1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chương trình offline của box Cần Thơ trong năm 2005 và 2006. Topic closed !

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 26/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daydream

    daydream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác di uống caffee có vui ko? Tui lên mạng trễ quá nên ko kịp(với lại cũng ngại vì có biết ai đâu, hix). Chụp hình cho xem với nhé.
  2. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tui mới đi về nè, hông có hình ảnh gì đâu.
  3. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tui mới đi về nè, hông có hình ảnh gì đâu.
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline bắt đầu vào 6h30. bác changjang tới sớm nhất lượn 1 vòng mà chả thấy ai nên tếch đi đâu , Cara tới cũng đúng 6h30 (nhưng theo đồng hồ của Cara, chắc đồng hồ bác Giang đói bụng nên chạy sớm). Bước vào quán chả thấy ai, xe cũng chưa có fiếu mà gửi, buồn hiu hắt. Trong bụng thầm nghĩ "tiu gòi, chắc hôm nay leo khoảng 11 cái cây wá", buồn mới 5p thì bác Giang trờ tới, thấy hình profile rồi nên Cara nhận người wen ngay, 2 mems ngồi kể lể chuyện làm đồ án,làm niên luận...được 5p thì ... bé Sun chạy ào vô. Chùi ui, vậy mà bé í nói là chắc hông đi đươc làm Cara bùn mất mấy ngày we (he he, có fóng đại 1 chút nhe, để trả giá xuống là vừa). Mừng quá, 3 mems típ tục ngồi than thở đến ...7h kém 10 thì bác thang23 tới. Bác í đi cùng 1 người bạn tên Phương, chạy từ Cái Tắc lên, tóc gió thôi bay dập dềnh kìa... Cả bọn kéo vào bàn ngồi kiu nước uống. Ngồi chưa nóng ... thì có 1 bác mặc áo sơmi trắng kéo ghế cái xịch hỏi "Các em fải của diễn đàn ttvn không? ", mừng wá cả đám nhao nhao fải fải... anh í giới thiệu là bạn của anh phatminh, hi` hi`, chính là bác lttcantho mới mò vào box hôm qua, may cho bác nhá, không fải mem thì đóng tìn gấp 2 rồi, bác nhanh chân ghia. Anh Minh vẫn đang trên đường chạy về chưa đến nơi ... Hic, đang chào hỏi giới thiệu lần 2 thì dt Cara lên cơn run bần bật, dòm người gọi thì ra là Hà TuongTuKhach. Cara bít ông này đang ở đâu đây thôi nên chưa bắt máy vội, dòm dòm địa hình xung quanh... thì có 1 nhóm mấy người đang bước vào, có 1, 2 ông đang ôm lỗ tai... nghi lắm... Cara liền cười cười giơ dt lên la "... bắt máy à nghen..." he he, công hiệu liền. 1 tên buông vũ khí, buớc tới. Hic, tuongtukhach đi tới 3 mình lận:mình hắn và 2 mình ké là bác Trung cùng học Quản trị kinh doanh k27 và bác Tùng SP Sinh k26 đang bị nhà trường giữ lại giảng dạy (phần nghề nghiệp Cara xin để khúc sau tường thuật rõ ràng hơn.)Choài ui, chào hỏi lần 3... rồi bác lttcantho có thêm 2 người bạn... là đương kim giảng viên của khoa Công Nghệ, ngành xây dựng. 2 bác Nam và Lâm là cựu sv k23.. chào hỏi màn 4.. mêt wá ghia. Bé Bình In_anotherlife dt tới hỏi tiếp "chị đang ở đâu?, có ai tới chưa? " làm Cara fải cố gắng nói thật nhanh mà thật nhìu cho bé í tin. Cũng khoảng 7h20 bé Bình mới tới.. hi` hi`..cùng với 1 cô bạn gái tên Trang học chung k29 Y Dược đoá. Mừng ghia đi, box này riết gòi girl đi lấy chồng hít hay seo chả còn ai... Sau cùng là 2 bác Tuấn Aslongasyouloveme và Bình Aquariusit lướt tới vào lúc khoảng gần 8h.
