1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô nàng 7X ơi đừng lo "chống ề"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi fd_caa, 14/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    GiỏÊi quyỏt cĂi bỏằƠng 'Ê vài thĂng rỏằ"i phỏÊi không chỏằ
    Không thưch thỏƠt hỏằâa vỏằ>i ai và câng không thưch ai thỏƠt hỏằâa vỏằ>i mơnh
  2. phucsafi

    phucsafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi mấy cô mà làm loạn cả lên; làm tôi cứ tưởng nhiều em đang ế lắm.
  3. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nhầm. Hôm bác gặp có tất cả là 05 em thì chỉ có mỗi 01 em thuộc dạng ư ê sắc ế thôi. Lệ của 7X là mỗi lần offline thì chỉ được 01 "ư ê sắc ế" đại diện thôi, từ từ bác sẽ gặp, lúc đó mong bác đừng bỏ của chạy lấy người
    Được cirrus sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 17/11/2003
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thế hôm Elead - Đại Trưởng Lão của 7XSG, hiện đang A u ư i ê sắc Ế - gặp các cô thì trong số đó có mấy cô Ế vậy?
    Hi hi, còn cái vụ đi hỏi kia, anh không chịu trách nhiệm đâu đáy nhé
  5. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh chị nào nói Sư tỷ HCMCC bị ế đấy? Các anh chị chưa đọc pho bí sử này nên không biết rồi. Để em trích dẫn ra đây cho các anh chị nào nhắm nhe bà chị em thì chuẩn bị tinh thần nhé:
    Trích từ [topic]38088[/topic]
    ----------------------------------
    Thời Tam Quốc, Tào Tháo đem binh đánh trận, đánh mãi không thắng, có ý chán nản. Một hôm lính vào hỏi mật khẩu ban đêm, Tào Tháo đang ăn chân gà, ngẫm nghĩ bèn cho mật khẩu là "kê cân", có nghĩa là gân gà! Quan giám quân Dương Tu nghe được, bèn bảo lính chuẩn bị hành trang trở về. Tháo biết được liền bắt ngay Dương Tu để trị tội, hỏi tại sao thì Tu trả lời : "Món gân gà này tuy thơm ngon nhưng vô vị, nuốt thì chẳng được mà bỏ thì tiếc, chẳng phải chúa công muốn trở về sao?". Tháo tức giận liền hạ lệnh xử tử Dương Tu, nhưng sau đó thua trận cũng phải dẫn quân quay về. Chỉ tiếc cho quan giám quân Dương Tu kia vì gân gà mà chết thôi.
    Ngày nay, tại nước TTVN Online kia, có Beeth cai trị, có quan ATC giúp đỡ hầu mong muốn nước TTVN ngày càng mở rộng khắp thiên hạ, không đâu không biết. Nào ngờ, tại phủ Sài Gòn, có một hội HCMCC do bob43 cầm đầu, nhưng dưới trướng toàn những nữ đại danh tướng Gungdai, Soledad, Gorillaz, Dirosemimi họp lại, những mong mưu việc đảo điên xưng hùng xưng bá. Beeth ta liền cử đại tướng Truongdu dẫn nghìn tinh binh cấp tốc vào Nam bình định cái hội HCMCC kia! Trước ngày lên đường, vương tử Beeth cầm tay đại tướng Truongdu dặn dò kỹ càng, nước Nam tuy hiếm nhân tài nhưng nếu có lại là những tay hào kiệt, đội trời đạp đất như chơi, những mong ca khúc khải hoàn, làm nở mặt nước TTVN. Được tin dữ, bob43 liền họp các nữ tướng thân cận, tìm cách đối phó. Nữ tướng Gungdai, cũng là người có nhiều kinh nghiệm nhất, liền nhận ngay nhiệm vụ, quả quyết rằng trừ phi Gungcay ra tay, chẳng có ai địch nổi Truongdu cả! Quả nhiên đại tướng Truongdu trúng phải Mỹ Nhân Kế, bị Gungdai xỏ mũi dẫn đi khắp 36 phố phường Sài Thành. Đến khi sức tàn lực kiệt mới nghĩ đến đại cục, nhưng than ôi Gungdai ngày nay còn hơn "kê cân" ngày xưa trăm phần, lúc đầu ngon ngọt hơn đường phèn, lúc sau thì cay xé