1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô nàng kinh tế thường thích những anh chàng như thế nào????

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi nothing_to_say, 11/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    tại do bài viết của bác trungtamtuvan có một số từ đụng chạm tới thành viên khác. Tuy thành viên này ở Hà Nội nhưng vẫn thường lang thang vào trong box KT chơi. Vì vậy tôi không muốn có sự hiểu lầm giữa các thành viên. Hy vọng bạn cảm. Không phải tôi khắc khe gì, tôi luôn luôn thoải mái nhưng chỉ trong giới hạn mà thôi. Dù sao đi nữa hy vọng bác luôn post bài cho box.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  2. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ui giùi... sao mà lại giận dỗi thế...bác Tuvan...có gì thì cũng nên xài từ cho nó đừng có thoải mái wá là được rùi

    I swear with all my heart that I would never left you alone and made you feeling lonely.
    (^_^)
  3. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    huhuhu làm gì bây giờ ..
    để tui di học tiếng việt và viết văn lại vậy
    http://www.tuvanonline.com
  4. FI_AN_SI

    FI_AN_SI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    CHU DE NAY HAY HO CHU NHI....DE TO NGHI COI XEM THE NAO NHE
    TROI...CHU BI GIO LAM GI CO LOAI BOY LI TUONG DAU
    NHUNG THANG DEP TRAI THI BAT TAI...CON NHUNG THANG CO TAI THI CU GOI LA KO XAU DAU XAU DON THI CUNG HAM HAM DIEN DIEN THOI
    CO THAY TOI NOI DUNG KO????
    FIAN
  5. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    đúng thế quái nào được các bác trai trên box này toàn là vừa đẹp trai vừa tài giỏi á như là bác On,bác pqh79 ,bác Peace đó .., bạn nghĩ lại đi nhá !
    Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
    chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
  6. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    mèo khen mèo dài đuôi toàn nịnh lẫn nhau cả !!! chẳng hay đâu hen .. chùng nào có cô từ xa đến .. k phải dân kinh tế nhận xét .. anh ktế kia đẹp chai quá thì may ra còn trung thực
    http://www.tuvanonline.com
  7. hosautoiloi

    hosautoiloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế hay không kinh tế thì cũng chỉ thích những anh chàng đẹp trai bảnh bao và có............. thế thôi. Có vậy cũng hỏi làm gì cho mệt
    yeuanhkonoinenloi
  8. tensatthuvotinh

    tensatthuvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy thì không được rồi. Việc đẹp trai hay không thì không thành vấn đề. Nhưng ở trong diễn đàn này không ai nịnh ai cả. Vì đây chỉ là một mạng ảo với những cái nick ảo mà thôi. Còn việc nhận xét trên này chẳng qua là mang tính chất giải trí mà thôi. Tên peace_do xấu trai cực kỳ, xấu mù luôn. Nhưng mà bạn nên nhớ rằng, tình bạn có bền vững hay không là phụ thuộc vào tính tình chứ không phụ thuộc xấu hay đẹp.
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
  9. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này thế giới đàn ông kia thường cho mình là phái mạnh và là những kẻ đầy quyền uy. Họ cho rằng đàn bà chỉ là những bình hoa cho cuộc sống thêm phần sinh động. Nó giống như một món ăn khai vị mà thôi. Có cũng được không có cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng đến hoà bình thế giới.
    Trong xã hội hiện đại ngày nay trong 100% kẻ được gọi là "thằng" thì cũng 99% luôn muốn tìm cho mình một cô gái có điều kiện tốt hơn để mà yêu. Có nghĩa là sao??? Có nghĩa là :" anh rất yêu em nhưng chúng ta không hợp nhau thôi chia tay em nhé. Cô ấy hợp với anh hơn.... " Tôi dám chắc 98% trong số 99% đều nghĩ rằng :" muốn tìm một cơ hội tốt hơn đối với mình mặc dù bên cạnh mình có một co em vừa xinh và vừa ngoan"
    Tóm lại từ những người bình thường đến những người tàn nhẫn đều có khả năng đạp lên người bên cạnh mình để tiến thân mà thôi. Nhưng vấn đề là biết cách đạp mà tiến thân, mà lên trên mọi người thì đó là sự thiên tài. Có những kẻ sống mà không biết tàn nhẫn không có tham vọng. Luôn sợ sệt rằng sẽ có một ngày mình bị trừng phạt bởi cái lí lẽ:" ở hiền gặp lành gian ngoan thì bị trời phạt" Thực ra cái lí lẽ này không hẳn là vô lý khi xét trên khía cạnh đạo dức. Song nếu khẳng định trên góc độ "cái tôi cá nhân" trong cuộc sống hiện đại thì quá ngớ ngẩn. Tại sao lại vì một cái lý lẽ thiển cận rằng:" vì sợ khổ đau cho những chuỗi ngày sau này mà phải sống bình lặng không dám làm một điều gì đó thực sự có ý nghĩa" Hit-le cho dù như thế nào chăng nữa hắn cũng được tôn vinh, hắn sống cũng không uổng kiêp người. Cho dù kiếp sau hắn có như thế nào chăng nữa....
    Một điều đáng nói nữa là kẻ nào vừa có tài vừa tàn nhẫn thì mới là kẻ thành công. Trong cái tàn nhẫn và cái có tài đó đã bao hàm cả cái bản lĩnh. Kẻ bản lĩnh mà luôn tình toán luôn cân nhắc thế nọ thế kia thi chẳng bao giờ làm được viêc. Bởi khi cân nhắc quá lâu người ta sẽ nhận ra một điều rằng mọi thứ trên đời này đều có giá và họ sẽ không dám làm. Kết quả họ chỉ mờ nhạt như cái bóng mà thôi.
    Xã hội mà không có kẻ tàn nhẫn thì không thể phát triển được. Dễ thấy thôi. Nước Nga đồng ý cho việc tham ô va buôn bán ma tuý chỉ để xuất hiện những nhà tỷ phú mà bản thân họ sau này sẽ đóng góp cho đất nước họ nhiều hơn thiệt hại mà họ gây ra, Hay một ví dụ đơn giản khác, nước Nhật đã từng cúi đầu sau cuộc chiến tranh Thế giới lần 2 đau khổ và nhục nhã. Nhưng bắt đầu từ đó họ hiểu ra rằng nếu họ muốn vươn lên thành cường quốc kinh tế thì họ phải "hy sinh" và sự hy sinh của họ là những người Nhật ra nước ngoài để ăn cắp những phát minh sáng kiến. Họ ăn cắp bằng cách nào, bằng cách nuốt vào trong bụng rồi sau đó khi chết trở về Nhật sẽ được người ta moi từ trong bụng những bí quyết đó. Những cô gái Nhật xinh đẹp được đưa ra một hòn đảo xinh đẹp. Và khi những thiên tài từ các nươc phương Tây đi qua họ để lại những thế hệ con cháu màng gen của cả người Nhật và những kẻ thiên tài. Cái đó gọi là bản lĩnh hay tàn nhẫn. Kết quả là như thế nào khi so sánh vơi Việt Nam???Cùng một hoàn cảnh tương tự nhưng mà họ khác chúng ta nhiều lắm.....
    Trên đời này mọi thứ đều có giá. Nếu có một người nào dám dâng mình cho kẻ khác thì em cũng nguyện chấp nhận cuộc chơi này.....

    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Được nothing_to_say sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 18/01/2003
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Cô em Nothing_to_say lại ló mặt rùi. Tàn nhẫn cái này chắc tui không làm được rùi. Sắp đi lính thì biết tàn nhẫn với ai đây.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi

Chia sẻ trang này