1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các danh thủ Hà Lan quá khứ và hiện tại

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi htktfantasy, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Các danh thủ Hà Lan quá khứ và hiện tại

    Johan Neeskens.



    Sinh:15/9/1951Amsterdam(Hà lan)

    Sự nghiệp cầu thủ:

    -RHC(1968-1970)
    -Ajax Amsterdam(1970-1974)
    -FC Barcelona(1974-1979)
    -Cosmos New York (1979-1984)
    -Groningen (1984-85)
    -Fort Lauderdale Sun (1986)
    -Löwenbrau (1986/87)

    Thành tích :

    Holland Championship 1972, 1973
    Holland Cup Winner 1971, 1972
    European Championship 1971, 1972, 1973
    World Championship of Clubs 1972
    European Supercup 1972, 1973
    Spanish Cupwinner 1978
    European Cupwinner-Cup 1979
    North American Soccer League Championship 1980
    1974 and 1978 Vice-World-Champion

    51 trận cho đội tuyển Hà Lan với 17 bàn thắng

    Sự nghiệp HLV

    -FC Baar (1987-1990 - playing manager)
    -FC Zug (1990 - 1993)
    -FC Stäfa (1993-1995)
    -FC Singen (1995/96)
    -Holland (1997-2000 - Co-manager and youth)
    -NEC (2000-

    Ông sinh ngày 15/09/1951 tại Heestede, Hà Lan. Khi còn nhỏ, Neeskens hâm mộ bóng bầu dục nhưng về sau ông quyết định đầu quân cho CLB bóng đá RCH Heedale cho den khi ve voi Ajax nam 19 tuoi. Tại đây cùng với HLV huyền thoại Rinus Michel và Johan vĩ đại, ông đọat 3 cup C1, hai chức vô đich Hà Lan, một cup QG; tại đội tuyển Hà Lan Neesken đã thi đấu 48 trận, giành ngôi á quân World Cup 1974, 1978. Neeskens cùng với Cruyff gia nhập BARCA ngày 20/06/1974. Trong 4 mùa bóng tại BARCA, ông tham gia thi đấu 219 trận, ghi 53 bàn thắng. Trận chung kết cup C2 tại Basle( Thụy sỹ) cũng là trận đấu cuối cùng của Neeskens tại BARCA, lúc này CLB vừa ký hợp đồng với danh thủ người Đan Mạch Allan Simonsen. Sau khi rời BARCA ông sang Mỹ thi đấu cho New York Cosmos lúc này đang thu hút rất nhiều danh thủ bóng đá thế giới như Cruyff, Pele, Beckenbauer...

    Các BARCAmania ngưỡng mộ Neeskens trên cả tư cách cầu thủ lẫn một người đàn ông. Sự có mặt của ông gây ôn ào một thời gian nhưng ông đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ, thay thế vị trí của cầu thủ nổi tiếng Hogo 'Cholo' Sotil.

    Neeskens là một tiền vệ trung tâm không thể thiếu với một tinh thần tuyệt vời hy sinh vì đội bóng,không bao giờ dừng chiến đấu để đạt được mục tiêu.Kĩ năng của ông khiến ông có thể chơi thuyết phục ở cả vai trò tấn công lẫn phòng thủ .Điều này chứng tỏ ông là một tiền vệ lí tưởng.Và ông trở thành người chỉ huy dẵn dắt đội trong những thời điểm khó khăn nhất .Kĩ thuật kiểm soát bóng bằng cả hai chân như nhau,ông đặc biệt nguy hiểm với những cú sút.Quả penalti do ông thực hiện nổi tiếng là không thể ngăn chặn .Ông đặc biệt mạnh mẽ trong những pha đấu tay đôi ,không chiến.Trong suốt thời gian ở Barca từ 1974-1978,ông đã chơi tổng cộng 219 trận ghi được 53 bàn thắng .



