1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các dạng dị ứng , nổi mề đay

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Coxuoc, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    dạ đúng là Clarityne ạ, tại em mù i khoa nên nhớ đúng vần như thế là giỏi lắm rồi ạ. Em sẽ thử đi bác sĩ hỏi xem, nhưng chắc đúng là loại 2, chứ em ko có biểu hiện của loại 1 . Cảm ơn bác nhiều. Nhân tiện liệu bác có biết có chỗ nào cho thuốc bắc chữa khỏi được cái bệnh này ko ạ (em có đi khám mấy lần họ bảo là dị ứng cơ địa hay cái gì đó, nhưng uống 2 lần rồi vẫn chẳng khỏi, thậm chí đợt đấy còn bị nhiều hơn )
    [/quote]
    Tớ vẫn dùng Zytec , thấy rất hợp lại không bị buồn ngủ
    Tớ còn bị dị ứng cả nước biển, thế có tức không chứ
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Theo như tôi biết, chưa có loại thuốc nào chữa khỏi được bệnh dị ứng hết cả. Các tốt nhất cho đến thời điểm này vẫn là "phòng tránh".
    Bạn đừng tin mấy ông lang nói là thuốc Bắc chữa khỏi hẳn. Hồi lâu, tôi có đi cùng với người cậu vào tiệm thuốc Bắc ở phố Tàu Toronto được giới thiệu loại nấm linh chi chữa bách bệnh, chữa khỏi cả ung thư chứ đừng nói là dị ứng. Nấm này rất đắt. Tôi thấy ông uống không biết bao nhiêu rồi mà cũng chẳng khỏi. Vì vậy nếu có ai bảo đi xuống Quận 13 tìm mua Linh Chi và cao đơn hoàn tán, hãy nên cân nhắc lại nhé!
    Nhân tiện kể chuyện này:
    Một lần vào một tiệm thuốc Bắc ở phố Tàu bên này, có cậu bạn tính hay thích chòng ghẹo người khác mới nói với ông chủ tiệm Thuốc Bắc người Việt gốc Hoa nói tiếng Việt lơ lớ sau khi hỏi han, bắt mạch chẩn đoán các loại bệnh rằng:
    " Thế A Cố có thuốc chữa bệnh Viêm Màng Túi không dzậy?"
    A Cố mới phán rằng: " Có chứ. Cái Linh Chi hoàn tán này chữa bách bệnh á. Bệnh dzì cũng chữa khói á. Cứ mang về uống đi á. Mai mốt lịa đây, tôi xem lại bênh cho á"
    (Tôi không có phê phán thuốc Bắc và Đông Y hay phân biệt sắc tộc vì vậy bác nào theo chuyên ngành này hoặc người Việt gốc Hoa đừng giận nghen.)
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Theo như tôi biết, chưa có loại thuốc nào chữa khỏi được bệnh dị ứng hết cả. Các tốt nhất cho đến thời điểm này vẫn là "phòng tránh".
    Bạn đừng tin mấy ông lang nói là thuốc Bắc chữa khỏi hẳn. Hồi lâu, tôi có đi cùng với người cậu vào tiệm thuốc Bắc ở phố Tàu Toronto được giới thiệu loại nấm linh chi chữa bách bệnh, chữa khỏi cả ung thư chứ đừng nói là dị ứng. Nấm này rất đắt. Tôi thấy ông uống không biết bao nhiêu rồi mà cũng chẳng khỏi. Vì vậy nếu có ai bảo đi xuống Quận 13 tìm mua Linh Chi và cao đơn hoàn tán, hãy nên cân nhắc lại nhé!
    Nhân tiện kể chuyện này:
    Một lần vào một tiệm thuốc Bắc ở phố Tàu bên này, có cậu bạn tính hay thích chòng ghẹo người khác mới nói với ông chủ tiệm Thuốc Bắc người Việt gốc Hoa nói tiếng Việt lơ lớ sau khi hỏi han, bắt mạch chẩn đoán các loại bệnh rằng:
    " Thế A Cố có thuốc chữa bệnh Viêm Màng Túi không dzậy?"
    A Cố mới phán rằng: " Có chứ. Cái Linh Chi hoàn tán này chữa bách bệnh á. Bệnh dzì cũng chữa khói á. Cứ mang về uống đi á. Mai mốt lịa đây, tôi xem lại bênh cho á"
    (Tôi không có phê phán thuốc Bắc và Đông Y hay phân biệt sắc tộc vì vậy bác nào theo chuyên ngành này hoặc người Việt gốc Hoa đừng giận nghen.)
  4. to_find_the_way

    to_find_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi không hiểu tại sao sau khi ăn uống mình rất hay bị đau người, đặc biệt là đau ở các khớp và thái dương, đầu nặng trĩu. Hồi trước hay bị đau nhất là khi ăn phở bò gia truyền, lần nào cũng rất đau đến gần 1 tiếng mới khỏi. Phở thường thì lần đau lần không. Dạo này ăn trưa cơm hộp ở cơ quan cũng hay bị đau, thường thì khoảng 20 phút thôi. Còn đi ăn thì đồ ăn các loại kiểu như thịt thú rừng thì cũng bị như thế. Nhưng ăn cơm tự nấu thì không sao, chưa đau bao giờ. Mình nghĩ chắc là do dị ứng với thức ăn nhưng không hiểu sao lại bị như thế và dị ứng với chất gì. Về lâu dài cơ thể có bị ảnh hưởng gì không?
  5. to_find_the_way

