1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC CÔ DÂU CẦN BIẾT KHI CHUP ẢNH CƯỚI TẠI THANH HẰNG SỐ 2 THÁI HÀ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi aococ, 16/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conquydoian

    conquydoian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không có lửa làm sao có khói. Tiệm Thanh Hắng Thái Hà nằm ngay trên đường đi làm của mình. Mỗi ngày ít nhất hai lần đi qua, lần nào mình cũng nhìn vào ngắm nghía mấy cái váy cưới nhưng chưa lần nào có ý nghĩ sẽ vào đó thử váy bởi vì đã nghe quá nhiều tiếng xấu của cửa hàng này. Chỉ 1 lần nghe kể những chuyện tương tự như trên là mình đã tránh xa. Đúng là ngày cưới có trăm thứ phải lo, mà cô dâu thì lo nhất khoản trang điểm, váy áo. Vào những cửa hàng như thế này chỉ thêm tổn thọ, mất cả vẻ xinh tươi trong ngày cưới.
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi bà chị em cưới, đến Thanh Hằng ở Thái Hà định hỏi áo dài và váy cưới, con bé nhân viên ở đó đưa cho một cái áo dài trông nhàu nhĩ và cũ nát, lại còn hơi bẩn bẩn vì nó lôi trong một cái bọc nilon ra, nói nhấm nhẳng:" Áo này cho thuê mặc ăn hỏi 600/ ngày". Mình nhìn nó như nhìn một con thiểu năng .
    Tiếp theo màn xem váy cưới, nó ko cho mặc thử, lí do mất dạy là :"bẩn váy của hàng em", váy thì xấu mù, trông màu như cháo lòng.
    Hai chị em cạch, đi ra ko thèm nhìn lại .
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Chết cười
    Còn bên Juliet, bây giờ anh Vũ chỉ chụp nếu đặt đích danh thôi bạn à, mà phải thêm xiền
    [​IMG]Hướng tới ngày 2 tháng 11 trọng đại[​IMG]
    [​IMG]
  4. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sở dĩ tớ không muốn chuyển topic này sang box Làm đẹp vì, theo tớ nghĩ, box Làm đẹp dành cho những bạn có nhu cầu làm đẹp hàng ngày mà thôi. Mục tiêu của tớ là để cho tất cả các bạn gái chuẩn bị chụp ảnh cưới biết rằng có một cửa hàng làm việc rất thiếu trách nhiệm như vậy để mà tránh,, đối tượng tớ cần đọc topic này là các cô dâu. Mặt khác chụp ảnh cưới cũng là những bước đầu tiên của việc xây dựng một gia đình, vì vậy tớ nghĩ topic này nên được giữ nguyên tại box này các mod nhỉ ???
  5. rangkhenhduyenlam

    rangkhenhduyenlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện Thanh Hằng - 2 Thái Hà :
    Mình thuê váy cưới ở Thanh Hằng nên được chụp 5 kiểu miễn phí. Mình chụp thêm 10 kiểu nữa ở đó. Lúc lấy ảnh về, xấu như ma, già như bà già 40.
    May mà mình đã chụp album ở chỗ khác rồi. Chứ không thì khóc thét lên mất!!! Hi hi
    Hôm nay, mình tới Thanh Hằng để đăng ký dịch vụ trang điểm ăn hỏi. Mình ngồi ở cái bàn có 4 cái ghế, 1 ghế mình ngồi, 1 ghế bà chủ cửa hàng ngồi, 2 ghế còn lại là 2 khách hàng đang tới đặt chụp ảnh với đặt váy cưới.
    hì hì, tớ cầm cái mũ, để che ở miệng ko cho bà chủ nhìn thấy, tớ lẩm bẩm với 2 người còn lại, với hy vọng họ nhìn vào tớ :"Chụp ảnh xấu lắm! Xấu như ma! Xấu như điên!!!"
    Tớ cứ lảm nhảm thế mãi, cuối cùng thì họ cũng nhận ra. Thế là họ cười, nhưng mà lỡ đặt mất tiền rồi. Xong việc, tớ về, họ vẫn ngồi ở đó.
    Chả biết cuối cùng họ có chụp ở đó ko nữa!!!
    Hi hi
    Buồn cười quá!!!
  6. rangkhenhduyenlam

    rangkhenhduyenlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Up nào!!!
    hi hi
  7. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tớ cũng có kinh nghiệm với Thái Hà, tớ cũng xin kể ra đây. Các bạn tớ chụp ở Thái Hà xong thì phát khóc lên vì ảnh nhìn không chấp nhận nổi. Font cực giả và xấu, tư thế chụp thì chỉ có mỗi kiểu nghiêng mặt, voan che một ít, mà mờ tịt, nền rất tối. Có một cái chụp gần mặt, trang điểm nhìn dày cộp mà bự phấn, cái lông mi giả trông thô không chịu nổi, nói chung là hai đứa đều khóc thét vì ấm ức. Bạn tớ đến bắt đền, thì nó giả lại tiền năm kiểu, mà nó cũng công nhận là ảnh xấu, nhưng đối với nó đúng là một kinh nghiệm thương đau. Ai ngờ cửa hàng hoành tráng thế mà lại ... hichic
  8. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chị cùng cơ quan tớ 2 tuần nữa cưới, 3 tuần trước bà ý đi chụp ở Thanh Hằng Thái Hà. Hôm rồi lấy ảnh thì thiếu mất toàn bộ những file ảnh của một cái váy (bà ý mặc 3 váy để chụp mà). Thế là lại phải chụp lại với cái váy bị thiếu đó, xong bà ý bỏ thêm 1 triệu chụp cho đỡ phí công trang điểm làm tóc. Và còn phải ninh nọt nhân viên để nó làm album cho kịp ngày cưới (đã mất công, mất tiền mà vẫn phải nịnh). Tớ chưa được xem ảnh nhưng không thấy bà ý kêu ca gì ngoài vụ bị mất ảnh thôi. Nhưng công nhận là nhiều người tẩy chay cái cửa hàng này thật .
  9. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tớ cùng một người bạn lại đến đó để lấy ảnh cho cô bạn thân(2đứa chụp ảnh cách nhau mấy ngày) nhưng vì ảnh của cô bạn chưa được chỉnh sửa cẩn thận nên được om đến tận hôm qua mới được trả lại.Hì hì, cùng cảnh ngộ với những bức hình của mình, ôi ôi trông đúng là gà cùng một mẹ,, 2đứa chẳng còn muốn buồn bã nữa mà quay sang nhìn nhau cười toe toét, làm cho nhân viên tại đó thực sự ngạc nhiên vì hành động của hai đứa. Sau một hồi giải thích, kèm theo những lời biện hộ rằng mỗi người có cách nhìn khác nhau về cái đẹp,,, bọn tớ cứ ngồi gật gù lắng nghe,, vâng,, vâng và vâng. Sau khi phải ngồi nghe giảng giải một lúc, bọn tớ quyết định lên tiếng,, thế là quá đủ rồi,,, nếu cửa hàng cảm thấy những bức ảnh này gọi là đạt yêu cầu thì chúng tớ xin làm người mẫu tình nguyện treo toàn bộ 2bộ ảnh này trước cửa hàng và có cả người mẫu thực (hi` hì là bọn tớ đứng ngay cạnh), thì cửa hàng liệu có cho phép không,,,, Nhân viên thực sự sửng sốt và choáng vì cách lý giải của bọn tớ,, nên chủ cửa hàng phải ra giải quyết ,, họ bắt đầu thừa nhận những sai trái của cửa hàng và xin bọn tớ, bớt trút thời gian để chụp lại bộ ảnh khác,, sẽ là những người tốt nhất, về trang điểm, làm tóc cho đến thợ chụp ảnh,, nghe xong bọn tớ cũng thấy sung sướng lắm, hý hửng định gật đầu cái rụp, chụp lại theo lời mời mọc của chị chủ hàng,,, Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cái cách làm việc như vậy, vẫn là cửa hàng này thì chụp đi chụp lại chỉ mất thời gian của bọn tớ,, nên 2 đứa phải nói lời cám ơn và xin từ chối,, bọn em không có thời gian,, mặc dù chị chủ hàng hết sức mời mọc và tỏ rõ sự hối hận về cách làm việc của toàn bộ nhân viên nơi đây. Mình thực sự cũng nguôi ngoai đi phần nào sự bực tức, vì họ đã biết được phần lỗi lầm của mình, đưa ra được những biện pháp rất cởi mở nhưng mình vẫn muốn đừng có ai chụp ảnh nơi này, rất tốn thời gian và đặc biệt luôn có cảm giác căng thẳng và mệt mỏi vì ảnh của chúng ta quá xấu, đôi phần đã làm cho mình bị mất tự tin đi rất nhiều. Ai cũng biết rằng, khi một người đã đẩy chúng ta xuống hồ nước, kể cả anh ta có hối hận xuống cứu chúng ta thì người đó vẫn luôn là người không tốt, không gì có thể cứu vãn nổi những gì đã đánh mất. Mình rất mong, chị chủ cửa hàng bớt chút thời gian lắng nghe những lời nói rất mộc mạc của các cô dâu như bọn mình để tiếp thu và làm cho cửa hàng ngày càng tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu của chúng ta,,
  10. rangkhenhduyenlam

    rangkhenhduyenlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình thuê váy cưới ở Thanh Hằng, phải nói rằng đó là cái váy mà mình rất ưng ý!!!
    Tuy nhiên, có một vài điểm mà mình chả ưng ý một tẹo nào:
    - Thuê váy được tặng 5 kiểu ảnh miễn phí => Mình tới đó chụp ảnh để biết cách trang điểm và làm tóc ở đó thế nào. Trang điểm dày và làm tóc già!!! Mình ý kiến thì họ nói là chụp ảnh phải thế lên ảnh mới đẹp. ( Chụp 15 kiểu từ 9 giờ sáng tới tận 5 giờ chiều mới xong! Mà đó là còn chụp vào ngày thường nhé!)
    - Mình tới lấy ảnh, chả thấy đẹp đâu mà chỉ thấy xâu hoắc thôi! Không thể mê được. Mà nhìn ở ngoài, không ai dám bảo mình xấu cả.
    - Tại vì thích cái váy ở đó nên chấp nhận đi trang điểm hôm ăn hỏi xem cách trang điểm và làm tóc có gì khác không. Mất 200K, mặt vẫn dày và tóc còn già và cẩu thả hơn!!! Từ bà chủ tới nhân viên đều không tôn trọng khách hàng. Mục tiêu chính của họ là lợi nhuận!!! Càng cao càng tốt! Họ không để ý tới khách hàng thấy thế nào!!!

    Cuối cùng, dù đã sử dụng rất nhiều dịch vụ ở đó và đặt tiền váy cưới khá nhiều và đặt tiền khá nhiều nơi. Mình quyết định không thuê váy cưới ở Thanh Hằng nữa, mặc dù 1 tuần nữa là cưới rồi!!!
    Mình không muốn ngày trọng đại nhất trong đời mình lại phải sử dụng dịch vụ như dở hơi của Thanh Hằng. Nó làm cho mình ức chế gần chết!!!!
    Mong rằng các cô dâu, chú rể tương lai đọc box này và có quyết định đúng đắn hơn!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này