1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chuyến đi chung của toàn Box Du Lịch: Demo Ver1 Trg 1 - Ver2 Trg 4

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 17/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Các chuyến đi chung của toàn Box Du Lịch: Demo Ver1 Trg 1 - Ver2 Trg 4

    Box Du Lịch chạy Offline Demo Version 1 ​

    Đoàn đã lên đường y hẹn, đã chạy hơn 500km và đã về an toàn. Không có vụ xoè Kinh nào ( cho đến tận lúc về thì đc Ngọc Anh và bạn Nhung xoè H''mong 1 phát không sao cả), bọn trẻ con không phải ăn kít gà và bác Du Già phải hẹn giấc mơ Tà Xì Láng thêm một lần nữa. Cung chạy 2 ngày của Box cũng không có gì đặc biệt nhưng cái cảm giác của những người quen nick mà lạ mặt chạy cùng với nhau trên một tuyến đường luôn có nhiều chuyện để kể hơn bình thường

    Anh em vào đây kể chuyện post ảnh cho ai ở nhà thèm rỏ rãi ra nhá. Em góp vui trước bằng mấy câu truyện phiếm

    Phiếm 1: Đông Hải Long Vương

    Tráng sỹ ĐHLV đã tái xuất "rang" hồ. Lần này không những chàng không bộc lộ hành tung bí ẩn mà tuyên thệ rõ ràng " em xin theo tổ chức, tổ chức bảo làm sao em làm giăng luôn" Thế là tráng sỹ lên đường đèo sau lưng một sinh linh to đùng tên là iem Thảo. Đường xa ướt mưa, đốc núi ngoằn nghèo đôi khi tráng sỹ cũng biến mất nhưng luôn luôn hiện ra...Phát hiện thêm là tráng sỹ lại còn biết nói đùa. Híc hà híc hà... Tổ chức xin được báo cáo với bà con là 2 ngày cuối tuần vừa qua Box DL đã cai nghiện vụ " Đi theo con gió" của ĐHLV và chuyển thành " đi theo tổ chức"

    Phiếm 2: Dugia hay Du mông nhọt híc ( bác đừng đánh em)

    Hiên ngang và oai phong, anh Du rơi tòm vào quán cafe Lâm giữa đêm mưa gió. Hào quang toát ra làm Monotone tắt đèn cúp cầu giao sái tay luôn hé hé... Anh Du sang sảng bảo: OK tôi dẫn đoàn...
    Và thế là bác dẫn đoàn thật chứ không đột ngột sốt virus, sái tay hay biến mất một cách bí mật như bác hbquang.
    Không giống như " cán bộ xã" hay "anh xe ôm" như trước kia, Bác Du ngày nay không phải là bác Du của ngày xưa nữa... Bác rất xì tin và xì tai... cũng quần áo bộ đội mũ cối, nhưng thêm vào áo phông Polo và áo phông ngoại Malaysia - Malaka... chẹp chẹp đúng là phong cách của thế hệ 8x.
    Nhưng sự thật luôn là sự thật, ai có hâm mộ bác Du thì xin đừng buồn khi nghe tin giang hồ hảo hớn Dugia bị kẻ xấu hãm hại gọi là Dumongmun hay dịch ra thành Du Mông mụn...Chuyện vỡ lở khi anh chạy phăm phăm 80km/h trên đường núi thênh thang anh em cun cút chạy theo sau. Bỗng có người hét lên 1 tiếng kinh hoàng
    Á! Anh Du sắp rơi khỏi xe, nửa mông ra ngoài rồi kìa...
    Người người sấn tới định giúp bác nhưng bác phi nhanh quá nên không kịp đuổi theo. Đến lúc nhẹ nhàng hỏi han tâm sự thì bác ngậm ngùi kể rằng
    Giang hồ cũng có cái được mất, đi được nhiều thì mông mọc mụn cái âu cũng là cái bát....
    Anh em lặng người sờ xuống mông mình thầm nhủ. Thôi tuổi trẻ cố đi được nhiều cũng tốt nhưng cố sao mông không mọc mụn như bác Dugià thì còn tốt hơn he he

    Phiếm 3: Sonic thích du lịch

    Lạ lùng và phi thường, từ đâu mọc ra một cái cột biết nói. Cứ mở mồm ra là hắn nói, đầu tiên hắn nói trời, rồi nói đất, nói xấu người khác, tới nói xấu bản thân... Cái mồm ngoác ra, cơ thể teo lại... Giang hồ đồn rằng phải có đến 10 cái mồm vịt giời mới có thể bịt được cái mồm hắn lại

    Người đời gọi hắn là Sonic vì hắn đi trên con Sonic mầu trắng ngoài cái sonic ra thì chả ai biết thichdulich là ai... Đời rất giở. Nhưng trong cái giở có cái hay, lên vùng núi không đài đóm thế là người ta nghe hắn nói... nói liên tù tì nói phun cơm ra bàn, nói xiêu nhà sàn... nói đến mức mà anh em đang ngủ trong bồn tắm của bản Hốc cũng phải dựng dậy hé hé...

