1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô nàng 7X ơi đừng lo "chống ề"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi fd_caa, 14/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Phụ nữ VN nhiều hơn đàn ông VN 3 triệu người nhưng Phụ nữ VN cóc thèm lấy đàn ông VN .
    Hôm trước nghe kể có một cụ Nhựt Bổn 69 tuổi goá vợ sang đây tìm người cai quản cho cụ cả một cái trang trại to uỳnh nhá . Kekeke... phen này cứ bảo các chị 7X sang bên Nhựt với Trung Quốc, khỏi lo ế.
    Mấy lại, các cô các chú công ty arch đang bảo "lần này cháu nhớ phải mang một thằng Hồi giáo về nhá"
  2. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi ! Thời buổi này mà con có người nói đến chiến tranh ở Việt nam. Các bác ơi, chiến tranh đã qua lâu rồi, gần 30 năm rồi. Các loại 7X đâu có dính dáng gì đến chiến tranh nhiều cơ chứ. Phần lớn chỉ nghe bom đạn trong nôi là cao. Thế cho nên các cô nàng 7X mà không "chống lầy", thì các anh 6X, 7X...sẽ "vớ ệ" thôi. Đừng có lo quá.
    Tôi lại kể bà con nghe tiếp câu chuyện tôi vừa được thông báo trong mùa cưới năm nay. Tôi có chị bạn, thuộc loại 6X (đời cuối). Mấy năm vừa rồi cả làng lo tìm bạn đời cho chị, giới thiệu đủ kiểu, nhiều người đến, cũng nhiều người đi. Đã có lần tưởng chị bước lên xe bông với một người đàn ông goá vợ, nhưng cuối cùng hôn sự bất thành do nhiều nguyên nhân. Bẵng đi một thời gian không gặp, hôm vừa rỗi nghe chị thông báo sắp lấy chồng, một anh trông mặt hiền lành, trai chưa hẳn hoi. Đấy bà con xem, tôi nói các cô nàng 7X mà không "chống lầy", thì các anh 6X, 7X...sẽ "vớ ệ" thôi là đúng quá còn gì nữa nhỉ ?
    Smile
  3. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Preud có câu này
    Không hiểu các chị 7X nghĩ thế nào nhỉ
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nói chung 7X nào thì tớ không biết, chứ 79 thì các nàng cứ yên tâm đi, biết sao không? Tớ đi xem bói, thầy bói nói, cái tuổi này, con gái, cứ phải ế xưng ế xỉa ra thì mới tốt, mới tìm được người ý hợp tâm đầu, chứ hị hị, lấy sớm quá, chã tốt.
    Chuyện cô nàng Nokia
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là không ế mà lại cứ lo ế!Các chị em 7x cứ yên tâm,chưa ế và không ế đâu mà lo!Cùng lắm là lấy chồng muộn độ 10 năm so với người khác thôi
    Everything I do,I do it for you
  6. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, có câu " lấy chồng như đeo gông vào cổ" , sao mọi người lại mong nhỉ ? Hay Chipy_hi tôi lập dị ?
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  7. CAU_BE_TRAM_TINH

    CAU_BE_TRAM_TINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em nào thích sang Trung Quốc để CHỐNG LẦY vậy?
    Lấy chồng Trung Quốc đúng là hơi bi sướng đấy. kô những phục vụ chồng mà còn phục vụ em chồng và bố chồng luôn đấy ( cái khoản ấy ...ấy đấy ).
    còn lấy chồng Nhật Bổn hả? đã thế lại còn già nữa chứ.
    cuộc sống mất tự do. sống phải khép nép theo khuôn mẫu . chán chết đi được.
    Ân cơm ngồi quỳ , uống trà cũng ngồi quỳ.
    các em 7x thich lấy chồng nào vậy ?
    các em 7x sinh nam 79 tinh ra nam nay moi 24 xuân xanh sợ gì ế mà vội. mới có 1/4 cuộc đời phải kô nào chơi cho đã đi để khi lấy chông vào kô còn được tự do nữa đây.
    còn cho hỏi em gì ? 79 phải ế sưng ế xỉa thì mới tim đuọc người như ý? cho anh hỏi ế sưng ế xỉa bao lâu vậy? để anh còn đợi hi``````````````````
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Xinh đẹp , tài giỏi như các em gái 7x lo gì ế chồng. Kể cả chơi bời mười năm nữa vẫn khối anh mê
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tôi vừa mới tống tiễn 2 cô bạn 7X đời gần chót lên xe hoa đấy, chỉ vì một lý do củ chuối là "thôi cưới đi cho nó xong". Một đứa thì mới yêu có 3 tháng, phụ huynh khó tính quá, anh nào cũng chê, nhân dịp phụ huynh phê phê không được tỉnh táo lắm gật đầu thế là con bé té luôn, "cho nó xong" ! Cô kia thì mới yêu có 2 năm nhưng mà chán fè ra rồi, muốn bỏ mà bỏ không được, vì "quen mất rồi", nên cuối cùng giải quyết bằng cách "cưới cho xong". Thôi thì chỉ còn cách cầu giời cho chúng nó may mắn, chống lầy xong mọi chuyện lại tử tế hơn.
    Suy cho cùng, các cô 7X lo ế, có lẽ chỉ một phần là bản thân lo ế, còn phần lớn, là do áp lực thôi. Phụ huynh giục, họ hàng giục, thiên hạ thì chỉ chỏ. Cuối cùng mới rất nhiều người lấy chồng chỉ vì đấy là một chuyện bắt buộc phải làm chứ chưa chắc người ta đã thực sự muốn, trong khi các cô nàng hiện đại còn đang có đầy những kế hoạch và ý tưởng hay ho mà có nguy cơ sẽ bị bóp chết bẹp gí sau khi vướng vào cái gông chống lầy trên cổ !
    (biết thì biết thế, nói thì nói thế, nhưng nghĩ lại cái thân mình, cũng chẳng hơn ai ! )
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  10. Mac_Dang_Du_new

    Mac_Dang_Du_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có hai trạng thái chính dẫn đến hôn nhân:
    - Yêu chán rồi thì cưới cho xong.
    - Yêu nhiều quá, mặn nồng thì muốn cưới để thời gian sống gần nhau nhiều hơn.
    Dù bất kì trạng thái nào thì vô thức cũng là muốn sở hữu một nô lệ và hợp pháp hoá tờ giấy khai sinh của (những) đứa con cho nó đỡ gặp rắc rối sau này.

    [purple]... thinhk of you, every night and day ...[/purple][nick]macdangdu[/nick]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này