1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cụ đỡ hộ em phát.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoahongden1408, 13/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú lăn lộn bao năm rồi mà vật vã với t.y như vậy?
    Nhỏ mọn, ích kỷ, sỉ diện, tự ti là tính cách của đàn bà. Đàn ông giành chi chút sỉ hiện hảo đó để làm gì? Nếu đã chắc bản thân chú là đúng, và chú biết gái nó yêu chú đến như chú nói, thì lăn tăn cái gì? kiểu gì nó cũng quay lại với chú thôi, thả nó ra càng lỏng thì nó nhìn sự việc càng rõ, cãi nhau với đàn bà thì 90% là thua, vậy cãi làm đek gì? phán 1 câu, cho nó gống cổ lên cãi, ngồi nghe thôi.. tự khắc nó ngại và suy nghĩ lại, kiểu gống cổ lên tranh giành với gái từng lời ăn tiếng nói thì nó ko nể đâu, mất giá trị thằng đàn ông mà thôi.
    Yêu nên xoắn là đương nhiên, nhưng chú là đàn ông, thể hiện là người rộng lượng đi, nhưng phải dứt khoát, quay lại là bởi vì a muốn quay lại chứ đek phải vì e nói lọt lỗ tai, chia tay vì a ko muốn tiếp tục chứ ko phải vì e sai, thẳng thắn mà nói, thẳng thắn mà phê bình, up up mở mở mè nheo khác gì đàn bà? hả? vậy mà vỗ ngực "kha khá tiền án tiền sự" mới ghê?! chẳng qua gái nó thích chú, chú chỉ việc nằm ngữa "phơi củ cải" thôi! Tính cách như vậy, nắm bắt tâm lý con gái như vậy, tư tưởng như vậy thì lăn lộn cái đek gì? nhẩy? ;))
  2. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    vâng thì xưa nay em có mất công đi chăn dắt bao giờ đâu.
    bố mẹ cho cái đẹp mã thành ra trong chuyện tình ái có vẻ nhàn.
    với lại tính em cũng ích kỷ chứ chẳng được rộng lượng cho lắm
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa, xác định "hoặc là gái hoặc ko ai cả" thì phải làm sao cho đúng lời mình nói. cái ngưỡng 3 lần bác công đưa ra, a nghĩ chưa sát với lời của chú phán. Bao nhiêu chiêu thức đâu rồi? Gái đã yêu chú thì quá dễ dàng phải ko? Bản lĩnh là ở chỗ này, đã xác định thì phải cố gắng nắm giữ. Sau mọi việc, 2 đứa nhìn lại, ờ mình đến đc với nhau vì...a năn nỉ, a xuống nước trước...mắc cỡ quá nhỉ? mất sỉ diện quá nhỉ?
    Cái đích chú phải đạt đc, gì mà 3 lần rồi tạch? Nếu chú bản lĩnh, trước khi rủ gái gặp mặt, khả năng gái sẽ chấp nhận gặp chú là bao nhiêu phần trăm chú phải nắm trong tay chứ? yêu nhau kiểu gì nhẩy? A nghĩ chú nên đầu tư nhiều hơn vào gái, kiểu ngưỡng 3 lần thì nó ko xứng với lời chú phán
  4. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    thì hôm trước Cáo có pm qua yahoo thông báo cáo đã về nước và hỏi em là em có ở nhà không.
    lúc đó thì em đang vi vu ở SG.
    thế mới chán
    hix nói chung là trước khi sảy ra xung đột dẫn đến đổ vỡ thì các cụ nhàcáo cũng đã coi em như con rồi, tư chuyên mua đất bán đai cũng qua tay em.
    từ ngày chiến tranh đến nay em chẳng vác xác đến nhà cáo nữa.
    giờ ko biết em nên lết đến nhà cáo mà ăn năn ko nhỉ ?
    sau mọi mâu thuẫn thì em thấy em là người có lỗi vì đã không công bằng với cáo.
    em ích kỷ quá, hẹp hòi quá.
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều việc thuận lợi như vậy... mịa thàng hãm!
    Mua chút gì đó cho người lớn nhà gái, sữa anlene cho cụ, gì đấy cho ba mẹ, thêm chút gì đó cho mấy đứa nhóc với lý do: đơn thuần là cháu đến thăm các bác :"> người lớn ko có lật mặt chú đâu mà sợ. Tự khắc họ hiểu, chú hiểu, 1 người ko hiểu: gái
    Đừng vội chú ý tới gái, cứ bình thường như lúc chưa xảy ra chuyện gì với gái... Tốt nhất tới nhà mà ko cần cho gái hay, cho gái 1 bất ngờ "a xlỗi" ừ, xlỗi bởi vì mình xa nhau chứ a đek có lỗi gì đâu :-"
  6. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    vầng.
    diệu kế diệu kế
    mai tiến hành liền
    sớm mai đi cắt tỉa đầu tóc, cạo râu.
    à mai đến tập kích nhà bà ngoại cáo trước từ từ xưa Bà là đồng minh tin cẩn của nhà em.
    cảm ơn bác, cám ơn bác,
    rất, rất, rất, rất...nhiều.
    nói trước bước chẳng quá chứ em vân phải nói, nếu sang năm em cưới vợ em sẽ gửi thiếp mời đến bác 1 cách trân trọng nhất
  7. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh thấy cái khó khăn của chú dek phải là với con ghệ của chú . Mà chú đang chiến đấu với cái tôi , cái danh dự của chú . Anh thấy xuống nước một tý nhường em nó chả có chết chóc gì cả. Ôi biết làm sao được , trời sinh đàn ông con trai cứ phải nhường đàn bà con gái mới phải đạo . Với cả 2 người yêu nhau mịa nó rồi. Việc dek gì phải câu nệ danh dự hay sợ mất điểm ... Có phải kưa cẩm dek đâu

