1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac co dau Julliet

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hatmitmat, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuonganh0706

    phuonganh0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ khuyến mại của Juliet nghe cứ giả giả làm sao ý. Hôm tớ đến đó ngó nghiêng váy, cũng gặp một đôi ngồi ở đó. Tớ có hỏi là khuôn mặt của mình trang điểm như nào là đẹp. TVBH nói là để cho anh gì gì đó trang điểm vì đó là người tốt nhất cửa hàng anh. Bạn gái kia hỏi cũng y như vậy? Thế họ chỉ có 1 người tốt nhất còn lại những người kia trang điểm không đẹp à.
    Thêm nữa là vụ chụp ảnh : chỉ có anh Bình và Hiếu....trời đến mùa cưới thì không biết lấy cảm hứng từ đâu mà chụp nhỉ.
    Hơn nữa xem mấy album, xử lý sop siêc quá nhiều, mặt cứ phẳng lỳ, thiếu hẳn các khối của mặt.
    Ùi lại thêm vụ ảnh ở J của bạn saususi (sry tớ ko nhớ tên ấy) làm tớ cũng thấy sợ cái kiểu khuyến mại của bọn này quá
  3. trangk

    trangk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này tớ đi chụp ở Juliette đây. Nói đi chụp ảnh mà sao thấy run quá, như đi thi học kỳ hồi còn học ĐH ý .
    Chỉ mong hôm đấy trời nắng đẹp, chứ trời mà mưa rồi xầm xì thì hỏng hết. Tớ đã đăng ký anh Thảo, anh Kim trang điểm, chị Mai hiện đang đi Trung Quốc nên anh Tuấn làm tóc, còn chụp là anh Bình.
    Đợt trc xem trên này thấy vợ chồng anh Tôn (làm photoshop cho Ju) đi chụp ảnh ở Đường Lâm đẹp quá, mon men đến hỏi anh Jen thì anh ý bẩu là phải thêm phí là... 3 triệu. Úi zời ơi, thế là tan tành ước mơ đi Đường Lâm của tớ. Giờ anh nhà và tớ quyết định đi chụp ở Bách Thảo và Bảo tàng Dân tộc (cái chỗ này thấy cặp nào cũng đến rồi ý, nhưng mà không nỡ chi 3 triệu :(( ). Ah, cứ mỗi chỗ chụp ngoại cảnh thì chi thêm 500k các bạn ạ, vì dịch vụ của Ju thì chỉ được đi 1 chỗ chụp ngoại cảnh thôi mà.
    Hi vọng hôm tới nắng đẹp...Hi vọng mình cười không bị nhăn. Cố lên, mình ơi
    [/quote]
  4. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    chúc các cô dâu đi chụp ảnh ở juliet đc may mắn, k bị như tớ nhé
    vì bộ ảnh cưới của tớ thảm quá nên có lẽ đến khi nào kỷ niệm 5 năm ngày cưới tớ fải đi chụp lại mới đc
  5. hanoian142

