1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cún có tin vào duyên số định mệnh không?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi XuanMi, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    pà hay wé, tui hok thix cái trò "cướp bồ", mặc dù cũng hứng thú lắm nhưng thôi, ko có duyên, làm người tới sau mà, hixhix, khổ tâm dễ sợ!
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    tới sau thì sao chứ, cứ dũng cảm mà sống chứ. Cứ nhào vô đi pà, tui ủng hộ!
  3. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    ak ak, pà có biết tui đang nói ai hok đó, lạng quạng tui bị xé xác chết... biết đâu 2 anh chị đó lon ton dzô đây đọc được là tiêu
    Cái kiểu như vậy là tui biết pà thường xuyên giở trò "cướp pồ của bạn", tui phải đề phòng pà, pà ghê gớm lắm....
    Hèn gì dạo này quan tâm tui thấy ớn, ko những dzậy còn quan tâm tới anh í của tui, ko được, ko được, phải cách ly pà thôi...
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    chưa chi đã sợ hãi rồi, tui mà đóng vai ác pà cách mấy cũng chả ly tui dc.
    tên cún của pà, coi chừng tui
  5. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Hì, nói thật, tớ cũng cùng quan điểm đấy, tất nhiên không phải giành giật theo kiểu chợ búa mà mình cạnh tranh công bằng cơ, chứ ngồi chờ sung rụng thì... chả cam tâm tẹo nào [​IMG]. Nếu như ko thành thì cũng chả có gì hối tiếc vì đã làm những gì có thể roài [​IMG]. Chứ nếu mình cứ im im, bít đâu sau này phát hiện ra hồi ấy "hắn ta" cũng có để ý đến mình nhưng do mình "lạnh" wa nên hắn đành yên thân bên người tình cũ thì có phải tức chết không, lúc đó mà ngồi " ôi... phải chi... hồi đó..." thì muộn màng òi[​IMG]

Chia sẻ trang này