lưỡi, chẳng bút nào tả xiết, muốn nhè ra nhưng lại bị quấn chặt trên lưỡi, chẳng biết làm sao để gỡ, khổ sở trăm bề. Nhân một hôm Gungdai lơi lỏng, bèn bắt chước Thoát Hoan ngày xưa, chui ống đồng chạy trốn ra Bắc, nhưng còn sợ Gungdai hơn sợ cọp nên chỉ dám men theo lối mòn đường nhỏ mà đi, hơn nữa tháng mới về được kinh thành. Trong Nam, bob43 lại sợ Truongdu tuy ra đất Bắc nhưng đã quen thuộc đường lối, ngày nào quay lại lấy gì chống nổi? Lại thấy đại tướng Gungdai đã quen tính nết Truongdu, cũng là người gốc Bắc Hà bèn nghĩ kế tiên hạ thủ vi cường giết ngay Truongdu để khỏi di hoạ về sau, thêm nữa trong những ngày Tết nhất, tình hình canh phòng của đất Bắc cũng có phần khinh xuất dễ bề hành động, vào tận hang hùm bắt cọp mới làm cho người ta không thể nào đoán ra được . Xuất chinh ngày hai ba tháng chạp hẹn ngày mùng bảy Tết ca khúc khải hoàn quay về. Chẳng may khi Gungdai xuất binh thì TTVN lại phái Điện Tiền tướng quân Zazu vào Nam giả vờ uỷ lạo, thực tình là muốn do thám thêm thực lực phe HCMCC. Tuy Gungdai đã thân chinh đất Bắc, chủ soái bob43 đi nghỉ mát, nhưng danh tướng Soledad vẫn là tay lão luyện, đoán ngay ra ý đồ của Zazu, bèn dùng chiêu tiên lễ hậu binh, chỉ mong Zazu vào tròng là xả thịt ngay để Gungdai ngoài kia khỏi mang hoạ sát thân. Nào hay Zazu cũng là tay cao kiến, hắn trùng trình cho phục binh trễ nãi rồi mới đến, xong lại cúp đuôi chạy ngay hôm sau làm cho Sol ta ngẩn ngơ, tưởng rằng lần này ăn thịt Zazu cho nước TTVN kia biết trong đây không dễ nào bị khinh khi! Nhưng Zazu đào thoát thì tính mạng của Gungdai ngàn cân treo sợi tóc.
    Muốn biết Gungdai xoay sở ra sao? Truongdu có thoát chết hay không, xin xem hồi sau sẽ rõ."
    <P>[black]...hãy để mùa hạ yên nghỉ.</FONT></P>
    Được Soledad_ sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 17/11/2003
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    He he, chắc cũng thuộc hàng ế nên mới mò vào đây..Lại còn to miệng...Mà đâu phải cứ vào trong này là ế, mà chỉ vào chứng mình là mình ứ thèm cưới chồng thôi
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Em gái, khi nào các chị chống lầy hết mà em chưa có ai thì lúc đó mới phải xem xét khả năng ê sắc. Giờ còn các chị, em còn an tâm

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`, em đùa thôi, chứ em chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ ế cả, he he, cả các chị của em cũng vậy..Chẳng qua là chưa đến lúc..Chị nhẩy???
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Em nói câu này nghe tuyệt vời quá! Trên đời này chỉ có những người ko muốn "chống lầy", như ni cô chẳng hạn. Chẳng qua là chưa đến lúc thôi, hehe. Năm mươi tuổi mà chống lầy được thì mới hay em nhỉ?

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  10. phucsafi

    phucsafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    He he, chắc cũng thuộc hàng ế nên mới mò vào đây..Lại còn to miệng...Mà đâu phải cứ vào trong này là ế, mà chỉ vào chứng mình là mình ứ thèm cưới chồng thôi
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhau
    Chờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Chính mình tự nhận là ê sắc... rồi còn gì. Ứ thèm cưới chồng hay là muốn quá mà không được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này