1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chuyên gia tâm lý làm ơn giúp với????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngao_ngao, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngao_ngao

    ngao_ngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các chuyên gia tâm lý làm ơn giúp với????

    Anh mình gần như là đang yêu một cô bé học cấp 3 nhưng mấy tháng nữa anh mình phải đi du học ở xa. Do vậy anh mình mới lôi chuyện này ra bàn bạc với cô bé để xem nên tiếp tục, cố bé đó đi theo, mỗi người một nơi hay là chia tay.
    Cô bé đó nói "Mình không có gì phải chia tay cả anh ạ. Anh cứ sang đó học, còn em ở nhà. Em tin rằng em vẫn sẽ chung thuỷ với anh, vẫn mãi yêu anh cho tới khi anh về. Còn tất nhiên nhỡ có lúc nào đó vì nhu cầu *** em sẽ đi với người khác nhưng không có nghĩa là em yêu gì họ, tất cả chỉ là nhu cầu *** thuần túy mà thôi. Em sẽ vẫn yêu anh không hề thay đổi, miễn là sao anh không biết chuyện *** thuần túy đó của em và em cũng không biết chuyện nhu cầu *** đó của anh trong thời gian anh học ở nước ngoài. Mà giả sử nếu em biết khi ở bên đó, anh *** với ai đó thuần tùy vì nhu cầu ******** chứ không phải anh yêu cô ta thì em cũng có thể bỏ qua ngay, khônng vấn đề gì cả.".
    Hê, hê, anh mình không biết phải làm sao vì từ trước tuy đã yêu nhiều nhưng chưa gặp ai lại có quan niệm như vậy.
    Theo các bạn- những chuyên gia tâm lý - thì cô ấy như vậy có bình thường không??? Có người đàn ông nào ở xã hội này hoàn toàn chấp nhận cho người mình yêu đi ngủ với người khác miễn sao cô ta vẫn còn yêu mình và/hoặc chuyện đó cô ta không để mình biết???
    Mình thấy anh mình có vẻ không muốn như vậy. Anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể nào chịu nổi nếu như biết chuyện hoặc nghi ngờ bạn gái mình đi ngủ với người đàn ông khác, cho dù cô ấy không yêu gì hắn ta.
    Anh mình nghĩ vậy có cổ hủ, lạc hậu quá không????
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Điên rồ. Nên quên cô bé đó đi càng sớm càng tốt. Không khéo chưa về đến VN đã nghe lời đồn cô ấy chỉ là loại " hang động" thì chán!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. ngao_ngao

    ngao_ngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0


    Hì..hì, thế theo Gà_Con thì khi yêu nhau thực sự thì người ta không thể làm cái chuyện đó, cho dù đó chỉ là nhu cầu *** thuần túy???
    Lạ nhỉ, từ trước tới nay với những phụ nữ suy nghĩ và hành động như cô bé đó mình luôn nghĩ họ là những cô gái đú đởn, chơi bời... không thôi. Nhưng đằng này cô bé này học rất giỏi ở một trường cấp 3 mà người ta luôn coi là có chất lượng tốt nhất ở VN, con nhà lành, trước đây chưa yêu ai bao giờ, vẫn còn virginity, bề ngoài rất dễ thương, đặc biệt là một người rất hiểu biết về nhiều lĩnh vực, thông thạo 3 ngoại ngữ, vv... Như vậy chẳng có môi liên quan nào giữa trình độ hiểu biết, nhận thức, học hành, vv... với cái suy nghĩ kiểu đó??? Bởi vì trước nay mình chỉ nghĩ rằng các cô gái nào có suy nghĩ như vậy đa số là hư hỏng, đú đởn, không chịu học hành, vv... mà thôi, còn bây giờ thì mình lại thấy rằng mình suy nghĩ như vậy là sai?????


     
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vậy thì ***(như bạn nói) lun đê...rồi anh bạn đi du học còn cô bé gì gì đó.....chạy xô nhà hàng....thế thôi......!!!!!!!!!
    Chờ Gió giao mùa...
  5. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quan hệ ******** theo quan niệm của cô bé đó là bình thường (nếu cô bé từ 18 tuổi trở lên). Nhu cầu ******** là chuyện bình thường đối với mỗi người. Ai cũng có nhu cầu đó. Bạn có thể dám khẳng định rằng anh trai bạn trong thời gian du học ở nước ngoài không có chuyện quan hệ tình cảm với người khác không??? Nam nữ là bình đẳng, tại sao cô bé đó lại không được quyền như vậy?
    Bạn nói là anh trai bạn từ trước đã yêu nhiều? Mình không hiểu là anh bạn đã yêu bao nhiêu người và có quan hệ ******** với bao nhiêu người. Nhưng liệu những cô gái đó có nói rõ ràng cái quan niệm của họ không? Trong thực tế, tôi cũng đã gặp rất nhiều cô gái có vẻ đoan trang, gia giáo. Nhưng cho đến lúc đó thì mới biết được bản chất thật sự của con người đó như thế nào? Mọi người đều có cái nhu cầu giống nhau....
    Anh trai bạn nghĩ vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Không lạc hậu cũng không cổ hủ. Tâm lý bình thường của một thằng đàn ông mà. Người yêu của mình sẽ chỉ thuộc quyền sở hữu của mình thôi.
    Chuối (Tiếng Anh người ta gọi là BANANA)
  6. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    chuyện không tưởng , không chấp nhận được, cô gái ấy có tư tưởng như vậy thì cũng chả chung thuỷ được như cô ta nói đâu

Chia sẻ trang này