1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chuyện củ chuối nơi trường học :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi madboy, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hehe....bi h em mới thây fê các bác ah. Hôm nay học tiết TLV mà....em thấy hay quá. Lớp em toàn con gái nên bọn nó học cũng khá. Giáo viên dạy văn cũng hay.
    Chưa bao h em cảm thấy thích học h văn như hôm nay. Thực sự nó đã làm cho em hỉu ra rất nhièu điều. Mấy đứa bạn em nó phát biểu hay quá các bác ah, có đứa suýt khóc cơ đấy.
    Các bác biết bàn về vấn đề gì ko??? " Thương người như thể thương thân ".
    Em cũng chỉ biết nói thế thôi....tiếc là ko thể nói lại tất cả những gì em đã được nghe trong h.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  2. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    chuối ... mày cũng chuẩn bị thi khối D đi là vừa ... hic híc .. sao em ghét môn văn thế .... học nó cứ thế nào ý ... hic hic .... cái môn củ chuối này toàn kéo điểm học của mình xuống
    à lớp em là lớp khối A nên môn Toán nó hay lắm các bác ạ : em lấy ví dụ nhá :
    + phân môn : Hình
    thầy dạy em có dáng hình mảnh khảnh, gày lắm á ... nhưng thầy rất vui tín, thầy giao một bài toán mò thày cho rằng " dễ ý mà, 5 giây xong " <- em trích nguyên văn ... xong rùi thầy thu bài ... hôm sau thày trả bài cho cả lớp ... em cam đoan là ko có đứa nào trên 5 ạ, toàn 0,1,2,3 ... may em được 4 , à hình như có một đứa duy nhất được 7 ( thèng này hông giỏi lắm ... chắc bít trước )
    và nếu chẳng may bị thầy gọi lên bảng thì nhớ phải xoá bảng thật nhanh không thì khi cho điểm thầy sẽ tuyên bố : " anh này xoá bảng chậm, trừ 2 điểm " khà khà
    Click here : Friendly Forum
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    dẹp ngay chứ văn với em
    em chít ngay bi h đây


    chipolata_bf-My new YIM .


  4. Tidus2002

    Tidus2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    He he các bác kẻ chuyện dzui quá nhỉ. Tui tham gia 1 tí nhá.
    Tập 1
    Bắt đầu: _ 6-4-2002 Tidus2002 bước vào phòng thi với thái độ vô cùng tự tin (Tui thi Pascal sở trường mà ) 100% xong hắn ta bước ra khỏi phòng thi rùi cùng đám bạn đi ăn chè cùng cô giáo, có thể nói hôm đó Tidus2002 là người vui nhất. 1 tuần sau kẻ buồn nhất vẫn là Tidus2002. Hắn ta không còn tâm trí để nghĩ sang truyện khác khi nhận được cái giải khuyến khích của môn học mình ưa thích nhất. Quá bất bình hắn ta đưa đơn xin phúc tra. Kết quả-do sự sai lệch giữa 2 version của TP điểm của hắn đã bị chấm sai tới...5.5 điểm => sau khi phúc tra hắn vênh váo ẵm nguyên cái giải nhất về nhà .
    Tập 2
    Đến ngày nhận giải hắn ngã ngửa ra khi thấy tên viết trong giấy chứng nhận không phải là tên của hắn => Tiếp tục viết đơn xin sửa lại tên trong giấy chứng nhận.
    Tập 3
    Thi tôt nghiệp, hắn rất bình thản khi nhận kết quả tôt nghiệp loại trung bình: Toán-9, Lý-10, Anh-8, Văn.....3.5 . Chẹp thế là đúng rùi kiện mần chi cho mệt
    Tập 4
    Thi vào cấp 3 Ngô Quyền-Trượt: Văn 4.5 Toán 6.
    Sao đây ?
    Các trường PTTHDL đang chào đón bạn.
    Xin lỗi tui không đủ tiêu chuẩn
    Tiếp tục phúc tra kết quả Toán 9 Bravo đỗ rùi.
    Tập 5
    Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm...không phải hỏi. Có thể nói ngắn gọn về lớp tôi như sau:
    _ Quân số : 52
    Trong đó :
    _15 boy và 52 - 15 nữ.
    Đến bây giờ tui mới biết thế nào là con gái. Nghịch ngơm + quỷ quái + kinh dị (Không dám kể). Dường như ở đây vị trí đã được tráo đổi. Con trai thì hiền khô còn con gái thể quá thể. Đó cũng là lý do tại sao đến bi giờ tui vẫn chưa tìm được " Yuna in my heart" (Ai có thắc mắc gì cứ hỏi Zin sẽ rõ ).
    To All :
    Không nên bùng học
    The End[/red]
    Tidus2002&Final Fantasy
    [​IMG][​IMG]
    Được tidus2002 sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 13/10/2002
    Được tidus2002 sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 13/10/2002
  5. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    hé hé ! Chú này , ấn tượng phết
    Thế cuối cùng chú vào trường nào ???

