1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cún có tin vào duyên số định mệnh không?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi XuanMi, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái nì mà bạn bẻ cong nó đi thì đến chịu.
    Cái nì người ta gọi là : Ép duyên
  2. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bạn với cả bạn nhímcon1982 là một hay là hai người nhỉ
  3. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 82 rất cá tính!
    Nhưng nếu ấy không tin vào duyên số thì tớ sẽ chứng minh và làm mọi cách cho ấy tin vào duyên số
  4. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Tự tin gớm
    Chứng minh đi, tớ đợi
  5. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ một chút thời gian
  6. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu đợi
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Mở đề: Cứ phải vô duyên với người này thì mới có duyên với người kia!
    - Sao mình ko có duyên sớm hơn nhỉ? (gặp người kia sớm hơn)
    - Ko phải đâu, mình ko gặp người vô duyên, mình lấy đâu gặp người có duyên này! >>> Lúc đó mình qua chương khác, hay qua cuốn phim khác đúng hơn!
    Cảm ơn người vô duyên!
  8. Tinh_nhu_la_bay_xa

    Tinh_nhu_la_bay_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tin chớ. Ví dụ như nếu ngày xưa tớ không thi vào trường Nguyễn Thượng Hiền thay vì thi vào Lê Hồng Phong thì tớ chẳng bao giờ gặp em. Ai cũng khuyên tớ thi Lê Hồng Phong.nhưng nhà tớ gần Nguyễn Thượng Hiền nên tớ thi và em cũng học trường này. Mặc dù tớ đang bị gia đình phản đối nhưng tớ vẫn luôn yêu em và tớ tin mình sẽ là người đàn ông của đời em.
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Duyên là một cáo gì đó vô hình mà không ai có thể cầm nắm được hay giữ gìn một cách nhất định, bởi vậy không tin là một chân lý không thực tế và luôn phản diện lại khoa học tâm linh !
  10. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo duyên số định mệnh rồi thì sao lại nói tin hay ko.
    Còn duyên thì hợp, Hết duyên thì tan!
    Mọi sự đều do ngẫu nhiên trớ trêu! Mình và anh chị em sinh ra đều ngẫu nhiên!
    Bạn lấy người đó thì duyên số định mệnh bạn như vậy!
    Bạn chưa có duyên số với ai, lúc nầy bạn đang gieo quẻ duyên số cho mình đấy!

Chia sẻ trang này