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline bắt đầu vào 6h30. bác changjang tới sớm nhất lượn 1 vòng mà chả thấy ai nên tếch đi đâu , Cara tới cũng đúng 6h30 (nhưng theo đồng hồ của Cara, chắc đồng hồ bác Giang đói bụng nên chạy sớm). Bước vào quán chả thấy ai, xe cũng chưa có fiếu mà gửi, buồn hiu hắt. Trong bụng thầm nghĩ "tiu gòi, chắc hôm nay leo khoảng 11 cái cây wá", buồn mới 5p thì bác Giang trờ tới, thấy hình profile rồi nên Cara nhận người wen ngay, 2 mems ngồi kể lể chuyện làm đồ án,làm niên luận...được 5p thì ... bé Sun chạy ào vô. Chùi ui, vậy mà bé í nói là chắc hông đi đươc làm Cara bùn mất mấy ngày we (he he, có fóng đại 1 chút nhe, để trả giá xuống là vừa). Mừng quá, 3 mems típ tục ngồi than thở đến ...7h kém 10 thì bác thang23 tới. Bác í đi cùng 1 người bạn tên Phương, chạy từ Cái Tắc lên, tóc gió thôi bay dập dềnh kìa... Cả bọn kéo vào bàn ngồi kiu nước uống. Ngồi chưa nóng ... thì có 1 bác mặc áo sơmi trắng kéo ghế cái xịch hỏi "Các em fải của diễn đàn ttvn không? ", mừng wá cả đám nhao nhao fải fải... anh í giới thiệu là bạn của anh phatminh, hi` hi`, chính là bác lttcantho mới mò vào box hôm qua, may cho bác nhá, không fải mem thì đóng tìn gấp 2 rồi, bác nhanh chân ghia. Anh Minh vẫn đang trên đường chạy về chưa đến nơi ... Hic, đang chào hỏi giới thiệu lần 2 thì dt Cara lên cơn run bần bật, dòm người gọi thì ra là Hà TuongTuKhach. Cara bít ông này đang ở đâu đây thôi nên chưa bắt máy vội, dòm dòm địa hình xung quanh... thì có 1 nhóm mấy người đang bước vào, có 1, 2 ông đang ôm lỗ tai... nghi lắm... Cara liền cười cười giơ dt lên la "... bắt máy à nghen..." he he, công hiệu liền. 1 tên buông vũ khí, buớc tới. Hic, tuongtukhach đi tới 3 mình lận:mình hắn và 2 mình ké là bác Trung cùng học Quản trị kinh doanh k27 và bác Tùng SP Sinh k26 đang bị nhà trường giữ lại giảng dạy (phần nghề nghiệp Cara xin để khúc sau tường thuật rõ ràng hơn.)Choài ui, chào hỏi lần 3... rồi bác lttcantho có thêm 2 người bạn... là đương kim giảng viên của khoa Công Nghệ, ngành xây dựng. 2 bác Nam và Lâm là cựu sv k23.. chào hỏi màn 4.. mêt wá ghia. Bé Bình In_anotherlife dt tới hỏi tiếp "chị đang ở đâu?, có ai tới chưa? " làm Cara fải cố gắng nói thật nhanh mà thật nhìu cho bé í tin. Cũng khoảng 7h20 bé Bình mới tới.. hi` hi`..cùng với 1 cô bạn gái tên Trang học chung k29 Y Dược đoá. Mừng ghia đi, box này riết gòi girl đi lấy chồng hít hay seo chả còn ai... Sau cùng là 2 bác Tuấn Aslongasyouloveme và Bình Aquariusit lướt tới vào lúc khoảng gần 8h.
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic, điểm lại quân số thấy dôi ra...5 mems không có tên trong danh sách. Bi h là màn chào hỏi chính thức bắt đầu.
    Người giữ chức vụ cao nhứt sẽ đựơc u tiên. He he, bé mod nhà mình chứ kòn ai.Sun ta mắc cỡ, nói chiện lí nhí trong họng giới thiệu tên Thông và ... hết. Choáng, báo hại Thang23 nhà ta fải luôn miệng bào chữa "Thấy em này ngoài đời hiền vậy chứ online là nói chuyện nhanh ghê lắm, gõ vù vù không kịp đọc...". Hic, fỏng vấn em í chán bỏ xừ, tình duyên còn hấp dẫn chứ đời tư không có gì cho Cara moi móc làm tin hot hít chơn. Nhớ nhất là khi Cara hỏi "em quen nàng bao nhiu lâu rùi?" và em í trả lời "3 năm chị ạ" làm Cara tưởng bở, mún té ngửa, nhưng Thắng ta lại đính chính "Quen là học chung thôi, chứ lúc đó mới lớp 6 iu gì". hu hu, chiện bé Sun nhà ta chỉ có bi nhiu, à, bé ấy sắp thi tốt nghiệp nên mỗi ngày chỉ online 10p mà thui, pà kon đừng théc méc seo dạo này mod ít lời nhe.
    Ngồi bên trái Sun là changjang. Hè hè, nghe bác Giang khai đây(sau khi bị quay 5 phút mới ra mấy cái hot info này chứ bác í đâu có dại gì nói): tên là Trường Giang, học năm 4 Thuỷ Công, nhà có 1 em gái học lớp 12 rất xinh... nhưng mà không hiền lém. Nàng của bác tên trùng với đội bóng nổi tiếng của Cao Nguyên. Hic, ngưòi thì đoán là Gia Lai, người thì đoán nàng tên... Pleiku, kẻ ác mồm như thang23 còn đoán nàng tên ... Buôn Ma Thuột nữa. Rút cuộc thì nàng tên là Hoàng Anh. Xong tập 2 fần giới thiệu.
