1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cô nàng kinh tế thường thích những anh chàng như thế nào????

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi nothing_to_say, 11/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ủa, ai biết đâu. hi hi... tưởng đâu muốn chọn bao nhiêu thì chọn. thôi vậy chọn 1 thôi he. để suy nghĩ cho kỹ mới được.
    có chí = thông minh + bản lĩnh + tinh thần kiên định
    ha ha... được chưa?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác River nha nhưng người có chí chưa chắc là người thông minh....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Bất chấp thủ đoạn. Người bất chấp thủ đoạn sẽ có đủ thông minh để toan tính việc mình sắp làm. Người bất chấp thủ đoạn đủ có đủ bản lĩnh để thực hiện thủ đoạn của mình. Người bất chấp thủ đoạn sẽ có đủ tài lẻ để đạt được thủ đoạn của mình. Thế thôi....
    All for you
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    nothing_to_say nói cũng đúng. nhưng đấy là mẫu người tớ tự vẽ ra mà. hi hi...
    >> bác On dạo này có vẻ ác nhỉ. bất chấp thủ đoạn cơ đấy. đáng sợ quá!!!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Giống tui
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tui thì khác, phải đạt được mục tiêu mình đề ra. Tui là người sống theo mục tiêu mà. Khi có mục tiêu thì luôn cố gắng hoàn thành dù rằng nó không thể thực hiện được
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... anh đâu có ác đâu.... đó chỉ là mẫu người mà anh muốn trở thành thôi nhưng tiếc rằng anh không có đủ "bản lĩnh" để trở thành con người như vậy....
    Trở lại với chủ đề cũ thì tôi thấy : "các cô gái thường thích nhưng chàng trai có tiền"... không phải tôi nói tất cả nhé, nên nhớ tôi dùng từ thường.... Đó không phải là tôi nói xấu con gái Việt Nam bây giờ nhưng híc nó gần như là chính xác đến 90% đấy... hehe... còn đến 10% kia mà... hehe.... Đừng ai nói với tôi "chỉ cần chúng tôi yêu nhau", "1 túp lều trang 2 quả tim vàng".... híc.... 2 người nghèo cưới nhau có mà cạp đất ăn ấy. Ngay từ lúc mới sinh ra cô gái đã được bà mẹ vun đáp cho quan niệm "lớn lên lấy chồng giàu về nuôi mẹ nhé con gái". Nhưng đó ít khi là lời nói chơi lém... híc... các bà mẹ khi con mình lớn vẫn mong con mình sẽ có được 1 tấm chồng giàu "để sau nay tốt cho con thôi con gái à". Cái câu "tôi chỉ thích những người nào giỏi hơn tôi" chỉ còn dành cho những nàng đã tốt nghiệp ĐH thôi....
    Thôi dừng lại đây thôi, híc... chắc mọi người đọc bài này sẽ chửi tôi mất... còn nếu không hôm sau post tiếp nhá... Híc... này giờ không biết mình post lên những gì nữa...
    All for you
  8. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em Nothing gì ấy ơi, sao anh thấy cái người mà em vẽ lên sao mà giống anh thế không biết, hihi, với lại con trai BK thường được con gái KT khoái, hihi, không biết em có phải học trường KT không thế? Em có rảnh thì mời em sang box BK chơi nhé!
    whisper@
  9. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    chơi... Cuối cùng thì em cũng đã tìm được một người rồi..liệu ông anh có phải là người đó không???Nếu đúng vậy em sẵn sàng ra đi mà không hối tiếc để sang bách khoa
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  10. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    Bác chỉ được cái nói đúng, con gái chỉ thích tiền thích những anh chàng có thể cho cô gái cuộc sống sung sướng....Ai cũng có một đời con gái thì dại gì mà chui đầu vào túp lều tranh....Sống ở nhà lâu sướng hơn rồi thỉnh thoảng đi câu cá ở túp lều tranh...có thế thôi....Liệu có cô gái nào lấy chồng mà không nghĩ đến điều kiện của anh ta tốt hay xấu không???Trên đời này nếu có thì rất là ít và hầu như đã tuyệt chủng cùng với sức mạnh của KTTT rồi....Liệu cô gái nào yêu mà không ghen tỵ với người khác khi họ được ngồi @ spacy trong khi mình lóc cóc cái xe đạp quèn không????Nếu mà có người như thế thì chẳng qua là không đủ khă năng với tới những anh chàng đẹp trai nhà giàu mà thôi...rồi tự mình khen mình rằng :" Em không quan tâm đến nó bởi vì chúng ta yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột..." Con gái càng xinh thì độ thực dụng càng cao và có xu hướng thích trái tim vàng hơn trái tim hồng. Họ có cơ hội chọn lựa ngu gì mà yêu những người không đảm bảo cuộc sống. Em thấy chẳng có gì sai cả các bác ạ. Trai ham sắc gái ham tài. Con gái thì cần chỗ dựa, con trai thì thích sẵc. Có cung có cầu gặp nhau thì điểm cân bằng được xác lập. Có thế thôi.
    Bản thân con trai thì cũng thích những cô gái xinh xắn dễ thương rồi đi so sánh người yêu với nhau và bảo rằng đấy là tình yêu trong sáng lung linh như những giọt pha lê...Nếu như mà chẳng xinh thì chắc cũng chẳng có tình yêu. Những người không yêu được người xinh quay về bảo những cô gái xấu là :" xấu đẹp không quan trọng" nhưng thực ra trong lòng thì nghĩ khác:" xấu đẹp không quan trọng nhưng không xấu quá. nếu xấu quá thì anh sẽ rủ em đi chơi ít hơn cho mọi người đỡ bàn tán..."
    Nói chung tình yêu chỉ đến thế thôi...

    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc

Chia sẻ trang này