1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các con vật trong truyện kiếm hiệp!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ALEXMARS, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALEXMARS

    ALEXMARS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Các con vật trong truyện kiếm hiệp!!!

    Nói về người nhiều quá rồi, nay xin được thỉnh giáo các cao nhân về những con vật xuất hiện trong truyện kiếm hiệp.
    Ko nói chắc ai cũng biết, con vật đầu tiên phải nhác đến phải là con Thần Điêu của DQ rồi. KD sáng tác ra 1 loài vật thật mà cũng chẩng phải thật. Chim điêu là 1 loại động vật co thật trong thực tế nhưng được như con TĐ thì thật là...
    Nhưng như thế cũng chưa là gì khi so sánh với loài vật trong truyện KH khác mà tiêu biểu xin kể là truyện của Ưu Đàm Hoa. Trong truyện Tuyết Hồ Công Tử, tác giả miêu tả 1 con vật được coi là linh thú của vùng Thiên Sơn, con Tiểu Hồ (đên nay em vẫn chưa biết đó là cái con gì nữa). Con vật này được miêu tả là loài lai tạo giữu cáo tuyết và sói rừng (em ko biết là cáo với sói có thể lai tạo với nhau), lớp lông của nó bền chắc, ko sợ cung tên và giáo mác......... Nói chung là đọc xong thì tự nhủ chác hôm nào đó rảnh rỗi thì phải lấy sách sinh học cũ ra ôn lại kiến thức thôi.

    Các bác cho em biết ý kiến nhé.