    Dù sao cũng cảm ơn hắn vì đoàn mình không phải mang theo đầu đĩa CD,.

    Phiếm 4: Quấn chiếu

    Cứ trời mưa là đường núi sạt. Nhưng anh em mong sạt còn hơn là mong gặp vụ quấn chiếu đi xe máy...
    Chuyện là đường sạt, LinhEvil hớn ha hớn hở rút máy ảnh ra tác nghiệp đường sạt... thì nghe tiếng Du tiên sinh gọi ơi ới, Tưởng là bác dặn dò gì em...em lon ton chạy lên thì bác chỉ đánh oạch vào cái chiếu trước mặt...
    Hai người đàn ông đèo nhau, tấp vào mép núi đợi cho cái xe ủi đất mở đường. Người ngồi sau ôm một cái chiếu dài dài bó kỹ, một đầu thòi ra .... 2 bàn chân...
    Cha mẹ ơi, em bủn rủn hết cả người tí nữa thì ngất xỉu. Từ bé đến lớn chưa thấy người ta mang người trên phương tiện vận chuyển hiện đại đến thế này. Tiếng rì rầm xì xảo nổi lên giữa hơn 23 cái mũ bảo hiểm.

    May phước cho anh em nhà ta... đường đã thông, mạnh ai người ấy chạy. Chạy toé khói để tránh cái chiếu bó rõ chặt.. ám ảnh ám ảnh nhưng từ lúc đó lũ giang hồ bẩn cứ doạ gì nhau là đem chuyện bó chiếu ra doạ...

    Phiếm 5: Vài cái ảnh này... khe khe lúc khác tiếp chuyện các bác tiếp
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Vài cái ảnh thành viên đoàn chúng ta...
    HungSG đặc biệt không ngon, 1 ngàn 1 ổ
    [​IMG]
    Nhung xinh tươi
    [​IMG]
    LinhEvil
    [​IMG]
    Hạnh miyukivn - Thủ quỹ đắc lực
    [​IMG]
    Cattuhan - Tuấn Anh - Xế của Gà ri
    [​IMG]
    Gari nữ chiến binh trên các con đường...
    [​IMG]
    Gấu, sát thủ rượu bia đất U cờ na dai
    [​IMG]
    Amunike Dương đang tàn sát một đời hoa với cái ống zoom bé tí của anh
    [​IMG]
    Minh linh ta linh tinh ( rất hợp làm bạn gái của anh Phong sonic nhá)
    [​IMG]
    Bác Dumongmun trông cứ như anh Khánh đáo xuân í nhỉ
    [​IMG]
    bodyparty nghiện ngập
    [​IMG]
    Làm hàng cái làng tàng phàng
    [​IMG]
    Phong sonic
    [​IMG]
    Anh Phú Nhãn ***g hờ hờ, than thở đèo cô Hạnh ngồi xa quá xe vào cua cứ như chở bao cát sau lưng,.,,
    [​IMG]
    Còn tiếp ( ai có ảnh nhớ post)
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 17/07/2006
  3. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    cái đồ ném 2nút ko KHE kia ! nói xấu cậu thế cơ à ! Hôm náo hôm nảo hôm nào ọp hát đi ! nghe cái giọn linh kô ra thể loại gỉ gì hát xem như thế nảo nhỉ? ông bạn cũng mình bảo "Bỏ cái YÊN BÁi ra khỏi tít đầu đề đi còn 15km nữa mới sang YÊN BÁI mà
    Được thichdulich sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 17/07/2006
  4. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    o* ! nhìu chuyện vui wá nhỉ
    bùn wá phải ở nhà !!!
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Làm hàng mãi mà ko có cái ảnh nào.......
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 17/07/2006
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    HÀNG LỞM SATTHUCÂYĐUĐỦ
    [​IMG]
    TRÁNG SỸ DONGHAILÔNGNHÔNG với từ mới "bó chiếu" đc đưa vào từ điển box Dulịch lịch bịch
    [​IMG]
    PHIĐỘIGÀBAY (trùi ui, kế hoạch ép cân bằng chuyến đi đã phá sản, sao lại cứ quay tròn quay tròn quay tròn như thế nầy )
    [​IMG]
  7. ban_than_men_cua_toi

