1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ĐẶC SẢN của Quảng Ninh !

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi decacvn, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    không thể không nhắc đến ốc ! ốc nhiều loại vô kể : ốc lợn , ốc đá , ốc gai , ốc rạ ốc ... nhiều vô cùng nhưng mà muộn rồi nên em đành thôi ! hic hôm khác em nói vậy !
  2. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại không bỏ được tật tham ăn nên vào đây bổ sung thêm món Ngán (không luộc, không nướng, không băm... nhé). Món này chuyên dành cho ... dân nhậu thui, ai không uống được rượu thì chắc chỉ đứng chầu rìa mà ngắm :D. Ngán sống, cậy vỏ để lấy ruột đem giầm vào rượu mạnh, ối ôi rượu sẽ làm nó tai tái , thế là xử lý, chén tạc chén thù...
    Eo nhưng món này cực khó xơi, vì riêng con ngán chín đã hơi khó ăn rùi vì nhiều đạm quá mà. Lại đem giầm rượu tai tái thế thì còn ngang nữa. Xin báo cáo là tớ cũng chưa liều mình thử món này bao giờ
    To Khungchuot: với món sái sùng, chị đã vặt đầu, dứt râu bon nó rồi đấy chứ nhưng ở trên mình nó ấy, có rất nhiều khía khía nên có đầy cát trong đấy không ra hết được. Thử đủ mọi cách chà xát rồi nhưng vẫn còn, ggrrr..
    To decacvn: con quéo chứ, hì hì. Không phải chỉ có ở Cẩm Phả đâu. Nói chung chỗ nào có biển là có hay sao ấy. Vì từ bé tí tẹo nhà tôi toàn ăn canh cái con quéo ấy. Nó bé hin hin ấy. Phải luộc lên rồi đãi vỏ lấy ruột của nó bỏ vào nấu canh. Tôi thấy người ta hay đổ cả rổ quéo vào chậu nước rồi đãi thì ruột sẽ rơi ra nhưng như thế thì nhạt đi bao nhiêu rồi còn gì. Hồi xưa chị em tôi toàn phải bóc bằng tay , và thế là toàn ăn hết một nửa số ruột quéo của mẹ, hì hì.

    ------------------------------
    Lazycat
  3. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại không bỏ được tật tham ăn nên vào đây bổ sung thêm món Ngán (không luộc, không nướng, không băm... nhé). Món này chuyên dành cho ... dân nhậu thui, ai không uống được rượu thì chắc chỉ đứng chầu rìa mà ngắm :D. Ngán sống, cậy vỏ để lấy ruột đem giầm vào rượu mạnh, ối ôi rượu sẽ làm nó tai tái , thế là xử lý, chén tạc chén thù...
    Eo nhưng món này cực khó xơi, vì riêng con ngán chín đã hơi khó ăn rùi vì nhiều đạm quá mà. Lại đem giầm rượu tai tái thế thì còn ngang nữa. Xin báo cáo là tớ cũng chưa liều mình thử món này bao giờ
    To Khungchuot: với món sái sùng, chị đã vặt đầu, dứt râu bon nó rồi đấy chứ nhưng ở trên mình nó ấy, có rất nhiều khía khía nên có đầy cát trong đấy không ra hết được. Thử đủ mọi cách chà xát rồi nhưng vẫn còn, ggrrr..
    To decacvn: con quéo chứ, hì hì. Không phải chỉ có ở Cẩm Phả đâu. Nói chung chỗ nào có biển là có hay sao ấy. Vì từ bé tí tẹo nhà tôi toàn ăn canh cái con quéo ấy. Nó bé hin hin ấy. Phải luộc lên rồi đãi vỏ lấy ruột của nó bỏ vào nấu canh. Tôi thấy người ta hay đổ cả rổ quéo vào chậu nước rồi đãi thì ruột sẽ rơi ra nhưng như thế thì nhạt đi bao nhiêu rồi còn gì. Hồi xưa chị em tôi toàn phải bóc bằng tay , và thế là toàn ăn hết một nửa số ruột quéo của mẹ, hì hì.

    ------------------------------
    Lazycat
  4. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    ực ưc....nhiều món thật nhỉ, mà chính ra chi ở nhà mình mới nhiều thứ thế chứ ở nơi khác ít lắm...Kể ra cũng có thể vênh với bọn nơi khác được nhỉ
  5. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    ực ưc....nhiều món thật nhỉ, mà chính ra chi ở nhà mình mới nhiều thứ thế chứ ở nơi khác ít lắm...Kể ra cũng có thể vênh với bọn nơi khác được nhỉ
  6. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bé LazyCat ơi, bé giống hệt anh rùi, hồi trước đi bắt con quéo gần chết , về nhặt hết bùn đất, đem luộc lên nấu riêu, vắt chanh ăn với rau muống xào ngon kinh khủng. LazyCat bao nhiêu tuổi rồi. Bây giờ ở Hạ Long làm gì con quéo nhỉ ?

    fgfg
    [/size=4
  7. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bé LazyCat ơi, bé giống hệt anh rùi, hồi trước đi bắt con quéo gần chết , về nhặt hết bùn đất, đem luộc lên nấu riêu, vắt chanh ăn với rau muống xào ngon kinh khủng. LazyCat bao nhiêu tuổi rồi. Bây giờ ở Hạ Long làm gì con quéo nhỉ ?

    fgfg
    [/size=4
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    anh vào chợ cột 3 buổi chiều hay bán con ấy lắm ! hơi bị tươi ngon luôn .
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    anh vào chợ cột 3 buổi chiều hay bán con ấy lắm ! hơi bị tươi ngon luôn .
  10. corundom

    corundom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Các Bác cho em hỏi hình như cá song đắt nhất hay sao các Bác nhẩy ????????????
    xuân qua xuân lại ngờ xuân tận
    hoa nở hoa tàn vẫn là xuân

    corundom

Chia sẻ trang này