1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cửa hàng thời trang phong cách phục vụ kém, cần tẩy chay!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Tieu_Kieu, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    I am girl thì bó tay ,bó toàn thân lun.Nhân viên thì toàn các em ngoại tỉnh,mình ko phân biệt j nhưng mà thấy cái thái độ khách mua hàng vào mà vẫn bun chuyện với nhau,ko những thế,lúc m` xem nó cứ nhìn chằm chằm sợ mình lấy cái j của bọn nó ý.Mà hàng thì,toàn đồ vừa quê vừa xấu,xì tin thì ko sao nhưng nhiều cái nhìn cũ mà ngoài chợ thì đầy ,đắt hơn ở chợ nhiều.Nói chung tớ ko thix!
  2. strapple

    strapple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể các chị cho list của hàng bán đồ đẹp đẹp xì teen 1 tí đi(1 tí thôi ạh)
  3. iamme89

    iamme89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    công nhận quần áo ở đấy thì có hơi xì tin 1 chút , nhưng em thấy giày ở đấy cũng được đấy chứ
  4. baby_scarlett

    baby_scarlett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    i''m girl trên Phố Huế thì thôi rồi...hồi xưa còn thấy phục vụ tốt ...chứ từ hồi nổi lên đến giờ thì ko thể chấp nhận nổi...
    Nhân viên kênh kiệu....mình đi mua của nó chứ có đi xin của nó đâu cơ chứ.
  5. Tieu_Kieu

    Tieu_Kieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho tớ tên mấy cửa hàng ở quanh quanh quận Hoàn Kiếm í, vì Văn phòng chi nhánh cty tớ ở quận HK, chắc cũng chỉ đi loanh quanh khu đó được thôi, xa quá thì ko lượn được.
    Hy vọng lần này ra mua được đồ đẹp, không bị mắng mỏ! Tớ sợ bị mắng lắm, hồi xưa học ở HN đã được thưởng thức món này vài lần rồi. Bao giờ cũng có cái câu "Đồ nhà quê!". Mình thì nhà quê chính gốc rồi, ko cãi vào đâu được
  6. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, ghét cái bọn này thế.
  7. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    e thêm cái CP fashion ở chỗ 267 bạch mai ý
    hàng thì chưa nói
    em vào xem nhân viên cứ quát vào mặt ý
    bảo là thử cái này đi , xem cái này này
    lúc em bảo đi giày trắng dễ bẩn, mấy chị ý còn thầm thì bẩn cái dek gì mà bẩn...nghe xog em đi luôn :D
  8. Tieu_Kieu

    Tieu_Kieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nhở. Yêu Hà Nội quá chừng luôn, xa Hà Nội nhớ ghê gớm luôn, nhưng cái phong cách phục vụ ở Hà Nội thì đúng là ko thể mê được, cứ chan chát vào mặt người ta , hic.
  9. dianguchoahong

    dianguchoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    thường tớ mua cũng ko cố định lắm, đi xem thì cứ tạt ngang ngửa, cái nào thấy hay thì vào, tiện thì vào, đợt này thì hay vào cái hàng ngay cạnh của hàng Ngọc Mode ở Bà triệu, hàng ý cũng ko đắt lắm, chỉ khoảng 200 đến 400, nhân viên bình thường ( thế là tốt rồi ) lúc mình chọn, lúc mình mua thì mới cười được cái hàng hóa ko đến nỗi nào, chứ hàng Ngọc mode thì chịu, vừa đắt lại hàng cũng chán, còn mấy hàng nữa, như ở cái phố Ấu triệu ý, hàng đẹp, giá đắt, nhân viên cũng bình thường, hì hì, chả nhớ ra hàng nào nữa . N Collection thì tớ thường mua ở nhà thờ, bán hàng cũng có đến nỗi nào đâu nhỉ , ở Lê duẩn thì tớ ít qua vì chỗ ý ko nhiều bằng nhà thờ
  10. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Cái cửa hàng Ngoc Mode và bên cạnh Ngoc Mode luôn tớ vào vài lần mà chẳng bao h mua dc j, chán chẳng buồn vào nữa nhưng N Collection ở Lý Quốc Sư khá là dc, tớ rinh dc vào món ở đó rùi, nhân viên cũng kha khá

Chia sẻ trang này