    hanoian142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chúc mừng hạnh phúc tới các cô dâu Juliette !
    Nhoằng một cái mà đã 1 năm kể từ ngày hội bọn tớ đăng ký dịch vụ ở Ju, hồi ấy Ju mở cơ sở mới ở Thái Thịnh nên có đợt khuyến mãi và bọn tớ đăng ký 1nhóm gần 30 cô dâu <<< làm lợi cho Ju nhiều dã man nhỉ
    Kinh nghiệm năm ngoái của tớ:
    - Về trang điểm tớ ưng cách làm của Oanh và a.Thao. Tớ chọn Oanh trang điểm cho cả lần chụp ảnh và cưới nhưng hôm cưới thì Oanh ko trực ở đó nên a.Thao trang điểm. Tớ hoàn toàn thỏa mãn vì cả ở ngoài và ảnh cưới đều rất nhẹ nhàng, chỉ khác nhất là cái lông mi giả thôi . Các bạn cứ yêu cầu nếu muốn được trang điểm tự nhiên, dùng các tông màu nhẹ nhàng. Làm tóc tớ nhờ Mai, ngon nghẻ cả, mà Mai cũng thoải mái nên cứ buôn chuyện cho vui.
    - Về chụp ảnh: ảnh bọn tớ do a.Bình chụp ở Bảo tàng Dân tộc học. Chụp khá nhiều ảnh, thay 2 váy, mắt tớ hơi kém nên hay bị chảy nước mắt và hay bị phê bình là ko biết diễn . Album do thợ tên Mạnh làm, tớ thấy cũng được nhưng fải công nhận là sửa shop nhiều lắm. Ai ko thích cứ đề nghị đừng sửa nhiều thôi.
    Ít kinh nghiệm chia sẻ cùng các cô dâu mới. Chúc các bạn như ý !
  6. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật nhỉ... 1 năm rùi đấy...
    Hội Ju năm ngoái làm được bao nhiêu trò hay... Tớ cũng theo ekip như mọi người... Oanh trang điểm, Mai làm tóc, Bình chụp ảnh... mọi thứ ok cả... Tớ thấy nhân viên của Ju khá ổn đấy chứ, mình thích theo tông nào thì họ cố gắng làm cho mình mà... Tớ đặt hàng với Oanh là trang điểm cho tớ trông càng béo càng tốt, vì tớ thích bụ bẫm... hehe... nếu không nói thế thì trông tớ sẽ già đi vài tuổi, hôm chụp thử nhìn kinh dị luôn... Làm tóc tớ cũng nói với Mai trước để chọn hoa cài đâu, voan và vòng thì chọn vô tư, thích cái nào thì lấy cái đấy... Chụp ảnh cũng thế, cái nào thấy dáng chuối quá thì băo anh Bình thôi không chụp... có chỗ cảnh tớ thích quá hai vợ chồng cứ xông vào đòi chụp, thế là anh ý cũng chụp... sau này được cái ảnh ngon... Váy thì mới thấy là mình quá đáng... tớ nhất định đòi mang nguyên 2 cái váy mới trong tủ kính đi chụp ngoài trời vì nhìn mấy cái kia sợ quá... hehe... thế mà nhân viên cũng đồng ý... Ảnh thì Mạnh làm cho tớ, tớ đến yêu cầu tứ tung, sửa be bét, được cái Mạnh cũng hiền, ok hết...
    Chia sẻ với các bạn một chút... cứ thoải mái đề nghị, mình biết là mình thích thế nào nhất chứ nhỉ... nhất là chuyện đẹp xấu thì mỗi người một ý... cứ thoải mái đi không thì sau này lại tiếc...
    Được thuydt03 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 12/08/2007
  7. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn chứ tớ ko hiểu sao lại lập cái topic như là để quảng cáo cho .... Julliette í trong khi có quá nhiều ý kiến khách hàng không hề hài lòng với dịch vụ của cửa hàng này tẹo nào .
    BẠN TỚ CŨNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG NẠN NHÂN CỦA JULLIETTE VÀ TỚ THÌ... SUÝT CŨNG LÀ NẠN NHÂN, THẾ NÊN TỚ KHUYÊN MỌI NGƯỜI THÀNH THẬT LÀ NÊN TÌM HIỂU KỸ RÙI HÃY QUYẾT ĐỊNH VÌ CẢ ĐỜI NGƯỜI CÓ 1 LẦN THÔI CÁC ẤY Ạ.
    Chuyện là thế này, cách đây hơn 1 năm, tớ cũng trong vai trò chuẩn bị làm cô dâu về nhà chồng. Tớ cũng như nhiều người, đi tham khảo áo cưới ở 1 số cửa hàng. Đến Julliette, ấn tượng đầu tiên của tớ là .... chẳng quan tâm gì đến khách hàng. Tớ bước chân vào cửa, có tới 4,5 nhân viên nhưng chả ai có 1 nụ cười, thậm chí nhìn lướt qua mặt tớ rồi ... quay đi chỗ khác nói chuyện or buôn chuyện or v..v... Tớ phải lên tiếng trước là tớ muốn thuê áo cưới, có 1 nàng bảo tớ "Lên gác í", ừ thì tớ cũng lên, lên đến nơi ... thì chả thấy ai cả, tớ và đứa bạn phải mất đến gần 15phút mới tìm được 1 cô (đang mải mê ăn hay ngủ hay làm gì v..v.. trong 1 cái phòng nhỏ) bước vào hỏi rất sẵng "muốn thuê áo ntn?" Oạch, nói thật là đếnlúc đó thì tớ hơi bị ngán rùi . Nhưng dù gì thì gì đã đến nên cũng ngó xem sao, bởi cũng thấy mấy người ở cq thuê ở đó . Đến đoạn xem váy cưới mới hay, bọn tớ thì tự lật lên xem, cô nàng kia thì ra ngồi ... nhắn tin đt . Bọn tớ hỏi, thì rất miễn cưỡng và hậm hực mới lạ chứ, cứ như là bị ép.... tiếp khách í hơ hơ . Mà nói thật, áo cưới ở Ju đính đính, ghép ghép, tớ chả thấyđẹp chút nào, cứ như là ở .... quê í, đã thế giá lại.. khá linh tinh và cao nữa. tớ thấy áo tự may, tự đính tương đương như thế ở hàng khác chỉ hơn 1tr, ở đó, các nàng hét gần 2tr or hơn 2tr. Túm lại, may mà tớ sáng suốt, ko thuê ở đó, nhưng con bạn tớ thì mới gọi là thảm, lúc thuê ko vừa, thì các cô í kêu sẽ làm cho vừa, đến hôm đón dâu, méo xẹo mặt vì cái váy... lệch lạc chả giống ai . Trang điểm thì trông thực sự... vừa già vừa xấu lại vừa quê, trát một đống trên mặt . Đúng là phải nên cạch đến già !
  8. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Người khen, chê là thường tình mà, sao bạn nói vậy ? Đừng chụp mũ là những ai khen là quảng cáo chứ, có ai nói gì khi bạn chê dịch vụ ở đấy đâu?
    Chụp ảnh cưới nhiều khi còn cần chút may mắn: khi tâm lý người chụp và người được chụp thoải mái, thời tiết dẹp, ít người chụp...
    Hì các cô dâu Ju hồi năm ngoái giờ đều đang háo hức đợi đón baby rùi
  9. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thế nên bạn ko thấy tớ đã phải nói ngay câu đầu tiên là "xin lỗi các bạn" rùi đấy à và lại còn nói là "như quảng cáo" chứ có phải khẳng định luôn là quảng cáo đâu nhỉ? Vậy thì sao chưa chi đã tuỳ tiện gắn cái mác "chụp mũ" cho người khác thế nhỉ ?? Tớ cũng đã từng là một cô dâu, và cũng có một chút kinh nghiệm nhỏ bé thui, thế nên muốn giúp cho mọi người có quyết định đúng đắn và cẩn trọng, ko thì dễ rơi vào tình trạng tiền mất mà vẫn ko vừa ý bởi cả đời người có 1 lần cưới thôi mà (còn trường hợp của ấy thì tớ ko sure nên ko dám phát biểu à, sợ củ đậu bay lắm ) . Bởi cũng đơn giản đọc từ đầu topic thấy mọi ng gặp rủi ro ở Julliete nhiều hơn là may mắn (tức chê nhiều hơn khen), đúng ko nào ?
  10. mummim_80

