1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô kỹ sư ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 23/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý đấy, nói chung giống người mãn thanh đẹp ra phết (HQ, Mông Cổ, phía đông bắc Bắc TQ)
    Tớ đi công tác thường xuyên qua TQ vùng phía bắc tiếp cận với Bắc Hàn, vùng này nhiều di dân Bắc Hàn chạy qua TQ sinh sống, ôi có những cô đẹp mê hồn làm cho các chàng đứng trồng cây si
    Bọn HQ này ăn thịt chó số 1 đấy, mỗi lần đi công tác sang bên ấy tớ không quên làm 1 chầu thịt chó. Chó luộc tuyệt vời, nói đến là nước miếng chảy ra ồng ộc rồi đây này
  2. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cái thread này dài quá tôi "skip" vài trang, nếu viết sai sót cái gì thì bỏ qua hé.
    Hồi còn đang đi học ở Polytechnic (NY) cái trường này chỉ dạy Engineering thôi, cho nên 100 thằng đực rựa thì chỉ có 7, 8 cô thôi, đây là tính theo kiểu "Liên Hiệp Quốc" đủ chủng tộc trong đó, còn nếu tính các em Việt Nam thì ôi thôi 1 ngón tay 3 đốt, thì chưa đếm đủ 3, có khoá có, có khoá không, chán lắm. Còn đẹp xấu thì không thể nói đến cái đẹp mà xấu thì nhiều hơn, nói như thế các cô đừng có vội đè tôi ra mà chửi đấy! Còn nói xấu thì không có oan đâu. Mấy cô nào coi được một tí thì học quá tệ, ai mà làm Lab chung thì a lê hấp coi như lãnh 90% làm hết, mấy cô chỉ làm phụ phụ thôi. Mà sao có mấy thằng đực cũng "volumteer" làm thiêu thân cho mấy cô này hổng biết. Mình nghĩ học engineer bài vỡ túi bụi, hổng có bao nhiêu giờ đi chơi, còn mấy em này bận trang điểm thì giờ đâu mà học với hành. Coi vậy nhưng mấy em này xinh hơn mấy em siêng học, và làm program cũng không tệ, chỉ có điện, Lab là coi không được chút nào. Mấy em Mỹ thì ít thấy em nào hấp dẫn, hình như là em nào đẹp thì đã chạy qua các nghành khác, trường khác. Bây giờ nói đến mấy em VN thì xin lổi nha, thất vọng ê chề về cái mục nhan sắc và ăn nói đấy ! Mấy em này chắc là không thể vào được mấy cái trường Mỹ Thuật nên mới đầu quân qua đây học Computer Science. Mà lạ lắm mấy em xấu xấu như vậy, mà học computer khá lắm. Lúc nào cũng thấy ngồi trong computer lab tới tối. Hèn chi mà mặt mày thỉnh thoảng lại thấy đo đỏ vài cái mụn ...hihi... mấy em này có gì mặc đấy hay sao ấy, ít khi thấy thay đổi "mode", ít khi thấy trang điểm, trừ phi có party. Còn ăn nói thì chắc dân đực nói nhiều hơn là cái chắc, mấy em này nói chuyện khô hơn mực nướng, hỏi gì nói đấy, chẳng bắt chuyện gì cả, ngày nào cũng gặp, nhưng "Hello" một phát rồi "đường anh, anh đi, đường em, em đi". Mấy thằng đực mà "joke" thì hãy coi chừng kẻo bị mắng là vô duyên. Hồi đó có thằng bạn học chung khoá, thằng này nó dùng chữ không đúng chổ, cứ phang bừa ... hôm đó trong Phòng nghỉ nơi bọn sinh viên bọn tôi hay tụ lại sau giờ học, hôm đó em VN bận đồ, lại trang điểm có lẻ đi "interview" gì đấy. Cái thằng này mới thấy phang bừa một câu "hôm nay trông H. phê nhỉ " (oops) thế là thằng con bị ngay một câu phang lại liền "nói chuyện phải giữ mồm giữ miệng, đàng hoàng ..." Cả bọn không nén được cười. Thế là từ đó thằng đực này không dám nhìn mặt em này luôn.