    Te quiero....​


    Welcome to Nou Camp
  2. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ronald Koeman
    Sinh : Zaandam / Netherlands
    Sinh ngày : 21-03-1963

    Sự nghiệp cầu thủ

    FC Groningen (1980-1983 / 89/33)
    Ajax Amsterdam (1983-1986 / 94/23)
    PSV Eindhoven (1986-1989 / 94/51)
    FC Barcelona (1989-1995 / 192/67)
    Feyenoord Rotterdam (1995-1997 / 60/19)

    Tham dự WC 1990
    Tham dự Euro 1988,1992
    Player of the year 1987, 1988
    Dutch Championship in 1985, 1987, 1988, 1989
    Dutch Cup in 1986, 1988, 1989
    Spanish Championship in 1991, 1992, 1993, 1994
    Spanish Cup in 1990
    European Championscup in 1992
    European Cupwinnerscup in 1988
    European Supercup in 1992
    European Championship (nations) in 1988

    78 trận cho đội tuyển Quốc gia với 14 bàn thắng

    Sự nghiệp Huấn luyện viên
    Vitesse Arnheim (2000-2001)
    Ajax Amsterdam (2001- )
    Một hậu vệ với kỉ lục ghi bàn khiến nhiều tiền đạo nổi tiếng cũng phải ghen tị.Koeman gây sự ngặc nhiên bằng việc rời kình địch Ajax gia nhập PSV . Anh là một ngôi sao sáng của đội tuyển Hà Lan giành chức vô địch Châu Âu năm 1988.
    Sau khi giành 3 chức vô địch với PSV ,Thánh Johan đã đưa Koeman về với Barcelona nơi anh giành được 4 chức vô địch Tây Ban Nha và ghi được bàn thắng đẹp nhất trong trong lịch sử câu lạc bộ.Bàn thắng đã mang lại chiếc cúp C1 cho Barca.Đó là một cú sút phạt đặc biệt hiểm hóc vào những phút bù giờ trong trận chung kết với Sampdoria.Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên giành 2 cúp C1 với 2 câu lạc bộ khác nhau.
    Anh kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở Feyennoord và bắt đầu sự nghiệp HLV ở Vitesse Arnhem .
    Trước David Beckham, Roberto Carlos and Sinisa Mihajlovic,anh là một chuyên gia sút phạt đặc biệt.Phần lớn bàn thắng của anh xuất phát từ những quả penalty hoặc đá phạt .Các cầu thủ phòng ngự cảm thấy run sợ trước viễn cảnh phải đối phó với những cú sút phạt của anh. Một cú sút có tốc độ khoảng 70 mph
    Koeman chơi ở vị trí hậu vệ quét.Nhưng vì là một hậu vệ xuất sắc nên anh có đủ trình độ chơi tốt mọi vị trí ở hàng phòng ngự .Những cú chuyền nhanh của anh là một vũ khí lợi hại của Barca và Hà Lan.Koeman có lẽ chưa đạt được sự kính trọng xứng đáng như nhưng nhiều cầu thủ nổi tiếng khác chỉ có thể mơ ước có một sự nghiệp thành công như anh.
    Te quiero....​
    Welcome to Nou Camp
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mấy tên này chỉ muốn đá đít cho mấy phát.Đã có topic "Những huyền thoại những tuwọng đài của bóng đá Hà Lan"rùi mà.Tui và hội truwỏng đã post mấy bài trong đó.Định để mọi người post thêm rùi đính lên đầu .Làm ơn paste dùm sang đó đi mà.Hay để tui paste sang đây cũng đuwọc.Cú quá

    Nếu có những vòng tay như thế này chúng ta sẽ chiến thắng

  4. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    ANh sẽ chuyển sang bên kia nhưng anh có ý kiến thế này topic này nên dính để mọi người post vào đỡ phải tim. Thứ nữa trong topic đấy sẽ xoá những bài tán phét. Và để trang trí cho topic trong các bài về cầu thủ nên kèm theo ảnh .Okay
    Te quiero....​
    Welcome to Nou Camp
  5. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    hị hị... cho em ăn ké zới ạ...
    Jimmy Floyd Hasselbaink​

