1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chuyến đi chung của toàn Box Du Lịch: Demo Ver1 Trg 1 - Ver2 Trg 4

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 17/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phiếm: Tú Lệ gờ rúp
    Quá ngọ cả đoàn sau khi cơm no rượu say phi thẳng đến ngã 3 Nghĩa Lộ - Suối Giàng. Bác Du ngoắc cô Hạnh đi đặt cơm rồi đột ngột biến mất.
    Cóp nhặt qua thông tin từ con mobile của anh Hungsg cả đoàn được biết bác Du giờ này đang tà tà bò lên con đường Tà Xì Láng xa xa...
    Thôi đành vậy chứ bít làm sao, hơn 11 cái xe lại lục tục vượt đèo, bó vỉa tạt đầu nhau.
    Đường lên Suôí Giàng đẹp, đẹp vì góc nhìn chợt bao la mở ra với những thung lũng ngút tầm mắt, con suối hiền hoà chảy dưới thung ẩn chứa sự sung sướng của vụ tắm táp hứa hẹn nhưng cũng ẩn chứa những thảm hoạ thiên nhiên khôn lường. Xa xa là giấc mơ của lũ giang hồ vặt, con đường bạc théch dốc ngược dẫn đến Tà Xì Láng. Cả bọn quyết định dừng lại vừa là để ngắm xem có thấy khói xe cua Dugia ở xa xa không vừa là để tác nghiệp
    [​IMG]
    Con đường uốn như thân rắn, càng lên cao không khí càng mát. Giữa cái trưa nắng oi ả như thiêu như đốt cả bọn cuối cùng cũng kịch đường ở UBND, sau một hồi lạc đường loanh quanh thì quyết định đi vào xóm Mới. Chơi bời, chụp ảnh, ngủ nghê, hút hít, hái chè, đi lạc, vào bản, chửi nhau, nổ lốp.... mãi mới hết có 1 giờ. Mồ hôi vã ra như tắm. Anh em lục tục xuống núi. Cái xe nổ xăm được ngả ra mổ như mổ bò... ( đề nghị anh Hùng ra đầu đường thực hành nâng cao tay nghề). Còn Evil đi mua bia hơi uống...
    Cha chả là ngon! Trên đời chưa bao giờ uống cái bia rì rỉ ri ri mà ngon như zzzzậy à nha . 4K/chai bia to tổ bố, đá đọng lóng lánh, bia vừa mát, vừa ngọt mà vừa vào thun thút... Anh em mắt to như cái chén uông lấy uống để như uống thuốc tiên.
    Uống bia nguội rồi nhìn nhau phán!
    Cháy chương trình roai`!!!
    Vâng mà cháy thật, mới 3h chiều đã chả còn gì để chơi, nhân lúc bia nói như thần em mới rón rén đề nghị:
    Nào thì ta chạy Tú Lệ!
    Vài người liếc mắt lên vẻ khinh bỉ... 3 rưỡi rồi chạy Tú Lệ thì mai về à? ơ lạ nhở, gian hồ vặt nhở hờ hở. Đi thì đi chớ sao.. không một mai gái đẹp ở Tú Lệ đi hết rồi thì biết tính sao đây.
    Thế là một đoàn lên đường đi Tú lệ, gồm anh Phú - Hạnh, Body với LE, Anh - Minh, cattuhan - Gari và 2 chú Sonic đi lạc khá khá...
    Trời chiều mát mẻ, gió hiu hiu... Con đường cứ như lụa chỉ trừ đoạn đèo dốc toàn sỏi dăm như lừa con người ta ngã xuống vực. Các xe cứ rù rì chạy tận hưởng cảm giác của cuộc hành trình sau một ngày dài...Đôi lúc trên đường lại có các chú làm đường, khắc phục sạt lở đang tắm tiên ở suối, hễ thấy xe đi qua là tồng ngồng chạy ra hò hét loạn xạ. Chẹp chẹp âu cũng là cái bát, chị em cảm thấy lâng lâng vì đi Tú Lệ thì cả hai bên cùng có lợi đấy chứ.
