1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô/chú vào xem rồi bình luận nhá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cigarillo, 13/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác Tetuong nổi tiếng là đạo đức giả ở Box này mà, cậu không xem cái sign của bác ấy à?
    Trích bài :Long Van Sen
    Nếu mà làm như vậy mà được người mình yêu chấp nhận thì em làm liền, nếu phải làm cả một vườn hoa xếp thành cũng chơi
    Các anh em thấy chưa? Bác Long vẫn là số 1 đấy, ko ai bì kịp được đâu.
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 16/09/2006
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ko nhâ?m thi? bác Lông si-ến cufng BK thi? pha?i, co?n cái hô? Tiê?n đấy, bác hứng chí thi? leo lên tâ?ng 5 C16, la?m qua? nha?y câ?u xuống giưfa hô?, song ngoi ngóp lên tặng hoa hô?ng cho em gi? ơ? Ban phụ nưf gi? đi, đa?m bảo em đô? ngay tắc lự!
    Hay la? du?ng chiêu chạy lên nóc thư viện điện tư? mới xây cufng hay, kết vo?ng hoa hô?ng treo phu? xuống hết thư viện cho nó máu.
    Gái BK thi? đúng la? ko đẹp thật nhưng tính nết rất hay, anh em na?o thích kiê?u "Tốt gôf hơn tốt nước sơn" thi? nha?o vô ngụp lặn đi thôi, nói vậy thôi tán được gái BK cufng ko pha?i dêf đâu các bác ạ, em tư?ng chứng kiến nhiê?u chú cứ gọi la? điên loạn vi? mấy em gái BK rô?i, vi? khen em xinh thi? em bâ?u anh nói dúi em, co?n khen em đẹp thi? đạo đức gia? đến cấp Tê? tướng cufng chưa chắc nơ? được 1 nụ cươ?i đâu!

    Chú VVT lạ giơ? tro? ru?i, up mafi ko được a?nh lên.
  3. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Bác Long ơi, hay bác chơi 1 quả làm lu mờ ku Quyết cái nhẩy? Bác số 7 gợi ý mấy trò hay phết rồi kìa
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chú Long này rõ hấp, cái đêm có "cơ hội đổi mới" làm Lục Vân Long cứu Kiều Ai Lip thì chả làm hoắng hợp tác xã lên cho bà kon mừng phát.
    Giờ cơ hội qua rồi lại còn đâu.
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tè tường dạo này phấn đấu cảm tình Đảng hay sao, bài vở giáo điều ghê. Lại liên tưởng tới thèng ku Phòng Chính trị 367, làm việc với tụi Vịt teo kiếm được ít tiền, đưa các quan ra Thanh Đa ngay.
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi đêm hôm đó nghe kiều nữ Ai líp thuật lại, khi màn đêm buông xuống, sự vật đã chuyển mình đập theo cái nhịp mà tạo hoá muôn đời vẫn thế. Đoạn đến ngã rẽ của cuộc đời mình cũng là ngã 3 đường thì đại thi hào lông si-sến lại rẽ cái NGOẶT vào cái ngõ cụt để về tổ của mình, bỏ lại em ai líp đơn độc khiêu vũ giữa màn đêm đầy ma quái, theo như lời em Lip là bó tay, còn y học cổ truyền và dân gian thì đều lè lưỡi!!!
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em cổ vũ ,anh Long làm đi .
    Đề nghị mọi người không trêu anh ý chứ ,dũng cảm như thế đâu phải ai cũng dám làm
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ui zời , em thấy chẳng có gì hay . Em thich lãng mạn kiểu Hàn hơn
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hix hix , 1 tuần ko vào mạng đúng là ...thấy giống Mr.mù cang chải quá ! bây giờ mới biết !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tui có nhận xét thế này :
    1-Cái kich bản này thuộc dạng cũ rích , từ đạo cụ , trang phục cũ mèm , diễn xuất nó gượng gạo ! Đã chơi thì chơi cho tới bến , đã dũng cảm đến mức ấy thì sao chụp cái ảnh cứ cúi lầm lầm ( mịa , đeo thêm cái biển số chả khác gì đôi vợ chồng buôn heroin ) . Gặp tui , đã chơi thế đến mức này thì khi chụp ảnh , ít cũng ôm chầm nhau thể hiện tình cảm trước bàn dân thiên hạ luôn !
    cảm giác rằng , thằng này từ khi có ý tưởng cho đến khi vừa triển khai xong , hắn vẫn ko ngờ TÁC PHẨM của hắn gây tiếng vang đến thế !!!! nó như 1 thằng bé , chơi 1 trò chơi ko biết đến đâu ..........., khi trò chơi kết thúc , cúi đầu bặm môi .... ! hehe , nhìn mặt cô này , biết ngay học BK !!!!!!