    mummim_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi chút, a Hiếu chụp ở Ju có đẹp ko nhỉ? Vì hôm tớ đặt lịch chụp a Bình bận rồi nên chỉ có a Hiếu. Ai đã từng chụp a Hiếu rồi thì cho tớ xin tí comment cái nha ;) Thanks
    [/quote]
    Năm ngoái mình chụp ở Ju, mr Hiếu chụp cũng ok lắm. Nhưng chủ yếu là chụp ảnh cận cảnh thôi. Mr Bình được các bác chỉnh ảnh ở Ju đánh giá cao hơn. Tuy nhiên mình chụp mr Hiếu thấy cũng vừa ý bạn ạ. Nếu bạn chụp ngoài trời thì nên căn vào ngày trời nắng nhé, còn studio thì chụp lúc nào cũng ok cả.
    Về vụ chỉnh ảnh album thì tớ thấy ở Ju chỉnh photohsop hơi nhiều, cá nhân tớ thích để tự nhiên nên ngay sau khi chụp ảnh tớ nói với chị Oanh nhắn mấy bác chỉnh ảnh tẩy xoá, chỉnh photoshop ít thôi. album của tớ được anh Mạnh làm (anh này chỉ làm các album cỡ 20x30 trở lên thôi), tớ thấy cũng được. Tớ còn lên phòng chỉnh ảnh xem anh Mạnh chỉnh ảnh và chọn lại ảnh lên album (vì 1 số ảnh tớ không vừa ý) và thay đổi bố cục 1 số trang trong album theo ý mình. Kết quả là album của tớ, các ảnh lên rất thật, thật đến mức nhìn rõ rất nhiều mụn trên mặt chú rể nữa và hợp theo ý mình.

Chia sẻ trang này