    Trong 4 năm học, khoá nào cũng có vài em VN vào nhưng tôi chưa thấy em nào coi được. Cho nên mình cứ đổ tội cho cái trường PU này thôi.
    Ra đi làm thì cũng ít thấy mấy em Engineer đẹp lắm. Bên cạnh phòng tôi làm cũng có 1 em VN làm Programmer đây, nhưng em nói chuyện cũng khô khan như sỏi đá ý. Hôm nào có việc thì dường như không thấy thiên hạ, vừa mới "Hello" một phát thì theo sau "bye" ... chán chết ! mặt mày thì không đến nổi "đóng phim Ma", thông minh, nhưng như sống trong thế kỷ trước hay sao ấy :-) ăn mặc thì như bà già. Theo tôi nghĩ mấy em VN sinh ra ở VN, học KS ở Mỹ thì vẫn đang còn VN lắm. Cũng có cái đáng yêu, đáng mến, nhưng học KS xong rồi lại trở thành khô khan quá thì tôi đây hổng thích rồi.
    Nói chơi cho dzui thôi, đọc xong thì quên luôn đi nghen bà con.
  3. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cái thread này dài quá tôi "skip" vài trang, nếu viết sai sót cái gì thì bỏ qua hé.
    Hồi còn đang đi học ở Polytechnic (NY) cái trường này chỉ dạy Engineering thôi, cho nên 100 thằng đực rựa thì chỉ có 7, 8 cô thôi, đây là tính theo kiểu "Liên Hiệp Quốc" đủ chủng tộc trong đó, còn nếu tính các em Việt Nam thì ôi thôi 1 ngón tay 3 đốt, thì chưa đếm đủ 3, có khoá có, có khoá không, chán lắm. Còn đẹp xấu thì không thể nói đến cái đẹp mà xấu thì nhiều hơn, nói như thế các cô đừng có vội đè tôi ra mà chửi đấy! Còn nói xấu thì không có oan đâu. Mấy cô nào coi được một tí thì học quá tệ, ai mà làm Lab chung thì a lê hấp coi như lãnh 90% làm hết, mấy cô chỉ làm phụ phụ thôi. Mà sao có mấy thằng đực cũng "volumteer" làm thiêu thân cho mấy cô này hổng biết. Mình nghĩ học engineer bài vỡ túi bụi, hổng có bao nhiêu giờ đi chơi, còn mấy em này bận trang điểm thì giờ đâu mà học với hành. Coi vậy nhưng mấy em này xinh hơn mấy em siêng học, và làm program cũng không tệ, chỉ có điện, Lab là coi không được chút nào. Mấy em Mỹ thì ít thấy em nào hấp dẫn, hình như là em nào đẹp thì đã chạy qua các nghành khác, trường khác. Bây giờ nói đến mấy em VN thì xin lổi nha, thất vọng ê chề về cái mục nhan sắc và ăn nói đấy ! Mấy em này chắc là không thể vào được mấy cái trường Mỹ Thuật nên mới đầu quân qua đây học Computer Science. Mà lạ lắm mấy em xấu xấu như vậy, mà học computer khá lắm. Lúc nào cũng thấy ngồi trong computer lab tới tối. Hèn chi mà mặt mày thỉnh thoảng lại thấy đo đỏ vài cái mụn ...hihi... mấy em này có gì mặc đấy hay sao ấy, ít khi thấy thay đổi "mode", ít khi thấy trang điểm, trừ phi có party. Còn ăn nói thì chắc dân đực nói nhiều hơn là cái chắc, mấy em này nói chuyện khô hơn mực nướng, hỏi gì nói đấy, chẳng bắt chuyện gì cả, ngày nào cũng gặp, nhưng "Hello" một phát rồi "đường anh, anh đi, đường em, em đi". Mấy thằng đực mà "joke" thì hãy coi chừng kẻo bị mắng là vô duyên. Hồi đó có thằng bạn học chung khoá, thằng này nó dùng chữ không đúng chổ, cứ phang bừa ... hôm đó trong Phòng nghỉ nơi bọn sinh viên bọn tôi hay tụ lại sau giờ học, hôm đó em VN bận đồ, lại trang điểm có lẻ đi "interview" gì đấy. Cái thằng này mới thấy phang bừa một câu "hôm nay trông H. phê nhỉ " (oops) thế là thằng con bị ngay một câu phang lại liền "nói chuyện phải giữ mồm giữ miệng, đàng hoàng ..." Cả bọn không nén được cười. Thế là từ đó thằng đực này không dám nhìn mặt em này luôn.
