1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đại ka cho e hỏi cái vấn đề cưa chút :">

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi SilentEyes, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hờ, chủ đề này hay đây. Tớ đồng ý với quan điểm" Thà hôn em rồi bị tát, còn hơn để thằng khác hôn em". Ý nói là con trai là phải bạo dạn, các nàng muốn chúng ta có gì thì nói ra, đừng có ngại ngùng để các nàng chờ trong vô vọng.
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ từng tính cách người con gái bạn cưa nữa chứ!.
    Mỗi cô mỗi tính, bác chủ quan khinh địch bác chỉ...thua thôi!.
    Nói chung là phải tìm hiểu kĩ đã rồi bác mới quyết định nên cầm cưa ko? nếu ko là bác khổ mà người ta ghét ko chơi nữa... cấm kêu!.
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    quote-hiepsianhtrang_411 viết lúc 06:51 ngày 07/09/2007
    Các bác pro thư có nhiều kinh nghiệm thì mách bảo đàn em xem nên có một lời tỏ tình như thế nào để có thể chiếm được trái tim của nang
    ZOZOZOZOZOZOZOZO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. hiepsianhtrang_411

    hiepsianhtrang_411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tinh với mình sao khó nói wa nhiều lúc nắm tay nàng định nói rồi mà không giám .hic hic có fải mình nhát quá không!
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    A ha, đực nhà ta đây.
    Anh nói thiệt nhé, các iem chán bỏ miẹ.
    Việc điếc niào phải cưa chúng.
    Chiến thắng lớn nhất là gì, ta có nó hay nó có ta có gì khác nhau. Đều là vồ lấy nhau cả.
    Vậy, ta hiểu biết, đàng hoàng và quân tử hơn chúng. Ta hơn chúng về trí nên ta cho chúng hợm hĩnh với cái lực của bọn võ biền thô lậu.
    Ta có đạo, hơn chúng về chiến lược. Chúng luôn thắng chiến thuật ngắn ngủi, đợi đó, những chiến thắng nhỏ của chúng sẽ đưa chúng vào bẫy lớn.
    Tóm lại là, cưa chúng làm gì. Bảnh mẽ làm gì. Cứ kiên cường chống trả áp lực. Nhưng đừng già néo là được, khi dây gần đứt thì thả. Ta chấp nhận thả dây, thất bại tràn trề tủi hờn căm phận rơi vào vòng vây (tay) của nó. Thế thôi, ta rơi vào nó hay nó rơi vào ta khác gì nhau.
    Túm lại là, anh bi giờ là nô nệ, nạn nhân, tù binh, bề tôi........và gì gì nữa nữa của một đứa Phú Thọ thuần chủng.
    (nói riêng với các em nhé, nó không biết đâu. Tóm lại là anh chẳng mất công gì mà vẫn có nó. Việc cưa cẩm nói nhỏ, gia đình nói trung, con cái nói đại..... đều là việc của chúng, chúng đi mà lo. Ta thì cứ nhậu. Nhìn chung đất Phú Thọ ở đâu cũng có cá với thịt chó hết sẩy. Nó không cưa ta thì ta vẫn nhậu. Nó cưa dổ ta thì ta bớt chút nhậu, sướng gì. Nó cũng deck bit đâu, nó của anh, anh của rượu, rượu thì chắc của...cô hàng rượu lắm.)
  6. hiepsianhtrang_411

    hiepsianhtrang_411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác có rồi cứ xui dại anh em .chỉ sơ bác ngày xưa cũng mất mấy đôi dép rồi ấy chứ cứ làm như những gì bác nói thì các nàng cho dớt đài liền có khi còn không qua vòng gửi xe ấy chứ!

Chia sẻ trang này