    ban_than_men_cua_toi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ai có câu chuyện gì hay , cảm xúc gì mới lạ thì nói xem nào ?
  8. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Còn sức là đi gắng gượng lên
    Đường xa chân cứng ý chí bền
    Ta đi bỏ hết thời vang dội
    Lại vui trên những nẻo đường quen
    --------------------------------------------------
    Có lẽ nhiều người trong box du lịch đã từng đi qua cung đường này. Nhưng cảm xúc mỗi lúc một khác, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, thời gian,....mà thay đổi nhưng "thái độ từng lúc đổi thay nhưng tình yêu mãi bất diệt" . Đúng ! Ta mãi yêu những con đường ta đi qua !
    Cũng trên con đường này năm ngoái Tôi chứng kiến những khuôn mặt cảm thông sâu sắc, những giọt nước mắt của các bạn box du lịch đi ủng hộ đồng bào bão lụt ở Văn Chấn. Và hôm nay lại thấy những nụ cười rạng rỡ lạc quan yêu đời của các bạn.
    Tôi có lẽ ấn tượng nhất là anh DuGia ko phải vì kinh nghiệm đầy mình của anh trong việc đi nhiều mà quan trọng là sự nhiệt tình của tuổi già (so với mọi người) . Một sự nhiệt tình khó có thanh niên nào sánh kịp vì sức khoẻ, độ dẻo dai trên lộ trình (dẫn đầu đoàn đua với tốc độ TB 75km/h), đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao với đàn em thơ trên những chặng đường và trong chuyện ăn - chơi - ngủ - nghỉ .
    Tôi cũng rất ấn tượng với nữ thanh niên có nick gari ! Xứng đáng là một tay lái cừ khôi . Tôi chắc chắn rằng Tôi và một số nam thanh niên ko thể bì được. Đó là sự thật !
    Và những con người khác nữa, tuy ko nói lên lời nhưng Tôi sẽ nhớ mãi về họ
    Tuy kế hoạch "lượt về" ko theo đúng dự kiến vì tính ngẫu hứng của đoàn nhưng lại làm cho "cuộc đi" thêm phần bất ngờ - thú vị vì những cảnh quan và biến cố lạ
    Dù chỉ là một cuộc chơi thuần tuý nhưng chắc chắn mỗi chúng ta đều rút ra được kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống, hiểu thêm những nét văn hoá - phong tục của địa phương (vd : www.bó chiếu. com) , biết thêm các món ăn ngon (vd : gà đen, rắn...) huặc đơn giản là cảm nhận được tình đồng đội (trong đoàn) giữa người dân nơi đến.
    Ko biết nói gì hơn xin cám ơn BTC và các thành viên đã làm nên một chuyến đi thành công rực rỡ : an toàn, vui vẻ, tiết kiệm....
    Hi vọng thời gian tới lại có nhiều chuyến đi tập thể như thế này !
  9. hn_mua_vang_nhung_con_mua

    hn_mua_vang_nhung_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ui trời ơi , chào các pác, đi 1 chuyến về mà em nằm cả ngày thứ 2,hôm nay mới dậy đi làm được,đen cho em là đi đúng hôm em ốm, làm cho anh bạn amunike cũng vất vả theo, đèo em cả đoạn đường đi và về. nhưng đi thế mới biết thế nào là du lịch thực sự, chứ như ngày trước em có đi thì ngồi oto lên đến địa phương thì thuê xế mà chạy, đi thế ko khoái lắm. ah, em cung chụp được ít ảnh để chiều post lên cho mọi người coi nha.
  10. amunike

    amunike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Số bác hơi đen, đi như thế mà sức khoẻ không đảm bảo thì cũng phí, nhất là không được thưởng thức quả rượu rắn.
    Trình rượu của em nó cũng có giới hạn thế mà ham vui cùng anh em táng gần chục chén mà vẫn còn thòm thèm. Híc nghĩ đến đây lại thấy thèm rượu.
    Ảnh thành viên tiếp nhé:
    8310: nụ cười như mùa thu toả nắng
    [​IMG]
    HN mùa vắng những cơn mưa: đi 2 ngày ốm 3 ngày
    [​IMG]
    Hoacuctay: đang làm hàng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này