1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ĐẶC SẢN của Quảng Ninh !

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi decacvn, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Các ĐẶC SẢN của Quảng Ninh !

    Các Bác thân mến ,bất cứ nơi đâu ,cứ trên đất nước Việt nam ta là nơi đó có đặc sản.Bởi vậy mà em xin mạo muội lẫn muội mạo mở Topic này để các Bác ở Quảng Ninh giới thiệu với các anh em họ hàng bà con thân thích ở BOX QN và các BOX lân cận các đặc sản mà các Bác QN đang có và sẽ có trong tương lai.Để :
    1: Trước hết giới thiệu cho bà con biết mà thưởng thức và có đi đâu thì biết giới thiệu về quê hương ta.
    2:Cái này hơi quan trọng là để cho anh em các BOX khác khi tới QN biết mà Khai Thác ( không phải Khai Thác Mỏ đâu đấy nha Khai Thác Mỏ có mà khai thác Than) đỡ phải xem danh bạ (điện thoại) hay danh mục >>>>>>>
    Thưa các bác em vốn là dân HD nhưng em cũng có đôi chút ở QN nên em cũng có biết đôi chút về các đặc sản ở QN và cũng được mạo muội thử chút ít ,còn một chút ít nữa có thể em chưa biết hoặc chưa dám mạo muội thử nên ko bit rất mong các Bác chỉ giúp và mời em thưởng thức với cho vui nhà vui cửa.

    DANH MỤC CÁC ĐẶC SẢN

    1:Mực (cả khô .cả tươi)
    Ngày xưa các cụ có câu:
    Gần mực thì đen,gần đèn thì rạng.
    Nay em xin thêm thắt:
    Gần mực thì bia nhưng gần đèn thì đừng ...đừng hít iu line ted(nhại leed united)
    2: Cua ( có rất nhiều loại >>>>>>>)

    Thôi tạm thời thế nhá các Bác còn gì các Bác cứ nói để em thêm thắt vào cho .À mà nhân tiện chú Thanh_ala chú ấy cùng lớp em các Bác có gửi gì cho em cứ nhờ chú ấy chuyển cho em nha .Em xin cảm ơn.





    Một lần tình cờ gặp rùi sẽ wên
    Nhưng nhiều lần tình cờ sao em không nhớ
    thanhhai
  2. trinhnguyenhoa

    trinhnguyenhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    - Tôm : Úi chà , hồi hè về được Mama cho ăn tôm luộc , phê nhăn nhở .
    -Sò : Mới được ăn có 1 lần ,nhưng cũng chưa thấy ngon mấy - hòi ấy còn bé tí , ko biết thưởng thức (bi giờ cũng rứa )
    - Con móng tay : Món này dân giã , nhưng luộc lên - chấm tương ớt thì ...chỉ có mà ngon đứt lưỡi .
  3. trinhnguyenhoa

    trinhnguyenhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    - Tôm : Úi chà , hồi hè về được Mama cho ăn tôm luộc , phê nhăn nhở .
    -Sò : Mới được ăn có 1 lần ,nhưng cũng chưa thấy ngon mấy - hòi ấy còn bé tí , ko biết thưởng thức (bi giờ cũng rứa )
    - Con móng tay : Món này dân giã , nhưng luộc lên - chấm tương ớt thì ...chỉ có mà ngon đứt lưỡi .
  4. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Con móng tay là con gì vậy trinhnguyenhoa??? Tui chưa từng nghe thấy tên con này, hic..

    ------------------------------
    Lazycat
  5. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Con móng tay là con gì vậy trinhnguyenhoa??? Tui chưa từng nghe thấy tên con này, hic..

    ------------------------------
    Lazycat
  6. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hihi , em đây mờ - ko phải trinhnguyenhoa nào đâu , tại quên ko Lôgut :-)) .
    Con móng tay nó gần giống con trai í chị, nhỏ hơn .,trên đỉnh đầu thò ra 2 cái ngoe . Hihì , cũng ko bít có phải tên như vậy ko , chỉ thấy mẹ em gọi thế tù khi em còn nhỏ , giờ vẫn gọi vậy .
    Hay sang năm em về , nhỡ mà kiếm được tít tít cho anh chị xuống thử nhỉ ;-)
    Tiger
  7. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hihi , em đây mờ - ko phải trinhnguyenhoa nào đâu , tại quên ko Lôgut :-)) .
    Con móng tay nó gần giống con trai í chị, nhỏ hơn .,trên đỉnh đầu thò ra 2 cái ngoe . Hihì , cũng ko bít có phải tên như vậy ko , chỉ thấy mẹ em gọi thế tù khi em còn nhỏ , giờ vẫn gọi vậy .
    Hay sang năm em về , nhỡ mà kiếm được tít tít cho anh chị xuống thử nhỉ ;-)
    Tiger
  8. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    A, thế chị biết con ấy rồi, sướng quá, sướng quá . Chị về cũng hay được mẹ chị nấu canh chua với cái con ấy cho mà ăn. Eo ơi canh nấu vớicon ấy ngọt dã man, đúng không . Chị em nhà chị cũng hỏi momy tên con ấy rồi, nhưng quả thật là không nhớ (dạo này giừ rùi, đầu óc lú lẫn, hí hí..).
    Mà em mới ăn sò có một lần thôi á. Ôi thế này thì xem thế nào thu xếp về đi thôi, Tết năm nay 2 chị em nhà em kéo quân về đê. Chị sẽ mời xuống nhà chị chiêu đãi đủ món hải sản biển tươi sống thì thôi . À trừ sam, momy không biết làm sam, hihii..
    Mà này nhé, tự nhiên thấy cái nick lạ hoắc làm chị tưởng ai .

    ------------------------------
    Lazycat
  9. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    A, thế chị biết con ấy rồi, sướng quá, sướng quá . Chị về cũng hay được mẹ chị nấu canh chua với cái con ấy cho mà ăn. Eo ơi canh nấu vớicon ấy ngọt dã man, đúng không . Chị em nhà chị cũng hỏi momy tên con ấy rồi, nhưng quả thật là không nhớ (dạo này giừ rùi, đầu óc lú lẫn, hí hí..).
    Mà em mới ăn sò có một lần thôi á. Ôi thế này thì xem thế nào thu xếp về đi thôi, Tết năm nay 2 chị em nhà em kéo quân về đê. Chị sẽ mời xuống nhà chị chiêu đãi đủ món hải sản biển tươi sống thì thôi . À trừ sam, momy không biết làm sam, hihii..
    Mà này nhé, tự nhiên thấy cái nick lạ hoắc làm chị tưởng ai .

    ------------------------------
    Lazycat
  10. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Thôi tiện thể nhắc luôn đến một món mà tôi rất khoái, đó là món bề bề rang muối. Ôi trời ơi, con bề bề mập ú bỏ vào chảo mỡ rồi cho tẹo muối vào, thơm lừng cả nhà ạ. Xì xụp bóc tách vỏ từ sống lưng rồi ăn phần ruột, bùi bùi thịt, ngậy ngậy mỡ, đượm đượm muối, ngon dã man luôn. Vừa ăn vừa mút tay nữa chứ, rất khoái .

    ------------------------------
    Lazycat

Chia sẻ trang này