1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ĐẶC SẢN của Quảng Ninh !

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi decacvn, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. corundom

    corundom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Các Bác cho em hỏi hình như cá song đắt nhất hay sao các Bác nhẩy ????????????
    xuân qua xuân lại ngờ xuân tận
    hoa nở hoa tàn vẫn là xuân

    corundom
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    cá song còn có nhiều loại . Cá nhỏ thì không đắt lắm ! giá có thể trên dưới 60 000/kg .Cá bò , cá vược và một số loại khác cũng rất đắt . Tóm lại cá song không fải là cá đắt nhất .
    Tôm , cua mới là đắt ! trên 100 000/kg
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    cá song còn có nhiều loại . Cá nhỏ thì không đắt lắm ! giá có thể trên dưới 60 000/kg .Cá bò , cá vược và một số loại khác cũng rất đắt . Tóm lại cá song không fải là cá đắt nhất .
    Tôm , cua mới là đắt ! trên 100 000/kg
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ xíu ,kinh tế gia đình khó khăn, lương giáo viên của mẹ không đủ cho cả nhà ăn sáng... Bố vừa lo cho đàn con thơ, vùa lo cho đàn em dại... khó khăn chồng chất khó khăn.. món ăn mà bố mẹ hay nấu hồi ấy là mắm tôm chưng hay con Don rim với 1 tí mỡ... ... ăn nhiều bữa nên ngán đến phát sợ....... Thế mà giờ ,cả chục năm rồi vẫn nhớ cái vị ấy..... thèm cái vị ấy..... Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao mấy lần cố tình thử nấu vẫn chẳng tìm lại được chút hương vị cũ..... Điều kiện bây giờ cũng khác xưa, nhưng lạ 1 chỗ là những món đặc sản tôm cua , bề bề sam các bạn kể ..... mình chẳng thử 1 bữa nào cũng hiếm khi động đũa đến.... mỗi lần ăn là mỗi lần dị ứng nổi đầy người ngứa đến phát rồ..... Mỗi lần có dịp mọi người cứ xuýt xoa khen con này to món này ngon còn mình thì luôn nghĩ tới mấy món Don rim và mắm tôm chưng thủa nhỏ.... chẹp có lạc đề không nhỉ cháu của bác ơi


    nhà nuôi
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ xíu ,kinh tế gia đình khó khăn, lương giáo viên của mẹ không đủ cho cả nhà ăn sáng... Bố vừa lo cho đàn con thơ, vùa lo cho đàn em dại... khó khăn chồng chất khó khăn.. món ăn mà bố mẹ hay nấu hồi ấy là mắm tôm chưng hay con Don rim với 1 tí mỡ... ... ăn nhiều bữa nên ngán đến phát sợ....... Thế mà giờ ,cả chục năm rồi vẫn nhớ cái vị ấy..... thèm cái vị ấy..... Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao mấy lần cố tình thử nấu vẫn chẳng tìm lại được chút hương vị cũ..... Điều kiện bây giờ cũng khác xưa, nhưng lạ 1 chỗ là những món đặc sản tôm cua , bề bề sam các bạn kể ..... mình chẳng thử 1 bữa nào cũng hiếm khi động đũa đến.... mỗi lần ăn là mỗi lần dị ứng nổi đầy người ngứa đến phát rồ..... Mỗi lần có dịp mọi người cứ xuýt xoa khen con này to món này ngon còn mình thì luôn nghĩ tới mấy món Don rim và mắm tôm chưng thủa nhỏ.... chẹp có lạc đề không nhỉ cháu của bác ơi


    nhà nuôi
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Khi đi học thật buồn cười vì có mấy đứa cứ cãi nhau với mình con tép là con tôm nhỏ . Thật ra sống ở Hà Nội thỉnh thoảng lại thấy thèm một đĩa tép rang vắt chanh thơm thơm ăn với nước rau muống luộc . Những ngày hè nóng bức mà có một bữa cơm nhẹ nhàg như thế thì còn gì bằng ?
    Ở Hà nội chỉ có cua đồng mà không có rạm .Cua đồng nấu canh rau đay mướp < mồng tơi> ngọt hơn nhưng lại không có màu đẹp bằng rạm .Ngay cả cà muối cũng vậy < có thể vì mình ăn ko quen >
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Khi đi học thật buồn cười vì có mấy đứa cứ cãi nhau với mình con tép là con tôm nhỏ . Thật ra sống ở Hà Nội thỉnh thoảng lại thấy thèm một đĩa tép rang vắt chanh thơm thơm ăn với nước rau muống luộc . Những ngày hè nóng bức mà có một bữa cơm nhẹ nhàg như thế thì còn gì bằng ?
    Ở Hà nội chỉ có cua đồng mà không có rạm .Cua đồng nấu canh rau đay mướp < mồng tơi> ngọt hơn nhưng lại không có màu đẹp bằng rạm .Ngay cả cà muối cũng vậy < có thể vì mình ăn ko quen >
  8. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Khung chuot (à, sao cái nick em kỳ thế nhỉ ) nói đúng lắm, tép ở HN là tép nước ngọt, ăn hôi lắm. Con rạm chỉ có ở nước lợ và mặn, còn cà muối ở HN thì họ muối rất mặn, khó ăn lắm. Ở nhà ăn cái gì cũng ngon nhỉ. Nếu các bạn để ý, cũng là con cua biển, con ghẹ, con bề bề, mực, sò tôm, ốc, bắt ở vùng biển Hạ Long ăn bao giờ cũng ngon hơn ở các vùng biển khác. Không tin các bạn cứ vào miền trung ăn thử xem.
    Những lúc sống xa nhà mới cảm thấy các món ăn quê hương ngon thế nào . Ngồi nuốt đống bánh mỳ khô khốc, uống cà phê, cố nhắm mắt tưởng tượng các món ăn quê hương để nuốt cho trôi.

    fgfg
    [/size=4
  9. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Khung chuot (à, sao cái nick em kỳ thế nhỉ ) nói đúng lắm, tép ở HN là tép nước ngọt, ăn hôi lắm. Con rạm chỉ có ở nước lợ và mặn, còn cà muối ở HN thì họ muối rất mặn, khó ăn lắm. Ở nhà ăn cái gì cũng ngon nhỉ. Nếu các bạn để ý, cũng là con cua biển, con ghẹ, con bề bề, mực, sò tôm, ốc, bắt ở vùng biển Hạ Long ăn bao giờ cũng ngon hơn ở các vùng biển khác. Không tin các bạn cứ vào miền trung ăn thử xem.
    Những lúc sống xa nhà mới cảm thấy các món ăn quê hương ngon thế nào . Ngồi nuốt đống bánh mỳ khô khốc, uống cà phê, cố nhắm mắt tưởng tượng các món ăn quê hương để nuốt cho trôi.

    fgfg
    [/size=4
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    bác decac nhà ta bỏ Hải dương sang đây à ,định làm dân QUảng Ninh à ??
    Minh

Chia sẻ trang này