1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô chú bác giúp gà già này trước khi quá muộn với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoiloithoi, 09/07/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    toàn bọn ăn tục nói phét,nhìn những bài viết thì hay lắm còn khi vấn cho gà thì lòi ra là éo biết gì toàn adua theo,ko biết bọn đấy có ăn cắp của nước ngoài không mà nhiều khi em đọc nó thấy cứ kiểu xào nấu thập cẩm ấy,nửa ta nửa tàu,đã thế mod toàn những thằng trẻ trâu 19,20 như em điều hành thì đúng là quá nhọ cho bộ đội bán cọ:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nói chung là bác gặp gái giống như dì ghẻ gặp bác vậy thôi,thịt nấu cháo:-))
  2. bocau8_pK

    bocau8_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chú nói đúng đó. Chủ top anh nói 10 làm đc 5,6 là may rồi. Với cả ở bên đó lâu ngày nên có nhiều cái khác với mình. Nếu gái cho vào phòng chơi thì trong phòng cũng chỉ có 2 đứa, rủ lên giường xem phim là tế nhị nhất đó. \:D/
  3. bocau8_pK

    bocau8_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
    Cũng ko hẳn là vậy, anh cũng chỉ là nhiều hành động thì nhiều thành công ( more action, more sucess ) thôi chú à.Anh thì thành công cũng có, mà thất bại cũng nhiều. Một nguyên tắc nữa là đừng hỏi gái sẽ mang gì cho ta, mà tự hỏi ta làm gì cho gái hôm nay. Anh phang vẹo Ghẻ cũng theo nguyên tắc vậy. Cuộc đời công bằng lắm chú à, ko thiệt đâu. Như anh có một quy trình lập nick nhanh, hay như vẽ trò thế nào cho vui, nói năng làm sao cho rõ... Những cái đó cũng phải đc va vấp chứ ko phải một lúc có được ngay đâu. Mỗi cái mình làm dần dần đều có sự liên quan tương hỗ với nhau hết.

    Đọc cách chủ top viết lách cũng biết là người biết cách làm việc, phong cách chuyên nghiệp đấy. Chỉ là trong chuyện gái gú còn ít va vấp thôi. Nếu chủ top mà thích mảng lĩnh vực này, mà đầu tư công sức thì cũng chẳng mấy mà thành thần trim đại hiệp =))
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Em thấy cũng tuỳ người thôi.
    Người phong lưu,có khiếu ăn nói thì chả cần phải xem phim mà vẫn phang được.
    Còn như em đây cũng khá nhiều lần từ nhà gái lủi thủi ra về vì hết chuyện để tám nên ít có cơ hội được ngủ lại.
    Nhiều khi cố gắng tìm kiếm vài bộ phim kinh dị hoặc ma để đừơng đường chính chính ngủ ở lại,nhưng vẫn bị úp sọt :-O
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em thấy cũng tuỳ người thôi.
    Người phong lưu,có khiếu ăn nói thì chả cần phải xem phim mà vẫn phang được.
    Còn như em đây cũng khá nhiều lần từ nhà gái lủi thủi ra về vì hết chuyện để tám nên ít có cơ hội được ngủ lại.
    Nhiều khi cố gắng tìm kiếm vài bộ phim kinh dị hoặc ma để đừơng đường chính chính ngủ ở lại,nhưng vẫn bị úp sọt :-O
  5. bocau8_pK

    bocau8_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đó chỉ là một cách tiếp cận thôi mà chú. Có thể là hợp với hoàn cảnh này, con người này, nhưng ko hợp trong vô vàn các trường hợp khác. Nói ra cho chủ top tham khảo thôi, hoặc dùng, hoặc ko dùng, hoặc dùng nhưng phải biến tấu, cái đó vào tình huống cụ thể mới biết đc.

    Mà chú có chữ kí hay đấy.
  6. nguoiloithoi

    nguoiloithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em update nóng: tối nay em lượn ra đường đến gần nhà cáo rồi phone cho gái lấy cớ vừa xong cái hẹn công việc ở gần, hỏi ở nhà không thì qua chơi. Đen đủi là cáo đang đi chơi với đám bạn (các nàng vừa đi vừa up ảnh lên khoe ăn uống...). Ấy thế mà sáng nay gà em đã cẩn thận sms hỏi dò xem hnay đi học ko thì cáo bảo là hnay vẫn bt như mọi khi (hoá ra bt có nghĩa là học xong buổi tối đi chơi [r23)]).

    Gà em bảo thôi đi chơi thì đi đi nhưng cáo bảo cứ nc ko sao và cũng có chủ động chứ ko vội cắt, em liền bịa ra đag chuẩn bị phải phỏng vấn vào vài job cần đến chuyên môn của cáo làm thực tập, cáo thì đầu tiên ừ nói hôm sau sẽ chỉ cho, sau đó lại lái em sang 1 em Y bạn cáo (em này em quen trước cả cáo).:-w
    Đau hơn nữa, gái còn bảo dạo này lo chinh chiến yêu đương nên quên hết công việc rồi, em (vờ) bình tĩnh vui vẻ hỏi yêu ai đấy thì cáo cười trả lời là đang muốn chinh phục 1 cái đỉnh, dù là cao hay thấp nhưng vì cáo đi giày cao gót nên chưa làm được. =(( Gà em đùa chắc do chân ngắn và bảo ko leo đc thì đi thang máy, cáo đáp chẳng ai làm ********* mà đi.