    Dẫu sao cũng 1 chút thú vị khi biết còn những trò ngông cuồng lãng mạn giữa sự bon chen , tính toán trong TY như bây giờ !
    2- Xét về khía cạnh khâm phục , tui chả thấy có cái quái gì hết trơn ! nó cũng chỉ là 1 cách tỏ tình như mọi cách mà thôi ! có người thích ồn ào , có người thích bình yên , ....! nếu người yêu tôi thích , và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó , tôi cũng có thể làm ! cá là 100 bác đàn ông trong box này , 99 bác còn sáng tạo hơn nhiều cái mô-tuýp cũ rích ấy !
    Cách đó 3 ngày , ngày 9-9 , tui đi uống rượu với bạn , đến sáng mới về , khi đi qua Cầu giấy, tầm 5h30 sáng , thấy hàng hoa rong hoa đẹp quá , gió mùa lại về , thấy lành lạnh , tự nhiên ngoặt xe lại , mua 1 lúc 18 bó hồng tỷ muội , vừa rẻ , vừa thơm , bó trong cái túi xi măng cũ mèm , lót tờ báo rách tươm ngoài ...tạt qua phòng người yêu , bỏ chỏng chơ ngoài cổng ! "sáng dậy , đầu óc còn chưa 1 chút nghĩ ngợi , mở cửa , gió lạnh tràn vào , nhìn xuống 1 bó hoa ....."- cô ấy kể lại ! thế thôi , chỉ giản dị thế thôi các bác ạh , vả lại , 1 năm tui làm thế có 1-2 lần , thế cũng quá đủ rồi ! chả bì được với cu cậu ấy về mức hoành tráng nhẩy ????
    đâu có phải gào toáng cho thế giới biết là cách duy nhất và lãng mạn ! phần SHOCK và PHÔ của nó chiếm quá nhiều !

    3- Thằng học BK này 84 rùi nhưng hắn có 1 cái dại mà ít ai nghĩ tới ( cũng do phần SHOCK chiếm quá nhiều nên ít bác nghĩ đến ) :
    1 trận đấu quyền anh , thằng có kinh nghiệm ít khi tung ra đòn quyết định khi trận đấu mới đi 1 chặng ! nó thường được đưa ra khi hoặc trận đấu mới bắt đầu , hoặc khi trận đấu sắp kết thúc mà cứ dùng giằng ! cá 100% thằng Bk này yêu lần đầu , tại sao phải chơi 1 quả bom tấn khi nó đã đc chấp nhận rùi ! giai đoạn 1 này còn vô số cách thể hiện tế nhị và lãng mạn hơn nhiều ! Sẽ là 1 thằng mà tui tôn trọng ( về khía cạnh tình yêu ) nếu như cô Bình kia ko chấp nhận nó , hay cô kia bị nhiều thằng đeo đuổi quá ( chắc ko có chuyện này ) , hoặc trong giai đoạn cần Refresh tình yêu sau nhiều lần ko refresh , cùng lắm là cô kia theo 1 thằng khác ( cái này gọi là đánh cả ngã về không và ) .
    Sau vụ này , cá là mọi trò thằng cu này bày ra như muỗi đốt inox , nhạt toèn toẹt theo thời gian , bởi đòn quyết định làm cu cậu mất sức , em cũng đã đạt tới cái đỉnh điểm Shock ! có khi cu cậu nhẩy lầu thì em tái shock lần nữa !
    Tui có mấy nhời vậy , mong các bác có ý kiến !!!!!!
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 17/09/2006
  10. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Khi nào đó tập thử với em trước đã, đến khi nào thành chính quả thì sẽ làm một vụ thật hoành tráng trước hội liên hiệp phụ nữ nhỉ
    Còn chuyện em không đưa Ai líp về tận nhà, tại hôm đó nếu mà đưa em Ai lip về tận nhà, sợ em ấy giữ lại không cho về thì chít em là em nghĩ xa nên tính về sớm là thượng sách
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này