    Tập 3 là của bác Hà Tương Tư Khách. Bác í thành thật lém (vì có bi nhiu đời tư ai cũng bít hết chơn gòi). Bác Hà đang học năm 4 Quản trị Maketting, đang đi thực tập chỗ TT CNPM (N...) cũng đang học mấy học kỳ bên í nữa chớ.Quê Sóc Trăng đường Trần văn Thủ. Nàng của bác thì ai cũng bít lun, tên Thơ, học lớp 10 LTT, bác bít nàng khi nàng mới học lớp 8 ... chòi, nghe Cara doạ đợi sis Mai tới sẽ kể lại diễn biến tặng hoa 8/3 làm Hà ta méo xẹo mặt đòi chuồn. Ha ha ... tha cho bác hôm nay, nhưng hôm sau chưa chắc nhe.
    Tập 4 là của bạn bác Hà, bác này hứa danh dự là offline xong sẽ chạy lên net reg nick làm mem chính thức lun đóa. Bác mem dự bị này tên là Trung, học chung ngành chung khoá với bác TTK, wê ở Vĩnh Long, nhà ở gần cầu Mỹ Thuận. Phỏng vấn 1 hồi thì bác í khai chưa có ngừ iu, chán chếch, Cara không bít moi móc cái giề nữa, bỏ qua.
    Tập 5 fần giới thiệu là cũng là 1 người bạn của bác Hà, bác này tên là Tùng. Hè hè, học k26 SP Sinh,bác Tùng khoe là lúc ra trường làm đơn xin 1 chưn giữ xe nhưng trường dư người rùi, cho bác làm chưn bảo vệ. Ai ngờ bác cũng không đủ tiu chuẩn làm bảo vệ nên mới bị đưa sang làm nhịm dzụ giảng dạy. Hiện giờ bác Tùng đang khè khè mấy đứa nhỏ trên fòng thí nghiệm... chà . oai ra phếch!Đến năm sau bác í mới bị đày ra HN học ThS. Bác Tùng có người iu rùi nè, vỗ tay đi nào. Bác í nói không có tham gia 4rum ttvn nhưng có tham gia 4rum sinhvatrung.(chấm gì nhỉ) (cái soft đoạt hạng nhứt TTVN 2002 đó pà kon). Cara hỏi bác có chức tước gì bên í không để khoe với bé Sun cho cân bằng, bác í nói không. Bác Giang nói không sao, chức không có nhưng đem 2 người lên cân thì chắc bác Tùng cũng không thua thiệt gì. Hì hì, bé Sun mới học lớp 9 mà cao to, có da có thịt... nhìn như người nhớn. Bác Tùng sém thua lun mừ.
    Tập 5 của một người sắp trở thành mem ttvn mình. Bác Phương, học chung lớp với bác Tùng, nhưng đang đi thực tập dưới trường Tầm Vu 1 vì năm ngoái bác í chưa thực tập được, rồi bị lão thang23 già chiện rủ rê leo lên đây chơi. Bác Phương này hơi ít nói, ai hỏi gì đáp đó.. đại khái chưa có ngưòi iu... vả lại ngồi tuốt góc bên kia nên Cara nghe tiếng được tíêng mất, khổ ghia!Nhưng mà Cara nghe rõ bác Trung khoe 2 tháng nữa níu không cưới được dzợ thì sẽ ở lun với thang23 đó. Chếch gòi, fải xác định lại giới tính của 2 lão này gòi, coi boy hay gay đây chời.
    Tập 6 của Trang, bạn bé Bình. Trang hiền wá chời, lun miệng nói ....anh chị tha cho em... gớm,có ai ăn thịt em đâu mà la làng vậy chòi. Rút cuộc em cũng cho Cara bít cái tên nè, wê wán Đồng Tháp nè....hết gòi. Tập này ngắn wá.
    Hai anh bạn của bác lttcantho bận, muốn về đi công chiện. Không có fần giới thiệu của 2 người này nhưng Cara có nói được vài câu. 2 bác Nam và Lâm này quê ở khúc ngoài Bắc,nhưng sống ở CT cũng khá lâu thì fải, sau khi tốt nghiệp k23 thì làm GV tới bi h, cuộc đời có vẻ êm ái wá he
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic, điểm lại quân số thấy dôi ra...5 mems không có tên trong danh sách. Bi h là màn chào hỏi chính thức bắt đầu.
