1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac co dau Julliet

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hatmitmat, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatmitmat

    hatmitmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Minh vua doc duoc mot comment cua ban nao do ve viec lap topic rieng cho cac co dau o Julliet. Minh thay cung kha hay. Minh la mot co dau da dang ky chup anh va thue vay o Ju. Ban minh co 4 dua cung dang ky Ju. Dua thi do minh gioi thieu, dua thi tu dang ky. Vay nen minh lap topic nay de cac co dau Julliet cung chia se kinh nghiem. Cac ban co comment gi thi xin moi nhe!
  2. phuonganh0706

    phuonganh0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi chút, a Hiếu chụp ở Ju có đẹp ko nhỉ? Vì hôm tớ đặt lịch chụp a Bình bận rồi nên chỉ có a Hiếu. Ai đã từng chụp a Hiếu rồi thì cho tớ xin tí comment cái nha ;) Thanks
  3. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    năm ngoái cưới tớ cũng chụp ảnh, thuê váy cưới ở juliiet. váy cưới thì tớ ưng ý lắm vì nhiều kiểu để chọn, mà tớ đổi đi đổi lại vài lần vẫn okie.
    nhưng và cái vụ ảnh ọt của tớ thì thật là thảm. tớ chụp cả trong nhà lẫn ngoài trời, anh Bình chụp cho tớ.
    đầu tiên trước khi đi chụp ảnh là khâu trang điểm. đến bây giờ nghĩ lại cái mặt của tớ hôm ấy mà tớ vẫn thấy sợ quá. chắc tại khuôn mặt tớ k kợp với fong cách của chị trang điểm hay sao í mà sau khi trang điểm xong tớ già đi mất chục tuổi, mắt thì xếch ngược lên trông có vẻ gian ác quá, môi thì dày lên thêm mấy cm nữa. tớ nhìn tớ trong gương mà muốn khóc nhưng tại vì tớ cũng k đăng ký trước ai sẽ trang điểm cho mình nên cũng k biết thay đổi thế nào.
    tiếp theo đến màn đi chụp ảnh,hôm đi chụp ảnh trời nắng chang chang mà tớ đứng ở ngoài trời cứ fải uốn éo hết kiểu này đến kiểu khác cho hợp với con mắt nghệ thuật của anh Bình mới xong. nói chung 2 vc tớ tạo dáng ra trò, thế nên tớ chắc mẩm bộ ảnh của tớ chắc fải đẹp lung linh, đem đi triển lãm mất.
    sau nửa ngày vã mồ hôi ngoài trời bọn tớ cũng đc về chụp ảnh tại cửa hàng. lại tiếp tục công việc uốn éo mấy tiếng nữa với rất nhiều tư thế lạ mắt, ấn tượng. mệt phờ cả ng nhưng với hy vọng đã có đc bộ ảnh đẹp nên vợ chồng tớ cũng hỉ hả lắm.