    RIEN QUE POUR TOI
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Con chim diêu của Dương Quá chỉ là con vật tầm thường so với những con vật khác trong chuyện Kim Dung (Thần Diêu tuy có tính người, là một linh vật nhưng so với các con khác thì kém nhiều). Bốn con vật lợi hại nhất trong truyện Kim Dung là Mãng Cổ Chu Cáp (Thiên Long Bát Bộ), Côn Luân Băng Tầm (Thiên Long Bát Bộ), Kim Ngân Quan Huyết Xà (Ỷ Thiên Dồ Long Ký, tuy có hai con nhưng là một dực một cái không bao giờ tách rời nhau nên coi như một), Tiểu Xà Kim Nhi (Bích Huyết Kiếm).
    Ngoài ra còn có 4 món bảo bối lợi hại khác là: Thần Vương mộc dỉnh (Thiên Long Bát Bộ), Nhuyễn Vị Giáp (Anh Hùng Xạ Diêu), Huyền Thiết Trọng Kiếm (Thần Diêu Hiệp Lữ, sau này tách ra thành Dồ Long Dao và Ỷ Thiên Kiếm), Thánh Hoả Lệnh (Ỷ Thiên DỒ Long Ký).
    Khi nào rảnh rỗi (cụ thể là vài hôm nữa), tại hạ sẽ mạn dàm nhiều hơn về với huynh dệ về vấn dề này.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Có một bài trên vietkiem cũ, không biết ALEXMARS bằng hữu đọc chưa.
    Kỳ Trùng Dị Thú
    Một điểm thú vị là Kim Dung xem cơ duyên như là một yếu tố chính để hình thành lai lịch võ công nhân vật, mà tác nhân là một thứ kỳ trùng dị thú gì đó. Đoàn Dự nhờ nuốt đôi Mãng Cổ Chu Cáp mà có chân khí cực Dương, để sau này làm một màn đấu nội lực không tiền khoáng hậu với Du Thản Chi mang hàn khí cực Âm trong ngời do con Băng Tằm truyền qua. Lúc đó hai người nắm tay nhau, chỉ vô ý thôi mà hai luồng khí cực dương thuần âm công kích nhau kịch liệt, hai chàng si tình họ Đoàn và Du, người thì mặt đỏ như bốc lửa, người thì trắng toát như băng, cả Hạnh Lâm (rừng cây tắc ) cây cối chung quanh vừa bị nóng lại gặp lạnh, đâm ra chết rũ. Ghê gớm thiệt. Hai tay đại cao thủ đang chứng kiến bấy giờ là Cô Tô Mộ Dung Phục và quốc sư Thổ Phồn Cưu Ma Trí thấy cả một đám mây mờ bao phủ chung quanh hai đối thủ, võ công cao cường lại dạn dày chiến trận bao năm mà cả hai chưa từng chứng kiến cuộc đấu nội công ghê gớm dường vậy. Điểm đặc biệt lúc đó cả thế tử Đoàn Dự và người con trai còn lại của Tụ Hiền Trang đâu có thù oán gì nhau đâu, lại còn có điểm chung là đều si mê ngời trong mộng đến điên đảo thần hồn, cả hai không cố ý vận nội công đả kích lẫn nhau, mà tự bản thân hai luồng chân khí tự động phát ra, làm như Cửu Dơng Thần Công trong ngời Trương Vô Kỵ vậy. Kim Dung lúc đó cho Mộ Dung Phục nhớ lại lời tiên đoán của Vương Ngọc Yến (đố luôn các vị chứ Đệ Nhất Giai Nhân đã tiên đoán gì, lúc nào, ở đâu, và tại sao ? ). Lẽ ra Cô Tô người nước Yên này chỉ cần Ngư Ông Đắc Lợi là hạ thủ được Đoàn Dự, nhưng trong một thoáng mến tài Đoàn Thế Tử mà không nỡ ra tay, còn can ngăn sư Cu Ma Trí đầy tham vọng hại họ Đoàn. Vậy mới có chuyện chứ. Sau này buồn thay, Mộ Dung Phục bị thảm bại dưới kiếm chỉ từ mạch Thiếu Dương của Đoàn Dự, quần áo tả tơi, tóc tai xút xổ, ôi tơi bời hoa lá điên đảo thần hồn. Dù sao Mộ Dung Phục cũng hên là bị thua bởi Lục Mạch Thần Kiếm chứ mà để cho Kiều Phong đập cho vài chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng thì hổng biết ra sao. Ôi Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, về sau ngưòi tuẫn tiết, kẻ thì trở thành Âu Dương Phong thứ hai. Võ công vời vợi mà làm gì, hận thù nhau mà làm gì, rốt cuộc cũng lại chỉ ôm nhau cười mà chết hoặc cùng nắm tay xuống tóc quy y tu chung một chùa (như những người nào quý vị nhớ chăng?)
    Kỳ thú cũng đóng một vai trò quan trọng trong nguồn gốc võ công. Hàm Mô Công là thế đánh con ếch sau này trở thành một trong những võ công tuyệt kỹ trong thiên hạ. Âu Dương Phong tại Bạch Đà Sơn chỉ truyền có sơ sơ cho Dơng Qua, vậy mà sau này thằng nhỏ chơi một đòn làm chết ngắc luôn một tên đệ tử, làm cặp vợ chồng Quách-Hoàng hoảng vía tưởng Tây Độc đã tìm tới đảo Đào Hoa.
    Chắc ai cũng nhớ đoạn cuối của Thần Điêu Hiệp Lữ lúc Giác Viễn Đại Sư hỏi Doãn khắc Tây :" Cửu Dương Chân Kinh ở đâu", chỉ nghe lắp bắp "Kim ở trong đầu". Ôi tội nghiệp thương buôn hột xoàn họ Doãn lúc hấp hối mê sảng mất rồi. Hổng dám đâu. Đó là "Kinh ở trong Hầu", là quyển Kinh được may giấu trong ngời con vượn kè kè bên Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử. Cơ duyên - lại cơ duyên - để rồi 70-80 năm sau, con trai độc nhất của Trương Ngũ Hiệp và Hân Tố Tố vớ bẩm, chẳng những chữa tuyệt căn Hàn Độc của Huyền Minh Thần Chưởng, mà còn có được Cửu Dương Thần Công hộ thân (hai cha Huyền Minh Nhị Lão võ công cao cường vậy mà ăn hiếp đứa con nít, sau này bị Quang Minh Nhị Sứ bày kế chơi cho một vố đáng đời). Tưởng cũng nên nhắc lại Trương Vô Kỵ trớc đó có cơ duyên xơi đợc mấy con ếch đỏ đỏ nên tạm thời chặn đứng hàn độc về tim. Đó quý vị thấy kỳ trùng đóng vai trò quan trọng thế nào trong truyện Kim Dung chưa. Còn nữa, Nhậm Ngã Hành dùng Tam Thi Não Thần Đan có chứa trùng độc khống chế quần hùng bắt phục vụ cho mình. Độc thiệt.
    Dị thú thì sao hé. Thì đó đó, con Thần Điêu bự tổ chảng dắt Dương Qua tới tận nơi an nghỉ cuối cùng của Độc Cô Cầu Bại, chỉ Dương Qua luyện võ công theo phương pháp của Kiếm Ma. Tui thì cho rằng đây chính là bước chuyển biến quan trọng nhất trong đời võ công của con trai Dương Khang, để sau này chỉ cần một tay cũng đủ đứng trong hàng Ngũ Bá. Ghê chưa !! Còn nữa nghe, hồi đó nếu không nhờ có Thần Điêu chở (làm như phi cơ trực thăng) đôi vợ chồng Dương Qua-Tiểu Long Nữ trở về thành Tương Dương kịp thời cứu Quách Tường, thì sau này làm gì có phái Nga Mi trên chốn giang hồ ! Các dị thú phải kể đến là con Hãn Huyết Bảo Câu và đôi thần Ưng của Quách-Hoàng, chim Hồng của Tần Nam Cầm v.v... nhưng không trực tiếp gián tiếp liên quan đến nguồn gốc võ công nhân vật nên khỏi kể ra đây.
    Nobody's fool but me
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ hồi lâu lâu tại hạ đọc 1 cuốn truyện kiếm hiệp do ai đó viết thấy kể ra đủ các thứ "con" nào là "kỳ lân lửa" "Trâu thần" "Rắn thần" "Rồng thần"... Ui trời loạn hết cả óc . Đọc chỉ thấy bốc phét tầm xàm.
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  5. ALEXMARS

