức tối đa để đội cả mưa to gió lớn tham dự cùng chúng ta, rất đáng hoan nghinh, đó là aslongasyouloveme (Tuấn) và anh nguyenxuanhoang76 (Bác sĩ Hoàng).
    Thế vẫn chưa hết; ngoài 4 mod có mặt đầy đủ; còn duyenkaty, Conan, hanryvo đến từ TPHCM, bocautrang đến từ Kiên Giang, octieu101 đến từ An Giang và đặc biệt thành viên đến từ nơi xa xôi nhất: baolocmua tít tận Lâm Đồng... (Có ai thiếu tên mod bổ sung nhe, đông quá, em nhớ không hết). Duy chỉ có một điều đáng tiếc và xin thành thật chia sẻ nỗi buồn với bé sâu rượu wine-biber: hy vọng bố mẹ không la rầy em nhiều, tụi anh cũng cảm thấy có lỗi. Hy vọng em sẽ đi off cũng box ở lần tiếp theo, đừng nản chí nhe!

    Chuyện hậu trường vẫn còn nhiều, các pác post tiếp tục đi ạ! Nào là chơi trò chơi giữa 4 gia đình nè, chuyện các pác được thưởng hay bị phạt ra sao... hehe, cái đó em không có ý kiến, lỗi không phải do em... (hình ảnh lão Đại samtiendung nhảy cóc miễn bình luận, haha, chỉ biết thể hiện qua 2 từ: Cóc chúa !)
    Và ngoisaotimban chắc là người hạnh phúc khi đuợc một bé quấn quýt mãi trong suốt buổi liên hoan, còn hạnh phúc nhất chắc là sư huynh saigon333, lúc chia tay cứ bắt tay cô giáo Phương Thảo của nhà trẻ Hướng Dương mãi không buông (dám có hơn 3 phút), hic..hic.. ganh tỵ!
    Nhìn chung đợt off này rất ý nghĩa, thể hiện đúng tinh thần của box chúng ta: "mở rộng vòng tay, thắt chặt tấm lòng!" Các pác khác bỏ lỡ dịp off lần này chắc chắn sẽ rất hối tiếc (xem hình khắc biết).
    Cô Điệp (giám đốc nhà trẻ Hoa mai) phát biểu: rất vui khi được các bạn thành viên diễn đàn Cần Thơ ghé thăm và tổ chức cho các em một đêm trung thu thật hoành tráng, ấn tượng và tràn đầy ý nghĩa. Cô chúc các em dồi dào sức khoẻ, công tác tốt và luôn duy trì, nhân rộng mô hình công tác xã hội thiết thực như thế này đến với những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, đặc biệt là người già neo đơn và các em nhỏ.
    Chia tay trong luyến tiếc, các em đứng dọc theo lối đi từ hội trường ra tới cổng, vẫy những đôi tay bé nhỏ nửa như tạm biệt, nửa như gọi mời các anh chị ơi hãy trở lại, trở lại với những mảnh đời kém may mắn còn rất nhiều trong cuộc sống!
    Mượn câu nói của cố nhạc sĩ để kết thúc bài post này: "Sống trên đời sống cần một tấm lòng!"
    Để làm gì các bạn biết không...?
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Mới Xử lý được 1 số hình do anh henryvo gửi, thôi thì cứ post đại ở đây...mai mốt có 1 số hình của cara77 chụp gửi qua thì post tiếp:
    1.băng rôn do Bác Thắng(thang23 làm)
    [​IMG]
    2.Bocautrang116 đang Trầm Tư, người quay lưng lại là Quang(onelightct, đối diện là Trang(ttcodoc) và bên phải là anh Tâm-.Orifilame)
    [​IMG]
    3.Các em trong nhà Trẻ Đang chuẩn bị chò trơi
    [​IMG]
    4.các em đang chơi trò chơi do ngoisaotimban làm quản trò
    [​IMG]
    5.Chuẩn bị ***g đèn(Quang và longdinh)
    [​IMG]
    6.Chuẩn bị bánh trung thu....gần màn hình nhất bên phải là cara77&Tiểu Hổ)
    [​IMG]
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 02/10/2006
  6. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tui đợi hình ảnh, các pác post hình chậm quá!
