1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các địa chỉ ăn uống NGON - BỔ - RẺ tại TP. HCM

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ahndy_tran, 10/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Các địa chỉ ăn uống NGON - BỔ - RẺ tại TP. HCM

    Chào các bạn,
    Tôi đang sống và làm việc tại thành phố HCM. Trong quan hệ bè bạn, công việc bắt buộc tôi thường xuyên đi ăn uống ở ngòai. Có đôi khi, đích đến đã được xác định, nhưng có khi tôi phân vân chẳng biết đi đâu.
    Chắc chúng ta ai cũng biết được một số quán cafe, quán ăn, quán nhậu theo phương châm Ngon bổ rẽ.VẬy tại sao chúng ta lại không chia sẽ cho nhau nhỉ???
    Sau đây là một số địa điểm mà tôi biết:
    1. Cafe:
    + Chiêu ở đường Cao Thắng Quận 3: chuyên mởi nhạc tiền chiến du dương. Bài trí đơn giản, sạch sẽ, đồ uống khá ngon, khá rẽ. Quán phù hợp với các cuộc từng nhóm bạn!
    + Tigon ở đường Võ văn tần (gần đoạn giao với Cao Thắng.) Đơn giản, Lịch sự
    + ...
    2. Quán ăn:
    + BÁnh canh bánh cuốn - Trảng bàng ở Đường Cao Thắng: ngon, tuy không rẽ lắm nhưng thoải mái
    + Canh cua vĩa hè ở đường Lý chính Thắng (gần đoạn Nhà văn hóa phụ nữ ) ngon, rẽ.
    + Quán cơm số 1 đường Sương Nguyệt Ánh Quận 1.
    ...........
    + Quán lẫu Thái rẽ ở đường Nguyễn Văn Đang (ngòai bờ kè)
    3. Nhậu
    + Dãy quán thịt chó ở hẽm đường Cống Quỳnh (tới siêu thị Hà nội trên đường Cống Quỳnh)
    + Quán ĐÊm ngã sáu giao Ngô gia Tự, Nguyễn Tri phương...(tấp nập về đêm)
    + Quán Ngon đối diện với dinh Thống nhất (không rẽ, nhưng ngon..)
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Xin các bạn điền thêm. Chúng ta sẽ phát triển nó thành một cẩm nang..
  2. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    1/ cafe cà pháo:
    +giá cả hợp lý cafe "hình như là" đường Nguyễn Đình Chính QPN, đồ ăn khá ngon
    + đắt 1 tí mà có không khí nghĩ ngơi hay làm việc :cafe Uyên Nguyên -Nguyễn V Trỗi QPN (đối diện nhà văn hóa Phú Nhuận vào hẻm), mình nghĩ ai là người Bắc sẽ thích quán này
    +chơi theo nhóm trẻ tuổi ,giá cả cũng tạm tạm:cafe Đông Hồ- Cao Thắng (nd) Q10
    +cafe Hằng-Điện Biên Phủ quẹo vào hẻm ngay cây xăng ngã tư ĐBP và Nguyễn Thương Hiền Q3 thì phải
    +cafe "nhịp sống thành phố" đường Bà Huyện Thanh Quan gần Ng T Minh Khai cũng được lắm
    2/ Quán ăn
    lẩu cá kèo đường Ng T Diệu,ca-ri dê trên đường Sư Vạn Hạnh Q5 đối diện BV 30/4 ngon tuyệt-->ai muốn ăn kêu mình đi cùng mình chỉ cho
    tạm thời chỉ có thế
  3. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Tôi sẽ đi thử một số điểm mà bạn chỉ.
    HÌnh như Cari dê tôi ở Sư vạn hạnh tôi đã ăn rồi. Ngon nhưng hơi mắc thì phải....??
  4. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 chỗ nữa bán cari dê là Phạm Ngọc Thach Sát mắt kính SG, tớ hay ăn ở chỗ này
    Cạnh KS Sheraton trên đường Đông Du có đền thờ Hồi giáo, vào trong đó thì có đủ 5 món càri, nhưng hơi nguội mà cũng không thấy ngpn bằng PNT
    Ở trong đó họ có món khoai tay xắt vuông cỡ đầu ngón tay, trộn với ớt bột, nước tương...ăn lạ lắm, không biết tên là gì và chế biến thế nào nhỉ
    Thỉnh thoảng vào đó ăn, tớ còn gặp cảnh họ chà quả cari trên cái thớt đá mòn vẹt, ra hỏi chuyện họ cũng chỉ cách làm nữa, khá vui
    Cà phê thì tớ chỉ thích những chỗ này
    Khúc Ban Chiều: hén đối diện với số 25 Ngô Thời Nhiệm, thích nhất là sáng thứ 7, CN được đến đây, biệt thự pháp cổ kính, chơi Piano rất hay
    Cửa sổ mặt trời: tầng 1 chung cư ngay ngã tư NKKN và Lê Thánh Tôn, phía trên intershop ấy. Của NTK người Nhật nên trình bày rất art, kén khách nên không hề ồn ào, tuy nhiên cũng hiếm chỗ ngồi lắm
    OJ''s ở KS Omni: đồ ăn, thức uống ngon, sạch, có hương vị riêng
    Ăn món Ý, thì hay đến NH (quên mất tên) ở tầng trệt Saigon Center, 65 Lê Lợi ấy, đặc biệt salad khoai tây ở đây rất tuyệt

