1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cụ ơi! cứu em với cáo tự ái rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codonmotcoi, 25/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cứ tới nhà thăm nom em nó bình thường, đến nhà mới có cơ hội mà chọc cười chứ. SMS sao mà thể hiện được. Tới đó thì ko nhắc lại chuyện cũ nữa, vụ đó để sau hai đứa đi chơi thì nói lại. Có khi lúc ấy nó lại đòi chú làm lại ấy chứ
  2. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Không sao đâu. Nó thích bỏ mẹ lại còn giả vờ. Chú cứ tiến hành bình thường theo thông lệ.
    [r2)]
  3. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    :-bd vì lý do tế nhị fixed
  4. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Hậu quả của việc này là do chú hấp tấp quá , kích thích chưa đến ngưỡng mà đã vội sờ mó v1 . Gái cảm thấy bị xúc phạm , nên phản ứng như thế là chuyện bình thường .

    Nhớ ngày xưa còn thơ dại , anh đã từng vào hoàn cảnh tương tự thế . Nhưng ko phải sờ v1 , mà là đang kéo khoá quần gái :))

    À vâng , gái cũng giảy đành đạch lên " a làm gì thế " , ai cho anh làm thế ... " rồi cũng giận hờn đủ kiểu . Lúc đấy a ngồi làm cái mặt như 1 thằng nhóc bị lấy lại đồ chơi ấy , đừng có làm mặt hảong hốt , hay sợ hãi , ko tốt cho tình hình . Làm mấy trò lảm nhảm trêu đùa pha nài nỉ gái " em ơi ngoan đi nè , đừng giận nữa mà , a hok ngoan chút nữa e bảo gì a cũng nghe theo hết , kể cả có bắt a đập đầu vào gối hay nhảy từ trên ghế xuống đất anh cũng làm lun... "

    Đại loại là nài nỉ nhưng pha hài huoc vào , làm gái cười đuợc là rất tốt . Lưu ý là ko làm to chuyện bằng cãi vả hay gì gì tương tự nhé . Có thể gái ko làm lành ngay , nhưng sau một thời gian là ổn thôi

    Lần sau đừng làm lại như thế mà làm nhẹ hơn , như sờ xung quanh , bụng , lưng , quen dần rồi các bữa sau tiến lên v1 . Nhớ sau bữa đấy khoảng 3 , 4 buổi đi chơi nữa là anh dắt gái vào tolet mò tứ lung tung ko hạn chế rồi , buổi sau là phang .Tolet trường lúc đó nghe đồn là có ma nhưng vẫn đánh liều dắt vào , sợ vãi đái . lúc đó anh lớp 10 ;))
  5. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    á em cũng cố gắng rồi nắm rồi nhưng lúc đấy tinh thần yếu quá cũng chỉ chém được có tí.. cáo cũng cười nhạt vài phát.. gượng gượng kiểu gì ý ợ... bác bảo em nên làm sao bây giờ???
    - để 1 thời gian rồi nc hỏi thăm rủ đi chơi hay
    - bây giờ nhắn tin hỏi thăm em bị trẹo chân (thể hiện a quan tâm) ... chém gió luôn ạ
    (hiện tại cáo đang hết tiền dt)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    á! new messenger các bác trả lời hộ em với:
    a hỏi tại sao e vùng vằng bỏ đi như thế à? tại sao? với a e la lạoi con gái chẳng ra gì phải ko? a nói a là ng y e ... a chỉ muốn nân g niu e 1 chút đúng hok ( nhớ dai thế :-w) e ko thích thì từ sau a ko làm như thế nữa... tất cả a đã nói như thế... đúng e ko có tư cách gì mà làm như vậy đúng ko e điên và làm a khó chịu lắm à?
    [r24)] pó tay với con gái
    các bác trả lời giúp em với ợ
    nên lảng sang chuyện khác hay nói tiếp?
  6. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm cáo điên rồi

    Câu đầu bác bảo vì là ny nên mới nâng niu vuốt ve thế, câu sau bác lại bảo k thích thì thôi. Em mà là gái em cũng cho bác lộn đồi luôn :)).

    Đọc # 1 cái đoạn ny thì nâng niu vuốt ve em thấy cáo cũng xuôi rồi, nhưng sau bác chốt câu không thích thì thôi, cứ như đánh bạc ấy, làm cho cáo có cảm giác bị xúc phạm nên cáo mới thế.

    giờ tin nhắn về thế theo em bác cứ hành động như chủ #2 tư vấn kìa. Nếu mà được thì bác cũng nên mua bịch salonship đến nhà cáo thăm cáo. Đến rồi thì cứ ngồi hỏi thăm chân tay rồi chiện trò linh tinh thôi đừng động đến chuyện nâng niu sờ mó kia. Đến khi cáo vui vui lên và có vẻ tiếp chuyện thoải mái như trước thì nên rút về, ròi mứoi sms lại kiểu như " việc sờ mó là sai, a xl, nhưng a y e".