    to_find_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi không hiểu tại sao sau khi ăn uống mình rất hay bị đau người, đặc biệt là đau ở các khớp và thái dương, đầu nặng trĩu. Hồi trước hay bị đau nhất là khi ăn phở bò gia truyền, lần nào cũng rất đau đến gần 1 tiếng mới khỏi. Phở thường thì lần đau lần không. Dạo này ăn trưa cơm hộp ở cơ quan cũng hay bị đau, thường thì khoảng 20 phút thôi. Còn đi ăn thì đồ ăn các loại kiểu như thịt thú rừng thì cũng bị như thế. Nhưng ăn cơm tự nấu thì không sao, chưa đau bao giờ. Mình nghĩ chắc là do dị ứng với thức ăn nhưng không hiểu sao lại bị như thế và dị ứng với chất gì. Về lâu dài cơ thể có bị ảnh hưởng gì không?
  6. to_find_the_way

    to_find_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mình không phải là bác sĩ, nhưng chị mình cũng bị giống như bạn đó. Theo như mình thấy thì do đồ ăn ở nhà bột ngọt được cho vào nấu chín rồi thì ăn không bị sao cả, còn ăn ở ngoài hàng ăn thì do sau khi người ta nấu ăn xong mới cho bột ngọt vào (coi như là bột ngọt chưa được nấu chín) nên khi bạn ăn mới bị như thế.
    Đây là mình chỉ nói theo kinh nghiệm của chị mình thôi. Bác G chắc sẽ trả lời cho bạn rõ hơn.
    [/QUOTE]
    Chị ban cũng bị như vậy à? Hình như và cũng may có rất ít người bị cái bệnh kỳ quặc này. Kể ra nhiều lúc cũng phiền, vì chẳng hạn đang ăn uống vui vẻ nó lại giở chứng hành hạ mình...
    Nhưng khác với chị bạn một chút, mình cũng thường nấu ăn xong mới cho bột ngọt vào vì mình đọc sách thấy họ bảo cho bột ngọt vào trước ở nhiệt độ cao thì phân huỷ thành chất không tốt cho sức khoẻ. Cũng chẳng biết tại sao nữa...
    Mong các bác sỹ chỉ dẫn giùm nhé. Cám ơn các bạn.
    Được to_find_the_way sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 07/07/2004
  7. to_find_the_way

    to_find_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mình không phải là bác sĩ, nhưng chị mình cũng bị giống như bạn đó. Theo như mình thấy thì do đồ ăn ở nhà bột ngọt được cho vào nấu chín rồi thì ăn không bị sao cả, còn ăn ở ngoài hàng ăn thì do sau khi người ta nấu ăn xong mới cho bột ngọt vào (coi như là bột ngọt chưa được nấu chín) nên khi bạn ăn mới bị như thế.
    Đây là mình chỉ nói theo kinh nghiệm của chị mình thôi. Bác G chắc sẽ trả lời cho bạn rõ hơn.
    [/QUOTE]
    Chị ban cũng bị như vậy à? Hình như và cũng may có rất ít người bị cái bệnh kỳ quặc này. Kể ra nhiều lúc cũng phiền, vì chẳng hạn đang ăn uống vui vẻ nó lại giở chứng hành hạ mình...
    Nhưng khác với chị bạn một chút, mình cũng thường nấu ăn xong mới cho bột ngọt vào vì mình đọc sách thấy họ bảo cho bột ngọt vào trước ở nhiệt độ cao thì phân huỷ thành chất không tốt cho sức khoẻ. Cũng chẳng biết tại sao nữa...
    Mong các bác sỹ chỉ dẫn giùm nhé. Cám ơn các bạn.
    Được to_find_the_way sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 07/07/2004
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Thức ăn ở ngoài họ để bột ngọt rất nhiều , nhiều hơn là ở nhà tự nấu đến cả hơn 10 lần , cộng thêm những gia vị khác .... bột ngọt không nấu hay nấu chín đều có tác dụng như nhau .
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Thức ăn ở ngoài họ để bột ngọt rất nhiều , nhiều hơn là ở nhà tự nấu đến cả hơn 10 lần , cộng thêm những gia vị khác .... bột ngọt không nấu hay nấu chín đều có tác dụng như nhau .
  10. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Mình thường có triệu chứng rất lạ là cứ mỗi lần đi ăn tiệc, ăn quán, ngồi vào bàn ăn nhưng chẳng ăn được món nào mà vẫn bị đầy bụng, ợ chua và buồn nôn rất khó chịu (chỉ cần uống một chút nước ngọt, nước chà, chè hay bất cứ loại nước nào khác cũng bị đầy bụng), nếu quán ăn, nhà hàng đó mở nhạc sập sình thật lớn là mình bắt đầu sinh thêm triệu chứng nhức đầu, cảm giác như bị sốc ở trong người (giống như đang say xe). Mình cũng có triệu chứng dễ say xe, ngồi trên xe du lịch, xe bus, xe car, xe lửa? đều bị say, đã thử qua mọi loại thuốc uống trước khi lên xe, kể cả những mẹo chống say mà cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy. Mình vốn là người ham thích du lịch, đi đây đi đó, nhưng mắc phải mấy triệu chứng này hoài làm mình rất khó chịu. Biết được căn bệnh kỳ quặc của mình nên cứ mỗi lần cùng bạn bè vào quán là mình chỉ kêu nước Soda chanh vì chỉ có loại nước này mới không gây đầy bụng nhưng mình đã lầm, cứ hễ vào quán nước, quán ăn, nhà hàng chỉ cần nhấp bất kỳ loại nước nào cũng bị (chẳng lẽ vào quán lại ngồi không?) Đó là chưa kể đến những món ăn, nếu ăn vào thì chỉ còn cách nằm lại nơi đó. Có cách nào giúp mình trị được bệnh đầy bụng và say xe không?

Chia sẻ trang này