1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chuyện củ chuối nơi trường học :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi madboy, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ủa các bác ơi ,em ko ngờ em nổi thế :D he he,sao em lại được nổi thế này hả giời --------->phổng mũi rùi .
    Thui nói đùa chứ Tidus2002 có phải bạn hâm mộ tớ quá nên zô đây ko ?ngại quá cơ , he he .
    Mà thui chít.có gián điệp thế này thì hỏng.Đùa chứ bạn ui,bạn học lớp nào ?C mấy ?hix hix,đừng nói với tớ bạn học C1 nhá ,tớ chết ngay tại chỗ h đấy .Tớ bít C1 là lớp đầu trường :Dvì vậy bạn đừng nói ra tớ ngại :D


    chipolata_bf-My new YIM .


  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hì hì,hoá ra bạn fải phúc tra
    bạn học C6 cùng lớp với bạn tớ
    bạn tên rì,giao lưu văn hoá cái nhở:D
    hôm nay mình có đến trường
    he he,may quá hôm nay em trốn mặc áo đai .Ngồi dưới buôn sướng ơi là sướng


    chipolata_bf-My new YIM .


  3. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hé hé ! Này này , nguy nguy roài , em Chip nguy roài các bác ạ
    Đề nghị 2 anh chị cùng ở dưới HP thì buôn bằng ĐT nhé , lên đây tâm sự vớ vẩn :D

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ông ui,ông cứu tui đi
    khổ quá
    tui làm sao bi h :((


    chipolata_bf-My new YIM .


  5. Tidus2002

    Tidus2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    He he buôn bằng điện thoại mần chi cho nó khổ, tốn xiền lắm với lại đã là kí rì đâu mà buôn với chẳng bán. Mà lại còn không biết số phone nữa chứ. Thui người cần đọc đã đọc được rùi thì delete nhé
    Tidus2002&Final Fantasy
    [​IMG][​IMG]
  6. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    trời ạ!!2 ông bà dùng cái topic này để chat hả???

    Tội đồ của tử thần!


    Người tù của Zindane(F3C)
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ko chát nữa okie chưa ?chuẩn bị del nhá


    chipolata_bf-My new YIM .


  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ...chuyện chuối ở trường học mới ra lò nè. Đọc cho kỹ nha:
    Chẳng có rề đâu, bị lừa roài
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hù hù.... hôm nay lớp em mới có thêm một bạn. Em đang gục đầu xuống mặt bàn thì nghe tụi bạn bảo có bạn mới chuyển vô lớp. Lập tức em bật ngay dậy, chuẩn bị tư thế đón chào bạn mới. Trong lòng rạo rực, hí hửng tưởng tượng ra bạn mới sẽ xinh xắn dễ thương đến mức nào.... Tùng ... Tùng.... Tùng.... Trống đã đánh rùi... má ui... có người đang bước vào lớp kìa..... Oa!!!!!!!!!!!! Lão giám thị !!! Tụt cả hứng.... Ý... còn người đi theo sau........................... Má ui... Quái Vật!!! Kinh khủng quá.... Huhu thế là tan tành giắc mơ của tui.................... :(
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hix hix,lớp em thì đủ trò
    chúng nó trêu cho bà văn dạy thay tức phát khóc
    mà bà ý cũng điệu quá cơ,chúng nó mới trêu tí đã dỗi,ko dạy rùi khóc như mưa .He he,em kể các bác nghe chuyện này nhá
    Chiều hôm ý tan học về,em đi qua hàng bánh đa thì thấy ai quen quen.A,hoá ra thèng chồng đẹp giai dại gái của em đây mà.Nó đang ngồi ăn bánh đa với,,,,,thèng bố em.Em điên ko chịu được,ai dè bố với con rể đi ăn để con với vợ ở nhà bao h ko ? ba máu sáu cơn em nổi lên,em với con bạn em gọi thất thanh ầm lên.Hix hix,khổ ko chịu được,người cần nghe thấy thì ko nghe thấy rì,cứ hục mõm vào ăn như "nhợn" ý,còn người ko cần nghe lại nghe thấy.Có anh ngồi bên cạnh thèng chồng em cũng đang ăn bánh đa.Nghe em goị tưởng gọi mình tủm tĩm cười với em.Thế là em cứ gọi,chẳng hỉu ông ý nghĩ rì cứ thế vừa tủm tỉm vừa đi ra chỗ em .Em đã buồn cười rùi nhưng mặc kê,đến khi hắn ra gần chỗ em ,thì cũng đúng lúc thèng chông em mới nghe thấy.Thế là em cho ngay một câu chứ :Ko anh ơi,em gọi bạn em.Úi giời,anh chàng quê,đỏ mẹt,bẽn lẽn đi vào trong tâm trạng tiếc nuối.Chắc anh ý tưởng mình là fan :D
    he he .Đi đường mà em với con bạn cưới mãi vì vừa tặng cho 1 người 1 quả dưa bở ngon lành !


    chipolata_bf-My new YIM .


Chia sẻ trang này