    Trong 4 năm học, khoá nào cũng có vài em VN vào nhưng tôi chưa thấy em nào coi được. Cho nên mình cứ đổ tội cho cái trường PU này thôi.
    Ra đi làm thì cũng ít thấy mấy em Engineer đẹp lắm. Bên cạnh phòng tôi làm cũng có 1 em VN làm Programmer đây, nhưng em nói chuyện cũng khô khan như sỏi đá ý. Hôm nào có việc thì dường như không thấy thiên hạ, vừa mới "Hello" một phát thì theo sau "bye" ... chán chết ! mặt mày thì không đến nổi "đóng phim Ma", thông minh, nhưng như sống trong thế kỷ trước hay sao ấy :-) ăn mặc thì như bà già. Theo tôi nghĩ mấy em VN sinh ra ở VN, học KS ở Mỹ thì vẫn đang còn VN lắm. Cũng có cái đáng yêu, đáng mến, nhưng học KS xong rồi lại trở thành khô khan quá thì tôi đây hổng thích rồi.
    Nói chơi cho dzui thôi, đọc xong thì quên luôn đi nghen bà con.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    coi chung đó nha ! Ghét của nào trời trao của đó á ! kekeke
    Nhân tiện, hôm qua Thuyền vô tình học được thêm tiếng Việt trong khi ngồi lê la ở quán bia ở VN này đây . Họ bình luận về nhan sắc con gái trong con mắt của con chai Viet Nam . Hoàn toàn là ở VN thôi đó nha . Hông dính dáng gì tới bên Mỹ cả . Họ bảo, con gái VN đẹp là phải : "nhất dáng nhì da, tam diện tứ .. tâm !"
    hihihi Xin chú ý, con gái VN bay gio phải thật là cao và gầy . Siêu mỏng rồi từ đó đi lên siêu .... người mẫu ! hihihi
    Da phải trắng tái tái . hihihih Thành ra thiên hạ đi tắm trắng tùm lum . Con chai VN cũng phải trắng trắng luôn (dza, suy từ mấy nam ca sĩ tại saigon thì biết) .
    Cái thu 3 và cái thu 4, nhất là cái thứ 4 thì hình như hông cần quan trọng cho lắm .
    Đây là Thuyền đi sưu tầm từ truyền thuyết dân gian tại VN này thôi đó nha bà con .. kekeke Chua có cơ hội đi sâu vô các truong đại học á !
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    coi chung đó nha ! Ghét của nào trời trao của đó á ! kekeke
    Nhân tiện, hôm qua Thuyền vô tình học được thêm tiếng Việt trong khi ngồi lê la ở quán bia ở VN này đây . Họ bình luận về nhan sắc con gái trong con mắt của con chai Viet Nam . Hoàn toàn là ở VN thôi đó nha . Hông dính dáng gì tới bên Mỹ cả . Họ bảo, con gái VN đẹp là phải : "nhất dáng nhì da, tam diện tứ .. tâm !"
    hihihi Xin chú ý, con gái VN bay gio phải thật là cao và gầy . Siêu mỏng rồi từ đó đi lên siêu .... người mẫu ! hihihi
    Da phải trắng tái tái . hihihih Thành ra thiên hạ đi tắm trắng tùm lum . Con chai VN cũng phải trắng trắng luôn (dza, suy từ mấy nam ca sĩ tại saigon thì biết) .