    Giờ chú cứ pm nói chuyện , gọi đt gì đó tùy . Vừa vào là khoe : "Em ơi anh vừa được ...tăng lương / giám đốc khen / ( đại khái chuyện gì vui ) .. Rồi cứ khoe 1 mạch . Sau đó lảng qua hỏi thăm em này nọ . Tự nhiên , bình thường , vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra . Tự em ấy sẽ bik chú cố tình làm lành và thường thì 90% nó sẽ "làm cao" :)) . Lúc đó xuống nước vài câu . Chú phun ra vài câu như : " Vui quá ,Còn 1 tháng nữa là anh lại được mi bờ má em rồi hehe " ... Giận cỡ nào cũng nguôi .

    Rủi con bé này làm cao quá xá . Kệ nóa , ko giận , ko tức , hôm sau gọi ghẹo tiếp . Quan trọng là nó và chú yêu nhau . Nếu tình yêu đó là thật thì chả lo nó hờn lâu

    Chúc chú hạnh phúc
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hố hố, con đàn bà đi làm xa nhà, chịu áp lực công việc, thì thằng đàn bà ở nhà không chia sẻ được gì, động viên được gì, thông cảm được gì mà còn gây gổ rồi lại "em nó đã xuống nước, liệu em có nên làm cao không?"

    Thằng đàn ông đi làm xa nhà lâu ngày, hay thậm chí làm gần nhà mà chịu áp lực công việc thì hễ con ghệ không biết cảm thông chia sẻ là cánh đàn ông đã vào chửi sa sả con đàn bà. Nay em nó là thân đàn bà, chú không ra dáng đàn ông mà còn muốn làm đàn bà soi mói ích kỷ hơn để so đọ với ai đấy?

    Ngu vãi. Thấy nó cãi vã chắc chú cứ nghĩ nó cãi vã vì chuyện tình cảm không êm đẹp với chú hả? Nó cãi nhau vì nó căng thẳng ở chỗ làm đấy. Anh đoán không chỉ chú có cái mã ngoài dễ dàng cua gái mà công việc chú cũng dễ dàng kiếm tiền nên chú không nghĩ được rằng kẻ khác đi làm thì đầu óc căng thẳng lắm.
  9. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    sao là cái tôi của anh cao quá?có làm ra tiền ko? nếu anh chỉ một tin nhắn thui thì cũng làm cho cáo của anh hiều rồi? mà em nghĩ nếu anh ko hạ cái tôi xuống mà có đòi đi tu thì chẳng chùa nào dám chứa anh đâu.
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con éo chịu được![-X

Chia sẻ trang này