    đến hôm đi chọn ảnh thì niềm vui của tớ mới chấm dứt. anh í chụp cho bọn tớ cũng nhiều nhiều mà chẳng chọn đc bao nhiêu. toàn các kiểu trùng nhau, đã thế cái thì mờ cái thì tỏ. mà chả hiểu sao ảnh của tớ nó cứ mờ mờ thế nào í. đã thế cái anh ngồi chọn ảnh cho bọn tớ còn bảo: cô dâu ngoài đời trông còn xinh hơn . hix...anh ấy nói thế đủ biết trông tớ trang điểm thảm thế nào rồi. nhưng thôi biết làm sao đc, bọn tớ đành ngậm ngùi chọn cho đủ số ảnh của album.
    đến hôm nhà tớ mời khách ăn tớ rút kinh nghiệm đăng ký ngay anh Kim trang điểm vì nghe đồn anh í trang điểm đẹp lắm. để đc anh í trang điểm hôm ấy tớ đã fải đến sớm vì có rất đông cô dâu cũng ngồi chờ anh í như tớ. trước khi anh í bắt tay vào công việc tớ đã thủ thỉ nhờ anh í trang điểm cho thật nhẹ nhàng và tự nhiên. và sau một hồi thao tác, tớ nhìn mặt tớ trong gương mà lại suýt ngất. anh í lại tô vẽ cho tớ dày hết cả mặt, đậm ơi là đậm, nhưng có khá hơn lần trước là lần này tớ chỉ già đi 5,6tuổi thôi và mắt cũng k bị gian ác nữa.
    đến hôm đón dâu thì tớ nản quá rồi, may sao gặp bạn của đứa bạn làm ở juliet nó giới thiệu cho chị Lương. chị ấy gầy gầy hiền hiền và làm ở đấy lâu lâu rồi thì fải. và cũng nhờ chị ấy mà cái hôm đón dâu là cái hôm mà tớ ưng ý nhất và trông tớ xinh nhất. chị ấy trang điểm cho tớ nhẹ nhàng lắm, bới tóc cũng đẹp nữa, ai cũng khen. may sao tớ cũng còn vớt vát đc một lần.
    trên đây là câu chuyện của tớ hồi đi chụp ảnh ở juliet. nói chung cũng tại tớ k chuẩn bị cẩn thận ngay từ đầu nên mới gặp những chuyện như vậy. chứ tớ thấy ở juliet cũng đc lắm.
    và tớ cũng có lời khuyên cho bạn nào định chụp ảnh ở juliet là:
    - chụp ảnh thì tốt nhất là nhờ anh Vũ hoặc k thì anh Bình
    - trang điểm thì nên nhờ chị Lương
    đấy là một vài ý kiến của riêng tớ thôi, các bạn có thể tham khảo nhé.
  4. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời bạn Pneumorel giống tớ thế.Giống nhất quả đi chụp ảnh, chả sai chi tiết nào. Tớ được chụp dững hơn 200 file ảnh mà đến khi tớ nhận được files họ trả thì tớ mới thấy là họ chọn được 30 kiểu cho cái album vẫn là giỏi. Mà tớ chả được ai gọi đi chọn ảnh cả, cái ngày tớ đến xem thì cái anh làm photo shop đã xong hết maket rồi, tớ chỉ đến xem maket mà chả được tự chọn ảnh làm album cho mình. chuối thế. Được cái chị Lương trang điểm cho tớ, chị ấy thì nhẹ nhàng thích hợp trang điểm để đón dâu ý, chứ để chụp ảnh thì tớ thấy hơi nhẹ nhàng quá, nên ảnh trông tớ cứ chả ra làm sao. Còn tóc của tớ, chả biết được một anh nào đó làm, không thể mê được, Đầu tớ nhỏ mà được đắp một luống huệ tây trên đầu. Nặng trình trịch, nói chung cũng là do mình không chuẩn bị kỹ nhưng mà cả đời người ta có một lần hic hic
  5. hangp22

