1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cún có tin vào duyên số định mệnh không?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi XuanMi, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Oạch, cái này là nghi ngờ lắm nha.
  2. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Tới hôm nào rồi nè, kể về cái-gọi-là-duyên-trời-định ấy đi..!
  3. makitoda2510

    makitoda2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cái duyên, cái số sao nó cứ chơi trò trốn tìm với mình thế nhỉ!
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh em ui!, tuổi em còn nhỏ, cuộc đời còn dài, cơ hội kưa giai còn nhiều nên...bình tĩnh, hết sức bình tĩnh! e cứ coi tấm gương của bà chị em thỉ sẽ rõ! hấp tấp, mong chờ, nhưng cái gì tới sẽ tới ah2!
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    nhìu chuyện, biết gì nào? hay ghê!
  6. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ lắm nhé! Ah không, phải nói là duyên trời định chứ.
    Nếu hôm đó mình siêng một xíu thì có lẽ suốt cuộc đời này mình không bao giờ gặp được nàng. Nhưng do hôm đó mình lười nên lại gặp nàng. Hay vậy đó.
    Hôm sau kể tiếp. Giờ đang nhớ cái con N92 không có tâm trạng kể
  7. coptimcun

    coptimcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mất hứng ghê, đang chờ nghe
  8. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé! hôm đó nếu tớ không lười thì sẽ về sớm, mà về sớm thì không mắc mưa. Mà không mắc mưa thì không đứng trú mưa. Mà không đứng trú mưa thì không bao giờ, có thể nói là suốt cuộc đời này cũng không bao giờ gặp được nàng.
    Thế đấy! hồi sau thì các bạn cũng biết thế nào rồi đó...
  9. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Ái chà lãng mạn hấp dẫn ghê! [​IMG]
    Chúc mừng nhé! [​IMG]
    Hồi sau 2 người [​IMG]
    À quên, kể tiếp lúc trú mưa đó chiện gì xảy ra hay ông tò tí te làm quen như thế nào? [​IMG] >>> Cái này cũng hấp dẫn chứ bộ! [​IMG]
    Được anhmuonoieuem sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 26/12/2008
  10. coptimcun

    coptimcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    HỚ hớ, giờ thì Cọp hơi tin tin

Chia sẻ trang này