1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC CÔ DÂU CẦN BIẾT KHI CHUP ẢNH CƯỚI TẠI THANH HẰNG SỐ 2 THÁI HÀ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi aococ, 16/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Đúng là Thanh Hằng thì có 2 cửa hàng lớn, vị trí đẹp trông hoành tráng. Nhưng chất lượng dịch vụ ở cả hai cửa hàng thì chắc là rất có vấn đề.
    Cách đây gần 3 năm, bọn tôi đi chụp ảnh nghệ thuật (ko phải ảnh cưới), vào Thanh Hằng (Hàng Bài hay phố Huế gì đấy) thì được biết là đông quá rồi, nên đặt tiền trước rồi mai đến chụp. Ngày hôm sau đến chụp thì ngồi chờ mãi cũng ko có ai đến hỏi han trang điểm gì. Hỏi nhân viên thì được trả lại bằng một thái độ hờ hững khinh khỉnh. Tôi đã bực mình đến nỗi suýt cáu ầm lên (vốn nóng tính mà). Sau đó chạy sang một hàng khác (nhỏ hơn Thanh Hằng) thì được đón tiếp với thái độ niềm nở, bọn tôi chấp nhận chụp luôn, không quan tâm đến giá cả thế nào. Ơn trời là được những bức ảnh cũng được.
    Gần đây có quen một anh chị chụp hình cưới, cũng bị bực mình vì vào cửa hàng Thanh Hằng thì được nhận thái độ khinh khỉnh của nhân viên cũng chạy sang cửa hàng khác.
    Đứa bạn cùng công ti cũng thế, vào hàng Thanh Hằng ở Thái Hà, cũng bị nhận thái độ khinh khỉnh của nhân viên nên bỏ đi luôn.
    Nói chung chưa biết chất lượng thế nào, với cả chụp ảnh thì đẹp hay xấu là tuy theo duyên người chụp nữa, nhưng dịch vụ mà chán thì thật là trong những dịp như đám cưới, cũng không nên mua bực mình vào người mà làm gì.
    Sau này tôi mà cưới cũng sẽ không vào Thanh Hằng, cho dù trong ý tưởng.
  2. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có kinh nghiệm xương máu ở Thanh Hằng:
    1. Váy cưới
    Váy cưới không đảm bảo sửa vừa số đo của mình. Căn nguyên vấn đề là do tham khách quá, trong khi nhân công chưa chắc đã đủ để phục vụ, và thiếu trách nhiệm. Váy cưới cho thuê bị quay vòng nhiều. Thực ra việc sửa váy cho vừa với người nếu cứ sửa đi sửa lại sẽ bị mất form ban đầu :).
    2. Trang điểm:
    Siêu xấu, phần nền không mịn, nhìn rõ như bị bả một lớp vữa phấn dày cộp, kết hợp màu son môi, màu mắt, màu má không ổn, trông như hề. Ở đây tính nguyên liệu đầu vào là mức trung bình nhá :D, nhưng đầu ra thì không thể chấp nhận được, dù chỉ xét tương đối.
    3. Làm tóc:
    Được.
    4. Chụp ảnh
    Siêu tệ. Đạo diễn kém năng lực hành vi trong việc diễn giải yêu cầu về tư thế, và giải thích mục đích của các hành động, đâm ra sản phẩm toàn một lũ manơcanh vô hồn, mắt chòng chọc, phát hãi. Tất cả ảnh đều phải có phụ đề thì người xem mới hiểu.
    5. Giá
    Không hề rẻ.
    Anyway, khách hàng là nguồn tài nguyên chuột bạch sẵn có, dồi dào, đa dạng :D
  3. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện này mà tớ nhớ lại mùa cưới năm ngóai.Tớ cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm xương máu lắm, nhưng kinh ngiệm đó cũng đâu có đem ra sử dụng nưa hì hì hì.
    Tó cũng nghe nhiều người nói là chụp ở Thanh Hằng Jessica, Hàng Bông, tớ cũng không dám đi chụp ngay à lần mò đi chup thử thôi, gọi là thử cũng phải chup mười mấy kiểu chứ ít hơn họ không chup đâu? Cứ như tớ vào nhờ họ trang điểm hộ ý. QUÁ ĐÁNG
    Đến khi lên chụp ảnh, bọn nó lại còn nói tớ chup ảnh để lấy chồng ĐÀi Loan, thế mới điên chứ
    Cuối cùng ngày không mong đợi đã đến, (thực ra khi trang điểm và chụp xong thì tớ cũng không muốn đi lấy ảnh nữa, nhưng anh chàng nhà tớ thì háo hức quá). Tớ cầm bộ ảnh trên tay mà tớ buồn chả thiết ngó mắt vào, vừa béo vừa già vừa giả tạo (vì lớp phấn quá dầy). Tớ đinh vứt vào sọt rác thì anh iu bảo cứ giữ lại, đem về nhà bố mẹ tớ nhìn thấy liền nói, ĐÂY ĐÂU PHẢI CON GÁI CỦA BỐ MẸ, chán luôn
    Cuối cùng phải đi chụp lại ở 1 hàng nhỏ hơn, không mỹ mãn lắm nhưng còn gần giống thật.
