1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cún có tin vào duyên số định mệnh không?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi XuanMi, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    mới có hơi tin tin thui hả? chời! a thì....hè hè!
    hãy điền vào ....
  2. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Duyên số??? Cực kỳ tin, tin cực kỳ!
    Nếu hôm đó ko... nếu ngày đó ko... nếu bữa đó ko.....
    Đó là duyên số, duyên số bắt nguồn từ những chữ NẾU
    Nhiều khi ý trời đã sắp đặt, có chống lại cũng không được...
    Trầm lắng chút xíu cái coi, khoan, để mở bài Jasmine Flower nghe cho có tâm trạng viết...
    .....
    Tôi đã gặp anh.... có lẽ là duyên số.
    Từ chối 1 lần, lần thứ 2, miễn cưỡng tham gia 1 cuộc vui, thế là gặp anh. Sau đó thì tôi thầm cảm ơn ai đó đã đưa tôi đến với cuộc vui đó...
    Và còn nhiều nhiều nữa... nhưng rồi tôi lại chợt nghĩ, duyên số thì đã sắp đặt, nhưng còn duyên nợ thì sao? Duyên nợ do chính 2 con người đem lại hay cũng do 1 sự sắp xếp?
    Có khi nào đang đắm chìm trong một mối tình, bạn chợt dừng lại 1 giây để ngẫm nghĩ lại, mình đã gặp người ấy trong hoàn cảnh nào?
    100% hoàn cảnh nào cũng được con người xếp vào duyên số cả, bởi vì, thật ra không có cái gì gọi là duyên số mà chính do ở con người, hạnh phúc hay đau khổ đều cho rằng đó là cái mình phải đón nhận, thế là nó được gọi là duyên số!
    Đó là nguồn gốc ra đời, lịch sử hình thành và phát triển của DUYÊN SỐ
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    lại tin thêm 1 lần nữa.
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ráng chút nữa đi rồi ê sắc ế!
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    đang cố tin đê ê...
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    ờ! ráng đi! cố lên đi! rồi ế!
  7. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Duyên số có phải do trời tạo ra không? Tui muốn chống lại ý trời mà cũng không được, đến giờ phải chịu thuận thiên ý.
    Giờ lại càng thấm thía, duyên số và duyên nợ!
    Nợ, nên giờ phải trả! Có 1 người thầy bói đã nói như thế, tui đã cố chống bằng cách chứng tỏ tui ko nợ, nhưng cuối cùng... số phận định đoạt tui phải trả nợ.
    Có ai từng chống lại ý trời chưa, chỉ tui dzới, tui đang muốn chứng tỏ cho ổng thấy tui khoái chống đối ổng lắm.
    <ko biết Mr. Trời có biết đường dzô diễn đàn ko ta, hé hé>
  8. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hix hix, ko có duyên òi, gặp người ta mà người ta có pồ mất tiu, làm sao đây ta, chả lẽ mong cho người ta bị pồ bỏ để mình nhảy dzô? hé hé
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    thời này là thời nào mà ngồi đợi chứ, nhảy vào, đá ra, nhảy vào cái nữa.
    Chờ sung rung thì đúng là ...nạc hậu.
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    HÈN CHI...GIỜ MỚI BIẾT HAI CHỮ : TẠI SAO

Chia sẻ trang này