    Người giữ chức vụ cao nhứt sẽ đựơc u tiên. He he, bé mod nhà mình chứ kòn ai.Sun ta mắc cỡ, nói chiện lí nhí trong họng giới thiệu tên Thông và ... hết. Choáng, báo hại Thang23 nhà ta fải luôn miệng bào chữa "Thấy em này ngoài đời hiền vậy chứ online là nói chuyện nhanh ghê lắm, gõ vù vù không kịp đọc...". Hic, fỏng vấn em í chán bỏ xừ, tình duyên còn hấp dẫn chứ đời tư không có gì cho Cara moi móc làm tin hot hít chơn. Nhớ nhất là khi Cara hỏi "em quen nàng bao nhiu lâu rùi?" và em í trả lời "3 năm chị ạ" làm Cara tưởng bở, mún té ngửa, nhưng Thắng ta lại đính chính "Quen là học chung thôi, chứ lúc đó mới lớp 6 iu gì". hu hu, chiện bé Sun nhà ta chỉ có bi nhiu, à, bé ấy sắp thi tốt nghiệp nên mỗi ngày chỉ online 10p mà thui, pà kon đừng théc méc seo dạo này mod ít lời nhe.
    Ngồi bên trái Sun là changjang. Hè hè, nghe bác Giang khai đây(sau khi bị quay 5 phút mới ra mấy cái hot info này chứ bác í đâu có dại gì nói): tên là Trường Giang, học năm 4 Thuỷ Công, nhà có 1 em gái học lớp 12 rất xinh... nhưng mà không hiền lém. Nàng của bác tên trùng với đội bóng nổi tiếng của Cao Nguyên. Hic, ngưòi thì đoán là Gia Lai, người thì đoán nàng tên... Pleiku, kẻ ác mồm như thang23 còn đoán nàng tên ... Buôn Ma Thuột nữa. Rút cuộc thì nàng tên là Hoàng Anh. Xong tập 2 fần giới thiệu.
    Tập 3 là của bác Hà Tương Tư Khách. Bác í thành thật lém (vì có bi nhiu đời tư ai cũng bít hết chơn gòi). Bác Hà đang học năm 4 Quản trị Maketting, đang đi thực tập chỗ TT CNPM (N...) cũng đang học mấy học kỳ bên í nữa chớ.Quê Sóc Trăng đường Trần văn Thủ. Nàng của bác thì ai cũng bít lun, tên Thơ, học lớp 10 LTT, bác bít nàng khi nàng mới học lớp 8 ... chòi, nghe Cara doạ đợi sis Mai tới sẽ kể lại diễn biến tặng hoa 8/3 làm Hà ta méo xẹo mặt đòi chuồn. Ha ha ... tha cho bác hôm nay, nhưng hôm sau chưa chắc nhe.
    Tập 4 là của bạn bác Hà, bác này hứa danh dự là offline xong sẽ chạy lên net reg nick làm mem chính thức lun đóa. Bác mem dự bị này tên là Trung, học chung ngành chung khoá với bác TTK, wê ở Vĩnh Long, nhà ở gần cầu Mỹ Thuận. Phỏng vấn 1 hồi thì bác í khai chưa có ngừ iu, chán chếch, Cara không bít moi móc cái giề nữa, bỏ qua.
    Tập 5 fần giới thiệu là cũng là 1 người bạn của bác Hà, bác này tên là Tùng. Hè hè, học k26 SP Sinh,bác Tùng khoe là lúc ra trường làm đơn xin 1 chưn giữ xe nhưng trường dư người rùi, cho bác làm chưn bảo vệ. Ai ngờ bác cũng không đủ tiu chuẩn làm bảo vệ nên mới bị đưa sang làm nhịm dzụ giảng dạy. Hiện giờ bác Tùng đang khè khè mấy đứa nhỏ trên fòng thí nghiệm... chà . oai ra phếch!Đến năm sau bác í mới bị đày ra HN học ThS. Bác Tùng có người iu rùi nè, vỗ tay đi nào. Bác í nói không có tham gia 4rum ttvn nhưng có tham gia 4rum sinhvatrung.(chấm gì nhỉ) (cái soft đoạt hạng nhứt TTVN 2002 đó pà kon). Cara hỏi bác có chức tước gì bên í không để khoe với bé Sun cho cân bằng, bác í nói không. Bác Giang nói không sao, chức không có nhưng đem 2 người lên cân thì chắc bác Tùng cũng không thua thiệt gì. Hì hì, bé Sun mới học lớp 9 mà cao to, có da có thịt... nhìn như người nhớn. Bác Tùng sém thua lun mừ.
    Tập 5 của một người sắp trở thành mem ttvn mình. Bác Phương, học chung lớp với bác Tùng, nhưng đang đi thực tập dưới trường Tầm Vu 1 vì năm ngoái bác í chưa thực tập được, rồi bị lão thang23 già chiện rủ rê leo lên đây chơi. Bác Phương này hơi ít nói, ai hỏi gì đáp đó.. đại khái chưa có ngưòi iu... vả lại ngồi tuốt góc bên kia nên Cara nghe tiếng được tíêng mất, khổ ghia!Nhưng mà Cara nghe rõ bác Trung khoe 2 tháng nữa níu không cưới được dzợ thì sẽ ở lun với thang23 đó. Chếch gòi, fải xác định lại giới tính của 2 lão này gòi, coi boy hay gay đây chời.
