1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô chú bác giúp gà già này trước khi quá muộn với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoiloithoi, 09/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Muốn được yêu thì trước hết phải học cách yêu . Yêu ... thể hiện qua những tin nhắn sms tình cảm , qua những hành động mà chúng ta thường gọi đó là sự quan tâm , trong một tập xác định mà chúng ta gọi đó là " sự thú vị " . Vậy sự thú vị đó nó như thế nào ?

    1/ Nếu chủ Top muốn gây sự chú ý bằng sms và FB thì chú ý 2 điều cơ bản sau :

    Nhiều gã trai khờ thường hay nhắn tin với gái rằng " em đang làm gì đấy , em ăn cơm chưa , em đi học về chưa ....etc " mà không hiểu được rằng , gái ngon thì một ngày 3 bữa ,họ nhận được cả rổ sms như vậy . Chán đến cái nỗi không buồn reply . Vậy cách nhắn tin như nào thì tạo sự thu hút ?

    Hãy bắt đầu tin nhắn bằng một điều thực sự hài hước trong cuộc sống , mà tại nơi hài hước đó có cả bạn và gái . Tự nhiên sẽ thấy , tin nhắn đã có một mạch kết nối từ trước và dĩ nhiên nó cũng khơi gợi đến những tình huống thú vị

    VD :
    - Anh đang hát bài " kiếp đỏ đen "
    - haha , hôm trước anh hát nguyên cả một buổi mà chưa chán à ?
    .........
    .......... blah blah chém gió

    Đọc qua thì thấy tôi gợi mở vẫn đề chẳng có gì là hài hước cả , nhưng tại sao gái cười ? Là vì hôm trước tôi đi nhà thờ với gái , trong lúc mọi người hát thánh ca thì tôi không hát ( vì tôi theo đạo phật , có thuộc đâu mà hát ) . Cảm thấy kỳ cục nên tôi cố cạy miệng ra , và lẩm nhẩm hát ca khúc " kiếp đỏ đen ' để giả vờ là hát thánh ca , cuối cùng gái nghe thấy và hai đứa tý phùy cười . Phải cố nhịn tới lúc ra về .

    Vậy đấy , tin nhắn có thể bắt đầu bằng mối liên hệ hài hước của hai bạn ngoài thực tế , nơi mà hai người từng có phút giây vui vẻ . Hoặc tin nhắn có thể bắt đầu bằng một sự tò mò dành cho gái .

    VD : ( ví dụ thôi nhá , k phải thật đâu )
    - Anh chỉ muốn trên đời này không bao giờ có phụ nữ , những người luôn biết cách để làm khổ anh . Kể cả đó là mẹ anh
    - Sao vậy anh , có gì không vui à ? Mà sao a ghét cả mẹ anh thế ?

    Bỏ mặc tin nhắn , không trả lời lại gái , rồi hôm sau đi chơi kiểu gì gái cũng hỏi . Lúc đấy điềm đạm trả lời " Anh nói cả mẹ a là vì lẽ mẹ a đã qua đời từ lâu . Quãng thời gian 24 năm nay , không ngày nào mà a không đau khổ " .

    Tới đây thì thấy tin nhắn có khi là sự tò mò , và đôi khi nó cũng là một lời tâm sự tự đáy lòng mỗi người . Đánh vào sự thương hại của gái . Và từ đó rút ra được một kết luận : Có 3 con đường cơ bản đi vào lòng gái , phá vỡ thế thủ của gái đó là " sự hài hước , tính tò mò và lòng thương hại " . Nhưng tất cả không vượt qua nổi miền xác định của sự thú vị !!!

    2/ Ngoài đời . ( nói qua thôi )

    Ngoài đời và sms có sự liên hệ mật thiết với nhau . Ngoài đời tạo cảm hứng ( sự hài hước , lòng thương hại mà bên trên tôi vừa nói ) cho những sms , sms là sợi dây để dẫn tới những lần hẹn hò tiếp theo . Thành công chỉ đến với những ai biết hàn gắn những móc xích này lại với nhau , đừng bao giờ bỏ qua bất kì một cơ hội nào .
    Có người thường nói nâng giá trị bản thân , bằng cách học ĐH , đi làm , kiếm tiền và những việc cao xa khác mà họ quên rằng ... đầu tư trí tuệ vào mỗi sms cũng là cách để nâng tầm thú vị !

