1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cuộc xung đột quân sự ở Trung và Nam Mỹ từ sau WW2 đến nay

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 27/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Di tản công dân Mỹ

    Cho dù có nhiều tính rủi ro, chiến dịch bảo vệ và di tản thường dân Mỹ đã thành công. Ngay vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, một trường học đã được chiếm và bảo vệ kỹ lưỡng để dùng sân trường làm điểm di tản, bí danh điểm này là True Blue. Điểm di tản kế tiếp ở bờ biển Grand Anse cũng được thiết lập vào ngày 26. Hầu hết các thường dân ở đó được trực thăng CH-46 bốc ra tàu USS Guam, còn những người tập trung ở sân trường True Blue thì được đưa về sân bay Point Salines. Ở đó họ được máy bay vận tải chở thẳng về Mỹ. Tất cả công tác trên đều hoàn tất mà không có bất kỳ tổn thất nào, bất chấp nguy cơ từ các tay bắn tỉa Grenada và Cuba.

    TrueBlue
    [​IMG]

    Sáng ngày 27, những chiếc cường kích A-7E đã liên tục hỗ trợ các đơn vị thuộc sư dù 82 tiến về Frequente ở hướng bắc. Một số vấn đề trong việc phối hợp với hỏa lực không kích đã dẫn đến việc một chiếc A-7E của hải quân đánh trúng vào một đơn vị bộ binh, làm bị thương 16 người. Dù vậy, các cuộc không kích còn lại đã có kết quả cao và hầu hết các cuộc phản công của người Cuba phải ngưng lại dưới sức ép của chúng. Còn quân PRA thì tan rã trên diện rộng. Đến trưa ngày 27, quân Mỹ ở Grenada gặp phải vài điều khá ngạc nhiên: Dân cư địa phương tỏ ra rất thân thiện, hầu hết thường dân Mỹ đều được chuyển đi an toàn và đang trên đường bay về Mỹ, còn quân địch thì cứ rút lui hoặc đầu hàng. Mặc dù vậy, vẫn còn một việc phải hoàn tất: Tấn công vào vị trí cố thủ cuối cùng của người Cuba gần Calvigny.

    Việc lên kế hoạch tấn công được tiến hành một cách gấp gáp nên có rất nhiều thiếu sót, thậm chí thiếu cả việc trinh sát mục tiêu. Thế mà cả một đại đội Ranger vẫn bị nhét vào tám chiếc UH-60A của sư dù 82 và lên đường.

    Trước tiên, mục tiêu bị bắn phá bởi những chiếc A-7E từ tàu sân bay USS Independence và những khẩu pháo 127mm của các khu trục hạm. Ngay sau đó, lúc 16h45, những chiếc Black Hawk tiếp cận mục tiêu theo đội hình hai hàng dọc. Hai chiếc đầu tiên hạ cánh an toàn chẳng có vấn đề gì. Nhưng khi hai chiếc kế tiếp đến nơi thì một chiếc mang bí danh Number Two ăn đạn trúng cánh quạt và rơi khi còn cách mặt đất vài mét. Chiếc Number Four bay ngay sau nó vội vã né tránh nên va xuống đất khá mạnh làm gãy cả đuôi. Sau khi lính Ranger của Number Four nhảy ra ngoài, tay phi công rõ ràng là không biết chiếc trực thăng đã bị hư hại nặng nên lại điều khiển cho nó cất cánh bay đi. Chiếc trực thăng lộn ngửa bụng ra rồi đâm sầm xuống đám lính Ranger vẫn còn chưa kịp tản ra xa, giết chết 3 người và làm bị thương 12 người khác nữa. Chưa hết, khi những chiếc trực thăng cố gắng quay về tàu, 30 người Cuba bảo vệ Calvigny bắn theo dữ dội, làm thêm một chiếc Black Hawk và một chiếc OH-58 nữa bị thương. Chiếc Black Hawk đó khi về đến tàu Guam đã đếm được trên thân nó sơ sơ 45 lỗ đạn.

    Bất chấp sự hỗn loạn đó, ba chiếc UH-60 còn lại vẫn đổ quân thành công và lính Ranger thanh toán mục tiêu của họ một cách nhanh chóng chỉ trong vòng 15 phút. Thế nhưng thảm họa của đám trực thăng vẫn chưa dừng lại. Một chiếc CH-53D được gửi đi để cẩu một chiếc UH-60A bị hỏng ở Grenada về tàu, trên đường về chúng rơi giữa biển và thế là mất cả hai.

    Bù lại, tình hình của các đơn vị trên bộ lại rất tốt. Lính Ranger, TQLC và lính dù quét sạch các nhóm tàn dư của quân PRA và Cuba, tìm thấy và giải thoát các sinh viên, chiếm luôn nhà tù Richmon Hill. Vào ngày 29 tháng 10, Chiến dịch Urgent Fury đã hoàn thành tất cả các mục tiêu của nó.

    TQLC ở Grenada:
    [​IMG]
    [​IMG]
    hk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này