    Mấy cái đoạn đối thoại này cáo nói với giọng vui vẻ cười đùa vốn có, nhưng em có cảm nhận như các bác nhận định là cáo đang có mối quan tâm khác, đang trong mối quan hệ nào chưa thì em chịu, giờ khai thác em X hay Y đều có nguy cơ vỡ lở.

    Đấy em tường thuật tình hình thế, theo các bác :
    - đã quá muộn để lật lại ván này chưa? Em có cảm giác tiến thoái lưỡng nan, đa số các bác thì bảo cọ xát tay bo mạnh vào, nhưng nghe chừng... Mà giờ chưa chắc chắn gái có người yêu thì gà em cũng sẽ chưa từ bỏ.[-(
    - vẫn còn cứu được thì xử em Y thế nào? Hôm nay ko phải là lần đầu tiên cáo đẩy Y cho em, lần trước rủ đi chơi (tạch), có Y bên cáo, cáo cũng bảo hay Y đi cùng gà?[r37)] Những lần cáo đẩy bóng sang chân đồng đội, em đều lờ đi chứ ko phản ứng. Em Y này là cái em gà định rủ đi chơi và chụp ảnh cùng cáo tuần sau, dạm trước Y và ok rồi, gà vẫn chưa rủ cáo, nhưng chắc cáo biết rồi vì 2 em ấy hay đi chơi với nhau (cả hôm nay).
    - Chiều tối mai em có nên test thử thêm xem cáo có nắn gân mình hay không bằng cách rủ đi ăn ko các bác? hay kệ rồi quan tâm từ từ một thời gian đã? Nhắc lại là bọn em vẫn đang trong 1 club hát chung, nên thỉnh thoảng vẫn có dịp gặp nhau. Em bắt đầu thấy tiếp cận trực tiếp hơi khó rồi đấy, em có cảm giác lộ và ko ổn sau lần hụt hôm nay.
    Còn chuyện rủ đi ăn/chơi hay về nhà em nấu nướng thì còn có cớ. Có 1 lần cách đây ko lâu em có dạm cáo là hôm nào sang nhà gà, gà nấu ăn cho vui (gà em biết vài món tây), hồi đó thì cáo ok rồi, giờ hẹn cụ thể em ko dám chắc vẫn còn ok.~X
    - thứ 7 này em có vụ đi chơi xa với mấy đứa bạn đến mấy thành phố du lịch, có nên mua cái gì hay hay nhẹ nhàng về làm quà rồi phi sang đưa cho cáo? thực hiện 1 phần của cảnh 1 hồi 1 : sang nhà chơi.
    - CN này là quốc khánh Pháp, em X đang rủ mọi người đi xem pháo hoa (rủ bằng sms nên e chưa biết có những ai, nhưng em nghĩ là có rủ cáo). Em đang tính mai hoặc thứ 7 gọi cho cáo hỏi xem có đi quốc khánh với mọi người ko, tỏ ra quan tâm tí.

    Kể lể chút : hồi trước em thua 1 thằng cũng vì nó lật ngược thế cờ bằng quan tâm từ xa và nhờ em quá gà. Thằng kia quen gái trước và đã lộ tẩy vì thực hiện màn ôm gái (bạn của gà nhìn thấy lúc cả bọn đi chơi chung), nhưg em nhảy vào và gái ngả sang em, đã đến màn hôn hít nhưng em vội tỉnh tò, thế là gái bảo thẳng em ko còn hấp dẫn, và trong thời gian em lằng nhằng với gái thì thằng kia vẫn quan tâm qua phone, rồi cuối cùng kết cục nhục lắm: chúng nó hôn nhau trước mặt em[-X Giờ thì đáng đời thằng kia: chúng nó...cưới và có 1 con rồi:-"[:D]

    Mà em đính chính cho rõ 1 chút là dù fb cáo lờ em, nhưng sms thì luôn trả lời, nhiệt tình là đằng khác.:-??

    Đấy, đang bức xúc em viết hơi dài, các bác chịu khó đọc cho em chút ý kiến.
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác đứng nghe bọn con gái nó nói qua điện thoại,chỉ có face to face thì mới biết là nó nói thật hay ko thôi,nhiều khi nó hành bác cho bác xoắn tí cho vui => bác đang đi đúng đường rồi,những bước tính toán của bác là hợp lý rồi,đánh nhanh diệt gọn đi bác :) goodluck
  8. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    màn vờn nhau quá hấp dẫn, em nói thật với bác là cáo cũng không vừa đâu. Nhưng quan điểm của em là mình cứ phải xốc tới,nhiều khi đánh đồn có địch còn cuốn hút hơn nhiều [:P]
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    1/ Có

    2/ Không

    Đừng quan tâm kiểu này . Nó giống kiểu : gái đi thì bạn đi mà gái không đi thì bạn không đi , nó cho thấy như là bạn đang lệ thuộc vào gái vậy , rất nhàm . Nếu gái đi thì coi đó là một cái duyên , một cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc . Còn nếu gái k đi thì hãy cho cô ta thấy buổi đi chơi đó vui đến mức nào để cô ta phải nuối tiếc vì bỏ lỡ ( VD : chụp choẹt pháo hoa , ăn uống vui chơi v..v Không nhất thiết phải có cái mẹt của bạn trong ảnh , mà chỉ cần thể hiện qua sự vui vẻ của những người trong nhóm ) . Qua đó mới tạo nên sự thú vị từ bạn .

    Tôi nhắc lại một lần nữa đại ý của tôi trong đoạn này là " Đừng phụ thuộc vào gái " .
  10. nguoiloithoi

    nguoiloithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác động viên, thật là gà già đầu mà ít kinh nghiệm quá:-<

Chia sẻ trang này