1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Cún thích đọc sách gì....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi dandelion, 29/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Các Cún thích đọc sách gì....

    Đọc sách rất bổ ích. Sách chứa đựng bao thông tin bổ ích...Sách giúp chúng ta mở mang kiến thức ,trí tuệ...
    Mình nhớ có lần đang ngồi ăn cơm, đột nhiên bố con mình bàn về ý nghĩa của từ ngữ, khi nói đến chữ "đất nước"...bố hỏi mình có biết vì sao tụi mình nói là "đất nước Việt Nam" không...mình thật không hiểu,và bố đã ngồi giảng giải rất nhiều cho mình nghe....(chỉ khổ mình lẩn thẩn, trí nhớ kém, không còn nhớ hết những gì bố đã nói) đại loại là nước chúng ta làm nông nghiệp là chính...mà nhà nông thì canh thời tiết theo con nước, nói chung đối với nhà nông thì nước rất quan trọng, và còn địa thế của nước mình nữa....
    mình ngồi nghe rất say mê....bố mình là vậy, biết nhiều chuyện lắm, chính là nhờ bố rất hay đọc sách, rất hay tìm tòi nhiều điều...
    qua đó mình mới thấy được tác dụng tốt của sách.
    không biết các cún nhà ta có thói quen đọc sách không nhỉ? và hay đọc những loại sách báo nào
    nếu ai đã đọc được sách báo hay nào có thể qua đây giới thiệu với mọi người
    Mình nói trước nhé:
    Mình đã từng đọc nhiều số của Kiến thức ngày nay,tuy đôi khi có nhiều bài không phù hợp, nhưng nhìn chung mình thấy nó cũng hay
    Bạn nào có điều kiện đọc được tạp chí ở nước ngoài thì nên đọc Scientific America nếu muốn tìm hiểu về khoa học nói chung
    Còn một thứ nữa, đó là truyện. Càng đọc nhiều truyện mình càng hiểu thêm về những chuyện ở đời, và đôi khi cũng giúp mình biết nên xử sự thế nào trong cuộc sống....Cuốn truyện romance hay nhất mà mình đã đọc: Pride and prejudide (là classic thôi, chẳng biết có ai cũng thích classic như mình không nhỉ ??? )
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc văn học Trung Quốc không hả? Đọc tất cả những gì liên quan tới Trung Quốc, từ chính trị cho tới thơ ca, cái gì có dính vào TQ là đọc. Liên hệ với tui nhé.
    Autumn Moonlight
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    He he he... Khổ quá cơ. Vợ em nói về các tác phẩm TQ nên em lại ngứa ngáy. Mà mình ơi, thế mình đã xem được những tác phẩm nào rùi thế ? Và mình thích nhất là tác phẩm nào thế ?
    Riêng tui thì bộ 3 quốc vẫn là bộ sách gối đầu giường. Đọc phê vật. Em đọc đi đọc lại bộ này bao nhiều lần rùi mà vẫn cứ phê.
    Mà ở đây có bác nào đọc "Linh Sơn" chưa? Bác nào đọc rùi thì anh em ta ngồi luận bàn một tí nhỉ ?

    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  4. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ, lại gặp người cùng sở thích ở đây, tôi rất thích đọc sách về TQ, chủ yếu là chính trị, đặc biệt là giai đoạn Đại ***************** TQ vừa rồi. Tôi có đọc qua một số quyển như: "Đằng sau bức màn Trung Nam Hải", "Mao Trạch Đông và 30 tướng soái", "28 ngày đêm quyết định vận mệnh TQ", "Mưu lược Đặng TIểu Bình", "Lưu Thiếu Kỳ và ân oán Trung Nam Hải" và một số tác phẩm khác, nhưng tôi ko nhớ rõ lắm. Mấy quyển này hầu hết được xuất bản tại Đài Loan. Tiếc là hầu hết những tác phẩm trên tôi chỉ đọc được ở Thư viện, và cũng ko có thời gian để đọc nhiều lần, nên chưa "thấm" lắm, chủ yếu là đọc để biết chứ chưa phải đọc để ngẫm. Bây giờ đang có thời gian thì lại ko có sách, bực thế chứ
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chẳng biết là thực sự tui thích sách gì nữa.......
    Ngày xưa, hồi còn bé thì không có sách để đọc, cứ thấy có chữ là đọc...Mỗi lần nghỉ hè lên nhà bác ở Sg là như được vào một cái thư viện....Thế là, từ sách của bọn tương tàu, xì dầu, rau cải Trung Hoa á, cho đến truyện của Juyn Verner, rùi Xê Lốc Hôm, rùi.....Những Cuộc Phiêu lưu của Mitdac và các bạn và mấy cuốn văn học Nga.Rùi các số của Kíên thức ngày nay....
    Nhưng cho đến bây giờ, mặc dù có đọc sách của TQ nhưng tui không có ấn tượng nhiều với nền văn học của họ lém.Ít ra,tui cũng không sùng bái như thôngxanh@ hehe

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bé Miss này chả biết gì, tui đang có ảo tưởng trở thành một nhà TQ học trẻ tuổi nhất VN, mà đó chỉ là ước mơ của tui và rồi tui ngồi đó mơ ước, hé..hé...
    Autumn Moonlight
  7. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo có được bình loạn không? Tui thì khoái Tuổi Trẻ ( lúc trước thì Mực Tím, H2T giờ thì hết rùi) Nhưng nghe Radio là món nghiện nhất, nghe đủ thứ mà không mất xìn. Nhất là nhạc, đủ loại nhạc( FM của HN , SG thì có cả 2 chương trình ROCK , nghe phê vật) ( khoái nhì là nghe những lời chúc của người ta trên Radio) . Một số chương trình nữa là: " Cửa sổ tình yêu ", sóng AM Hà Nội sáng CN lúc 10:00 trực tiếp

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  8. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có ai đang đọc quyển "Lược sử thời gian" của S.Hawking ko nhỉ???Hoặc là các sách về vũ trụ,thiên văn học và chiêm tinh học ko???Trao đổi cái
    <img src='/uploaded/Somewhere/Pix1.gif' border='0'/>
    <img src='/uploaded/Somewhere/Pix2.gif' border='0'/>
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Bác Phương làm ơn trở lại chủ đề đi nhá !
    Công nhận là TQ có một nền văn hóa thật đáng nể, nhưng tui vẫn không có ấn tượng nhiều với sách vở của họ lắm...
    Somewhere : ông S.H là nhà KH bị bệnh bại não, ngồi xe lăn, ói chuyện bằng máy điện toán fải không?Ông này thực sự là một con người phi thường, nhưng mình chưa có cơ hội đọc sách của ông ấy.....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  10. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mitdac:đúng là ông S.Hawking đó đó...hình như ở VN(HN) mới có mỗi 1 quyển sách này của ông được dịch ra,đọc thú vị lắm vì nó khiến mình phải suy nghĩ vì những cái gì được viết....khác với nhiều quyển sách khác(tất nhiên là cũng phải có 1 tí say mê mới thấy thế)...hic..đọc được 1 chương đau đầu hơn cả 1 buổi học ..may mà đã dịch rồi chứ mà có quyển nguyên bản,thấy hay cứ cố mà đọc thì chết lun

Chia sẻ trang này