    Cái thu 3 và cái thu 4, nhất là cái thứ 4 thì hình như hông cần quan trọng cho lắm .
    Đây là Thuyền đi sưu tầm từ truyền thuyết dân gian tại VN này thôi đó nha bà con .. kekeke Chua có cơ hội đi sâu vô các truong đại học á !
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    U có biết câu "Tránh trời không khỏi nắng" không? Anh không kiếm được mấy cô sư phạm như anh Thuyền nói thì cũng trúng mấy cô kỹ sư mà anh chê thôi à. lúc đó thì chúc mừng nha! vì biết đâu anh lại khám phá ra nhiều cái đẹp khác của mấy cô kỹ sư rồi lên đây khoe luôn. Con gái kỹ sư thì không phải là không biết cách ăn mặc mà thích ăn mặc như vậy, đơn giản, bình dị, cổ hủ vì hơi lập dị mà, nhiều khi muốn bọn con trai chọn mình là vì cái bên trong chứ không vì hình thức bên ngoài. Mà con gái kỹ sư cũng "bị" đối xử ngang với con trai kỹ sư chứ có khác gì đâu. Còn chuyện đối xử với con trai kỹ sư theo kiểu "tiếng trước hello, tiếng sau goodbye" là cũng có nguyên nhân mà. Anh nhớ câu: "Bụt chùa nhà không thiêng" à? "Bụt chùa nhà" không thiêng vì các cô biết hết tỏng mấy anh rồi còn gì, cẩn thận vẫn hơn, mấy khoản chọc con gái thì thôi khỏi nói đến mấy cô giáo trẻ mà cũng không chừa. Lúc em còn di học, đang đi với 1 đám mấy thằng bạn trong trường, gặp cô giáo trẻ trẻ, dễ thương thế là 1 thằng đưa tay lên huýt 1 phát thật to, cô giáo đó giật mình, vấp té. Mấy anh kỹ sư thì đa tình lắm á, mà con gái kỹ sư thì dường như chung thuỷ hơn nên ghét nhất khoản này. Các anh chê mấy cô kỹ sư thì cũng dòm lại xem vì sao bị mấy cô đối xử như vậy chứ em ko nghĩ cô kỹ sư nào cũng như các anh nói cả. (Toàn chê hông thôi). Đó là chuyện tính tình với con gái, còn trong chuyện học hành nữa, có nhiều anh còn hay đi so đo với mấy nàng trong chuyện học hành, điểm nữa. Trong công việc thì sự cạnh tranh ngang nhau nhưng con gái kỹ sư dường như chịu thiệt thòi vì những khoản đi công tác thì con gái không bao giờ được ưu tiên cả không phải vì làm Lab đâu nha mà vì nhiều vấn đề như sự bất tiện, ... --> chi phí. v..v.. Chắc cái này để tạo riêng một thread nói về con trai kỹ sư cho nó công bằng hén!! (đang lo thấy phái yếu ít quá hà)
    Nói chung là từ hồi còn đi học, bọn con gái kỹ sư nói với nhau: ta dòm mấy ông Bách Khoa nhà mình chẳng thấy được ai, chán chết.
    hihi, nãy giờ nói thiệt đó, mấy anh đừng giận nhen!!!
