1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô các bác sao lúc nào cũng thấy chán thế nhỉ???

Chủ đề trong 'PR' bởi lalamafia, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Các cô các bác sao lúc nào cũng thấy chán thế nhỉ???

    Cháu chào tất cả mọi người ạ. Xin tự giới thiệu, cháu là 1 con bé cực kỳ yêu thích cái công việc PR này. Mặc dù bây h cháu đang là SV ngành tài chính - ngân hàng (năm đầu thi vào khoa PR trường báo chí nhưng trượt vỏ chuối) nhưng mờ đang nhăm nhe ra trường nhất định phải làm PR. Cháu đang định học xong cái bằng đại học Tài chính - ngân hàng thì hoc cái bằng MBA nữa để đủ sức mà đương đầu với cái công việc nhiều áp lựa này.
    Cũng có nhiều người nói cho cháu biết những "chóang ngợp", "những mơ mộng hão huyền" của sinh viên... Cho đến khi cháu tình cờ đọc được cái diền đàn này... Hic... Cháu thấy có một số người kể lể là PR ở VN chán này chán nọ... Rồi ngày cả cái diền đàn của PR này cũng ko nhiểu màu sắc lắm... Mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm làm việc, kể những câu chuyện vui buồn về nghề nghiệp cho nhau nghe mà... Sao lại để cái diễn đàn mốc meo lên thế này??? Hay là PR bận rộn quá ko có thời gian ạ??? Cháu cứ tưởng vào đây phải rôm rả, sôi động lắm, ai dè...
    Hic... Có AI cho cháu 1 ít lạc quan về PR ko ạ???
    Tiếc là có buổi off mà qua rùi, ko được đi...
  2. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/186150/tuyen-cong-tac-vien-ban-thoi-gian-cho-zing-vn.html
    Đọc cái này mới thấy cám cảnh cho PR
    Off thì chả có nhưng cháu thích cafe cà pháo thì lúc nào cũng sẵn.
  3. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cháu đã làm thêm 1 việc y như thế này rồi. Y hệt. Chẳng qua ko phải là zing mà là 1 trang khác. Đó đâu phải công việc PR thực sự. Nếu dùng 1 cái tin tuyển người như thế này để đánh giá về cả 1 ngành nghề của 1 đất nước thì e là... phiến diện quá...
    Cafe lúc nào cũng sẵn? ok man.
  4. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Ý tớ là sau khi tớ đọc xong cái đấy thấy cái PR nó bị rẻ rúng quá, thấy mà bùn
  5. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tớ chưa bao h nghĩ PR là rẻ rúng. Họ bó ra bao nhiêu tiền thì họ sẽ nhận lại được những sản phẩm tương ứng thôi, tiền nào của nấy mà. Những công ty lớn, họ có chiến lược, ngân sách dành cho Pr riêng... Nói chung, nâng tầm 1 thương hiệu cũng ko phải việc dễ và rẻ tiền, Những nhà hàng, khách sạn trong zing hướng tới họ chỉ là những đối tượng nhỏ, vì vậy cũng ko cần đến mấy tỉ để PR to tác như bạn vẫn nghĩ về PR. Đây là ý kiến của mình thôi, mình cũng chưa có nhiều trải nghiệm, có gì mọi ng bỏ quá cho ạ
  6. nicolai83

    nicolai83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    PR là 1 lãnh vực còn mới mà bạn...cái gì mà mới sẽ khó khăn hơn..nhưng lại có tuơng lai,hứa hẹn hơn...ngành PR cần phải có những nguời dũng cảm và bản lĩnh để làm cho xã hội để ý nhiều hơn ..đừng bỏ cuộc nhé...hãy cùng tôi cố gắng và xây dựng ngành PR thêm vững manh...
  7. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hì. Đúng rồi. Cần phải dũng cảm. Con đường kia cũng là do người đi nhiều mà thành đường mà. Cố lên các Chiaky
  8. paper_hn

    paper_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ai cũng chán, "cháu" ạ. Nhưng đúng là người chán vào đây hơi nhiều. Thế, he he
  9. nicolai83

    nicolai83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    mình thì nghĩ thế này...nghề PR là nghề căng thẳng nhất..lúc nào cũng phải tỏ ra niềm nở,vui vẻ,thân thiện với mọi nguời..dù trong lòng chẳng thích chút nào..nhưng miệng lúc nào cũng phải cuời...vì chỉ cần 1 hành động,1 thái độ tiêu cực thôi là ảnh huởng lớn tới hình ảnh,tới quyền lợi của nhiều người khác...nguời làm PR đòi hỏi phải luôn biết cân bằng..lúc nào cũng phải làm cho mình lạc quan...hoặc làm cách nào đấy thúc đẩy bản thân mình không được nản chí...nhưng các bạn cứ như thế này thì làm sao làm thay đổi được..box PR của chúng mình đáng lẽ phải nhộn nhịp lắm,phải ồn ào,sôi động chứ...vì chúng ta làm PR cơ mà..vậy sao không PR cho box chúng ta trở nên nhộn nhịp..
    Chúng ta vào đây cùng học hỏi,chia sẻ với nhau thì sao không cùng nhau xây dựng ngôi nhà này vui vẻ hơn...minh sang bên box Marketing cũng còn khá khẩm hơn box PR này...
    phải thúc đẩy cảm hứng cho mọi nguời...có ai ủng hộ cho em không ạ... [r2)
  10. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ko cần chỉnh đó ạ. Ko biết do mọi người bận bịu quá hay sao mà chẳng thấy ai vui vẻ được. Hay là mọi người tổ chức hội thi "kể chuyện vui nghề nghiệp" đi. hì hì.

Chia sẻ trang này