1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chuyên gia TVTY thường lận đận trong tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Metalism, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đúng trong trường hợp của em . Chưa yêu nhiều, sống nhiều chỉ mới yêu ít, sống hơn 20 năm hehhe nhưng cũng đã vấp ngã và đã có vài kinh nghiệm, cũng đã từng trải qua những cảm giác mà những người bạn ảo này đang trải qua. Có thể những gì mình khuyên họ hay tâm sự chỉ là hơi sách vở một tẹo nhưng quả thực có trải qua rồi mới biết được cảm giác của người trong cuộc như thế nào. Em nghĩ là phải đặt địa vị mình vào trong mối quan hệ đấy, con người đó mới may ra hiểu được phần nào câu chuyện của người ta. HIhihiih bác metalism này cũng tinh ý phết nhỉ
    Và cũng đúng là người nào hạnh phúc thì kô hay đi chia sẻ tâm sự với người khác mà sẽ hay đi kể về hạnh phúc của mình hơn
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào box tư vấn này đều có cái tâm cả mà, tôi nghĩ họ đều là những người tốt khi chia sẻ những suy nghĩ của mình với những người có vấn đề trong tình yêu, như thế là tốt chứ sao, mà cho dù những người tư vấn có vấn đề trong tình yêu thì sao nào? có tình yêu nào mà không có sóng gi, không có thử thách đâu, ....có thế mới là một tình yêu đẹp, là một tình yêu đích thực được chứ
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Dạ , chả hỉu sao mà em vào rồi em lại ứ đi được , thế cơ mà . em vào em xưng một đống tội của em xong rồi bây h quen tay quen chân em cứ thích vào đây tâm sự mới vui chứ . .Có lẽ nên vào đăng ký một suất tạm trú nhỉ , chứ tình hình là mấy cái vấn đề bức xúc của em em ứ biết giải toả ở đâu ngoài ....đây ... Vui rồi đấy
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Ừ, đúng đấy. Mình thì mình có thể tư vấn cho người khác về những vấn đề "vĩ mô" kiểu như : những nguyên lý của tình bạn/tình yêu, tâm lý con trai, con gái nói chung, .... ; và cần được tư vấn về những vấn đề "vi mô" kiểu như "nên dẫn người yêu đi đâu chơi", "nên tặng quà gì cho sinh nhật người yêu", ...
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, suốt ngày thích vào đây buôn dưa lê. Chẳng phải muốn tư vấn tư veo gì mà quan trọng là muốn được chia sẻ với mọi người thôi. Chứ nghe 2006 tư vấn không cẩn thận là "Bán thóc giống đi mà ăn" có ngày. Hehe
    2006 nhớ mấy tuần trước, chuyện yêu đương của 2006 gặp trục trặc một tẹo. Bình thường toàn bảo mọi người "Bình tĩnh mà run. Không chết được đâu mà lo" (câu cửa miệng), thế mà hôm đấy kêu gào thảm thiết, còn khóc lóc dữ dội (xấu hổi quá). Làm cho bố Wildman nhà mình vừa đi công tác về, tóc tai còn dựng ngược bụi đường mà phải ngồi chat với 2006 đến 2h liền. Báo hại sau đó Wildman mắt cứ mở thao láo vì qua cơn buồn ngủ mất rồi. hehe
    Không biết hôm đấy Wildman nói câu: "2006, nghe tớ nói đã nào!" bao nhiêu lần vì 2006 cứ cuống lên, rầu rĩ thảm thiết. Nghĩ lại thấy xấu hổ không chịu được.
    Đấy, thế mới biết người ngoài cuộc thì mới bình tĩnh được...

Chia sẻ trang này