    .............
  7. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em đừng giận mà, anh xin lỗi, anh ko cố ý.. tại.. lúc đó anh ko kìm chế được. Mà lỗi là tại em
    e có lẽ sợ cuộc sống này rồi... cảm ơn vì a đã nâng niu và chăm sóc em suốt thời gian qua.e đã có giấc mơ đẹp...
    ( em có nhắn lại là :Tại.. em dễ thương, mà "nó" thì tròn trịa, dễ thương gần giống em, anh ko kìm được. Ko phải tại em chứ là gì? Hii..) xong em rồi hix.... ko chọc cười được... em chịu thua mất
  8. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tóm tắt kì trước:
    em đi chơi cùng cáo trên núi.trong lúc hôn cáo có đi thám hiểm linh tinh ở bên trong tí... lúc về cáo dỗi. em cố gắng làm hòa.. tình hình có vẻ chiến tranh lạnh

    thông tin kì này:
    hôm trước em bảo buồn quá gọi cáo ra... cáo cũng cố gắng ra ngoài xem em có chuyện gì... đứng nói chuyện 1 lúc cáo phải về... em
    -xin lỗi....
    -anh ôm em nhế?
    ... (ôm luôn)
    -chắc tại anh mà mấy hôm nay em phải ưu tư lo lắng nhiều lắm phải ko?
    ....
    -anh.... anh....anh... chỉ muốn... hỏi.... sao em hnay lại buộc tóc lên thế? ko thả tóc nữa à? -_-'
    .... (pó tay)
    - hôm trước đi về có còn đau ko?
    -em cũng đỡ rồi... bị muỗi cắn lúc về chẳng hiểu sao lại sưng hết chaanm?
    -thế thuốc anh đưa có hiệu quả ko?
    -ko,càng bôi càng ngứa thêm
    -thế để anh mang trả..
    -trả gì nữa... em dùng rồi còn đâu
    .....(đứng tấn 1 lúc)
    -em sắp phải về không đi được lâu
    ......(ôm,cáo ko hưởng ứng cũng ko đẩy ra)
    - em thấy mệt mỏi lắm rồi.. em cảm thấy cũng ko còn đứng vững nổi nữa...
    -sắp tới anh cũng bận rồi.chắc là em không gặp anh nữa đâu
    ... sao thế?
    -thế rủ ăn kem thì em đi chứ?
    -chắc là 1 lần cuối thôi
    -anh mua hẳn 2 cốc kem em thích nhé? đi thêm nữa đi
    ..(cười)
    .... ring ring (mama cáo gọi)
    -em về đi kìa,a ko muốn e bị mẹ mắng đâu
    -a về cẩn thận nhé
    -em đi trước nhé
    .......
    (chắc về lại bị mẹ mắng... hay là mẹ cấm ko cho tiếp xúc với em nữa nhỉ?)

    về nhà... cáo nt bảo"xl a nhiều vì ko có thời gian để xem a buồn chuyện gì dù sao cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé.. thế sẽ sớm thành ông cụ non đấy bây giờ a nghỉ ngơi nốt rồi tập trung vào nhé..cố gắng đừng để hối hận ak mà em tin anh sẽ làm được phải ko? g9
    gọi điện thì cáo ko trả lời..busy.nt chém gió đong đưa tí rồi đi ngủ.

    các cụ kết nuận hộ em với? ca này tình trạng này diễn biến có gì xấu ko ợ? tình hình là ý của cáo đang muốn dãy hàng sao hay chỉ làm rổ làm giá tí -_-' em ko lý giải dc ..

    bây giờ em có nên kể lể ôn nghèo kể khổ nữa không hay chỉ tiếp tục như bt... nhưng nó lại dẫn đến cái đỏ
    :-w
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thật tuyệt vời nhưng giá như anh comment sớm hơn cho em tí thì sẽ dễ dàng hơn ạ
    bây giờ em có nên làm lại phần dỏ nữa ko hay làm gì tiếp bây giờ ợ.. cáo làm em rối quá ~X
  9. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    =))nó thèm đi nhà nghỉ rồi, kết liễu đời con gái của nó đi
  10. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    dưới :)>-

Chia sẻ trang này