    P/S : Tôi chỉ nói sơ qua về ngoài đời , bởi lẽ mỗi người một phong cách . Có kẻ thì hài hước hòa đồng , có người thi lạnh lùng nhưng nồng ấm , còn như tôi thì ... quá phũ phàng . Nhưng tất cả đều có một lối đi để tìm đến trái tim người phụ nữ của mình . Chúc chủ Top thành công .
  2. nguoiloithoi

    nguoiloithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã vấn, sau khi đọc thì em cũng thấy làm được 1 phần, chẳng bao giờ gà nt để hỏi han lặt vặt, cũng cố có những sms gợi chuyện nhưng sẽ còn phải tu luyện nhiều. Chúc các bác 1 ngày (đêm) vui vẻ [r2)]
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    em góp ý thế này để bớt xoắn (cáo rep chậm) bác có thể vừa chơi game,hay chém gió với đám bạn,hoặc làm 1 cái gì đó để nếu khi cáo rep chậm bác bớt suy nghĩ đi,..,mà nếu cáo ko rep lại tuyệt đối không nt tiếp,goodluck :)
  4. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    hê hê, thưa bác em không lạc quan tếu đâu. Bác đọc đoạn này thì rõ "Hồi mới quen nhau thì cáo có vẻ kết gà, có vẻ thế là vì hay chủ động nhắn tin chúc ngày mới, ngủ ngon... nhưng hồi đó gà...kiêu và ko (chưa) thích vì cái tính trẻ con của cáo.[-X
    Từ đó đến giờ thỉnh thoảng 1, 2 tháng mới rủ nhau đi ăn uống cafe một lần. Một lần có 1 vụ cá cược gì đó gà quên rồi, cáo gọi luôn gà là "đệ", xưng "tỉ" cho đến giờ.[r37)]"
    . Phàm là gái, nếu không có quan tâm đặc biệt tới ai đó thì không bao giờ mất công mes chào ngày mới hay chúc ngủ ngon blah blah ... gì cả. Đó là việc của anh em chúng ta khi đi săn [r24)] cáo. Có điều bây h gái hờ hững vì có thể phần do chủ thớt không nhiệt tình đáp lại, phần do còn bận trả lời "người khác". Theo kinh nghiệm của em, giai đoạn này rất nhậy cảm, nếu chủ thớt không mạnh dạn tấn công dồn dập thì có nguy cơ hát bài ""anh mãi là người đến sau". Đằng nào cũng thế thà làm tất cả còn hơn không làm rồi hối hận hia hia :)>-

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ai cũng thích tặng quà và được tặng quà, sure luôn. Vấn đề là tặng cái gì, và tặng như thế nào thôi >:D<
  5. nguoiloithoi

    nguoiloithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Gà ko dám cãi các bác, ai cũng có cái đúng, và có những cái chỉ có trình các bác mới làm được, chứ gà mà áp dụng y hệt là lên thớt ngay và luôn [:D]
    Gà vừa nhớ ra vụ này: ngay trước hôm nt "ngây thơ" mà gà đúng là...gà đấy, gà nhờ cáo đi chọn hộ nước hoa về làm quà cho bà cô. Không biết vô tình hay hữu ý, cửa hàng người ta có mẫu thử, và có cả cái que thử để xịt lên, gái biết nhưng vẫn xịt lên cổ tay rồi chìa cho gà ngửi. Lần 1 thì gà ngu ko để ý:-??, cáo lặp lại lần 2 thì gà nắm tay ngửi chán chê mới buông[r23)]. Mua xong ai đi việc người đấy, tối thì cáo qua gửi đồ và xảy ra vụ tin nhắn "hâm". Không biết như thế có được tính điểm + hay - không các bác?:-"
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    điểm cộng đó bác,cáo của bác hay đấy,nhiều khi mình ghi điểm cộng ở những khi mình không ngờ tới nhất,lần sau nên thử son môi bác ah?:))
  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Ôi trời, thế này thì sao phải xoắn nữa bác. Tiến lên, quyết chiến quyết thắng thôi. Em nó bật đèn xanh rồi còn gì nữa [r23)]
  8. nguoiloithoi

    nguoiloithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm gà cũng tự tin được vài phút[:D], gà lúc đó cũng có ý nghĩ đó nhưng vẫn đang thận trọng đề phòng dưa bở.
    Từ vụ đó đến giờ 2 tuần rồi, và trong 2 tuần đó gà có thỉnh thoảng nt và gọi + 1 lần rủ đi chơi (tạch) và cảm nhận 1 cách phản ứng khang khác của cáo như đã mô tả nên mới lập thớt khẩn cấp xin thuốc.
    Giờ gà đang nghĩ sẽ làm theo cách các cụ dạy : mấy ngày nay ko nt, fb gì hết, vài hôm thì gọi bảo thèm cái này cái kia rủ đi ăn xem sao đã rồi tính tiếp ợ:-??
    Gà sẽ update tình hình sớm.
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú bớt tự sướng với cái Profile của chú đi rồi nhìn quanh ra đám gà thiên hạ để biết mình là ai ,có lẽ sẽ thực tế hơn với cuộc đẽo gái của chú.

    Cái bằng mát-xờ-tờ IT tạm ổn . Còn những thứ khác thì chẳng có gì hơn người để mà coi đó là lợi thế .
    Ra nước ngoài thì phần lớn thằng nào mà chẳng phải tự thân vận động ,thằng nào mà chẳng phải lo kiếm tiền nuôi chim ,phụ giúp gia đình nếu có.
    Ở nước ngoài ,đã đi làm thì chuyện mua xe ,sắm súng....có gì phải mơ.

    Thay vì tự sướng với Profile thì chú nên động thủ xem mảng sướng của gái là mảng nào .Nó ngứa đâu thì cố mà luồn vào mà gãi ở đó . Trước giờ nó vẫn coi chú chỉ là mối quan hệ xã giao như với những gà khác trong thiên hạ .Còn chú thì toàn ngộ nhận qua ba cái tin nhắn với lời bình vớ vỉn trên Fếch của gái. Bằng chứng là nó vừa ninh khoai Tây ,vẫn vừa giao hoan với chú qua SMS và Fếch đấy thôi. Trước ,trong và sau khi ninh khoai Tây mức độ quan hệ của mái với chú không có gì thay đổi.
    Điều đó chứng tỏ chú chơi với gái chưa đủ độ mặn để gái khát . Vậy thì bây giờ chú phải thêm muối vào cuộc chơi .
    Đừng có dại mà mà bơ với phũ . Chưa làm nó nhớ được mà đã đòi lơ xe. Có chăng là giảm việc suốt ngày mặc sịp ,trùm chăn trong nhà thẩm du với tin nhắn và Fếch ,thay vào đó là phi đến nhà mái tìm hiểu ,rồi lấp đầy tâm tư ,nguyện vọng của em nó .
    Chú đến thì nó phải tiếp ,nó mặn mà thì chém gió ,chơi lâu một chút .Vài ba lần mà nó vẫn không mặn được thêm thì next .
    Xừng xực gạ nó ra ngoài không phải lúc nào cũng là bài hay .Nếu chưa kích được gái nó hứng với mình thì việc gạ gẫm đi ra ngoài càng phản chủ. Gái thích chơi bời ,nhưng không có nghĩa là gặp thằng nào nó cũng lướt .

    Nếu chú thích ,và muốn trên cơ những thằng khác thì bỏ vài trăm Euro ra bao em nó cái vé du hý về đất mẹ .
    Được thế thì anh thề ,anh hứa ,anh đảm bảo.....99% gái rung rinh trước chú . Rồi sau đó thì chú cứ việc dùng thoải em nó mà không phải lo ủ mưu rọ gái. Hại não.
    32 tuổi đầu mà đẽo gái dở ẹc .
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    :))

Chia sẻ trang này