1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC ĐẠI CA ƠI !! GIÚP ĐỆ VỚI

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi thisicodon, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thisicodon

    thisicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    CÁC ĐẠI CA ƠI !! GIÚP ĐỆ VỚI

    tình hình là như thế này
    em vốn dĩ rất nhát gái, mà sắp tới em muôn bày tỏ với người mà em "iu", nhưng ko biết nói thế nào cả
    các anh TUẤN ĐẦU B , ANH TRÍ đều là những bậc kinh nghiệm đầy mình trong khoản này ,có thể chỉ cách cho em được ko ạ
    và cũng rất mong được sự mách nước của mọi người
    em cảm ơn trước ạ !!!!!!!
    ký tên: chàng trai nhút nhát , hichic
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Fải trình bày hoàn cảnh cụ thể chứ, nói chung chung thế này thì nói đến sáng mai cũng ko hết.
  3. thisicodon

    thisicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    dạ tình hình là em theo nàng đã 4 tháng quen nàng đã gần 1 năm trời , nhưng đi chơi em vẫn chưa dám cầm tay , nhưng mà thực sự , hicc. em đổ nàng như chuối mất rùi
    mách nước cho em với bà con ơi
  4. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    chú mày lần sau đi chơi với em ấy thì nhớ làm vài ly cho nó có dũng khí . Tiến lên nào !
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    heeeeeeee vấn đề của chú thì đúng là nhát cáy , để anh chỉ cho 1 chiêu mà anh thường dùng ................
    Thi đại học xong chú rủ em đi chơi buổi tối thì càng tốt , 2 đứa đi uống nước nhá (lên 23 Lê Đại Hành bọn anh hay dùng nơi đó để làm những phi vụ như thế này) uống nước nói chuyện như bình thường khi uống nước gần xong chú gọi tính tiền đúng cái lúc tính tiền đấy tự nhiên ở đâu xuất hiện 1 bó(hay 1 bông) Hồng (cái này chú phải mua trước để sẵn ở quán đợi đến lúc rồi tặng) tặng em xong cứ vứt xe đạp ở đấy , 2 đứa đi dạo (muốn đi dạo lâu thì uống nước nhanh vào) đi loang quanh mấy con phố đấy toần chỗ tối hù vắng hoe . Đi được 1 đoạn tự nhiên chú đứng lại mặt tỏ vẻ nghiêm trọng , nhìn sâu vào mắt con bé xấu số đó và nói (nhớ mà thuộc) : " Em àh anh muốn chia sẻ cùng em 1 điều bí mật mà anh đã cất giữ từ bấy lâu nay , anh đã yêu 1 cô gái từ rất lâu rồi ... và anh ko biết bày tỏ tình cảm mình với cô ấy như thế nào em giúp anh được ko??? he he đến đoạn này thể nào con bé đó chả nghĩ ra 1 cách giúp chú và ngay lập tức chú dùng cách đấy với nó thế là nó hiểu (nhưng chú phải gợi ý là nói thé nào chứ đừng làm thế nào nhé , làm mất thời gian hơn nói mà) đó là trường hợp 1 con bé đó bảo 1 cách cho chú , nếu nó nói nó không biết hoặc giả từ chối thì phương án 2 , lại nhìn vào mặt con mồi từ từ nắm chặt tay nó ko cho buông ra và nói : " Anh thích em Anh yêu em(giả vờ lắp bắp đoạn anh yêu em) Em làm bạn gái của anh nhé ??? nói xong cứ nắm tay của nó ko buông , nếu thấy phản ứng bình thuwòng thì xong rồi đấy cứ dắt tay nó đi chơi , còn thấy nó trả lời không hoặc tỏ vẻ khó chịu thì bồi thêm : '''' Em có cảm tình với anh chứ ? em có thể cho cả 2 ta 1 cơ hội không ????????" khe khe đến đây thành bại là việc của trời , khi hành sự anh ít khi phải bồi thêm lwsm mà đã bồi thêm là con mồi gục , chưa có trương hợp đáng tiếc nào từ chối .......... nên anh quả wyết 100% bối thêm là chết ko dãy dụa . Goodluck for you