    Cả đoàn chạm khúc cua của thung lũng Tú Lệ vào ~5h chiều, thung lũng vẫn mang cái vẻ diễm lệ vốn có. Những triền lúa xanh mướt đổ dài, con suối ăm ắp nước, xa xa những dẫy núi xanh ngăn ngắt.
    Alô sô anh em ơi làm hàng... thế là làm hàng, chụp ảnh, tạo dáng toán loạn hết cả... xê ra cho em bán hàng cái nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau 15'' làm hàng anh em tràn xuống Tú lệ như một cơn lốc chứa đầy sự đói khát và ham muốn ăn uống đổ xăng. LE phát hiện ra một chị bán xăng xinh khủng khiếp. Da chị trắng, tóc chị dài,, chị mặc một cái váy đen bó... Nhìn chị bơm xăng với rót xăng vào con viva thân yêu mà cứ như là được xem biểu diễn văn hoá nghệ thuật... Body va LE rủ nhau thử món sữa chua nhà chị. Đúng là người đẹp làm gì cũng ngon, sữa chua uống ực một phát, chảy thẳng vào máu, chảy lung tung toàn thân tỉnh hết cả người, quên hết cả mệt mỏi...
    Sau khi vòng vèo ở chợ Tú lệ group bèn xuống suối tắm táp rửa chân thúi. Vừa giỏng tai lên đề phòng có tiếng ầm ầm lũ quét... May thế lũ không quét, trời không mưa, chỉ có không khí nhẹ nhàng và dễ chịu không thể tả được của thung lũng Tú Lệ. Thôi thì đã đi và đã đến lại làm hàng và chụp ảnh zậy. Anh em chơi bời đến khi mặt trời xế sau đám mây to uỵch như trai núi bèn rủ nhau về thôi. Đường xa ướt mưa không nên coi thường.
    Cả đoàn chia tay Tú Lệ ở quán Xăng pha Sữa chua. Một hai ba Zô!!! Anh em hò lên một tiếng như nghĩa quân, cả xóm chợ Tú Lệ xôn xao đổ ra xem..
    ở vùng núi trời tối nhanh. 4 cái xe nối đuôi nhau rù rỉ chạy. Cảm giác lạnh toát ngấm vào người từ núi rừng. Cảm giác tự do " free as a bird" và cảm giác hạnh phúc vì chạy hết quỹ thời gian của ngày.
    Anh em Tú Lệ group bàn nhau: Khi quay về tái hoà nhập với đoàn chúng ta nên hoà nhã, nên hỏi han các bạn một cách thân mật tránh tình trạng hiềm khích ghen tị...
    Cả đoàn gật gù rồi cứ theo cái tinh thần ấy mà tái mà hoà nhập...
    Đêm vui ngất trời, cả bọn đi tắm suối nước nóng rồi về UB mà ngồi đầy hành lang chụp trăng với sao. Hùng thần kinh dậy Minh viết tên mình lên trời bằng cách chơi với trăng.
    Mình nghĩ thầm: Thôi bọn nó bị cháy chương trình, có làm mấy việc vớ vẩn giết thời gian thì cũng bỏ qua cho chúng nó!!!
    Tội nghiệp tội nghiệp
  2. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Ngạc nhiên quá khi nhìn thấy ảnh của Em Nhung ở trên này, tuởng chỉ biết đến Stock thôi chứ.. Trông mặt mũi lúc nào cũng đằng đằng sát khí thế mà lại có tâm hồn thích bay nhảy cơ đấy, mà chụp ảnh cười cũng tươi thật. Ngạc nhiên quá
    ***********
    Chúc mừng chuyến đi thành công của các bác nhé. Các bác thấy quê hương Yên Bái của tôi có đẹp không??, các bác lặn lội từ Hà Nội về thăm quê tôi làm tôi thấy tự hào quá.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hị hị
    mướt mát quá cô Linh ạ
    of đê cho em dòm mặt bà con cái
  4. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    He He ....Còn 51 cây nữa là tới Mù Căng Chải rồi , mà chả cố được , Tú Lệ Club nhỉ?

