1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô nàng kinh tế thường thích những anh chàng như thế nào????

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi nothing_to_say, 11/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Thú thật là lâu lắm rồi không vào đọc bài. Tự dưng hôm nay tò mò vào đọc thành ra hiểu lờ mờ mọi chuyện......
    Anh cứ đi nhập ngũ về rồi tàn nhẫn sau cũng được. Nhưng mà lúc đó biết đâu người khác sẽ thay đổi không còn thích kiểu người tàn nhẫn nữa thì sao????Khi người ta già hơn người ta thường thay đổi...Hì hì...
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Không tàn nhẫn cũng không thay đổi. Hì....hì... em biết rồi mà cứ làm như không bít. Đúng là con gái cứ giả vờ vu vơ
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    A' ah Nothing_ này đi quậy lung tung há,Đi Đâu cũng là Thành viên của Box đó hít trơn vậy Có tham gia hụi Gà HCM ko???

    Trojan@

    http://www.trojan.idz.net
  4. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ái chà Trojan có cái khẩu hiệu hay quá nhểy???Điệp viên 007 cơ đấy...Hê hê...Tớ cũng thích tham gia hội Gà lắm nhưng mà không có thời gian. Khi nào rỗi thì tham gia sau vậy....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  5. Sieubui

    Sieubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cá Tính mạnh mẽ,quyết đoán.,có địa vị tương đối(nói chung là có nghề nghiệp)

    Thử chưa chắc được, Không thử chắc chắn không được
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Các cô đòi hỏi cao quá. Nói chung thì cũng tạp ổn.
    Cá tính: Phát xít ( cái này quá mạnh rồi)
    Quyết đoán: Chắc chắn là phải có rồi
    Nghề nghiệp: nói chung là ổn định.
    Luôn có lòng nghi ngờ, cái này gần như là bệnh nghề nghiệp. Dù biết Khách hàng hoạch toán đúng nhưng chúng ta vẫn phải có thái độ nghi ngờ rằng: "Họ luôn luôn có sự gian lận, và việc gian lận này mang tính trọng yếu" Hu....hu....hu....
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  7. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác Peace@ lại dở nghề Kiểm toán ra nói chuyện với mấy em rồi...cứ như thế làm seo các em chịu nổi dân Kiểm toán...

    Life is so complicated,
    Getting knowledge it is not enough 4 you
    (^_^)
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ mí cô nàng kinh tế thích mí anh chàng cũng có vẻ kinh tế (có nhiều tiền é...)

    Nothing's Impossible !!!
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích 1 anh khéo ăn nói như pickou, 1 anh cao như On4U, 1 anh nhiệt tình như p_do, 1 anh hay chỉ bài cho đàn em như pqh, 1 anh...

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    vậy mỗi bác lấy ra 1 phần cho gatgu đi,kẻo em nó khóc

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe

Chia sẻ trang này