1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đại ka cho e hỏi cái vấn đề cưa chút :">

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi SilentEyes, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các đại ka cho e hỏi cái vấn đề cưa chút :">

    Khi đi cưa thì nên sống theo ng` mình yêu hay cứ sống vì mình :| tức là tán theo những j mình đag có hay là lại sống vì "hoa tai" của ng` ấy nhỉ :( Tính e cứ quen có thế nào thì tán như thế ko thik nói phét hoặc làm giả dối khác với tính mình lắm :(
    Help !!!
  2. doremon1104

    doremon1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Các cụ bảo, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy,
    Cứ nhớ lấy câu này mà làm....
  3. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    chí phải
  4. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Cái này là bản năng săn mồi chú ạ!
    Nhử bằng thứ con mồi thích, chứ không phải nhử bằng cái chú có![​IMG] Chúc thành công!![​IMG]
  5. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hix! Cái câu này thì đúng là ko cần phải bàn cãi nữa ùi! Nhưng liệu có nên ko nhỉ :(( ! E mà phải dùng văn thì cao lắm ko j là ko thể đâu :(
    Lỡ đâu ... e tưởng giếng cao nên dùng sợi dây dài :(
  6. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chí ní! Chí ní quá :D
  7. lynguyenduy

    lynguyenduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cũng có những lúc cần phải luyến léo nó đi một chút. Tất nhiên là tôn thờ người đẹp là chính..
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Theo e bác cứ làm gì bác thích...gái nó thích chân thành chứ thích gì mấy cái linh tinh,giả dối yêu là cưới lun...nên là có sao như vậy.E mới tán bé hơi cute toàn đưa đi nước mía chả xem phim cafe gì,toàn nói thật...có sao nói vậy....thế cho lành
  9. doremon1104

    doremon1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Lúc tán mà không văn, để lúc đổ rồi, chán chả buồn văn đâu. Nên nhớ con gái nó nghe bằng tai nên cứ yên tâm là nói lọt tai là được ngay thôi mà.!!Chú ý là đừng bốc phét văn vở quá vì cái gì quá là "cố" ngay. Con gái nhạy cảm lắm, đánh trúng tâm lý là down ngay .he..he.!
    Tất nhiên cái thật trong cưa cẩm rất cần có vì con gái lấy sự tin tưởng làm đầu, ko tin có nói giời nó cũng ko để tâm đâu. Bên cạnh đó, nếu thật quá sẽ ...thô và nhàm chán vì.......chẳng có gì mà nói cả.Túm lại là con trai cứ nước hai mà nói, chính sự khó hiểu lại làm con gái tò mò hơn < nhớ là làm nó tò mò đừng làm nó nghi ngờ> ho..ho.... Chúc thành công!!!
  10. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với quan điểm của bạn Hà. Có sao thì nói vậy, có gì thì cho nấy chứ chẳng việc gì phải văn hoa, bày vẽ nọ kia. Cơ mà mọi người chú ý nhé. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cũng là 1 ý cơ mà có thể dùng nhiều lời diễn tả, bốp bốp chát chát là chết.
    Khi yêu người ta yêu cái bên trong, cái vốn có hay là cái trời cho của đối tượng. Thế mới bền vững chứ hào nhoáng là đồng nghĩa với từ chớp nhoáng đấy các bác ạ.
    Khi yêu tớ còn phát hiện ra là người ta chịu sửa đổi 1 số bản cố của họ vì người yêu. Đấy là xuất phát từ đáy lòng của họ chứ không phải là múa rừu qua mắt.
    Lắng nghe tiếng nói từ trái tim, và chú ý instruction từ bộ não. Chúc các bác thành công.

Chia sẻ trang này