1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô nàng 7X ơi đừng lo "chống ề"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi fd_caa, 14/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    CĂc 'ỏằ? tỏằư Lặu Linh nên ghi nhỏằ>:
    Mạa 'ông nhỏưu phê phê, fn Gỏằông Cay NgÂm DỏƠm vỏằôa rÊ rặỏằÊu vỏằôa trĂnh cỏÊm mỏĂo. Tỏằ't lỏm 'ỏƠy.

    Bỏằ lỏĂi sau lặng bặỏằ>c chÂn nhỏĂt nhoà dâ vÊng
    Bỏằ lỏĂi sau lặng nỏằ-i 'au làm tim ta tan nĂt
     
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chị gừngcay xem thế nào, bác sốngvềđêm trong họ nhà em cũng thuộc loại ô mai xấu cuối lọ rồi chị ạ, để lâu sợ hỏng bét thì chết.
    Mà thôi, cứ úp úp mở mở, nói toẹt ra thì bác ý cũng ế xưng ế xỉa, ế thiu ế chảy, ế thậm ế tệ, ế đủ mọi loại ế rồi chị ạ. Thế mà bác ý vẫn còn gân cổ lên bảo: " Phải ở không cho con gái nó thèm đấy chị ơi" hí hí hí...........
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Này, ngưòi trong họ đừng có xúc xiểm nhé. Tệ vừa thôi chứ
    Đã ko ăn đưọc lại còn đạp đổ. Mai bạn hiền lại chơi trò khủng bố thì U đừng có mà kêu ác. Cho cả cái họ nhà U tiêu luôn

    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Này bà Gừng!
    Tôi thấy bà cũng ngon đáy chứ, vào cái tuổi của mình mà được như bà cũng ổn rồi, thế sao bà vẫn cứ là nhân vật chính trong cái topic Ê nay nhỉ?
    Thật ra bà có buồn không? Nếu có thì tổ chức ăn trưa đi, tôi chia sẻ nỗi buồn của bà. ( phải ăn nhữg món sang trọng nhé, nỗi buồn mới vơi đi)
    big gun
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tại vì tôi ế đấy mà . Kể thì cũng buồn đấy. Nhưng tôi nghĩ, tôi mà rủ ông đi ăn trưa mà lại món sang trọng nữa thì cái túi tiền của tôi nó buồn hơn, mà cái túi tiền của tôi nó buồn hơn thì tôi thê thảm lắm!!!!!
    Em Phaohoa: Bạn em đang "mơ" được uống rượu phê phê với gừng ngâm dấm đấy! Thành thật mà nói, cái loại "quái thai ngâm dấm" cũng hơi khó nhằn, nên chú ý mơ là phải thôi.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Xời chị Gừng chả mún lấy chồng thôi, chứ mún á, cả đàn nhé...Đi nước trong nước ngoài được tất chỉ nhẩy???
    Từ già đến trẻ , thấy chị Gừng chỉ có mà tròn mắt nhìn theo...
    He he, đang thực hiện đúng câu:
    " Đế..ch thèm lấy chồng cho thiên hạ nó thèm"
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ấy, đã ế rồi thì đừng đ....ếch kẻo mà lại............ếch. hí hí
    Em là em tán thành vụ làm mối bác sốngvềđêm với chị gừngcay đấy ạ.
    Chị gừng cay được nhiều người để ý thì kệ chị ý chứ, biết được mèo nào cắn mỉu nào chị nhỉ,bác sốngvềđêm nhà em đây cũng ngon giai lắm chứ bộ, cái duyên cái số nhỡ nó vồ lấy nhau ý chứ, nhảy chị nhảy. Em quảng cáo tí, bác sốngvềđêm nhà em bây giờ bọn em move bác ý lên sân thượng rồi, nếu chị có thương bác em thì mời chị và bác hát bài:
    còn thương nhau thì trèo lên sân thượng
    hục hì hục hì hục hì hục.
    À, quên mất, còn bác vịtđói nghe chừng đói quá rồi đấy ạ, tiện đây, chị em ta xem còn ai thì giới thiệu cho bác ý luôn. Chứ tình hình người ta đã quảng cáo trogn này toàn gái ế mà bác còn cứ sấn sổ xông vào ...............
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chị Gừng ơi, lọt sàng xuống nia chị nhỉ.
    Hàng nào chị loại thì chuyển giao sang cho em chăm sóc với nhá.
    Chị em đi đâu với nhau mà thiệt chị nhỉ, thành công thì có hoa hồng, mà ko thành công lại tìm dự án khác
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  9. bodoicuhovn

    bodoicuhovn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em phaohoa không đi giăng bẫy anh nào đi còn lo làm mối cho bà gungcay làm gì nữa?
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To phaohoa: đã nói là k ế mà...Đấy là không muốn thôi...Cô cẩn thận, k cô ế đấy, he he, không chừng chính cô mới là người đáng lo, chứ k phải chi Gừng đâu....
    Còn ông anh songvedem không hợp với chị tui đâu, he he, chị tui cần người bít sống cả ngày lẫn đêm cơ, chứ lão ngày ngày thì đơ cứng, chả làm ăn được gì, đêm xuống mới hoạt động thì nói làm cái gì
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này