    hangp22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái tớ cũng chụp ảnh ở Juliette đây, hồi đó tớ đặt dịch vụ vào mùa hè nên gói của tớ là 3,5tr (chụp album trong nhà, tặng ảnh phóng, miễn phí thuê váy cưới). Năm nay hình như giá cả thì vẫn thế, nói chung về giá cả thì tạm được.
    Tớ thì may mắn là làm album cũng thuận lợi, hôm chụp ảnh thì anh Kim trang điểm, anh này thì nổi tiếng rồi, nên kiêu cũng dễ hiểu, nhưng trong khi trang điểm thì cứ tranh thủ trò chuyện với anh ấy cởi mở thì anh ấy cũng khá thoải mái (trong trường hợp hôm nào ông ấy đang bực mình thì chịu). Có điều là anh này hay thích trang điểm mắt tím hay sao ấy, trang điểm cho ai cũng mắt tím, lúc chụp ảnh mà nhìn xuống thì lên ảnh trông cứ như có ai đấm vào mắt mình thâm xịt ấy. (Thế nên nếu bạn nào không thích mắt tím thì nói trước với anh ấy nhé).
    Còn làm tóc thì tớ được chị Mai (?) làm cho, tớ thấy cũng được, 1 kiểu nhẹ nhàng dịu dàng, 1 kiểu áo dài thì chỉ vấn tóc lên, còn 1 kiểu thì tóc xoăn, đánh rối như nàng Bạch Tuyết, ấy là sau này mọi người xem ảnh khen thế, chứ lúc mới làm xong tớ phát hoảng vì sợ già (tóc xoăn mà), về sau xem ảnh thấy không già, mà cũng hay hay.
    Anh Bình chụp ảnh thì cũng được, còn anh Vũ thì nghe nói phải phụ thuộc cảm hứng, bạn nào mà có phong cách một chút thì anh Vũ là nhất rồi.
    Ở cửa hàng này thì tớ chỉ ghét cái mụ trông cửa hàng, mặt lúc nào cũng như muốn cãi nhau, nhìn phát ghét, trả lời khách hàng thì cộc lốc, khó chịu.
    Nói chung thì cửa hàng nào cũng thế các cậu ạ, có người nọ người kia, chúng nó cứ làm như ban ơn cho mình ấy, như cái thời mậu dịch xếp hàng ngày xưa ấy. Đi hàng nào cũng có những đối tượng như thế, làm mình mất cảm tình với cửa hàng.
    May cái là hàng Ju (108 phố Huế) chỉ có mỗi mụ này thôi, chứ các em gái khác đều vui vẻ, dễ chịu.
    Váy cưới thì nhiều bạn hay thắc mắc là có phải váy mới tinh không. Theo cửa hàng nói, thì sau khi cô dâu mặc lần đầu, váy đó sẽ để ở cửa hàng cho các cô dâu khác mặc chụp ảnh một thời gian ngắn, sau đó sẽ được bán về các tỉnh ngay. Tớ cũng chả quan tâm họ nói đúng hay sai, nhưng váy của tớ lúc lấy về thì tớ thấy trắng tinh, vừa vặn, gấu váy sạch bong, không có vết gấp ở gấu váy. Thế là tốt rồi, họ có tẩy trắng hay sửa chữa gì thì là việc của cửa hàng, miễn là hôm cưới váy của mình trắng bóc là được.
    Tiện đây tớ cũng tranh thủ khoe tí, là về sau tớ cũng xin được file, chất lượng cũng được, có thể phóng được ảnh 50x75cm. (Tớ đã phóng + ép gỗ thêm 2 ảnh khác trên Phan Đình Phùng ?" 240k/ảnh gỗ)
    Sau này thì tớ có sưu tập được bộ khung ***g ghép ảnh cưới, file đang ở định dạng psd (photoshop), bạn nào biết về photoshop thì có thể tự tạo cho mình album cưới riêng, rất độc đáo.
    Bộ frame này khoảng 30GB, ghi thành 7 đĩa DVD, có bạn nào quan tâm thì có thể liên lạc với mình, các bạn có thể đến xem, các bạn mang USB đến mình sẽ tặng một số ảnh. (Mỗi ảnh khoảng 50-100M, hoặc dung lượng nhiều hơn tùy thuộc số lượng layer). Đặc biệt là các bạn chụp ở Juliette sẽ thấy có rất nhiều điều đặc biệt ở bộ ảnh này, :D. Nếu lấy cả bộ đĩa thì là 150k. Mình chỉ chia sẻ là chính thôi, vì với nhiều người, bộ ảnh này chả có tí giá trị nào cả, nhưng với một số người thì sẽ cực giá trị. Mình ở Hà Nội nhé. Mail: ngletinhanh@yahoo.com.vn
  6. saussouci