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    U có biết câu "Tránh trời không khỏi nắng" không? Anh không kiếm được mấy cô sư phạm như anh Thuyền nói thì cũng trúng mấy cô kỹ sư mà anh chê thôi à. lúc đó thì chúc mừng nha! vì biết đâu anh lại khám phá ra nhiều cái đẹp khác của mấy cô kỹ sư rồi lên đây khoe luôn. Con gái kỹ sư thì không phải là không biết cách ăn mặc mà thích ăn mặc như vậy, đơn giản, bình dị, cổ hủ vì hơi lập dị mà, nhiều khi muốn bọn con trai chọn mình là vì cái bên trong chứ không vì hình thức bên ngoài. Mà con gái kỹ sư cũng "bị" đối xử ngang với con trai kỹ sư chứ có khác gì đâu. Còn chuyện đối xử với con trai kỹ sư theo kiểu "tiếng trước hello, tiếng sau goodbye" là cũng có nguyên nhân mà. Anh nhớ câu: "Bụt chùa nhà không thiêng" à? "Bụt chùa nhà" không thiêng vì các cô biết hết tỏng mấy anh rồi còn gì, cẩn thận vẫn hơn, mấy khoản chọc con gái thì thôi khỏi nói đến mấy cô giáo trẻ mà cũng không chừa. Lúc em còn di học, đang đi với 1 đám mấy thằng bạn trong trường, gặp cô giáo trẻ trẻ, dễ thương thế là 1 thằng đưa tay lên huýt 1 phát thật to, cô giáo đó giật mình, vấp té. Mấy anh kỹ sư thì đa tình lắm á, mà con gái kỹ sư thì dường như chung thuỷ hơn nên ghét nhất khoản này. Các anh chê mấy cô kỹ sư thì cũng dòm lại xem vì sao bị mấy cô đối xử như vậy chứ em ko nghĩ cô kỹ sư nào cũng như các anh nói cả. (Toàn chê hông thôi). Đó là chuyện tính tình với con gái, còn trong chuyện học hành nữa, có nhiều anh còn hay đi so đo với mấy nàng trong chuyện học hành, điểm nữa. Trong công việc thì sự cạnh tranh ngang nhau nhưng con gái kỹ sư dường như chịu thiệt thòi vì những khoản đi công tác thì con gái không bao giờ được ưu tiên cả không phải vì làm Lab đâu nha mà vì nhiều vấn đề như sự bất tiện, ... --> chi phí. v..v.. Chắc cái này để tạo riêng một thread nói về con trai kỹ sư cho nó công bằng hén!! (đang lo thấy phái yếu ít quá hà)
    Nói chung là từ hồi còn đi học, bọn con gái kỹ sư nói với nhau: ta dòm mấy ông Bách Khoa nhà mình chẳng thấy được ai, chán chết.
    hihi, nãy giờ nói thiệt đó, mấy anh đừng giận nhen!!!
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hihihi ...cám ơn Nhím Con nhé . Nhím nói hay lắm . Đàn ông con trai thường suy nghĩ đơn giản lắm (họ tự nhận vậy đó không phải chị nói đâu) ... nên mấy hiện tượng mới và phức tạp này nhiều khi họ chưa hiểu rõ lắm. It takes time em à . Em thông cảm cho họ thêm vài thế kỷ nữa nhe, đồng thời cũng phải tăng cường giáo dục kiểu như ở trên đó Cố gắng nhe em vì tương lai của con em gái chúng ta ...
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hihihi ...cám ơn Nhím Con nhé . Nhím nói hay lắm . Đàn ông con trai thường suy nghĩ đơn giản lắm (họ tự nhận vậy đó không phải chị nói đâu) ... nên mấy hiện tượng mới và phức tạp này nhiều khi họ chưa hiểu rõ lắm. It takes time em à . Em thông cảm cho họ thêm vài thế kỷ nữa nhe, đồng thời cũng phải tăng cường giáo dục kiểu như ở trên đó Cố gắng nhe em vì tương lai của con em gái chúng ta ...
  10. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    haha...quá đúng luôn, vote cho kimo 5 *
    hồi xưa tui học ở UT Austin, hic...mấy em thì cũng thuộc loại giống như Kimo nói...nhiều lúc làm homework không ra , ngẩng lên nhìn thấy mấy em đó ngồi xa xa...lại muốn tự đập đầu vào gối chết cho rồi hehe...
    Hook''em Horns!!!!

Chia sẻ trang này