1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các "cư dân mạng" đang đọc sách gì thế?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Jelly-belly, 27/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Sắp tới em có nhiều thời gian rảnh nên quyết tâm bù lại 2 năm bận rộn vừa qua chả có thời gian đọc sách. Thăm dò các cư dân mạng xem có sách gì hay. Em không thích đọc truyện chưởng, truyện khoa học viễn tưởng, truyện diễm tình đôi khi có liếc qua
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ko biêt cháu có đc gọi cư dân mạng ko ?Cháu đang đọc conan và kindaichi .
  3. pluck92vnn

    pluck92vnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    2.100
    Đã được thích:
    5.114
    mình đọc sách" tâm lý " + "sinh lý sức khỏe" và 1 vài truyện Kiếm hiệp, sắc hiệp
  4. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    Truyện trinh thám , truyện ma
  5. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Hỏi tên sách mà các bác ơi!
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đừng bao giờ đi ăn một mình, ai che lưng cho bạn.
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Sợi xích của Lê Kiều Như.
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đùa chứ 2 quyển mình đưa ra là đáng đọc đấy, nhất là quyển ai che ấy cho bẹn. Một quyển nữa đọc cũng hay mà không biết là đã có sách dịch ra tiếng Việt chưa là quyển Man's Search for Meaning . Vào topic này chợt nhận thấy là cũng hơn năm nay mình chưa đọc sách.
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    Bác là nam hay nữ , thích đọc thể loại nào mí liệt kê ra được chứ ? Cũng tùy giai đoạn mà đọc . Ví dụ như mình này :

    Hồi THCS , THPT thì : Anna karenina , bá tước monte cristo , đêm trắng , ba đêm trắng , cuốn theo chiều gió , ... Hồi đó ai mà giới thiệu mấy cuốn kiểu Quỳnh Dao thì ghét lắm .
    Lên DH thì : Đọc tiếu lâm , truyện hài
    Bây giờ thì : Quỳnh Dao , mấy quyển diễm tình , ngôn tình , xuyên không , đam mỹ , ...

    Nếu mọi người ko phiền thì toppic này sẽ biến thành toppic giới thiệu về các cuốn sách mọi người đã đọc và những Note của mọi người về cuốn sách đó ?
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mở đầu :

    Hôm nọ đọc cuốn phấn hoa lầu xanh . Đây là đoạn giới thiệu

    Note : ngày trước ko có thiện cảm với những tiểu thuyết như thế này nhưng đọc nó thấy được nhiều ý nghĩa . Không chỉ riêng DO mà con người nói chung đều có tâm lí : cái gì không có được , cái gì tới lúc mất đi mới thấy quý giá . Trong tình cảm cũng thế , lúc nam nhân biết rằng người phụ nữ kia toàn tâm toàn ý chỉ yêu 1 mình mình thì sẽ không coi tình cảm đó ra gì , ko trân trọng nó - họ mặc sức chà đạp và làm tổn thương người pn. Với họ tình cảm nữ nhân giống như đồ vật trong túi họ và họ thích lấy ra ngắm nghía tùy ý - nhưng chỉ khi mất đi rồi mới thấy trân trọng và họ mới nâng niu nó nhưng lúc đó thì quá muộn .

Chia sẻ trang này