    Tập 6 của Trang, bạn bé Bình. Trang hiền wá chời, lun miệng nói ....anh chị tha cho em... gớm,có ai ăn thịt em đâu mà la làng vậy chòi. Rút cuộc em cũng cho Cara bít cái tên nè, wê wán Đồng Tháp nè....hết gòi. Tập này ngắn wá.
    Hai anh bạn của bác lttcantho bận, muốn về đi công chiện. Không có fần giới thiệu của 2 người này nhưng Cara có nói được vài câu. 2 bác Nam và Lâm này quê ở khúc ngoài Bắc,nhưng sống ở CT cũng khá lâu thì fải, sau khi tốt nghiệp k23 thì làm GV tới bi h, cuộc đời có vẻ êm ái wá he
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang fần giới thiệu thì sis Mai gọi, Cara fải ra nghe, sis nói sis sắp tới, vghost cũng gọi báo sắp đi...làm Cara bị phân tán tư tưởng... không nghe kỹ fần giới thiệu của 3 người kế tiếp(tập 6,7,8), thôi, để Cara ráng nhớ cái gì tường thuật cái đó!
    Tập 7 là Bình Aqua. Hắn ta kiu lun miệng khi ai hỏi bao giờ ra trường "Thầy thương thì cho ra sớm, không thì năm sau cũng ra", gòi trình bày gia cảnh: sinh ra ở Hải Phòng, vào Bạc Liêu sống 6 năm (hay tới năm 6 tuổi) thì lên Sóc Trăng sống 2 năm, sau đó tếch lên CT vật vờ tới bi h.
    Tập 8 là Tuấn mập aslongasyouloveme, hắn ta cũng thê thảm như Aqua, chỉ khá hơn ở chỗ Tuấn ta... hết biết làm gì với cái luận văn gòi, trong khi tên cá ngố cong đuôi làm thấy pà kố lun.
    Tập 9 là bác Vinh lttcantho tự sự.(Cara fải ra cổng đón 2 super VIP là sis Mai và vGhost nên không bít bác nói gì).
    Theo như Cara hỏi lại thì bác ấy học trung học ở LTT gòi đi học ĐH trên BK, làm fòng net giống bác phatminh 1 thời gian, bi h chuẩn bị về CT làm công chức trong CTU đấy nhá .
    Choài, sis Mai đến, 2 chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi làm như... 3 năm gòi mới thấy mặt chứ hông fải mới cà kê dê ngỗng hôm sáng 8/3 vừa gòi. Đứng nói chiện thì vghost gọi lại nữa, hắn ta hỏi Cara đang ngồi trên lầu hả ?Cara ngạc nhiên nói cái wán này có lầu đâu, sực nhớ ra, chếch dòi, hình như ghost lủi lộn vào Hợp Phố dưới Ngô Gia Tự hic. 2 cái wán toàn (Hợp)Phố với Phố(Nhớ) làm lộn lung tung beng. Lập tức ghost ta way ra trực chỉ Bãi Cát mà xông tới. Cara và sis Mai đứng ngoài cổng đợi hắn, hic, trong kia đang nói gì mà cười om sòm wá... ghen tị gòi.
    Đợi cũng lâu, khoảng 10p lun,tranh thủ chat chit với sis chút, sốt ruột wá... bỗng nhin dt lại dzun. Chà, vghost nữa nè, chắc hắn đi lộn đường, choài ui, dợt kìu đi lâu nên wên đường là chiện thường. Bắt máy lên nôn nóng hỏi "Ông đang ở đâu vậy ?" thì nghe hắn nhỏ nhẹ "Tui đang sau lưng bà nè chứ đâu!".Hic, tự nhiên Cara rùng mình, nghĩ tới ...ma, đúng là hắn là ghost mà, suýt buông máy rớt cái bụp...way lại...Éo ui, hắn ta cười nhếch mép 1 cái mới cúp dt nữa chớ, choáng chưa chòi. Ghost ta còn trách Cara"Tui chạy vô gửi xe trước mặt bà mà bà còn không thấy"... chòi ui, hắn dám nói Cara nhìu chiện wên mất bạn bè hả... hắn còn tông thêm "Chị Mai có thể quên mặt tui,chứ bà mà còn không thấy..."hic, bạn bè từ hồi lớp 5 với nhau mà hắn ta trách quá đáng, chị Mai cười khen hắn đẹp chai ra (chắc xấu vô!) còn trong bụng Cara đang nghĩ cách xỏ him 1 trận cho đáng đời!
