1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô chú bác giúp gà già này trước khi quá muộn với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoiloithoi, 09/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiloithoi

    nguoiloithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào các bô lão trong cốc, cốc có nhiều bác gạo cội nhưng mạn phép ban đầu xưng mình cho nó trẻ, mình cũng đầu 3 rồi [:D]
    Tự giới thiệu qua là thế này : hoành cảnh là gà và cáo (gọi theo luật của cốc) đều học xong và sinh sống bên Paris.
    Tuổi tác thì gà 81 cáo 88, cùng quê, quen biết nhau tình cờ bên này cách đây 2 năm rồi. :-"
    Tương quan lực lượng :
    - gà hình thức tàm tạm ko đẹp ko xấu, học xong cao học IT và đi làm bên này được vài năm rồi, tính tình hiền lành, tốt bụng (nghe nói thế :P), và nói chuyện thì cũng hài hước, có nhiều bạn bè, nhờ đi làm rồi nên kinh tế ko phải lo, tự lo cho bản thân và cả gia đình ở VN, đã (tự) mua xe ôtô, có thú chụp ảnh và chụp cũng được, đã và có thể chụp cho nhiều em xinh tươi (súng ống khá, nói thế không phải để khoe mà để các bác nắm rõ hơn tình hình mà vấn);
    - cáo xinh nhưng tính ham chơi và còn khá trẻ con so với tuổi (cái này nhiều người nhận xét), được cái ngoan (cái này chơi với nhau lâu em biết), vừa học xong, chưa có việc và đang định xin học cao học tiếp bên này.

    Hồi mới quen nhau thì cáo có vẻ kết gà, có vẻ thế là vì hay chủ động nhắn tin chúc ngày mới, ngủ ngon... nhưng hồi đó gà...kiêu và ko (chưa) thích vì cái tính trẻ con của cáo.[-X
    Từ đó đến giờ thỉnh thoảng 1, 2 tháng mới rủ nhau đi ăn uống cafe một lần. Một lần có 1 vụ cá cược gì đó gà quên rồi, cáo gọi luôn gà là "đệ", xưng "tỉ" cho đến giờ.[r37)]

    Đời nó éo le lắm các bác ợ, đến dạo gần đây gà giới thiệu cáo vào 1 câu lạc bộ hát hò nên sinh hoạt chung, hay gặp nhau hơn trước nên tự nhiên gà lăn đùng ra cảm cáo và bắt đầu phản công!~X
    Và cách đây không lâu cáo có tâm sự là cách đây hơn nửa năm có yêu 1 thằng tây nhưng giờ mới thôi rồi, lí do chia tay là thằng kia chê cáo...trẻ con quá.

    Gà thì cũng nhờ vào cốc đọc từ lâu nên vụ này tránh được các lỗi chết người như các lần trước. Nhưng đang có cảm giác dần đi vào thế bí và có nguy cơ chết yểu vì dịch gà tái phát, nên lên đây xin các bác các cô chú thương tình bốc cho ít thuốc.:-??
    Tình hình 2 tháng gần đây : mẹ gà sang chơi nên cáo sang nhà gửi hoặc lấy đồ gia đình gửi 2 lần, 1 lần cả hai đi chơi chung với nhóm, 1 lần rủ đi ăn trưa và cafe (những lần đi riêng thì cáo mặc và trang điểm đẹp lắm , cho mình tự sướng cái).
    Động chạm thì ở một lần đi chơi, lúc qua đường (đông xe) gà để tay lên eo cáo đi qua rồi bỏ ra, cáo ko tỏ ra gì. Một lần khác thì làm tương tự như thế nhưng có lẽ là vì lúc đó đang đi chung với mấy đứa bạn (chúng nó đi trước) nên cáo lách ra ngay. Gà vẫn làm mặt tỉnh bơ như không.

