1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô nàng kinh tế thường thích những anh chàng như thế nào????

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi nothing_to_say, 11/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    còn dăm ngày nữa là cái title của YUp có thêm chữ " đây là dzợ của lẽo Pic" hichic , thui , chạy we đâu đánh lẽ xem có anh nào ra tay nghĩa hiệp ra uýnh dzới lão ấy ko , " cô nàng kinh tế này " dễ lém , hổng có iu cầu chi nhìu , miễn là " " khùng " - oop cái nì là gọi iu đó - như Hanamichi là được rùi

    FRIENDSHIP IS A JOURNEY INTO HEART OF EACH[/size=10]
  2. ThanhDucBucVuong

    ThanhDucBucVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ thấy mọi người quên một chuyện, mà chuyện này rất quan trọng. Để tui nói hộ nha.
    Sao con trai tụi mình phải bị con gái "mổ xẻ" như vậy? Sao chỉ có tiêu chuẩn của con trai ko vậy? Ai cho con gái cái quyền chọn lựa vậy? Làm như con gái là ngon lắm, bày đặt chọn với lựa, tự xem lại mình cái đã rồi nói.
    Mấy boy im lặng chẳng qua là galăng thôi. Phải ko anh em?
    <P><FONT face="Times New Roman" size=5>Hoi the gian, tinh la vat gi???????</FONT></P>
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 13/09/2003
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hehe....ko biết ai cầm dao mổ ai à.......Bộ con trai trước khi quen bạn gái ko xét đến 1 tí tiêu chuẩn nào à...Quên đi nhé....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. bluecrystal

    bluecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dung do , nhưng mình thêm cái biếtwan tâm , lo lắng cho gia đình nữa . co chí để làm gì khi mà 24/24 giờ nó đều dành hết cho công việc , cho tiệc tùnh , để người yêu hay vợ con sau này một mình hỉ ?
    ... Rồi từ đây , bên m nhé n của m , m xin hứa yêu mình n , bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho n ...
  5. bluecrystal

    bluecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hcả đúng cũng chả sai . 1 tup lều tranh 2 trái tim vàng là truyện tiểu thuyết rùi , nhưng lều vàng mà tim chẳng có cũng chả hơn gì .
    Noi chung con gái bi giờchỉ thích con trai .... giống người mình yêu thui .
    ... Rồi từ đây , bên m nhé n của m , m xin hứa yêu mình n , bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho n ...
  6. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    theo báo ppl của Mỹ thì tỉ lệ như thế này
    những đặc điểm đáng yêu nhất ở phái nam
    Hài hước : 25%
    thành thật : 13%
    thông minh : 5%
    tham vọng : 4%
    trông bảnh tỏn, cao ráo :11%
    mắt đẹp : 9%
    răng /cười đẹp : 8%
    những ngày mưa
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    tổng cộng lại mới có 75% , còn 25% nữa là gì vậy ?

    Lonelymanus
  8. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    có biết đâu ah , người ta viết có bi nhiêu đó thôi ,
    những ngày mưa
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết gì nhiều nhưng cũng thử chọn như các chi xem sao.
    Em thích tính hài hước để an ủi và làm em vui nhưng lúc buồn.
    Em thích tính nghị lực để động viên những lúc em xuống tinh thần .
    Em cần người có bản lĩnh để em có thể trông cậy và tin tưởng.
    Em cần sự quan tâm đến những người xung quanh chứ không chỉ là chiều chuộng phụ nữ.
    Em thích người có chí tiến thủ để ngẩng đầu và yên tâm khi những người khác nhìn vào.
    Đẹp trai và có tài ăn nói chẳng để làm gì khi không thật lòng.
    Tài lẻ có một chút cũng hay để em có thể tự hào với bạn bè.Nhưng cũng không fải là điều cần thiết vì các cụ nhà ta đã dạy "Vì thương xấu cũng thành xinh".
    Có tiền chi tốt với những người biết sử dụng (như dân KTế nhà mình chẳng hạn).
    Nhưng nếu chỉ được chọn một thì em chẳng chọn gì hết.Mơ mộng nhiều thì thất vọng nhiều.Nên tốt nhất là chẳng chọn gì hết.
    What ever will be will be !
    Đúng không cả nhà?
    Angela
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Sao anh chẳng có điều gì giống với những cái khanhthi thích hoặc cần cả ...

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này