    He he, cơ hội xỏ xiên đã tới. Cara giới thiệu với cả bàn: đây là sis Mai, còn đây là ... bạn của sis Mai, kèm theo 1 cái nháy mắt. Công hiệu tuyệt đối. Bác Hà lanh lẹ " Chào cô, chào thầy" (chả là bác í cảm kích sis wá nên nhận làm cô lun)... hì. làm sis Mai nhăn nhó wá chòi. Hà hà, nhao nhao 1 lúc mới dẹp yên loạn, sis Mai đính chính 1 cái vất vả còn ghost thì liếc mún đứt cần cổ. Kịa, xỏ được là hả dạ gòi, liếc sút con mắt cũng kịa him,ai kiu vô trễ cùng lúc với sis nên mắc cổ ráng chịu.
    Tập 10 fần giới thiệu là của sis Mai. Sis chỉ khai tên, khoá học. Vậy là nguyên bầy boys nháo nhác hỏi thăm bé Lan liền, hỏi tới tấp làm sis chóng cả mặt, than phiền "Seo fần giới thiệu của mình mà toàn hỏi về em gái mình vậy chòi???" Nhờ vậy cả đám mới bớt tấn công, nhưng sis cũng 1 fen vất vả khai báo tên tuổi ngành học của bé Lan. Không bít bé Lan dzui hay bùn khi được wan tâm wá dzầy ? Chòi ui, xấu hổ cho bọn boys CT wá, toàn dùng vit A quá liều giống Minh Duy (thấy girl là sáng con mắt, miệng hả họng AAA).... hi` hi`
    Tập 11 của Vghost. Hắn ta khai tên:Khánh, nghề nghiệp: làm nhà báo(...đời he he)tại gia kiêm chưn sai vặt cho papa. Lâu lâu lên chức "dám đốc" , ngày uống 5 cữ cafe vì lý do "công việc bắt buộc fải thế"(Nói chiện nhỏ xíu, Cara có nghe gì được thêm là chếch lìên). Chòi,mấy tên bạn của Cara lâu ngày gặp lại lên hương ghia đóa. Ghen tị nữa rùi hu hu...
    Phần 12 là của Cara. Tên :Hạnh, đang học năm 4 TH. bác Hà hỏi seo không đem mèo vô chơi thì Cara trả lời là mèo này dữ lắm, Cara không cho ai thấy mặt, Cara cũng chưa bít mặt lun. Hỏi tại sao Cara không bít mặt ?hì hì, thiệt ra thì Cara bít mặt hắn chứ, nhưng nói ra bị truy nữa chắc ngọng nên trả lời qua qúit "Vì hắn đen wá nên nhìn không thấy!".Chòi ui, thế là mấy mems boy hỏi tiếp về con pé em Cara, Cara cũng thành thực trả lời nhưng riêng với bác Tùng thì warning "Bác có người iu dòi còn hỏi chi nữa!".
    Phần 13 của thang23, không bít bác Thắng diễn hồi nào nữa, lúc Cara vô thì xong rồi, hu hu, chả bít bác í nói gì mà report đây.Cũng may mà lúc bước vào bác í mới khoe là lúc này chơi dzới con nít hông hà, bị "mất (chỗ) dạy" dòi, chiển sang làm công tác Đội. Tối ngày cứ nhảy nhót theo mấy đứa con nít riết mập hông nổi lun.
    Xong giới thiệu nhá, tiếp theo là màn .... nháo nhào tranh nói. Ai ngồi kế ai thì nghe, còn xa hơn 1 chút là signal bị nhiễu liền, chòi ui, cái CPU của Cara làm việc hết công suất, 2 lỗ tai cũng căng ra nghe tứ fía (cái này là công nghệ xứ lý phân tán lun chớ siêu phân luồng HT cũng thua sặc máu ) ....nào là.... đi làm dịch vụ net.... nào là..... làm đồ án..... nào là..... đi nhậu... nào là .... ui, hổng nhớ gì hết chòi.
    Bi h là lúc tường thuật ....chuyện chuẩn bị đi về. Hợp tác xã cùng chung cùng uống coi bộ vui ghia, chả cần thủ quỹ mà cũng đâu vào đó hết. Cái bill 162K, trong bàn cũng có 15 mems đến fút cuối, thế là ổn. ủa, hình như mình còn sót ai thì fải ? Chòi ui, nhìu wé, nhớ hông nổi, chưa có tìn mua thuốc bổ upgrade memory màh hu hu...
    Hic, xong phần 1. Phần 2 là đi Làng Tre. Phần này ngắn thôi do ...ai cũng đói(Cara cũng không ăn trưa kịp, chiều lại chả có gì trong bụng ngoài sữa ),nên chỉ bít đòi ăn, chỉ có vài boys đòi uống nên cũng ngắn và nhanh gớm. Hình như khoảng 10h15 là rút binh hết chơn. Hẹn khi nào có thời gian Cara report tiếp. Bi h thì xin cám ơn pà kon đã theo dõi cật lực bài phóng sự ngắn "ngủn" này.