    P/S : mày không đổi chữ kí trong 3 ngày nữa thì treo nick 1 tuần
  6. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ khuyên cậu thế này(khuyên thôi chứ ko fải là mách kế đâu nhé)... Trước khi muốn tỏ lời với nàng, cậu cũng phải biết để ý thái độ của nàng thế nào??? Nếu như thấy nàng mến mình - quá dễ để đi tới dai đoạn cuối,... mỗi khi cậu tìm gặp, nàng luôn sẵn sàng xuất hiện??? --> OK. Nàng ko cảm thấy ngại ngùng hay khó chịu khi thấy 2 đứa hay có cơ hội hay đi riêng với nhau??? --> OK,.v.v...
    Héc héc, tớ thì ko có nhiều kinh nghiệm bằng mấy chú Trí hay Tuấn, nhưng tớ lại ko bao giờ rơi vào tình trạng "u sầu thiểu não, chân nhão tay run" khi nghĩ về nàng như mấy ông ý... Thế mà vẫn đổ ầm ầm(ko nhiều nhưng cũng ko quá ít, nhưng tớ thực sự chỉ yêu 1 thôi, còn mấy nàng kia phải từ chối khéo)... Vì tớ có cái "tật" nàng nào cần giúp đỡ tớ cũng sẵn sàng giúp nên... héc héc
    Đấy, tóm lại cậu cứ bên nàng như 1 người bạn chân thành trước đã, rồi khi nào tới thời điểm thì 2 người sẽ tự biết thôi.... đừng lo lắng quá...
    Còn mấy cách của ông Trí dùng để tỏ tình đc đấy, nhưng hơi bị "trong film" quá, nàng "nhàm" thì sao??? Cậu sẽ tìm đc cách riêng cho mình, tớ tin...
    Yêu là phải chân thành...
    P/S: Tuấn Big Head ơi, Trí ơi, ko ám chỉ gì mấy ông đâu nhé, đang khuyên cậu này thôi mờ
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    con trai gì mà nhát thế hử ?
    thế nhỡ cô ý cũng thích anh thì cô ấy cũng đang chờ anh nói nh~ điều cần nói ra đấy
    hic,mình cũng thế
  8. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Hơ,cách thằng Trí nói thì OK đấy,nhưng nhát như thằng "ngu" này thì chắc là nó ko dám đâu.Anh nghĩ là con bồ của em nó cũng rất thích em rồi,yên trí là sẽ ko thất bại đâu.Ngày xưa anh có 1 vài lần tỏ tình qua Net,cách này buồn cười mà dễ lắm.Dắt em ra hàng Net,mỗi người 1 máy,nói hết những gì chú cần nói,hỏi "Chúng mình có thể bước thêm 1 bước ko?".....
    Nếu em ko đồng ý thì có em dieishappy đang đợi chú mày đấy,lo rì bị ế.Em die cũng đang đợi mày nói kìa.
  9. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thằng ngu nì.....dẫn được cả đi xem phim riêng rồi,rạp thì tối thui,có mỗi 8 người......thế mà không nói được...Bi giờ mày có tỏ tình ở đâu,kể cả la` WC thì nó cũng đồng ý vì nó thích mày rồi mà......yên tâm đê.....không đồng ý tao đền cho con #
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hóng hớt phát: Có phải bé gì đó bên lớp Nga(hay ANh nhỉ) ko em?
    Chẹp,bó hoa to vật vã đẹp quên chết thế roài mà nó vẫn chưa đổ à?
    NÀy,chị nghe bọn thằng Trí có câu rất hay: Trời chiều những thằng liều,chị nghĩ chú nên..áp dụng luôn đê
    Tiện thể: có phải năm nay em thi ĐH ko thế?Nếu phải thì chúc thi tốt nhé!

Chia sẻ trang này