1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các con vật trong truyện kiếm hiệp!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ALEXMARS, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cái mà tại hạ nói là sự lợi hại của bốn con vật và bốn bảo vật dó, chứ không phải nói dến tính người hay khả năng vừa làm thầy vừa làm bạn với con diêu.
    Hêhê... các quí vị bằng hữu muốn biết sự lợi hại của 4 con vật dó thì chờ dấy, tại hạ sẽ tìm những doạn giới thiệu về nó post lên cho huynh dệ xem

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Tại sao thí chủ không tự post mà lại phải đi tìm ở đâu?
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ây, TTT đại sư, cái này gọi là tầm chương trích cú. Ai chứ Prank huynh với Thieu_iot đây là giỏi môn công phu này lắm.
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hêhê... các quí vị bằng hữu muốn biết sự lợi hại của 4 con vật dó thì chờ dấy, tại hạ sẽ tìm những doạn giới thiệu về nó (những dọan này trong truyện í ạ) post lên cho huynh dệ xem
    Kim Dung lão nhân gia dã giới thiệu về nó rồi thì tại hạ cứ i xì như lão nhân gia post lên thôi, chế biến kẻo hư bột hư dường hết.
    Chỉ là lúc này tớ không có tư liệu dể dưa vào cho các huynh dệ thôi (cái CD của tớ lưu lạc nơi phương trời nào rồi)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. viva_vietnam

    viva_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nghe các vị bằng hưu nói chuyện xôm tụ quá ha. Mà tại sao ko tiện thể nói luôn đến danh hiệu của các nhân vật mà có tên của 1 con vật đi kèm nhỉ.
    Tại hạ chỉ nhớ có mỗi "Thần Điêu Đại Hiệp" Dương Quá thôi, hic.
  6. ALEXMARS

    ALEXMARS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ TIO sư tỷ còn giỏi cả tiếng Pháp nữa. Tiểu muội xin bái phục.
    Đang chờ prankster huynh post bài lên mà sao lâu quá.
    RIEN QUE POUR TOI
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Còn Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bức Vương, Kim Mao Sư Vương, Tử Sam Long Vương nữa bằng hữu để đâu?
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  8. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, lợi hại hay không cũng chưa phải đỉnh, có phải con nào cũng thông minh hiểu tính người thậm chí còn làm thầy DQ được như bác Điêu trụi đâu? Mà gì chứ thông minh giỏi giang như bác ý thì hơn cả khối người, con vật mà hơn con người thì bác ý nhứt còn gì.
    Fear AU
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Anh Hùng Xạ Diêu Quách Tĩnh
    Phi Thiên Biển Bức Kha Trấn Ác

    Sai lầm khi quên không nhắc dến dôi bạch diêu , con hoả diểu và con Hãn Huyết Bảo Mã (tiểu hồng mã) của phu phụ Quách Tĩnh. Con Hoả Diểu thì mọi loại rắn dều sợ nó, dôi bạch diêu sức mạnh vô song, Hãnh Huyết Bảo Mã thông hiểu tính người ngày di ngàn dặm: cảnh tượng ngựa chim cùng di thật là ngoạn mục
    Mãng cổ chu cáp
    Là một con cóc nhỏ, dài không dầy hai tấc, toàn thân dỏ tía như máu, mắt lấp loé phát ra ánh sáng vàng. Nó há miệng ra, miếng da mỏng phía dưới cổ phập phồng, lại như một tiếng trâu rống ầm ầm lên, thân hình nhỏ bé như thế lại có thể kêu to như thế, nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì nói thế nào cũng không thể tin dược, nghĩ thầm "cái tên này rất dúng, âm thanh như tiếng cổ ngưu, toàn thân dỏ hồng, quả nhiên là mãng cổ chu cáp. Nhưng dã như thế thì lời nói vừa nhìn thấy nó dã bị hoá thành một vũng máu nhất dịnh không dúng. Cái tên mãng cổ chu cáp nhất dịnh là do người thấy nó dặt ra. Một vũng máu làm sao có thể nghĩ ra một cái tên hay ho như thế??
    Tại hạ dã ngắn gọn lại phần giới thiệu rồi chỉ dể dủ hiểu thôi, Doàn Dự nhờ Mãng Cổ chu cáp nên luyện dược Chu Cáp thần công (tương tự như Hấp Tinh dại pháp và Hoá Công dại pháp chuyên hút công lực của dối phương í mà), dược thân thể bách dộc bất xâm, luyện dược Lục Mạch Thần Kiếm....

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Prankster huynh chắc chưa chịu update kiến thức.
    Con Hỏa điểu trong bản mới Kim Dung đã sửa rồi, kô có nữa. Tần Nam Cầm cũng không có xuất hiện, Dương Qua là con của Mục Niệm Từ.
    Theo bản mới thì Đoàn Dự hút được nội công của người khác là nhờ học Bắc minh thần công của phái Tiêu Dao (trong cuốn sách có Lăng ba vi bộ). Muốn học nội công này cần phải tự hủy nội công bản thân trước, sau đó hút nội công của kẻ khác vào làm của mình, đồng thời tự tu luyện để tăng cường nội lực của mình. Hư Trúc được truyền thụ Bắc minh thần công theo cách ấy, vào sao này cũng vô tình nên hút hết công lực của Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy cũng nhờ thần công đấy mà thôi. Kể ra Bắc minh thần công lợi hại hơn Hấp tinh đại pháp nhiều. Hóa công đại pháp chỉ là bản dỏm của Bắc minh thần công mà thôi. Mãng cổ Chu cáp chỉ giúp Đoàn Dự có nội công Dương cương, cùng khả năng kháng độc.
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này