    Gà thì thỉnh thoảng cứ 2 hay 3 ngày lại nhắn cái tin vui vui có nội dung liên quan đến những việc cáo làm và đăng lên fb, lúc thì cáo reply nhiệt tình lúc thì không.
    Gà cũng thỉnh thoảng (không thường xuyên) nhắn tin private trên fb cho cáo, kiểu như tìm đc cái link nào đó về vấn đề cáo quan tâm thì nhắn, chứ không hề có chuyện nhắn để chúc này nọ. Có điều cáo có xem tin (fb messenger nó bảo là "seen...") nhưng không hề reply như trước đây. :-w
    Và khi sms thì cũng ko đả động gì đến những tin fb đấy. Còn nữa là trên fb thì cáo không hề vào like của gà như trước, còn gà thì vẫn coi như ko có gì thay đổi (gà biết là mấy trò fb, yahoo...này chỉ là phụ, nhưng dù sao cũng là 1 chỉ dấu cho thấy có biến phải không ợ?).

    Tuần trước gà có gọi cho cáo 2 lần (vào 2 ngày khác nhau), và đều có cảm giác không ổn khi cáo hỏi đại loại "có chuyện gì không" (dù với giọng cười vui vẻ) và chủ động kết thúc nhanh. Gà thấy thế cũng chỉ đùa 1, 2 câu rồi thôi, coi như ko có chuyện gì.:-w
    Gần đây gà đã rủ (ko được) cáo 1 đi xem film, 1 lần đi chơi. Tất nhiên cáo từ chối thì gà vẫn đi với bọn bạn chả sao.
    Gà mà thử để vài hôm không nt thì cáo cũng kệ luôn:-??.

    Thực sự giờ gà tự có cảm giác thấy nếu tiếp tục đánh mạnh thêm, rủ đi chơi, phone... sẽ bị phản ứng. Nhưng cũng không muốn cáo lại rơi vào tay 1 thằng nào nữa trước mình.
    Các bác có khuyên nhủ gì gà không ạ? Các bước rủ đi chơi-động chạm... thì gà thực hành rồi, nhưng vẫn bị vướng như mắc tóc.~X
    Hic, khổ thân gà già rồi mà vẫn không biết tán gái thế nào nên lên đây cậy nhờ cốc ta vậy.

    Ngày xưa 1 lần yêu nhưng là bị tán rồi cũng bị đá, vài lần sau nữa thì hăm hở đi tỏ tình nên chết yểu, giờ thì...
    Bài hơi dài các bác thông cảm. Các bác cần thêm chi tiết gà xin bổ sung sau nhé.
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Bô Lão Alp + bác Mr.li + anh PhimKhach và thêm chị Bại nữa mới cứu được ca Việt Kiều này [:D]
    Em ViệtGian nên đặt cục gạch xí chỗ trước để ngồi hóng :-??
  3. nguoiloithoi

    nguoiloithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hic, chỉ sợ các bô lão nghĩ gà lên đây chỉ để tự sướng thì tội gà lắm. À quên, gà còn có khả năng hát khá (cáo biết), đang định làm 1 bài lãng mạn tí rồi up lên fb để chỏng chơ đó ai hiểu thì hiểu, ko biết có nên ko các bác nhỉ?[:D]

    Mà có khi các cụ lại vặn sao trông kể thì ngon thế mà gái nó ko theo, nói thật gà em cũng đau lắm chứ nhưng không hiểu tại sao, chắc tán em nào mà gà thích là cóng và bị dịch ngay thì phải.[r37)]

    Cáo lại vừa up ảnh xinh tươi do 1 thằng "anh bạn" ất ơ nào đấy chụp cho lên, gà comment thì cáo lờ đi, gà đang xoắn lắm rồi đây, ko bác nào can ngăn là tối về gọi cho cáo à ơi bây giờ ~X
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ca này toi rồi, hihi :D

    Nói thêm cho rõ: nếu làm theo dự định là up bài hát lên úp mở cho gái biết + gọi điện hỏi han gái blah blah blah thì chắc chắn toi.
  5. nguoiloithoi

    nguoiloithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Úi, nghiêm trọng thế hả bác? nói thật là sao bao năm cô đơn em cũng muốn tìm một nửa còn lại cho ấm lòng, mà sao buồn quá.