  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ọp tổng kết đi.,
    T6 em đi công tác 10 ngày mới zề. Hay tối T5 mình tìm nơi quán rượu nương thân đi...để T6 em đi cho may mắn
    Quả ọp rượu này bàn bên tọpic kia nhé để tránh làm loãng topic kể chuyện này.
    http://www.ttvnol.com/f_233/771645/trang-20.ttvn
  6. miyukivn

    miyukivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tại anh/chị em Club mình cao cả nghĩ đến mọi người ở nhà nên mới quay về chứ bao nhiêu money thu được hôm off ở cafe Lâm mình giữ cả; gì chứ Mù Cang Chải... chuyện nhỏ. Ờ mà Tú Lệ Club đã quyết định tái hoà nhập cộng đồng rồi không tinh vi nữa
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bon chen vài cái ảnh gọi là phụ hoạ bài tường thuật
    [​IMG]
    Bình luận viên chính thức từ đầu chương trình trong một tư thế đẹp
    [​IMG]
    Nghề mới của chàng...
    [​IMG]
    Anh tránh ra không em " bắn" bây giờ
    [​IMG]
    Dễ chịu chưa...?
    [​IMG]
    Nữ chiến binh taliban...
    [​IMG]
    Vẫn update giữa rừng sâu
    [​IMG]
    Duyên dáng chị em
    [​IMG]
    Con tin cần giải cứu
    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 18/07/2006
  8. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, chả có gì làm, phải vào đây post ảnh vậy.
    Em nhất định phải demo phát www.kithuatbochieu.com
    Bác nào không chịu được nhiệt thì thôi, kệ.
    [​IMG]
    Đề nghị các bác chú ý kĩ vào cái chiếu bọc cái vải trắng trắng phía trên xe bác HungSG nhá! Em đảm bảo tối nay về có bác lại khóc vật ra cho mà xem. Àh quên phải gọi bạn Free as a bird vào phát biểu cảm tưởng về smell nữa chứ!
  9. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thôi, để hạ nhiệt, em thêm vài cái ảnh phong cảnh. Cảnh đẹp thế mà có đứa phát biểu như ****, đánh chết nó đi bà con ơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bonus thêm vài cái ảnh làm hàng của các con giời. Chụp không đẹp nhưng dáng nhất định phải đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạo dáng là nghề của nàng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chết bỏ mịe, chúng nó bắn nhau này các bác ơi!
    [​IMG]
    Cảnh các anh chị em quần tụ trước giờ lên đèo Khế!
    [​IMG]
    Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thôi em nghỉ, đi ăn gì cho đỡ đói đây!
    Được miss_only_you sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 18/07/2006
  10. amunike

    amunike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Phiếm?.: show hàng trên suối
    Đường lên Suối Giàng đẹp như­ tranh với những dốc núi uốn lượn, khuất theo tầm mắt là những bãi cỏ m­ịn như­ nhung, thấp thoáng ẩn hiện mái nhà sàn nằm giữa đồi chè xanh ngát .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một hồi vòng vèo, uốn lượn Suối Giàng hiện ra với vẻ vắng lặng của một thị tứ vùng cao và đặc trư­ng của vùng đất này - những cây chè Tuyết Shan cổ thụ cao quá đầu người nằm rải rác khắp trung tâm xã.