    Và tớ trút luôn kinh nghiệm của tớ năm ngoái vào đây: các bạn tìm 1 người trang điểm (kể cả ở những hàng nổi tiếng cũng được) thuê riêng ra ngoài trang điểm , vì ra ngoài họ tận tình lắm đúng nghĩa mình là khách hàng thượng đế,chứ không có cái thái độ khinh khỉnh như trong cửa hàng đâu..., rrồi các bạn thuê thợ chụp ảnh mà chụp 1 nơi các bạn tự chọn , thế giá cả rẻ hơn mà lại thấy mình được take care cực kỳ
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nếu thực sự chụp ảnh nghệ thuật cửa hàng Áo cưới Trâm Anh ở đối diện Hồ Hoàn Kiếm cạnh siêu thị Intermex kỹ thuật chụp ảnh hiệu quả nhất , nhất là với một số người có am hiểu về ảnh Kỹ thuật số .
    Khác với các cửa hàng khác bạn sẽ đứng phía sau là một tấm vải phủ vẽ hình ảnh .
    Ở đây bạn sẽ đứng phía sau là một màn phông điện tử ( Màn Phông Này theo mình được biết ở Hà Nội chỉ có duy nhất cửa hàng này đầu tư) .Nhưng vì chiến dịch quảng cáo không tốt nên không ăn nên làm ra
    Bên chuyên gia ảnh kỹ thuật số DPI ở Yết Kiêu đã mua bản quyền bức hình Người mẫu Nguyễn Thu Thuỷ và Quyết Thắng của cửa hàng này trong trang phục áo cưới về làm mẫu cho mình để quảng cáo .
    Các bạn qua thử bên DPI ở Yết Kiêu sẽ thấy họ treo ngay bên ngoài
    Những line hình ảnh bạn tự chọn sẽ gắn trực tiếp vào máy ảnh và khi chụp bắn trực tiếp vào phông nền điện tử đằng sau .Nhìn ảnh chụp giống thật nhất
    Kể cả bạn chon phông hình ngồi bên thác nước , chân của bạn ở dưới nước nhìn như thật .
    Nhưng áo cưới ở đây hiện giờ chán lắm .
    Chỉ kỹ thuật công nghệ chụp ảnh được thôi
  5. phuphilun

    phuphilun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cái cái cửa hàng này nên cho vào sổ đen được rồi đấy. Cách đây gần 2 năm tớ tổ chức cưới, cũng thích chọn hàng này vì nhìn vẻ bên ngoài trông bắt mắt và cũng gần nhà cho tiện. Vào xem thì chưa thử cái nào, chỉ mới nói với con bé nhân viên là chị muốn thử cái này thì nó đã buông tủm 1 câu" Chị đặt tiền đi rồi thử, muốn thử bao nhiêu thì thử". Nghe mà ghét, đi ra luôn, ko thèm ngó lại. Cũng may ko thì chen chân vào những nơi như vậy thì chỉ mang lại khó chịu thôi. Tớ thích cái hàng Jessica trên fố Huế, cũng ổn đấy-> 1 gợi ý cho các cô dâu
  6. oliver_yourlove

    oliver_yourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là nỗi khổ của các cô dâu. Ai cũng đều nghỉ thôi thì cả đời mới có một lần bởi thế mới cố gắng cho nó tươm tất một chút nên mới chọn những cửa hàng có danh tiếng. Ai dè lắm khi rước cái bực mình vào người.
    Nhưng hơi ôi biết làm sao được khi đã cho một chân vào rồi. Thôi đành tặc lưỡi và chờ thần may mắn mỉm cười vậy.
  7. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mọi sự cũng chỉ tương đối thôi. Như tôi chụp cũng vậy. Nếu nhìn nhác nhác thì cơ bản là đẹp. Nhưng nếu cầu toàn ngồi kiểm lại từng kiểu thì kiểu gì cũng có thể có khiếm khuyết nào đó. Ví dụ kiểu thì cô dâu rất đẹp, nhưng chú rể thì lại chưa ổn lắm. Kiểu thì chú rể đẹp nhưng cô dâu quầng mắt lại hơi sẫm quá. Kiểu thì cả hai đều đẹp nhưng càvạt của chú rể thắt lại hơi lệch v.v...