    ALEXMARS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đúng là để cho tiểu muội mở rộng tầm mắt.
    Thanks các vị huynh đệ nhiều nha. À quên con phải cảm ơn Thánh cô nữa chứ. Merci nha.
    RIEN QUE POUR TOI
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Je vous en prie (hì, chả biết viết có đúng không nữa)
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  7. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    haha , đem cái đống côn trùng chỉ để phục vụ cho việc luyện công , nói cách khác là chỉ để sử dụng làm phương tiện để so sánh rồi chê điêu thần của Độc cô cầu bại thì quả nhiên .... Một con điêu có thể vừa làm thầy vừa làm bạn, đến kẻ cuồng ngạo như Dương Qua cũng chỉ dám một niềm kính cẩn mà bảo là tầm thường so vói cái lũ vô tri bò lổn ngổn lúc nhúc thì uổng cho công sức xây dựng của Tra lão quá . Ha ha , đúng là... sao chỉ nói đến một con vật lại đụng đến lòng người ??
    Còn bốn thứ bảo bối lợi hại gì đó chả hiểu có liên quan gì đến loài vật nhỉ
    Lâu ngày trở về quê cũ , cảnh xưa đã khác mà cố nhân cũng đâu mất cả rồi ...
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thần mộc hoàng đĩnh dùng để dụ các loài trùng độc, còn Nhuyễn vị giáp được chế từ da con nhím, như vậy cũng kể là có liên quan tới con vật chứ.
    Si l'amour existe encore
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    truyện àm anh SSS đọc là Phong thần mà,truyện này toàn thần tiên thf ba cái con thú đó chỉ là hạng tầm phào thui,không có gì ghê gớm cả

    Crawling in my skin!
    These wounds ,they will not heal
    Fear is how I fall
    Confusing what is real
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Oé, lại còn thế nữa sao (hic, bây giờ TIO mới thấy là không đọc truyện Tàu thì phí phạm nhường nào).
    Mà nói đến các con vật, sao không nói đến các loài cây luôn các vị nhỉ? TIO thấy ấn tượng nhất là cây hoa trong Tuyệt tình cốc, hoa độc gì mà lãng mạn ghê gớm!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...

Chia sẻ trang này