    Đường nhựa đã hết, cả đoàn rẽ vào một con đường mòn nhỏ nằm cạnh uỷ ban, trời nóng như thiêu như đốt, những cây chè cao hơn 2m cũng không đủ toả bóng mát làm dịu đi cái oi ả của nắng hè, lúc này mạnh ai người đấy chạy, quay đi quay lại chỉ thấy 4 xe chạy vào một bản của người Mông, bản làng vắng vẻ, chỉ thấy tiếng chó sủa...đuổi khách và tiếng lợn ụch ịch, người lớn có lẽ đã đi làm cả.
    [​IMG]
    Vào một ngôi nhà trong bản ngồi nghỉ, anh thanh niên chủ nhà nhóm lên một ngọn lửa từ gỗ thông đón khách, tiếng củi cháy lách tách, mùi khói thông lan toả khắp ngôi nhà và một show làm hàng với các tư thế diễn ra bên cạnh bếp lửa bập bùng trong ngôi nhà giản dị.
    [​IMG]
    Quay lại trung tâm xã gặp một đám con gái ngồi lổn nhổn đang nhe răng cười trong khi Hùngnikon và cattuhan cong mông vá xe, hậu quả của việc đú theo bác Hùng SG phi lên đồi. Chương trình tú Lệ được duyệt nhanh chóng sau một chầu bia không người lái. Một tốp đi trước dọn đường, một tốp nằm lại chờ bác Hùng vá xe. ước mơ chinh phục Tú Lệ tăng dần cùng hơi bia bỗng xẹp lép như cái xăm xe đang vá dở, chả là nhà em được phân công chặn hậu cùng với bác Hùng SG, Hùng nikon và cattuhan, đang vi vu thả dốc bỗng nghe tiếng còi xe và tiếng léo nhéo sau lưng, quay lại thì cái xăm xe của bác Hùng lại dở chứng và lần này trình độ vá xe của anh em là bó chiếu.com à quên bó tay.com. Phương án giải quyết được đưa ra,một xe phi về thị trấn mua xăm và tuyển một chú thợ sửa xe, ước mơ chinh phục Tú Lệ vẫn còn lẩn khuất mặc dù đồng hồ đã chỉ gần 4h chiều.
    Có đứa méo mặt vì hỏng xe trong khi có đứa vẫn tranh thủ tạo dáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    4h30 quay lại Văn Chấn, Tú Lệ fanclub đã khởi hành được 30'''', một cuộc bàn luận nổi lên với những người ở lại và cũng giống như hôm ọp trước chuyến đi tất cả các tranh cãi và đề xuất đều được dẹp qua một bên khi một người đàn ông xuất hiện. Anh cưỡi trên một con Dim chiến với vầng hào quang toả sáng trên quả cối mầu xanh bộ đội, một chiếc giầy bộ đội treo ở giỏ xe và chiếc còn lại đang làm nhiệm vụ với đúng chức năng của nó, quần sắn móng lợn, gương mặt đỏ au do nắng nóng với giấc mơ Tà Sì Khói chưa thành. Vâng không ai khác, người đàn ông đó được dân giang hồ vặt quen gọi với cái tên Du già, với uy tín và kinh nghiệm của mình bác phán: "giờ này có mà điên mới chạy vào Tú Lệ", híc, câu nói của bác làm tất cả anh em ở lại hả lòng hả dạ.
    Để đền bù cho những đôi chân còn cảm giác thèm chạy tiếp và cũng để xoá tan hết những nhọc nhằn của hơn 200km trong ngày đầu tiên, một màn thư giãn khoe hàng được anh em tổ chức trên lòng con suối chạy qua thị trấn với sự cổ vũ nhiệt tình của chị em vác súng đứng trên bờ tha hồ bắn phá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời ngả về chiều hắt những vạt nắng cuối cùng lên dãy núi xa xa, nước suối hiền hoà mơn man trên cơ thể, gió miên man thổi, tâm hồn bỗng trở nên thanh thản, mọi mệt mỏi sau chặng đường dài dường như được xoá tan.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phê vãi
    Được amunike sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 19/07/2006

Chia sẻ trang này