    Tai chỉ nghe, mà mắt không thấy cũng như không! Lẹ lên các pác ơi, hôm đó chớp nhá liên tục mà, đến nỗi chia tay chụp hình lưu niệm mà máy nào cũng hết cả pin!
    Còn tường thuật vụ tập hợp ở quán Vip và hậu trung thu nữa. Một cái bàn thật dài với mấy ngàn thành viên, à quên, xin lỗi vì quá hứng, mấy chục thành viên, đến nỗi phải chia đầu sông cuối sông mà uống, mà cụng! Hic...hic... lại cái số con rệp của em, ngồi giữa sông, báo hại hai dòng nước đều tập trung chảy ngay chỗ em, xỉn gần chết (hai thằng ku Thông và Nhật, lần sau gặp lại biết tay ông).
    Rồi cái cảnh chạy về Cần Thơ, lớp xe bị bể bánh, lớp xe bị hết xăng và mưa thì cứ xối xả, vậy mà tiếng nói cười của các thành viên vẫn cứ ầm ầm, ào ào thật khí thế!
    Tớ rất vui khi quen thêm nhiều thành viên mới, các pác thật nhiệt tình, vui vẻ. Cuộc vui của chúng ta kéo dài gần 22h30, ra về mà vẫn còn nuối tiếc nên tớ, lão Đại, aslongasyouloveme, khanhnguyen, oriflame CT, saigon333, bocautrang116, Vũ Bằng còn đi lai rai thêm một hiệp nữa cho tới 2h00 sáng! (Bó bột).
    Ku Hà, ngoisaotimban và Quang onelight bỏ chạy mất dép. Còn các pác khác, ngủ ngon chứ ạ? Chắc chắn hôm ấy, ai chui vô mùng cũng đẩy một giấc tới sáng và trênkhuôn mặt nở một nụ cười... sung sướng!
  7. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là di động của mình không chụp được những hình ảnh lúc thắp đèn cầy(không đủ sáng), nên chỉ chụp có 2 tấm là lúc chuẩn bị chia tay.
    [​IMG]
    Bác Thắng đang dọn băng ron chuẩn bị chia tay các em. Giây phút này mà bác í còn cười tươi quá nhỉ??? Có lẽ bác ta đang nghĩ tới thùng 333
    [​IMG]
    Giờ chia tay đã đến..., bạn ơi...
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    7.hey...Mình có quần áo mới nè
    [​IMG]
    8.Duyênkaty: hix hix Có bộ nào cho mình không vậy ta....
    [​IMG]
    9.Duyenkaty: nào nào các enm đâu...thử quần áo nào
    [​IMG]
    10.cara Tiểu Hổ và ốc Tiêu..hey: Nước ngọt nè...các em ơi
    [​IMG]
    11.Longdinh: banh bao...bánh bao đê.
    [​IMG]
    12.hix ...có cái băng rôn căng mãi k xong
    [​IMG]
    13.Đây là cô Điệp ,Giám đốc nhà trẻ Hoa Mai
    [​IMG]
  9. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    14.Cô Điệp và 2 cô giáo Nhà Trẻ Hướng Dương đang chuẩn bị" Diễn văn khai mạc" Các em thì cũng đã mặc quần áo mới xong....Giở G sắp tới rùi...
    [​IMG]
    15.Tới giờ khai mạc dungsamtien và cara77 lên tặng hoa...Cho Đại diện nhà trẻ Hoa Mai và Hướng Dương...
    [​IMG]
    16."Nhóm múa ABC" của nhà trẻ Hoa Mai
    [​IMG]
    17.Bác Thang23 đang làm MC
  10. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    18.cùng hoà nhịp trái tim
    [​IMG]
    19. Trò chơi dành cho các anh chị...baolocmua(bên trái) ttcodoc và saigon333
    [​IMG]
    [​IMG]
    20.thang23.Thay mặt ban tổ chức , tôi tuyên bố gia Tiểu Hổ đoạt giải nhất...vỗ tay..pà con ơi
    [​IMG]
    21.Phần Thưởng là Miếng dưa hấu do always_be_01 trao tặng
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này