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hé hé....bi h có 2 trào lưu học đại học :
    1. Mỏ địa chất ==> đào mỏ chuyên nghiệp
    2. Nông nghiệp ==> chăn gà siêu cấp
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hi hi,bạn Tidus2002 được phết nhở
    bạn bao tuổi bạn ui ,khíp,thi NQ ko đỗ hả bạn
    đau nhở--->em tự hào là học sinh NQ :> he he
    nói đùa chứ thía Tidus2002 học trường nèo ở dưới HP mà con gái có vẻ máu thía :D,cho chip giao lưu văn hoá tí nhở :D
    to snow:cưng ạ,số cưng cũng chỉ học được 2 ngành đấy thui :D ,còn đòi ngành nào nữa
    mai sau em học trường xây dựng các bác ạ ,khoa gia đình ý he he


    chipolata_bf-My new YIM .


  8. Tidus2002

    Tidus2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Tui 1987 he he. Bác thích thì tui rủ bọn nó đến giao lưu. Có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bác được giao lưu với chúng nó đấy. Liệu mà chạy đi là vừa.
    To Dart : Em nói rùi mà. Em học Ngô Quyền nhưng mà ở HP cơ. Bùn quá không gặp được các bác
    Tidus2002&Final Fantasy
    [​IMG][​IMG]
    Được tidus2002 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 14/10/2002
  9. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Híc ... hôm nay em ức lắm ... híc ... có ai chia sẻ cho em với ... chứ thế này thì em không thể chịu được nữa rồi ... hic ... hôm nay em ngồi trong giờ văn ( cái giờ văn chết tiệt này nữa chứ ) hic ... tự nhiên ... tít ... tít ( các bác đừng hiểu nhầm ... không phải DD của em đâu á ) em hông biết cái âm thanh gì ... em quay sang bên trái ( em ngồi ngoài cùng bên phải ) thấy con bạn nó đang loay hoay với cái clock của nó ( cái clock vẫn đang trong hộp quà ... chưa bóc nó đã kêu rùi ... chả là hôm nay là sinh nhật nó mà ... ) em đang nín cười vì con bạn nó lúng túng không biết làm sao ... thì cô Văn yêu dấu của em phát biểu một câu mà làm em muốn ... em muốn ... hic ... ghét quá ... ( tình hình là em ngồi đầu bàn bên phải ... ở trong là 2 đứa con gái ... đứa cạnh em thì đang loay hoay cái gói quà của nó ... còn đứa kia thì cũng như em ... nín cười vì cái món quà chết tiệt kia ... ) đúng lúc đó ... Vũ Anh ... Hương Giang ... hic ... ( Hương giang là đứa ngồi cách em một đứa đấy ) hic.. cô còn bảo ... em "liếc mắt đưa tình" nữa chứ ... cả lớp ... híc híc... chúng nó ... cười em .... híc ... ( mà em có người "mến" rồi hic ... ) rùi cô còn phang một câu " may mà tôi mắt tinh tai thính nên tôi biết được " chẳng lẽ lúc đó em đứng dậy .... và cãi cô ... nhưng không ... em ko thèm ... em im như thóc ấy ... không thèm cãi một câu ... mặc kệ ... - và kết quả cuối cùng ... cuối tiết ... cô đặt bút ... ghi cả tên em và tên đứa bạn vào sổ Ghi Đầu Bài
    híc híc ... em ức quá đi .... Người mà em "mến" mà biết chuyện này, không biết em phải giải thích thế nào đây nữa ... hic
    cầu mong người ấy hỉu cho em ... em chỉ mến một mình người ấy thui ...
    to ????? : I'm the one who want to love you more !
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    to Tidus2002:bạn ui,cùng trường rùi
    mình cũng học NQ HP nè
    bạn học C mấy ?


    chipolata_bf-My new YIM .


Chia sẻ trang này