1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cựu sinh viên của trường DLHP hãy nói về ngày đầu tiên xin việc của mình đi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi kindachi2003, 29/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hic... bà con thông cảm. Mấy hun bận quá nên chưa có bản dịch được. hi`.., sẽ có sớm mà.
  2. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
  3. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi đi thi tuyển thật lắm cái bất ngờ. Hôm trước tôi thi tuyển thi 3 môn. Tôi chả hiểu cái môn tin họ ấy cho đề kiểu gì làm mình ôn bao nhiêu mà họ hỏi toàn cái linh tinh. Thế này nhé đề gồm 3 câu: ( chú ý đề thi tuyển vào bưu điện đấy)
    Câu 1: - Xác định dung lượng của một file bất kỳ
    - Nén một file bất kỳ bằng Winzip ( thế mà trong máy thì lại chả có phần mềm đó để mà nén)
    Câu 2: - Soạn thảo 1 văn bản định chế độ 10 phút lưu 1 lần
    - Tạo một bookmark trong văn bản ( Có mỗi câu này ấn tượng nhất vì hầu hết thí sinh chả biết bookmark là cái gì. Lúc đầu tôi cũng chả biết về sau tức khi lục toàn bộ may mà tìm ra ko họ cho ra ngoài)
    Câu 3 : Lập trình tính tiền gửi tiền tiết kiệm của 1 năm biết gửi vào 100 triệu cứ 1 tháng lãi suất là 0.6%. Bằng ( pascal hoặc C) ( đã là bài lập trình vậy mà trong máy tính cũng ko có chương trình này thế mới đau)
    Còn một câu nữa cực kỳ đơn giản vậy mà một kẻ như tôi chủ quan quá đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Nói ra xí hổ thật nhưng vẫn phải nói để mọi người rút kinh nghiệm sau này khỏi mắc cái tật chủ quan.
    Người chấm bài ra cho tôi một câu hỏi cuối cùng nếu em làm được câu này tôi sẽ cho điểm cao. Hãy cóp một file vao đĩa mềm( viết chứ ko phải thực hành). Mọi người nghĩ sao đơn giản quá mà đúng là nghe xong đề mình đã cười thầm vì nghĩ ông này chơi mình. . Đời đểu thật thông thường khi cop mot file vào đĩa mềm thì chỉ cần copy rôi cho vào có gì đâu. Nhưng cái chính là khi mình ngồi trên giấy thì chả bao giờ bật ra được những tình huống vì thế ông đó đã gạch bài của tôi đi. Đơn giản vì để copy mọt file vào đĩa mềm thì phải xác định dung lượng của file nếu <1.44 thì copy nếu >1.44 thì nén . Đến đây tôi tức khí bảo nếu nén mà mà dung lượng vẫn > 1.44 thì copy sao được hả thầy. Thầy bảo đấy lại lanh chanh rồi. Nếu nén mà dung lượng lớn thì phải chia file ra thành nhưng file có dung lượng bằng nhau. Đau đau thực sự là rất đau quả thực ko thể coi thường những điều tưởng chừng rất đơn giản vậy mà nó có thể hại mình.
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Không phải là coi thường những điều đơn giản mà là:
    NÊN NGHĨ CÀNG NHIỀU CÁCH XỬ LÝ CHO MỘT TÌNH HUỐNG. [:D]
    KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ. [:D]
  5. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    xin việc là cả một nghệt thuật ...
    Những người kém nghệ thuật như ta xin việc thật là đau wá ...
    Chán đếch chịu được xin việc vào cái thời gian gần tết này sao mà khó quá trời ... học hành ... làm việc ... hix
    sao con người ta phải ăn nhỉ ? phải có tiền mới làm được mọi thứ ??? vì thế phải đâm đầu vào đi làm đi kiếm việc làm .. lkhông kiếm được = ko tiêu = ko có cái ăn = die ... Ôi xuất phát cuối cùng cũng từ cái việc ăn mà ra ... chơi bời vẫn chỉ là phụ .. chán
  6. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    TRY YOUR BEST!!!
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Ha ha. Chẳng có cái gì là đơn giản cả. Chỉ có những điều khi thực hiện được rồi mới trở thành đơn giản.
    Tớ có nghe một câu nói rất nổi tiếng trong giới thể thao: "Không phải kẻ mạnh là kẻ thắng cuộc, chỉ có người thắng cuộc mới là người mạnh nhất" - Frand Beckenbeuers.
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có mấy thằng bạn học trường này ..học song thằng nào cũng nói ..bị lừa ..he he ..
    ko biết mấy thằng khoa Môi trường đó học hành kiều giề mà tư tưởng .... bi quan xế ..
    Mình thì mình khoái mỗi cái "Khách sạn SV" vô đó tắm vài lần thấy phê phê ..ko biết sau 2 năm rùi nó có bị ...xuống cấp ko nhỉ? he he
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Vậy á??
    Bị lừa thế nào nhỉ? Nói cho anh em biết để còn tránh ....
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hơ hơ ..tin bí mật nói sao được ...phải để mọi người cảm thấy hồi hộp và muốn khám khá lao vào chứ ..ke ke

Chia sẻ trang này