1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đầu óc siêu việt trả lời giúp câu hỏi về vũ trụ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xfreez, 21/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Một năm VN nên chi 24.000 đồng, cỡ 1 bao Marlboro, cho việc nghiên cứu vụ trụ, chế tạo tên lữa :))

    Đùa chứ, tôi mượn tạm link bên GDQP, topic Công nghiệp quốc phòng Việt Nam, để lý giải vì sao tôi lại nói vậy:
    http://www.reds.vn/index.php/tri-th...am-bi-danh-gia-la-quoc-gia-thieu-nang-tri-tue

    Chúng ta đánh thắng không biết bao nhiêu là giặc, nhưng có mỗi giặc dốt thì lại không đánh được. Tôi thiết nghĩ không cần phải nghiên cứu vũ trụ, chế tạo tên lữa, trước mắt chúng ta nên chữa cho chính chúng ta - chi phí cỡ 24.000 đồng là vừa.

    Vậy đấy! rút cục phải có ai đó đứng ra nhận trách nhiệm cho sự kém cỏi của người Việt chứ, không tìm thấy ai thì tôi cứ la cả làng (trong đó có cả tôi) cho chắc ăn :))
  2. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Mình thích dùng từ đuổi hơn là từ thắng giặc.
    Có lẽ ta sẽ là một nước học giỏi nhất. Cái quan điểm Học - Học nữa - Học mãi thế suốt đời vẫn chỉ là kẻ đi học thì sao mà sánh ngang được đây. Nên khuấy lên phong trào học ít thôi ưu tiên cái mới, cái phát minh và đánh đổi một vài thế hệ nữa thì mới khá được... phải không bạn vuhuynh
    [:D]
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chưa cần phải phát minh cái mới, chỉ cần dũng cảm áp dụng cho đúng những cái cơ bản một cách trung thực thì đã có thể tự nhấc mình lên khỏi một tầng nấc. Nhưng dường như sống trung thực là điều quá khó với người Việt Nam. Việt Nam mình giống như một tiểu hành tinh, cứ quay mãi trong quỹ đạo nghèo hèn xung quanh một cái tâm không trong sáng. Từ cấp vi mô cho đến vĩ mô.
  4. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Tư duy của người Việt là tư duy của kẻ lầm than ,của kẻ nghèo hàn vì vậy trong quan niệm luôn luôn đề cao chữ danh và lợi đi đầu cái đã .Tiền bẩn tiền sạch gì cũng được miễn sao có tiền có danh là được. Ngoài các thứ đó ra người Việt chưa bào giờ có hoài bảo sẻ nâng tầm một dân tộc làm than thành một dân tộc biết đi lên như Hàn Quốc, Sing, Mã , Thái .v.v dù chúng nó cũng da vàng như ta, tài nguyên chưa chắc bằng như ta nhưng chúng nó càng đi càng lớn, còn ta càng đi còn lùi và lúc nào cũng là con rối cho người ta quay như thằng hề
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Nói thật là được đóng thuế đầy đủ, không phải lo gian dối điều đó cũng là một hạnh phúc, niềm tự hào và cả sự thanh thản không có gì phải lo lắng cả. Nhưng ngặt một nỗi là khi mình đóng đầy đủ, nhưng bọn khác nó không đóng thì mình lấy gì để cạnh tranh, Và một lí do nữa là nguồn tiền mồ hôi nước mắt đó sẽ được tiêu như thế nào? Vứt vào mấy cái đề tài nghiên cứu kiểu vũ trụ, tên lửa, để biến giấy trắng thành giấy lộn, rồi vứt lên nóc tủ chờ ngày bán đồng nát chăng? Vậy nên, muốn không gian dối thì tốt nhất là đừng có làm gì, người khác làm được thì mình cũng phải làm được. Điều đó là thực tế.

    Ở Việt Nam thì đừng nghĩ làm cái gì cao xa, đừng mơ màng nghĩ đến những phát minh thay đổi cả nhân loại, cứ tập trung làm tốt những gì cơ bản nhất mà thế giới họ đã làm tốt là được rồi, vậy đã là cả 1 kì tích. Kiếm được đồng tiền thật khó nhọc và anh thấy cộng đồng xứng đáng được hưởng những dịch vụ tốt hơn.
  6. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Không được đâu vì bản chất con người là sự tranh đua. ULI biết điều đó, khi lượng giá trị chúng ta tạo ra bé thì sự thiếu trung thực càng lộ liễu khi nhiều thì càng tinh vi hơn. Trừ khi có chung một lý tưởng

    Chúng ta đang mải mê áp dụng khoa học công nghệ vào lao động sản xuất trên một diện tích có giới hạn thì cùng lúc đó họ cũng áp dụng khoa học công nghệ (thường hơn ta 1 level) trên một diện tích có giới hạn, cộng với giá trị mang lại bán công nghệ thì ắt giá trị họ tạo ra gấp mấy chục lần ta là điều nhìn thấy rõ. Uli có làm kinh tế giỏi đến mấy thì cũng chào thua phải không. Mua công nghệ là mua lấy sự thụt lùi.
    Không còn cách nào khác buộc phải Liều ăn nhiều như anh bắc hàn nhưng tìm cách tinh vi hơn.
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy bạn đã lạc lối hoàn toàn. Với cách nghĩ rằng tranh đua là bản chất của con người và cách duy nhất để tồn tại một cách tốt đẹp là đứng thứ nhất trong cuộc đua ấy sẽ dẫn toàn bộ xã hội tới một ngõ cụt.
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

    Điều vicodo nói hoàn toàn chân thực về cái quỹ đạo mà chúng ta đang bay, không những thế chúng ta lại còn vừa bay vừa ngoắc vào nhau khiến cho không ai có thể rời được quỹ đạo.

    Đã có những công trình nghiên cứu không phải là tờ giấy lộn, và người viết đã dồn tâm sức mong rằng nếu nó được áp dụng thì một ai đó, một tập thể nào đó có thể bứt ra để lên một tầng nấc mới. Nhưng rồi chính những người được hi vọng tốt hơn ấy từ chối áp dụng. Vì một khi áp dụng khoa học thì tức là trắng đen rõ mười, thì sẽ là làm sao không làm mà vẫn có ăn, thì sẽ là dứt dây động rừng v.v... Thế nên sau một vài công trình nghiên cứu tử tế không được hấp thu, người ta thà viết đống giấy lộn còn hơn, gọi là có chuỗi ngọc thì không bao giờ ném cho lợn nó đạp lên, với lợn thì cho ăn rau muống là đủ rồi. Âu cùng là cả những người nghiên cứu bị ngoắc vào cái chuỗi bay kì dị ấy.
  9. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Stop đừng phủ đầu anh bằng một câu nói vớ vẩn như thế. Khi nào em dẹp bỏ cái TÔI to đùng của em đi thì sẽ thấy tranh đua vì cái lợi ích chung và vì cái tốt đẹp thì không có gì là nhầm đường lạc lối cả.
  10. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Các đầu óc Siêu Vịt quay lại dề tài VŨ TRỤ của em ló đi!!!!!!!!!!!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các đầu óc Siêu Vịt quay lại dề tài VŨ TRỤ của em ló đi!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này