    Cách đây gần 1 tuần qua cửa hàng Sophia lấy ảnh tặng và chọn bìa album, nhưng chưa chọn được. Hôm nay theo hẹn qua chọn bìa và đưa kiểu ảnh tương đối ưng ý cho cửa hàng phóng to. Thấy cửa hàng đã "nhanh nhẹn" làm album rồi. Tiếc ghê, mẫu bìa mà tôi và cô vợ tôi chọn là bìa gỗ màu nâu sẫm, trong khi cửa hàng làm nhầm bìa mi ca màu trắng. Tôi và vợ đều rất mềm dẻo nhưng kiên quyết, mặc dù rất thoải mái, nói rằng sẽ thương lượng trong buổi tuần tới đến lấy ảnh phóng để đổi sang bìa màu gỗ xẫm như đã chọn.
    Các cô gái ở cửa hàng cũng nhẹ nhàng, chỉ nói: "giá anh chị thích bìa màu trắng thì hay biết mấy", và "bọn em sẽ cố gắng hết mức", mặc dù cũng thở than: "thay mẫu bìa cửa hàng em sẽ phải làm một bộ khác". Nói chung cũng khó xử, vì thật ra tôi cũng ko hề là người muốn làm phiền người khác, mà cửa hàng nếu làm một cuốn khác cũng thiệt thòi thật. Quyết định chưa lấy album vội, đợi tuần tới đến lấy cái ảnh phóng thì chọn bìa làm sau. Ra cửa, cô gái nhân viên ở đó còn nói một câu đại ý: "thành thật mong anh chị thông cảm vì cửa hàng chưa làm anh chị thực sự hài lòng".
    Được lời như cởi tấm lòng, trong bối cảnh mỗi người đều cuống lên vì lo hàng trăm thứ cho cưới hỏi, chỉ cần gặp được những đối tác thoải mái một chút đã giảm được bao nhiêu ức chế.
  8. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với nàng về topic này, nàng phán một câu xanh rờn: chủ nào thì tớ nấy thôi! Chủ cửa hàng suốt ngày chửi mắng nhân viên khơi khơi, cái bực ko biết để đâu, nhân viên nó phải tìm khách để đổ vấy lên chứ!
    Năm ngoái, cô bạn thân của nàng cũng đi chụp ảnh cưới ở đấy, về nhà quăng bố nó bộ ảnh đi vì bố mẹ chồng (vốn khó tính) thấy chả ra gì bắt phải chụp lại! Thế là rồng rắn dẫn nhau đi chụp lại! Tội nghiệp!
    Được khuongvu sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 19/09/2006
  9. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bà con chê tiệm Thanh Hằng ghê quá nhỉ! Khiến em nhớ một vụ hồi trước cũng liên quan tới tiệm Thanh Hằng. Bây giờ nghĩ lại em vẫn buồn cười, để em kể chuyện cho các bác. Cô giáo dạy em hồi đại học cưới chồng. Cô cũng thuê váy, trang điểm tại Thanh Hằng. Ở nhà chờ mãi không thấy cô đi trang điểm về. Lúc về cô kể là một cu cậu rất ái (chắc là gay) trang điểm cho cô, bàn trang điểm bên cạnh cũng là một cậu ái ái trang điểm cho một cô dâu khác. Hai cậu thợ trang điểm cãi nhau và thế là bỏ mặc cô dâu đang trang điểm dở dang đó và xông vào định oánh nhau. Mọi người can ra. Cậu trang điểm cho cô giáo vừa làm tiếp cho cô vừa quay qua nói cậu kia: "Mày đợi bà trang điểm cho cô dâu này xong thì bà cào cho mày rách mặt!!!" Chết cười!
    Hồi em cưới thì em rất khoái anh chụp ảnh Nguyễn Vũ của tiệm Juliette ở phố Huế. Anh này người miền Nam, chụp ảnh rất có phong cách và vui vẻ. Hồi cưới em làm mọi dịch vụ ở Juliette hết, mua 1 váy + thuê 1 váy, trang điểm, chụp ảnh ở đó hết. Thấy cũng được. Tất nhiên cũng có vài điểm không thực sự hài lòng với tiệm Juliette, nhưng thôi, cầu toàn quá làm gì cho mệt.
  10. IsseyMiyake

    IsseyMiyake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    anh Thuyền hay là mod nào cho cái tiệm này vô blacklist đi với, thế này là quá đủ rồi!!!!!!!!!!

    post xong mới nhìn lại hoá ra đây không phải bên Làm đẹp,
    bạn chủ topic copy cái này sang bên làm đẹp đi, rồi cho vô blacklist của bên đó, đông người cùng biết mà tránh với ạ!!!
    Được IsseyMiyake sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 19/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này