    Phù, trận này đông wá sức tưởng voi tưởng chuột lun!
    Pi ét xì'': không có hình, sis day-dream thông cảm, bác Duy thông cảm. Vì trời tối quá mà, mà quan trọng hơn là ... máy chụp hình không có (Cara cho mượn lâu rồi hu hu...)
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang fần giới thiệu thì sis Mai gọi, Cara fải ra nghe, sis nói sis sắp tới, vghost cũng gọi báo sắp đi...làm Cara bị phân tán tư tưởng... không nghe kỹ fần giới thiệu của 3 người kế tiếp(tập 6,7,8), thôi, để Cara ráng nhớ cái gì tường thuật cái đó!
    Tập 7 là Bình Aqua. Hắn ta kiu lun miệng khi ai hỏi bao giờ ra trường "Thầy thương thì cho ra sớm, không thì năm sau cũng ra", gòi trình bày gia cảnh: sinh ra ở Hải Phòng, vào Bạc Liêu sống 6 năm (hay tới năm 6 tuổi) thì lên Sóc Trăng sống 2 năm, sau đó tếch lên CT vật vờ tới bi h.
    Tập 8 là Tuấn mập aslongasyouloveme, hắn ta cũng thê thảm như Aqua, chỉ khá hơn ở chỗ Tuấn ta... hết biết làm gì với cái luận văn gòi, trong khi tên cá ngố cong đuôi làm thấy pà kố lun.
    Tập 9 là bác Vinh lttcantho tự sự.(Cara fải ra cổng đón 2 super VIP là sis Mai và vGhost nên không bít bác nói gì).
    Theo như Cara hỏi lại thì bác ấy học trung học ở LTT gòi đi học ĐH trên BK, làm fòng net giống bác phatminh 1 thời gian, bi h chuẩn bị về CT làm công chức trong CTU đấy nhá .
    Choài, sis Mai đến, 2 chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi làm như... 3 năm gòi mới thấy mặt chứ hông fải mới cà kê dê ngỗng hôm sáng 8/3 vừa gòi. Đứng nói chiện thì vghost gọi lại nữa, hắn ta hỏi Cara đang ngồi trên lầu hả ?Cara ngạc nhiên nói cái wán này có lầu đâu, sực nhớ ra, chếch dòi, hình như ghost lủi lộn vào Hợp Phố dưới Ngô Gia Tự hic. 2 cái wán toàn (Hợp)Phố với Phố(Nhớ) làm lộn lung tung beng. Lập tức ghost ta way ra trực chỉ Bãi Cát mà xông tới. Cara và sis Mai đứng ngoài cổng đợi hắn, hic, trong kia đang nói gì mà cười om sòm wá... ghen tị gòi.
    Đợi cũng lâu, khoảng 10p lun,tranh thủ chat chit với sis chút, sốt ruột wá... bỗng nhin dt lại dzun. Chà, vghost nữa nè, chắc hắn đi lộn đường, choài ui, dợt kìu đi lâu nên wên đường là chiện thường. Bắt máy lên nôn nóng hỏi "Ông đang ở đâu vậy ?" thì nghe hắn nhỏ nhẹ "Tui đang sau lưng bà nè chứ đâu!".Hic, tự nhiên Cara rùng mình, nghĩ tới ...ma, đúng là hắn là ghost mà, suýt buông máy rớt cái bụp...way lại...Éo ui, hắn ta cười nhếch mép 1 cái mới cúp dt nữa chớ, choáng chưa chòi. Ghost ta còn trách Cara"Tui chạy vô gửi xe trước mặt bà mà bà còn không thấy"... chòi ui, hắn dám nói Cara nhìu chiện wên mất bạn bè hả... hắn còn tông thêm "Chị Mai có thể quên mặt tui,chứ bà mà còn không thấy..."hic, bạn bè từ hồi lớp 5 với nhau mà hắn ta trách quá đáng, chị Mai cười khen hắn đẹp chai ra (chắc xấu vô!) còn trong bụng Cara đang nghĩ cách xỏ him 1 trận cho đáng đời!
    He he, cơ hội xỏ xiên đã tới. Cara giới thiệu với cả bàn: đây là sis Mai, còn đây là ... bạn của sis Mai, kèm theo 1 cái nháy mắt. Công hiệu tuyệt đối. Bác Hà lanh lẹ " Chào cô, chào thầy" (chả là bác í cảm kích sis wá nên nhận làm cô lun)... hì. làm sis Mai nhăn nhó wá chòi. Hà hà, nhao nhao 1 lúc mới dẹp yên loạn, sis Mai đính chính 1 cái vất vả còn ghost thì liếc mún đứt cần cổ. Kịa, xỏ được là hả dạ gòi, liếc sút con mắt cũng kịa him,ai kiu vô trễ cùng lúc với sis nên mắc cổ ráng chịu.