    saussouci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    À sau vụ ảnh không thoả mãn tớ ko tham gia KM nữa mà TT hết tiền rồi bảo là ko lấy váy ở đấy nữa, hôm lấy ảnh + VCD về, VCD mờ tịt, ko có tiếng, trông chả rõ ai với ai. Tớ quăng luôn vào sọt rác. Tớ chẳng hiểu tớ xui xẻo hay là cái kiểu ở JU nó thế. ĐỐi xử với khách kiểu một lần rồi thôi , chả cần quan tâm đến ấn tượng của cửa hàng hay sao ý.
  7. phuonganh0706

    phuonganh0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi làm thế nào mà cậu xin được file để phóng ảnh lớn thế? Nếu có thể thì chia sẻ bí quyết với mọi ng nhé
  8. hatmitmat

    hatmitmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Huhu, nghe bạn nói mà tớ run quá. Tớ mới chụp tuần trước. Cũng đăng ký anh Bình chụp. Hôm đó tớ thấy anh ấy chụp rât nhiều, rất nhiều ảnh, không biết cuối cùng sẽ thế nào. Huhu, tớ đã trót mang ảnh bạn tớ chụp ké bằng máy KTS đi khoe mất rùi, ai cũng khen,mọi người bảo mình tự chụp mà được như thế thì thợ chụp chắc đẹp lắm. Cầu trời khấn phật là tớ sẽ có bộ ảnh đẹp.Hôm đó anh Thao trang điểm cho tớ. Theo chủ quan thì tớ thấy trang điểm cũng hơi bị đậm, lúc xem ảnh thấy mặt bị béo tròn, mặc dù tớ có khuôn mặt dài nhỏ nhắn. Mà tớ cũng không thấy ai hẹn mình đến chọn ảnh cả, họ chỉ bảo đến xem market thui, tức là họ làm OK hết rùi mình mới được xem. . Tớ vẫn đang rất tin tưởng vào họ, hy vọng là ko bị thất vọng. Chúc cho tất cả các bạn nào làm ở Julliet đều được như ý nhé,
  9. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tớ cứ thấy buồn cười mình với cả các bạn, tâm trạng giống nhau, mất tiền mà làm xong cứ phập phồng lo sợ như đi ăn trộm ấy, hii
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa mới đi chụp ảnh ở JU về. Trang điểm là anh Thao, làm tóc thì một cô nào chả biết tên, chụp ảnh là anh Bình.
    - Trang điểm thì tớ cũng không phàn nàn lắm. Nhưng ưng thì cũng chưa thật ưng. Vì trang điểm xong thấy cứ khác khác, dù không bị già đi. Mặt mình dài mà chụp lên ảnh cứ tròn như cái đĩa ý.
    - Làm tóc thì bình thường, kiểu không có gì sáng tạo và khác lạ cả.
    - Chụp ảnh thì ekip của anh Bình làm cũng được, tạo được không khí cho các người mẫu nghiệp dư như bọn mình.
    - Áo chụp thì thôi rồi! Hôm hướng dẫn thử áo và đăng kí dịch vụ thấy anh chàng Jen bảo là có nhiều kiểu cho cô dâu và chú rể. Nhưng hôm chụp thì thôi rồi. Áo cho cô dâu chỉ lèo tèo 6 cái, mà những 3 cô dâu chụp một lúc, chọn làm sao! Chú rể của tớ cũng không phải nhỏ người mà mặc đồ của nó vào thì vẫn phải gài ghim băng chằgn đụp vì rộng. Thất bại thảm hại.
    - Cái phòng thay đồ thì nóng, cửa mở hoang hoác ra. Bọn đằng sau nó đang xây dựng cứ tự do mà nhìn thôi vì không có rèm. Về sau kêu chán thì các em phục vụ cho một tấm rèm vắt lên lấy lệ.
    Tớ cũng chẳng được xem ảnh và chọn ảnh. Chỉ được gọi lên xem maket khi mà chúng nó đã làm xong hết rồi. Ngoài đời và ảnh gốc chú rể của tớ đen thui, mặt bóng loáng, thế mà lên album trắng bốp, giống hệt mặt tớ, trông cứ dài dại thế nào ý. Cả album khoảng gần 40 kiểu chỉ được 4 đến 5 kiểu là ưng ý.
    Trước khi chụp tớ cũng không kỳ vọng lắm nhưng mà cũng thất vọng vì cái album của mình. Đang định nhờ bạn chụp ảnh ngoài trời để làm bộ khác đây!

Chia sẻ trang này