    Ốc: trên đường Nguyễn An Ninh(ngay KS New World rẽ vào Trương Định độ 3 m thì có đường NAN ngắn tí xíu, bán buổi chiều. Ngon lém, ốc xào bơ, nướng...có loại nước chấm trắng đặc như sữa, không hiểu làm bằng gì, nhưng mà đắt

    Bún cá, bánh khọoc...và những món ăn chơi thì đến quán Cây Tre-37 Lê Quý Đông thì phải. Ở đây có món gà nấu niêu đất ăn với bánh mì ngon lắm, nhưng lẩu thì đặc biệt không ngon
    Hai bạn rủ tớ đi ăn với nào, hihi
  5. bumbum1017bum

    bumbum1017bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cái này mà gọi là ngon bổ rẻ đây hả trời . Hay là những từ này nên bỏ trong ngoặc kép .
    bumchatbum
  6. Voanhdang

    Voanhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chào Các Bạn.
    Nếu các Bạn trả lời như vậy thì không ai thích vao trang này đâu, vi lam thấ nào thống kê hết các chổ ăn ngon được.
    Tôi đề nghị lập ra 1 danh sách, các bạn vào sau có thể cập nhật ngay phia dưới các bạn vào trước.
    Ví dụ như:
    Ăn sáng:
    1. Phở, miến gà " Cô giáo" trên dường Điện Biên Phủ vừa qua góc Lê Quý Đôn bên trong trường Anh Ngữ. Ngon theo hương vị Bắc và rẽ
    2. ..
    Ăn Tối:
    1...
    Như vậy sẽ có một thống kê đầy đủ cho các Bạn lựa chọn.
    Ý mọn viết vài hàng. Mong các Bạn ủng hộ
  7. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí của đúng ta là ngon và đúng giá. Có thể không rẽ, nhưng ta cảm thấy là ngon và không cảm thấy phải hối hận khi bước chân vào những quán đó.
    Nào, các bạn cùng đóng góp thông tin nào..
  8. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy mấy cái món được liệt kê ở đây toàn là ngon ,bổ , mắc mà thôi, cái đó cũng chỉ để dành cho người có tiền, đi làm ở các công ty trả lương cao mới đến ăn thôi chứ sinh viên học sinh bình thường ai mà dám tới, quán ngon mình có đi ăn rồi,hồi chị họ mình ở mỹ về dẫn đi ăn, kêu có mấy món mà đã 300.000 ngàn rồi , ăn thường xuyên chắc mạc.
  9. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    nói chung là vừa ngon,bổ thì chỉ có giá hợp lý thôi không thể rẻ được đâu
    To ahndy_tran:mình thấy là cari ở nơi đó không đắt đâu vì đi ăn ở nơi khác giá cũng thế
    mình cũng nghe 1 ng bạn khen quán "khúc ban chiều" lắm, khá đẹp
    có ai muốn đi không?
  10. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tớ vào Sài Gòn chơi ý, tớ thấy quán ăn ngon ở trên đường Hai Bà Trưng-Q1 ý, giá cả cũng không quá đắt mà ngon phết nhỉ, nhất là mấy món bánh và bún ý.
    Không biết bây giờ nó còn tồn tại nữa không nhỉ?

Chia sẻ trang này