    Tên thật: Jerrel Floyd Hasselbaink
    Ngày sinh: 27/3/72
    Vị trí: tiền đạo
    Chiều cao: 1m82
    Cân nặng: 86kg
    Các CLB đã từng chơi: Telstar, AZ Alkmaar, Campomaio, Boavista, Leeds, Atletico Madrid.
    Khởi đầu sự nghiệp ở một CLB nhỏ của Hà Lan - Telstar. Và sau khi trải qua một số CLB khác trong nước, Jimmy đã đến thử vận may tại Bồ Đào Nha. Và cũng chính ở đây, với khả năng ghi bàn tuyệt vời cùng sự yêu mến của các fan, cái tên gọi trìu mến: Jimmy ra đời.
    Jimmy nổi lên nhanh chóng, và điều đó đồng nghĩa với việc một CLB lớn của BĐN lúc ấy là Boavista chú ý và mua anh về ngay sau đó.
    20 bàn thắng trong 29 trận đủ để làm thuyết HLV của Leeds Utd lúc đó là Geogre Graham chiêu mộ Jimmy.
    Tin anh chuyển tới Leeds với cái giá 20 triệu Bảng Anh không chỉ gây ngạc nhiên cho nước Anh mà còn làm xôn xao làng bóng đá BĐN. Với người Anh, họ xem như Geogre Graham đã quá mạo hiểm khi bỏ ra một khoản tiền lớn để mua về một cầu thủ hoàn toàn vô danh. Nhưng ở BĐN thì lại khác, họ đã mong rằng Jimmy sẽ chuyển đến một CLB lớn nào đó như Benfica hay Sporting Lisbon và như bị xúc phạm khi Jimmy thẳng thừng tuyên bố muốn sang Anh.
    Và cuối cùng, anh đã chứng tỏ đó là quyết định đúng đắn của mình: 16 là con số bàn thắng mà anh ghi được khi chơi mùa giải đầu tiên cho Leeds. Ở mùa giải thứ hai, anh trở thành vua phá lưới với 18 bàn thắng. Jimmy khẳng định: "Không có Geogre Graham, tôi không thể có ngày hôm nay"
    Và rồi điều gì đến cũng đã đến, Graham bị ban lãnh đạo Leeds sa thải vì thành tích không mấy khả quan của Leeds trong nửa mùa giải đầu tiên. Ông chuyển sang làm HLV cho Tottenham, còn sự nghiệp của Jimmy ở Leeds cũng khá lung lay, anh muốn nối bước thầy mình.
    Lúc ấy, không thiếu những CLB hàng đầu muốn có được chàng tiền đạo người Hà Lan này, Graham thì muốn kéo người học trò cũ của mình về với Tottenham, còn Vialli thì lại càng muốn có Jimmy để củng cố hàng tiền đạo của Chelsea. Nhưng Leeds đã không để cho một đối thủ nào của mình có anh cả, và vì thế, Jimmy được bán cho Atletico Madrid. Leeds khẳng định rằng sự ra đi của Jimmy là bởi vì họ không thể đáp ứng được mức lương quá cao mà Jimmy đưa ra, nhưng Jimmy đã phủ nhận tin này sau đó.
    Về phần mình, mùa giải đầu tiên ở TBN cũng không tốt đẹp hơn với Jimmy, 24 bàn thắng là một kết quả ấn tượng nhưng thật đáng buồn, Atletico phải xuống hạng. Điều đó cũng có nghĩa cơ hội tham gia Euro 2000 với Hà Lan của anh bị đe doạ nghiêm trọng, bất chấp thực tế anh là tiền đạo người Hà Lan ghi được nhiều bàn thắng nhất vào thời điểm đó.
    Nhưng cũng chính khoảng thời gian ấy, Jimmy lại càng mạnh mẽ hơn với một CLB mới, vâng: Chelsea.
    Gianluca Vialli, người đã mang anh về với cái giá 15 triệu Bảng bị sa thải chỉ sau 5 vòng đấu đầu tiên. Khoảng thời gian mà Ranieri về CLB để thay thế Luca là lúc mà Chelsea đã bị loại ra khỏi cuộc đua đến chức vô địch giải Ngoại hạng và đang củng cố lại đội hình. Và đây cũng là lúc để Jimmy chứng tỏ khả năng của mình: bộ đôi Jimmy - Zola đá cực kì ăn ý và hiệu quả, điều đó khiến Tore Andre Flo không thể có được một vị trí chính thức và phải ra đi.
    23 bàn thắng đã giúp Hasselbaink trở thành vua phá lưới ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea. Và giờ đây, anh đang có một cuộc sống hạnh phúc ở London. Tuy rằng, Jimmy đã bỏ lỡ cơ hội có được một danh hiệu đầu tiên với Chelsea, khi đá mờ nhạt do bị chấn thương gân kheo trong trận CK FA Cup với Arsenal hồi đầu tháng 5, nhưng điều đó không thể làm người ta phủ nhận: anh là một trong những tiền đạo hàng đầu Châu Âu hiện nay.
    "Bạn biết đấy, tôi đã từng thất bại nhiều và tôi cũng đã học được cách chấp nhận nó như thế nào. Tôi và đồng đội của mình sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này, tất cả đang ở phía trước!", anh nói.
    Hoa càng khoe nở, hoa nên rữa...
    Nước chứa cho đầy, nước ắt vơi.​

Chia sẻ trang này