    Tập 10 fần giới thiệu là của sis Mai. Sis chỉ khai tên, khoá học. Vậy là nguyên bầy boys nháo nhác hỏi thăm bé Lan liền, hỏi tới tấp làm sis chóng cả mặt, than phiền "Seo fần giới thiệu của mình mà toàn hỏi về em gái mình vậy chòi???" Nhờ vậy cả đám mới bớt tấn công, nhưng sis cũng 1 fen vất vả khai báo tên tuổi ngành học của bé Lan. Không bít bé Lan dzui hay bùn khi được wan tâm wá dzầy ? Chòi ui, xấu hổ cho bọn boys CT wá, toàn dùng vit A quá liều giống Minh Duy (thấy girl là sáng con mắt, miệng hả họng AAA).... hi` hi`
    Tập 11 của Vghost. Hắn ta khai tên:Khánh, nghề nghiệp: làm nhà báo(...đời he he)tại gia kiêm chưn sai vặt cho papa. Lâu lâu lên chức "dám đốc" , ngày uống 5 cữ cafe vì lý do "công việc bắt buộc fải thế"(Nói chiện nhỏ xíu, Cara có nghe gì được thêm là chếch lìên). Chòi,mấy tên bạn của Cara lâu ngày gặp lại lên hương ghia đóa. Ghen tị nữa rùi hu hu...
    Phần 12 là của Cara. Tên :Hạnh, đang học năm 4 TH. bác Hà hỏi seo không đem mèo vô chơi thì Cara trả lời là mèo này dữ lắm, Cara không cho ai thấy mặt, Cara cũng chưa bít mặt lun. Hỏi tại sao Cara không bít mặt ?hì hì, thiệt ra thì Cara bít mặt hắn chứ, nhưng nói ra bị truy nữa chắc ngọng nên trả lời qua qúit "Vì hắn đen wá nên nhìn không thấy!".Chòi ui, thế là mấy mems boy hỏi tiếp về con pé em Cara, Cara cũng thành thực trả lời nhưng riêng với bác Tùng thì warning "Bác có người iu dòi còn hỏi chi nữa!".
    Phần 13 của thang23, không bít bác Thắng diễn hồi nào nữa, lúc Cara vô thì xong rồi, hu hu, chả bít bác í nói gì mà report đây.Cũng may mà lúc bước vào bác í mới khoe là lúc này chơi dzới con nít hông hà, bị "mất (chỗ) dạy" dòi, chiển sang làm công tác Đội. Tối ngày cứ nhảy nhót theo mấy đứa con nít riết mập hông nổi lun.
    Xong giới thiệu nhá, tiếp theo là màn .... nháo nhào tranh nói. Ai ngồi kế ai thì nghe, còn xa hơn 1 chút là signal bị nhiễu liền, chòi ui, cái CPU của Cara làm việc hết công suất, 2 lỗ tai cũng căng ra nghe tứ fía (cái này là công nghệ xứ lý phân tán lun chớ siêu phân luồng HT cũng thua sặc máu ) ....nào là.... đi làm dịch vụ net.... nào là..... làm đồ án..... nào là..... đi nhậu... nào là .... ui, hổng nhớ gì hết chòi.
    Bi h là lúc tường thuật ....chuyện chuẩn bị đi về. Hợp tác xã cùng chung cùng uống coi bộ vui ghia, chả cần thủ quỹ mà cũng đâu vào đó hết. Cái bill 162K, trong bàn cũng có 15 mems đến fút cuối, thế là ổn. ủa, hình như mình còn sót ai thì fải ? Chòi ui, nhìu wé, nhớ hông nổi, chưa có tìn mua thuốc bổ upgrade memory màh hu hu...
    Hic, xong phần 1. Phần 2 là đi Làng Tre. Phần này ngắn thôi do ...ai cũng đói(Cara cũng không ăn trưa kịp, chiều lại chả có gì trong bụng ngoài sữa ),nên chỉ bít đòi ăn, chỉ có vài boys đòi uống nên cũng ngắn và nhanh gớm. Hình như khoảng 10h15 là rút binh hết chơn. Hẹn khi nào có thời gian Cara report tiếp. Bi h thì xin cám ơn pà kon đã theo dõi cật lực bài phóng sự ngắn "ngủn" này.
    Phù, trận này đông wá sức tưởng voi tưởng chuột lun!
    Pi ét xì'': không có hình, sis day-dream thông cảm, bác Duy thông cảm. Vì trời tối quá mà, mà quan trọng hơn là ... máy chụp hình không có (Cara cho mượn lâu rồi hu hu...)
  10. daydream

    daydream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi vui wá, dzậy mà tui hổng có đi, tức wá mà. Kỳ sau phải đi mới được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này