    Thấy các bác nhiệt tình quan tâm em thêm tí chi tiết: hôm trước 1 lần gà và cáo nt cho nhau thì gà có nói đại loại "dạo này có nhiều tâm sự, nhưng đang bận đưa mẹ đi chơi nên gác lại". Cáo lúc đó cũng chỉ nói "nhiều tâm sự vậy sao? kiếm 1 người mà yêu thương đi chứ cũng nhiều tuổi rồi...", đại loại chỉ có vậy thôi, em thì vẫn nghĩ là đấy đâu phải tỏ tình gì đâu, hic.
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đương nhiên là không. Đấy là một **** test.

    Bác trả lời sao khi cáo nói thế?
  7. nguoiloithoi

    nguoiloithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em kể bác đừng chửi, cũng tại lúc đó nó theo luồng cảm xúc nên có hơi tự hạ thấp mình chút :-", gà trả lời là : "1 người để yêu thương thì sớm muộn gì cũng có thôi, nhưng tán gái thì ko phải nghề của gà", rồi "hình như giai ngoan thì khó tán gái"...

    À đấy, giờ lòi ra chuyện này, ko phải em cố ý giấu mà là chuyện nọ nó kéo chuyện kia gà mới nhớ ra: cáo bảo là "ko phải ngoan hay không", tiếp "yêu đi để rồi sau còn biết mà lựa chọn ko là bị chọn" rồi "cậu ngây thơ thật đấy"... Gà đùa lại đại loại "thôi giờ ai chọn mình mình gật hết":-ss

    Gà đoán (chỉ đoán thôi) cáo nói ngây thơ là vì ngay trước lúc nt qua lại là cáo qua nhà gà gửi đồ, gà đưa 1 đoạn ra đến bến tàu rồi đi dạo thêm loanh quanh nói chuyện 1 chút.
    Ban đầu cáo cười đùa bảo dạo này đang thất tình, hỏi tại sao thì trả lời "đang thích 1 người mà họ ko có động tĩnh gì tiến tới", rồi tiếp "hồi trước ngta thích thì cáo ko thích, giờ thích ngta thì họ lại ko thích", rồi sau đó lại lái sang chuyện bồ cũ dạo gần đây nt bảo là chắc là còn tình cảm với cáo. Tiếp tới cáo kể là bạn bè ai cũng can ngăn vì thằng kia lăng nhăng, chính cáo nói cáo cũng biết như thế....

    À à, đến đây hình như em gà tồ thì phải, em có khuyên nhủ là thằng kia ko xứng đáng với cáo nếu nó đúng vậy, và bên cáo còn nhiều người khác mà cáo ko nhận ra thôi, blah blah... ^:)^ (trước đây em coi cáo là "tỉ" nên những chuyện này em có thể mắng cáo theo kiểu anh trai mà ko bị giận). Sau đó về nt thì mới ra cái đoạn "ngây thơ" nói ở trên, hic.

    Giờ chữa thế nào ợ?
  8. Bocau6_pK

    Bocau6_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hình như chú đã 1 lần lập thớt xin vấn ở đây một lần rồi thì phải.
  9. nguoiloithoi

    nguoiloithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không bác ơi, đây là lần đầu tiên em lập thớt, trước chỉ vào xem tham khảo. Với lại các ca trước của em chết trong trứng nước nên em không cần thớt [:D]
    Có bác nào cao kiến gì giúp gà không ợ?
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thực ra ca của bác thì cáo chưa thực sự thích bác đâu,con gái là vua nhạy cảm những cử chỉ ,hành động của bác đã nói cho cáo biết bác đã kết cáo rồi,còn chuyện nhắn tin,đi chơi trước đây thì dễ vì bác chưa có cảm tình với cáo nên những hành động của bác rất tự nhiên không đặt nặng vấn đề được mất,còn bây giờ bác nên bơ cáo một thời gian (vài 3 tuần) sau đó liên lạc lại,và quan trọng là bác phải tỏ ra tự nhiên và làm cho cáo biết rằng vắng mợ thì chợ vẫn đông và không em thì anh vẫn sống,bác nên quên cái chuyện bác năm nay đã hơn 3 sọt rồi (đặt nặng vấn đề được mất),tán gái là phải từ từ không vội được,goodluck bác :)

Chia sẻ trang này